Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Đêm thơ


Thầy ơi em ở chỗ này
Thầy không biết ngõ đi tìm còn lâu
Gọi là cũng hiếm đi tìm
ở đâu cho biết để thầy gọi ngay
đường ngang ngõ tắt trong này
im hơi lặng tiếng thầy vào mà xem
thầy vào đúng tổ bướm vàng
thầy trông đã thích thầy cười ngả nghiêng
nhìn em đúng tuổi đang xuân
non xanh trẻ đẹp thầy nhìn muấn yêu
thư xinh gái trẻ trong này

thầy nhìn gái trẻ gọi em cho thầy

Đề…thi



Hôm nay ra ngõ gặp may
em nào thích thú thầy mời đi chơi
đi chơi đến cửa nhà cười
làm mưa làm gió mấy hôm lại về
thầy về đến gốc cây đề
gặp vợ vợ hỏi đi đâu mấy ngày
thầy đồ ngứa ngáy gái tai
biết rằng không ổn thầy cười suống thang
hôm nay ra ngõ gặp quan
quan mời đi chén vào hàng uống say
diệu ngon gái đẹp thầy say không về
uống nhiều say ít lê mê
thấy say không tỉnh không về được đâu
hôm nay thầy tỉnh ra rồi
thầy thương thầy nhớ u mày mấy hôm
gáy già tưởng thật lại cười
làm sao tôi nhớ mấy hôm tôi buần
hôm nay thơ báo thầy vui
về nhà vợ hỏi thầy cười thầy yêu
mấy hôm mưa gió ngon lành
thầy say uống diệu thầy vờ thương em
gái già thích thú cười thầm
tưởng thầy nói thật thầy thương em nhiều

  

Thơ hay 2


Thơ hay con đến cửa chùa
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền
Cửa trời cửa phật cửa tiên
Cửa nam cửa bắc thơ tiên dáng trần
Thơ tiên ai đẹp bằng lời
Tiên chi tiên dậy những lời văn nho
Thơ hay tiên dậy người trần

Bảo cho con học thầy đồ có tâm

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Thi thơ

Thơ hay mở đầu câu chuyện hội thi
Thi văn thi võ thi thơ chúc mừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Miệng cười hớn hở chúc mừng hội thi
Năm nay quý tỵ đẹp duyên
Đi thi tôi nguyện đừng đầu thơ hay
Nói ra nói trước buần cười
Sau này có được hay lá bét dem
Đinh linh tôi nguyện thành tài
Nhà thơ lãng mạng thơ cười có duyên
Ai nghe khúc khích cười thầm
nhà thơ văn học nhà thơ yêu đời
văn hay chữ đẹp ai bằng
tả nghiêng cây bút thơ cười gọi em
hôm nay anh gặp em đây
anh bao nhiêu tuổi gọi em làm gì
yêu thơ anh thích gọi chơi
anh nhìn em đẹp anh không muấn về
hôm nay ra ngõ gặp trai
biết đâu anh gặp cô em vui cười
nhìn em đôi mắt đa tình
miệng cười hớn hở em cười có duyên
đẹp người đẹp nết đẹp duyên
đẹp như tranh vẽ đep như bà hoàng
mai đây anh lấy được nàng
em vế làm vợ làm thơ thi tài
đường đời hạnh phúc mai sau
nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
duyên ưa phận đẹp má hồng
tiền duyên trời định từ lâu lại thành
bắc thang lên hỏi ông trời
ai sui ai khiến thành đôi vợ chồng
duyên này đẹp lắm trời ơi
tôi xin cảm tạ cám ơn ông trời
chim trời cá nước gặp nhau
ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm
bao năm tôi ức thành tài
đêm nằm tôi ngủ tôi mơ mấy lần
thần linh chúa đất thần tài
bảo nhau ôm bụng cười đau cả người
mấy lần thần báo gọi suông
lần này thần báo thần cười cho thơ
lần này chắc được thơ hay
đi thi được đỗ đứng đầu trạng nguyên


  

Nghe thơ từ thời thượng cố đến nay

Ngàn năm văn hiến kinh đô 
Ngàn năm lưu niêm đất thành thăng long
Ngàn năm đất thánh lưu truyền
Ngàn năm đất thịnh lưu truyền văn thơ
Ngàn năm lưu niệm thủ đô
Ngàn năm lưu niệm đất thờ đề vương
Ngàn năm con cháu lạc hồng
Ngàn năm sây dựng cơ đồ việt nam
ngàn năm lưu niệm hồ gươm
ngàn năm lưu niêm thủ đô anh hùng 
mấy ngàn năm
vua hùng dựng nước non sông
ngàn năm sử sách lưu truyền
ngày nay giữ nước con cháu bác hồ
non sông thống nhất nước nhà
miền nam giải phóng sạch bóng quân thù
đó lá đất nước việt nam
từ mục nam quan đến mũi cà mâu
nhân dân sây dựng cơ đồ
thu về một mối giang sơn bác hồ
bắc nam thống nhất một nhà
cùng chung máu đỏ da vàng
cùng chung đất nước giống nòi việt nam
toàn dân đoàn kết một lòng
làm theo lời bác đắp sây hòa bình
hòa bình hạnh phúc vui tươi
nhân dân no ấm đời đời nhớ ơn bác hồ
nhân dân học tập đạo đức tấm gương bác hồ
ngàn năm lưu niệm đạo đức bác hồ muôn năm
thanh danh chính vị thiên tài
càn khôn chí khí mệnh trời uy danh
nhân dân chúc hỷ kính vị thiên tài
khai sinh lập quốc chủ tịch hồ chí minh
đứng giữa thủ đô ba đình hà nội
quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945
chủ tịch hồ chí minh tuyên ngôn nước nhà
hoàn toàn độc lập tự do
chủ tich hồ chí minh khai sinh nước việt nam
dân chủ công hòa độc lập tự do hạnh phúc
chủ tich hố chí minh lá vị lãnh tụ thiên tài
kính yêu của nhân dân việt nam
đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm
chủ tịch hồ chí minh muôn năm
nhân dân ta đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh muôn năm
mãi mãi sống trong sự nghiêp của nhân dân ta muôn năm
mãi mãi ngàn năm tuơi đẹp
hiện tại ngày nay là
nước công hòa xã hội chủ nghĩa việt nam muôn năm
nhân dân ta sống phồn vinh và thịnh vượng

văn minh dầu đẹp muôn năm 

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Đam mê

Ra đường thấy gái thầy mê 
Các em trông thấy thầy đồ muốn yêu 
Thầy đồ nghe thấy làm thinh 
Giả vờ không biết giả vờ hỏi ngay 
Các em nói thích cái gì 
Thầy đồ hỏi lại các em cười khì 
Có em có tính mon men 
Tinh đời hóm hỉnh mời thầy đi chơi 

Năm nay con tôi…

Thương tình nhớ đến các con 
Không ngờ được gặp ngày nay con về 
Mẹ mừng mẹ tủi một mình 
Trông lên chẳng có có ai mẹ nhờ 
Một mình thui thủi qua đi 
Đêm thì thao thức suất đêm mẹ buần 
Năm nay trời báo tin mừng 
Trời thương thánh độ cuộc đời gặp may 

Ơ mùa xuân …

Đồng đăng cân cấn cứ vờn bên nhau 
Thương tình thực sự đánh nhau 
Để cho chim én bay ra lượn vào 
Mấy lần chim én lượn vào 
Gặp ngay ông tướng thầy đồ nhìn theo 
Chim én thầy vồ được ngay 
Chim kêu cứng cựa thầy làm 
Chim kêu chinh chích thầy càng gù lưng 
Lần này hoa nở em về 
Được thằng cu chấy thì em vui mừng 

Vê thăm ông...

Các con các cháu đi về thăm ông 
Mừng mừng tủi tủi chẳng nó nên lời 
Nhìn nhau mà lại vui cười sướng ghê 
Ông ơi cháu đón ông về ông vui 
Ông ơi ông thích về quê nhà mình 

Thơ chúc tết

Năm nay trời sáng mây thành 
Chúc anh chúc chị chúc người tài năng 
Chúc người văn học đứng đầu 
Thông minh chí tuệ chúc người học cao 
Chúc người ăn ở thẳng ngay 
Chúc anh chúc chị thơ ngây đến già 

Tháng 3 cóc ngiển răng trời mưa.


"Thơ vui"


Từ nay cho đến về sau 
Thầy rốt cóc lại thầy đi một mình 
Đúng ngày đúng hẹn cóc vào 
Thầy không mang cóc thầy vào mình suông 
Thế là cuộc diễn không thành 
Không có con cóc không thành cuộc vui 
Ngâm thơ con cóc thầy cười 
Thầy thương nó lắm thầy cười nó vui 
Thương nhau có cả cuộc đời 
Nếu không có cóc ai còn dám yêu 

Đêm nay mới thật là đêm
Trăng trong gió mát em mơ bóng chàng 
Mai đây mới thật rõ ràng 
Anh thương anh nhớ anh cười với em 
Mai đây chung gối chung tình 
Chung cá hạnh phúc đời đời bên nhau 

Khuyên người …

Đành rằng trách phận từ nay em buần 
Ngày ngày tháng tháng trôi đi 
Đế em yên phận nghĩ chi đến đời 
Mai đây song nước vô tình 
Còn đâu mà tướng má hồng như sưa 
Bây giơ em đã nghĩ rồi 
Nuôi con dậy dỗ lên người mai sau 
Mai đây chúng lớn lên rồi 
Tình thân máu mú đế dành nuôi con 

Về với anh

Thương nhau đa cảm muân phần 
Em ơi anh gọi em về cùng anh 
Chuyến này anh quyết song rồi 
Làm chi phải đợi phải chờ cho lâu 
Tự nhiên đã đến đây rồi 
Làm chi mà đợi mà chờ uổng công 

Thương …yêu

Hôm nay trời đẹp như sao 
Em nhìn ngắm cảnh lên thơ mộng vàng 
Giờ đây em lẩy cung đàn 
Ngâm thơ với bóng dã sầu với hoa 
Em thương đã mấy năm trời 
Bây gìờ nước chảy bèo trôi cũng đành 
Anh đi theo gió đón chờ 
Sông sâu em nội em chờ anh sang 
Trời cao sa tít đường dài 
Trăng lên em gọi lưng lờ trôi đi 
Tình đời khói bạc mây đen 
Thà như o biết trôi đi cho đành 
Ở đời lúc sướng lúc vui 
Lúc thì hạnh phúc cho đời yêu nhau 
Thương nhau đến lúc bạc đầu 
Đừng như con kiến đỏ đầu húc nhau 

Vãng cảnh chùa

Giờ đây dân biết đi cầu 
Nhà ai có phúc thì cầu đắc thiên 
Tiền nhiều phúc phân là duyên 
Đi cầu mà được thảnh thơi an nhàn

Yêu

Đêm qua gấc mộng chim bao
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy đồ
Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa cho người tương tư
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau
Đứng nhìn một tí đỡ buần nhớ thương
Trời ơ sao tôi tội nợ về đâu
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người

Chín phương trời tìm…

Đêm khuya trăng chếch đầu đình
Nàng ngồi không ngủ một mình chờ ai
Thương người nàng gọi tìm người nàng yêu
Trông ra chẳng thấy ai vào
Một mình thơ thẩn miệng cười thờ ơ
Hoa ơ hoa buần hoa héo hoa rơi
Không người chăm bón không người tưới hoa
Mai đây phúc phận duyên trời
Trời dun thánh dủi đến giờ gặp nhau

Bai tặng ông thánh

Trên trời có vị thánh nhân
Đầu to như núi mình dài như sông
Trên thì gấm vóc phú đầu
Dưới thì nhung nhiễu phú đầu kín chân
Bên trong lá ngọc cành vàng
Ăn ngay ớ thẳng tìm đường đoán ngay

Anh … ăn

Anh đây cũng bíết của ngon
Không thiu không thối đấy là trời cho
Mai kia sông cạn đá mòn
Tìm đâu cho thấy của trời cho không
Muấn ăn cũng phải từ từ
Phòng khi mưa gió phòng ngừa mắm tôm

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Giới thiệu

Họ tên: Mai Văn Thuận
Sinh năm: 1960
Quê quán: Thôn Cự Phúc, Xã Vũ Phúc, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 6 ngõ 94 Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội.
Điện Thoại: 0974.089.682
Học hết phổ thông tôi dời quê hương đi làm công nhân xây dựng ở Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh phúc
Đến năm 1979 thì tôi vào bộ đội, trung đoàn 544 quân khu thủ đô
Đến năm 1983 hết nghĩa vụ xuất ngũ  về làm việc tại công ty xây dựng tấm lớn Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

Ảnh cá nhân



Thơ hay 1

Thơ hay thánh gọi thầy đồ
Giao công giao việc thẳng ngay mà làm
Việc gì khó nhất trên đời
Chịu khó giáo dục những người làm sai
Từ nay cho đến về sau
Tâm thành phúc bảo không còn kẻ gian
Mai đây xã hội chan hòa
Trừ hết nghiệp trướng thì trời phú cho.

Tình yêu...

Từ nay cho đến về sau
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già
Mười năm thấm thoát trôi qua
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai
Thương nhau chỉ có thế này
Bên nhau chồng vợ vui cười bên nhau
Yêu nhau cho đến bạc đầu
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng

Làm cho tới độ chóng nhanh
Cho sung cho sướng hai bên cùng cười
Nói đi cho thích cho chơi
Cho đời em sướng cho đời em vui
Từ nay hết khổ hết sầu
Đời em sung sướng là nhờ có anh

Gọi thầy

Thơ này có ý chơi vui
Nghe thơ thấy đọc nghe thơ thấy cười
Đọc thơ xem sách thầy vui
Ngâm thơ uống rượu thầy say thầy cười
Rượu ngon em chúc cho thầy
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em
Lên thơ em gọi thầy đồ
Em hỏi thầy đồ uống nữa hay thôi
Để em chúc nữa làm đôi vợ chồng

Về đâu

Đêm qua là trắng ba đêm
Thầy thương thầy quý con thuyền chơi vơi
Thuyền em không bến không bờ
Chơi vơi ở chốn giữa dòng sông sâu
Không biết ở đâu là bến là bờ
Không ai thăm hỏi không người gọi em
Đời em sáng nắng chiều mưa
Không ai thăm hỏi không ai cười đùa
Thôi đành gác phận tuổi xuân
Cho mưa cho gió cho đời trôi đi
Từ nay cho đến về sau
Thân tàn ma dại ai cười kệ ai
Thầy đồ một nắng ba sương
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Thương nhau đa cảm muôn phần
Em ơi anh gọi em về cùng anh
Chuyến này anh quyết song rồi
Làm chi phải đợi phải chờ uổng công
Đêm qua giấc mộng chim bao
Thần chim lại báo có duyên gặp nàng
Xa nhau cách mấy dặm đường
Hằng ngày nàng gặp được người nàng yêu
Vui vui nàng thích nàng cười
Tình duyên đã hẹn em chờ đợi anh.

Thầy thương

Thương người gái đẹp bơ vơ
Nuôi con dậy dỗ thẩn thơ một mình
Chẳng qua số phận long đong
Ai thương ai nhớ ai mong ai chờ
Bây giờ công việc ngổn ngang
Để em thu sếp em về cùng anh

Đêm mơ

Đêm nay mới thật là đêm
Trăng trong gió mát em mơ bóng chàng
Mai đây mới thật rõ ràng
Anh thương anh quí anh cười với em
Mai đây chung gối chung tình
Chung cả hạnh phúc đời đời bên nhau

Từ nay

Từ nay cho đến về sau
Ăn đời ở kiếp thương nhau đên giờ
Mười năm thấm thoát trôi qua
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai
Thương nhau chỉ có thế này
Lên duyên chồng vợ vui cười bên nhau
Yêu nhau cho đến bạc đầu
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng
Làm cho tới độ chóng nhanh
Cho sung cho sướng hai bên cùng cười
Nói đi cho thích cho chơi
Cho đời em sướng cho đời em vui
Từ nay hết khổ hết bầu
Đời em sung sướng là nhờ có anh

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Nhớ quê

Đường đi vất vả gian nan
Nào ai có thấu cho tình xa quê
Tình giêng gác tía phân nhờ
Nhớ quê có lúc ngẩn ngơ cả người.

Chùa Hương

Đến đây ngắm cảnh trời mây
Tình chung non nước tình người em thương
Trông xa nước chảy hững hờ
Con thuyền xuôi ngược vẫn chờ em qua
Đêm nay trăng sáng sao mờ
Đời người chi kỷ chờ người em yêu
Ngâm thơ thấy bóng trăng cười
Thấy đôi chim nhạn bay về phương nam

Nhớ quê 1

Trời mây xa tít tận trân trời xa
Ra đi khắp bốn phương trời
Tha phương cầu thực tuổi già song thân
Đường đời gánh vác giang sơn
Lập lên cơ nghiệp có quyền uy linh
Ra đi ngàn rặm xa nhà
Xa quê đất tổ xa dời cố chi
Mai đây rồi cũng phải về
Như chim có tổ như người có tông

Lòng mẹ

Mẹ đây phải nói rằng là
Có đêm mẹ khóc ai mà biết cho
Bao năm xa cách các con
Mẹ thương mẹ nhớ các con lại buồn
Chuyện đời dài lắm con ơi
Làm sao kể hết sự dời khổ đau
Ở nhà mẹ thấy buồn buồn
Đêm nằm không ngủ lại nhìn bóng trăng
Có đêm gió mát mẹ nhìn
Thấy ai mà gọi thấy ai mà cười
Ở đời lúc sướng lúc vui
Có đêm không ngủ ngậm ngùi thương con.

Phụ nữ 8-3

Đành rằng trách phận từ nay em buồn
Ngày ngày tháng tháng trôi đi
Để em yên phận nghĩ chi đến đời
Mai đây bóng nước vô tình
Còn đâu mà tưởng má hồng như xưa
Bây giờ em đã nghĩ rồi
Nuôi con dậy dỗ lên người mai sau
Mai đây chúng lớn lên rồi
Tình thân máu mủ để dành nuôi con