Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Đấu nhau 

Hôm nay cho rắn một bài 
Để cho rắn biết thầy đồ là ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Để cho rắn biết thầy khinh rắn thần 
Rắn thần vọc vặt nho nhoe 
Học đòi mấy chữ cưỡi voi dậy đời 
Thầy đồ nghe thấy buồn cười 
Khen thay cho rắn có tài xoay quanh 
Tưởng ai xa lạ rắn thần 
Cái chứng cái thói xoay quanh mép l 
Đi đâu mà học được khôn 
Nho nhe mấy chữ rửa b cho ông 
Khôn hồn đến lậy ông đây 
Để ông cho phép hai cô nữ tỳ 
Vặt ra cho rắn nhìn vào 
Rửa cho thật sạch khoe tài với ai 
Thầy đồ tức giận buồn cười 
Biết rằng rắn đểu có tài tham lam 
Lừa ai dối cả chị em 
Thầy đồ biết cả chẳng từ ai đâu 
Nói ra cho hết sự đời 
Thầy trông đã chán thầy không muốn nhìn 
Mới nhìn tưởng rắn có tài 
Khôn ngô tuấn tú lại lừa mấy cô 
Gà què ăn quẩn cối say 
Bảo cho rắn biết thôi đi đừng làm 
Khôn ngoan không lại với thầy 
Rắn còn ngoan cố với thầy không tha 
Thầy cho rắn học bài này 
Để rắn mở mắt nhìn thầy uy nghi 
Mai đây có chức có quyền 
Nhìn thầy oai vệ mệnh thầy to gan 
Tu nhân tích đức muôn vàn 
Có tên có tuổi ở trong sổ vàng 
Trời cho thầy được vẻ vang 
Văn thơ nho nhã tiếng tăm có tài 
Trời thương trời phú cho thầy 
Nói đâu được đấy không ai chê cười 
Rắn thần nghĩ quẩn nghĩ quanh 
Rắn không thoát được lòng tham ở đời 
Thần linh báo để thầy đồ 
Cứ thẳng thầy ở không tham của trời 
Mai kia thầy có hơn người 
Không ghen không tỵ là người từ bi 
Hôm nay thần tiên núi ngọc cho thầy 
Để thầy biết rõ đường đời dài lâu 
Tu nhân thầy đứng hàng đầu 
Từ bi phúc thiện bắc cầu trời cho 
Thầy đồ 452









 

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

 Đây rồi 

Hoa tươi của đẹp trên đời 
Thầy đồ lên núi thầy cười đón hoa 
Tiên cho thánh gọi thầy đồ 
Đúng ngày hai bẩy tháng mười 
Tâm linh phúc lộc từ đường họ mai 
Ra đi thầy tính cả rồi 
Chọn ngày chọn tháng đẹp giờ càn khôn 
Trời ban cho núi lộc vàng 
Mưa rơi gió bụi trên đầu gió bay 
Phương nam có núi càn khôn 
Có ông tượng đỏ đón chào thầy lên 
Ba năm lên núi thầy cười 
Núi sinh ra lộc núi cười ra thơ 
Mai đây con cháu thầy đồ 
Học thi văn võ học tài văn hay 
Mưa rơi máu đỏ thành người 
Con trời con phật cháu tiên con rồng 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Sinh nam tuấn tú khôn ngô đức hiền 
Cha sinh mẹ dưỡng ai bằng 
Điềm trời khôn ứng đưa vào cô tiên 
Máu rơi con nếm của thừa 
Rơi vào lá ngọc lộc trời hoa tươi 
Sinh con ra rễ nẩy mầm 
Chuông kêu thánh báo vào năm nhâm thìn 
Việc này thần báo thầy đồ 
Thầy ăn thực hiện đúng ngày vào năm 
Làm sai là việc của thầy 
Thầy không tính đúng thầy làm sai đi 
Đừng ham gái đẹp làm chi 
Của ôi của thối thầy đừng có ham 
Cô tiên xem bói ra tiền 
Mai sau sinh lộc được con cá vàng 
Đường đời hạnh phúc giàu sang 
Của ăn ngăn để mai sau lộc vàng 
Tiên ông báo để thầy đồ 
Thần tiên núi ngọc sinh ra lợn vàng 
Tâm linh là phúc rồng phù 
Tâm thành phúc bảo lộc trời ban cho 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn mày cửa phật lộc tiên trên trời 
Trăm năm trăm tuổi bạc đầu 
Thầy tu đắc đạo sau này còn hơn 
Bao năm thầy sống bình thường 
Hoa rơi cửa phật cháu tiên con rồng 
Bảo sao nghe vậy thánh hiền 
Trời phù quả phúc báo đền ăn to 
Ngang nhiên thầy được báo đền 
Tu nhân phúc hậu thánh hiền bảo cho 
Thầy tu ăn ở có duyên 
Có nhân có nghĩa có duyên rồng vàng 
Tháng năm thả cả thả chim 
Thả cua thả ốc có duyên cứu người 
Trăm năm thần báo được rồi 
Có tâm đi lễ vào giờ càn khôn 
Năm thìn năm tỵ giàu sang 
Đến năm giáp ngọ trời cho ăn mừng 
Thiên nhiên phúc lộc được nhiều 
Trời sinh trời hóa cho thầy được ăn 
Răn thần đứng ngẩn to te 
Nhìn theo bóng dáng thầy đồ vui tươi 
Mai đây chức trọng quyền cao 
Trời cho thầy được mâm cao cỗ đầy 
Thầy đồ 451





Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Thầy ơi 

Thơ hay em gửi thầy đồ 
Trông thầy đẹp nết thầy cười có duyên 
Quê em có một dòng sông 
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông 
Bên kia có khách đang chờ 
Có người đang vẫy có người gọi em 
Thuyền em ra đến giữa sông 
Sông sâu nước chảy em chèo vượt qua 
Qua sông đến bến chân trời 
Người đông như hội qua sông em chờ 
Duyên trời cá nước gặp nhau 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Số em là số lạ đời 
Có tên có tuổi gặp duyên thầy đồ 
Qua sông thầy hẹn mấy lần 
Gặp thầy em nhớ nhìn thầy em thương 
Từ ngày quên biết thầy đây 
Đêm nằm không ngủ nhớ ai chập chờn 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Đêm nằm hạnh phúc cho nhau cái gì 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Xa nhau vật vã mấy lần tương tư 
Trông thầy duyên dáng đẹp trai 
Em nhìn em thích em mê thầy rồi 
Đêm đông gió lạnh mưa rào 
Đêm nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Non xanh nước biếc trân trời 
Số em phận đẹp thầy cười em mê 
Hôm nay thầy đón em về 
Thầy mời uống rượu em cười say xưa 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Thầy chúc em uống thầy say em cười 
Rượu hồng em uống cho say 
Thầy chúc chén nữa em cười cả đêm 
Uống đi em ngủ cho ngoan 
Thầy dắm mắt lại em cười say xưa 
Hơi men chếnh choáng thầy cười 
Thầy du em ngủ thầy cười gọi em 
Hôm nay người gọi sang sông 
Lấy thuyền chở khách qua sông đến bờ 
Người đi qua bến sang ngang 
Người về em hẹn em chờ đời trăng 
Thôi đành phúc phận có duyên 
Bỏ nghề sông nước em đi lấy chồng 
Từ nay bến vắng dòng sông 
Bỏ thuyền bỏ lái em bỏ dòng sông em đi theo chồng 
Thơ tiên ban tặng cho thầy 
Báo cho thầy biết thầy cười ăn to 
Mai kia thần báo rồng phù 
Được ăn cứ chén được năm quan tiền 
Tháng năm tháng bẩy có tên 
Rắn thần hội ngộ vào kho lĩnh vàng 
Đem về hội ngộ thầy đồ 
Tiên ông nhìn thấy thầy đồ vui tươi 
Thầy đồ trông thấy rắn cười 
Thầy vui thầy thích đón chào tiên ông 
Mệnh trời ngọc chiếu ban cho 
Tiên ông ban lệnh sắc trời chỉ cho thầy đồ 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Được ăn tất cả các em theo thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn thần biết lỗi làm tôi thầy đồ 
Theo thầy là bậc nhân tài 
Thầy khen rắn giỏi rắn cười hả hê 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn thần xin lỗi thầy đồ bỏ qua 
Sống chung mái ấm gia đình 
Tương lai kết một gia đình anh nhem thầy đồ 
Thầy đồ 450







 
 

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

Ngọc trời 

Thiên nhiên phúc phận nhờ trời 
Tâm thành phúc bảo là nơi ngọc trời 
Tâm linh là phúc trời cho 
Được nhờ tiên tổ phúc nhờ tổ tiên 
Giang tay ôm lấy ngọc trời 
Thần linh bảo để thầy đồ được ăn 
Ngọc trời phán bảo tiên ông 
Ngọc tiên thánh đế ở trong tháp rồng 
Ban ra lục giáp không không 
Thầy đồ được lệnh phép mầu tỏa ra 
 Chỉ tay năm ngón tứ phương 
Thầy đồ chiếu mệnh rắn thẩn ở đâu 
Ra đi còn phải gian lan 
Rắn thần làm phép kêu thần giúp cho 
Thần linh đắc chí cười thầm 
Biết điều quay lại cám ơn thầy đồ 
Mai kia trời lại sáng ra 
Anh nhem sum họp một nhà cho vui 
Thầy đồ căm tức giận hờn 
Những cơn sóng gió nhiễu đời cho qua 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Sỉ đời cho nhục thói đời cho hay 
Bây giờ rắn lại quay đầu 
Im hơi lặng tiếng cúi đầu mà nghe 
Thầy đồ ngoảnh mặt làm ngơ 
Rắn thần tủm tỉm cười suông một mình 
Hôm nay thần báo rõ rằng 
Rắn đi rắn được rắn thua rắn về 
Người ta có tướng có tinh 
Có tên có tuổi ở rinh ông mười 
Thần phù phúc lộc thánh ban 
Thầy trăm đi lễ kêu lên ông hoàng 
Thiên nhiên nhờ phúc trời ban 
Phù lưu thanh tước ông hoàng ban cho 
Cho năm cho bẩy cho mười 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Tháng năm là tháng ngựa trâu 
Tháng bẩy được lộc ngựa trâu mang về thầy sơi 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng phù cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Thông minh chí tuệ còn hơn rắn thần 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Trời cho thì được nhiều em theo thầy 
Thầy đồ ăn ở có duyên 
Lương tâm phân đẹp có duyên phúc lành 
Thầy đồ ứng sử công minh 
Công bằng hợp lý thầy đồ có tâm 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Phong lưu phú quí trời cho mà giàu 
Ở đời ăn thật nói thà 
Manh tâm giả dối là ma trêu người 
Ai tu thì được lên người 
Tự nhiên mà có đường đời lên tiên 
Sau này hạnh phúc trăm năm 
Tình duyên mãn nguyện phúc duyên tơ hồng 
Trời cho thầy đẹp như tiên 
Bao nhiêu gái đẹp hiến dâng cho thầy 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười 
Thầy bao nhiêu lộc thầy bao nhiêu tiền 
Rắn thần cứ đứng nhìn theo 
Trông thầy được lộc thầy cười reo lên 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn thần nghĩ lại sau này được ăn 
Làm tôi làm tớ thầy đồ 
Thầy chỉ năm ngón rắn thần phải nghe 
Mai đây thầy ban công ban chức 
Lên ngôi ông cống ông nghè 
Rắn thần phụ mệnh y lời quan trên 
Rắn thần phúc phận còn duyên 
Được nhờ phúc phân quan trên thầy đồ 
Đại nhân đại xá cho ngay rắn thần 
Chỉ tay năm ngón phép mầu 
Đời đời kiếp kiếp rắn thần làm tôi 
Từ nay rắn đứng rắn ngồi 
Bảo đây nghe đấy làm ngơ thầy cười 
Trùng phùng rắn lại đẹp duyên 
Từ nay rắn hổi kiếp duyên rắn thần 
Thần tài thần lộc lại ban 
Để cho rắn có phúc duyên đi tìm 
Từ nay cho đến cuối năm 
Rồng phù rắn gọi tiên ông gọi về 
Vào kho mà lĩnh lộc tiền 
Thần linh chó cẩu vẫy cho mà vào 
Bao nhiêu vàng ngọc tiền vàng 
Đêm về mà biếu thầy đồ trăm quan 
Thế là cùng ăn cùng ở với thầy 
Của tìm đã được đem về tập chung 
Đem chia là bẩy làm ba 
Còn thừa giữ lại để dành mai sau 
Thầy đồ 449








 

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Đường đi 

Lực cười cho kẻ vô duyên 
Ngu xi rốt lát lên cơn dậy đời 
Mang danh mấy chữ học đòi 
Tưởng rằng mình đã cưỡi voi dậy người 
Làm chi cho kẻ hôn quân 
Nói thì chẳng nghĩ ăn thì chẳng nhai 
Tưởng ta là bậc anh tài 
Nói năng súc phạm đến lời tiên chi 
Tiên chi nghe thấy đau lòng 
Ra thơ chỉ định rắn thần bất chung 
Đường đi còn rộng còn dài 
Thần linh chúa đất báo cho rắn thần 
Tướng tinh rắn ở bùn lầy 
Làm sao rắn đọ với quan thầy đồ 
Thầy đồ chức trọng quyền cao 
Có tinh có tướng có tên sổ vàng 
Đường đường chính chính công minh 
Có tâm chính diện phúc dầy năm sao 
Mai sau phúc đến tặn nhà 
Số son phận đẹp đấy là trời cho 
Duyên trời cá nước tiên cho 
Nhà ai tu được phúc tiên trời phù 
Năm rồng năm tỵ trời ban 
Phù lưu thanh tước lộc vàng từ đây 
Mai sau có phúc có phần 
Có tên có tuổi chớ buồn muộn danh 
Đường đi để sẵn hai đường 
Vinh hoa phú quí đã chờ từ lâu 
Nay mai nối lại nhịp cầu 
Cầu ô tiên bắc thẳng đường ta đi 
Duyên trời phúc phận tiên cho 
Tiền duyên kiếp trước trước sau trời phù 
Yên tâm mà đợi đến ngày 
Vinh hoa phú quí chớ buồn muộn danh 
Thầy đồ 448 


 

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Thiên đường  

Bầu trời cảnh đẹp bao la 
Thuận buồm xuôi gió đấy là núi sông 
Trời cho đến lúc lại gần 
Trời thương trời phú cho người có tâm 
Từ nay cho đến về sau 
Công thành danh toại trước sau lại thành 
Công danh có phận đón chờ 
Trời cho ai được trời phù có tên 
Đường đường chính chính công minh 
Người tu chính quả trời phù có công 
Mai đây có phúc có phần 
Ăn ngay ở thẳng mới là người khôn 
Kể ra cho hết sự đời 
Không lừa không rối là người từ bi 
Cao tâm tu phúc thánh hiền 
Từ bi phúc thiện trời phù có tâm 
Đường đi còn rộng còn dài 
Có nhân có nghĩa chẳng ai dám bì 
Lên thơ mộng đẹp tấm lòng 
Gửi cho nhân sĩ mấy lời tiên chi 
Trăm năm trăm cõi ai bì 
Số son chim đậu cao danh uy quyền 
Trời phù phúc phận có duyên 
Thả chim thả cá thả cua cứu người 
Tu nhân chính quả phúc thành 
Chứng minh soi sét trời phù từ lâu 
Có tâm làm phúc bắc cầu 
Qua sông qua núi qua đò lên tiên 
Bài này chính diên thơ tiên 
Ai thờ đắc phúc có duyên phúc lành 
Tiên tri là phúc dậy người 
Tâm thành lễ phật thánh hiền phù cho 
Thầy đồ 447



 

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Đấu phép 

Thần linh phù phép cho thầy 
Giải trừ lọc độc rắn thần bất minh 
Thần linh cho đến thần tài 
Cùng nhau phù phép cho thầy uy linh 
Phép này trừ con rắn độc phản thầy 
Nhiều lần quấy rối thầy ơi 
Lần này thầy quyết ra tay 
Rắn thần giả rối biếu thầy qùa ngon 
Thầy đồ biết trước cả rồi 
Thầy vui thầy thích giả vờ bắt tay 
Thầy phù phét trước thầy cười bắt luôn 
Rắn thần đắc chí cười thầm 
Tưởng rằng thầy hố thần nhìn quà ngon 
Rắn thần ra vẻ khôn ngoan 
Chìa tay ra bắt rụt vào cho nhanh 
Thầy đồ trông thấy lại cười 
Sợ gì không bắt rắn cười hỏi ngay 
Hôm nay thầy thấy thế nào 
Thầy tưởng rắn phản thầy cười bắt luôn 
Mưu mô rắn yểm rõ ràng 
Thầy đồ biết trước thầy không chần chừ 
Bắt xong thầy vẫn mỉm cười 
Rắn thần tái mặt thầy khôn hơn người 
Đa mưu đa kế thầy đồ 
Rắn khôn không lại với thầy đa mưu 
Đường đời chân thật là hơn 
Manh tâm giả rối là con rắn thần 
Từ nay cho đến về sau 
Biết thân biết phận làm tôi thầy đồ 
Khôn ngoan thầy bảo phải nghe 
Rắn đỗ ông cống ông nghè tham ăn 
Hôm nay thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Rồng phù hóa phép cho thầy 
Mình son dấu ấn đúng thầy được ăn 
Quà này rắn đã yểm rồi 
Sợ gì không bắt thầy đồ được ăn 
Ăn no thầy lại cười cho 
Rắn thầy bẽ mặt chịu thua quan thầy 
Thầy đồ 446






 

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

Thủ khoa 

Khoa thi đi lễ đỗ rồi 
Tâm thành phúc lộc là trời phú cho 
Đường đời còn phải kéo co 
Tâm linh thần báo đừng tin rắn thần 
Tiên cho sáng rõ ban ngày 
Tiền nào của ấy mặt dầy gian tham 
Sống còn để phúc tương lai 
Sống lâu muôn tuổi còn tu đường dài 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Trời ban thánh báo phúc còn dài lâu 
Tháng năm tháng bẩy đi cầu 
Thả chim thả cá phép mầu phật ban 
Tu nhân tích đức thầy đồ 
Quyền cao chức trọng có tên thầy đồ 
Mai sau duyên nợ mối tình 
Thầy đứng chưa vững lại còn kéo co 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tơ duyên trời định khiến sui cho thầy 
Đường đời phúc phận là duyên 
Đi cầu đi lễ trời ban cho thầy 
Ăn no vác nặng rắn thần 
Làm tôi làm tớ sau này có tên 
Ù lỳ như mũ che tai 
Im hơi lặng tiếng sau này trời ban 
Rắn thần còn phải gian nan 
Tu nhân tích đức đi sau thầy đồ 
Hôm nay thần báo rắn thần 
Nhà ngươi chưa đủ nghiệp tu còn dài 
Nhà ngươi có phúc có tài 
Thần linh chúa đất ngọc trời báo cho 
Đang tu tìm của lộc trời 
Được ăn phúc thịnh lộc trời ban cho 
Ngang nhiên cậy phép tu mầu 
Tự nhiên ghen tỵ tranh quyền cãi nhau 
Thần tiên ở núi đang cười 
Cho ăn núi ngọc mà không biết điều 
Đường tu chưa đủ chín mùi 
Ngựa non háu đá tự mình phá ngang 
Đáng ra nghe lệnh làm tôi 
Cúi đầu ngoan ngoãn sau này lên tiên 
Hôm nay trời phật tiên ông 
Họp bàn phê phán rắn thần bất lương 
Ra thơ báo để thầy đồ 
Đọc cho rắn biết sai lầm hỏng ăn 
Từ nay cho đến về sau 
Biết điều ngoan ngoãn cúi đầu từ bi 
Không ghen không tỵ với thầy 
Sai lầm chuộc nỗi thì trời bỏ qua 
Hôm nay trời mới nói ra 
Thử lòng quân tử về sau thế nào 
Noi gương tu phúc thầy đồ 
Thầy tu chín quả phúc dầy năm sao 
Quyền trên có phúc có phần 
Có tên có tuổi ở trong sổ vàng 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Họp bàn nhận xét ngọc trời ban cho 
Trăm năm mới có một người 
Họ Mai anh Thuận là tên Thầy Đồ 
Đường đời phúc phận dài lâu 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Đương nhiên được hưởng lộc trời 
Khoa thi đi lễ đỗ rồi được luôn 
Ngọc trời phán bảo thầy đồ 
Thầy còn vất vả thầy còn gian lao 
Mai kia lửa báo thần phù 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười thầy ăn 
Tiền nhiều phúc thịnh đến nhà 
Nhân tu thả chim thả cá hóa ra lộc vàng 
Tiền đồ hai chữ giàu sang 
Danh nam thắng cảnh thầy cười uy danh 
Thiên nhiên có tướng uy quyền 
Đa thê lắm vợ nhiều em theo thầy 
Rắn thần lẳng lặng mà nghe 
Về sau tu được đi sau thầy đồ 
Không chê không trách cứ làm 
Chuyện đâu có đó sau này làm lên 
Lời khuyên của đức tiên ông 
Chịu thương chịu khó biết điều mà nghe 
Ông nghè ông cống sau này giàu sang 
Nay mai gái đẹp đi theo rắn thần 
Rắn thần sung sướng cười vui 
Thầy trò vui vẻ trước sau một nhà 
Ăn to nói lớn là thầy 
Rắn thần lại tức lại cười lung tung 
Thầy đồ 445









Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021

Thầy ơi  

Tiên mừng phúc phận trời cho 
Có duyên có phúc tiên cho trời phù 
Tu nhân phúc được mấy nhà 
Hỏi ai tu được tiên cho rồng phù 
Tâm thành phúc bảo duyên trời 
Nhà ai diễm phúc được vào bồng lại 
Ở dưới khen núi mấy ngàn người tu 
Tâm linh hai chữ rồng phù 
Ăn ngay ở thẳng trời cho mà cười 
Năm nay tiên báo được rồi 
Thầy trăm đi lễ vào ngày hai mươi 
Bốn phương hương khói tứ bề 
Hỏi ai tu được thầy mơ được vào 
Động tiên là động tối cao 
Thầy tu được đỗ chúc đào núi tiên 
Góc trời dãy núi thần tiên 
Lên thơ mộng đẹp núi tiên ngọc trời 
Thầy tu chính quả mâm đầy 
Non xanh nước biếc ngọc trời ban cho 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Thầy đồ đi lễ đi cầu bốn phương 
Phương đông thánh đế rồng phù 
Tây phương bạch đế hổ phù thái quân 
Nam phương hồng đế trời phù 
Bắc phương hắc đế thần tiên núi vàng 
Biển đông vừa rộng vừa dài 
Biển nam hai dẫy núi vàng ngọc tiên 
Tây môn là cửa ngõ trời 
Bắc phương hắc đế toàn cây chúc đào 
Thiên nhiên tạo hóa nhân tài 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Thanh danh thầy đạt rắn thần kém xa 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tiên báo trước để cho thầy đồ 
Ăn mừng chúc thọ dài lâu 
Quyền cao chức trọng thầy đồ uy linh 
Số son phận đẹp uy quyền 
Tiên cho trời đinh phúc chờ từ lâu 
Đường đường chính chính công minh 
Công thành danh toại sổ vàng có tên 
Năm sinh canh tý chuột vàng 
Tháng ba giờ ngọ tháng năm giờ mùi 
Tháng sáu cưỡi ngựa hái hoa 
Đi tìm hạnh phúc hái hoa phượng hoàng 
Thơ tiên chúc chén rượu đào 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có trí tài ba 
Thơ thầy em đọc thầy cười em yêu 
Văn thơ phong phú thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy cười có duyên 
Nụ cười hóm hỉnh tinh đời 
Có duyên trời định thần sui em vào 
Đời em có phúc có phần 
Biết đâu mà chọn biết đâu mà tìm 
Trời cho có mắt có tai 
Có sông có núi có tên thầy đồ 
Thần linh báo mộng mấy lần 
Giang tay ôm lấy thầy đồ em ơi  
Phương trời thần báo cho em 
Duyên em phận bạc duyên tình gặp may 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Trời sui em đến gặp thầy đẹp trai 
Số son phận đẹp má đào 
Thầy yêu em thích thầy cười em yêu 
Năm nay mới gọi là năm 
Năm thìn thần báo đúng duyên rồng phù 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Duyên em gặp trước chẳng may chút nào 
Đêm nằm em nghĩ lao đao 
Biết đâu số phận được vào vườn tiên 
Trời thương hai chữ rồng phù 
Ăn may gặp phúc lộn đi ba vòng 
Hôm nay thần báo đẹp duyên 
Gặp thầy chi kỷ đúng duyên thầy đồ 
Duyên tình là nợ trời cho 
Có duyên đúng số tìm nhau mà đòi  
Hôm nay thần báo được rồi 
Ngày mai thần báo phúc trời ăn to 
Phúc này trăm họ được nhờ 
Ngày mai tươi sáng truyền đời cháu con 
Thầy tu chín quả vàng son 
Tu nhân tích đức đệ lên ngọc trời 
Tam tầng là phúc trời xanh 
Hồng ô mây trắng đến ô mây vàng 
Xanh xanh đếm đủ chín tầng 
Đế vương ngọc bảo mười tòa hoa sen 
Nhân quyền là phúc trời ban 
Nghìn trâu mã ngựa đế vương nhà trời 
Năm nay thánh đế hồi cung 
Bàn giao phần thường phúc lành có tên 
Người trần tu được trăm năm 
Thần linh báo để ngọc hoàng thưởng cho 
Sang năm quí tỵ rắn mừng 
Hỏi ai diễm phúc thì trời ban cho 
Người trần nghe thấy trần tiên 
Nhà ai dâng lễ đêm ngày có công 
Hương hoa thơm ngát tận trời 
Thần linh báo để có tên trời phù 
Thần tài thần lộc diêm phù 
Phúc linh thịnh vương phúc trời thẳng ngay 
Mai sau được hưởng phúc trời 
Từ đâu đưa đến điềm lành đem cho 
Thầy đồ 444



 

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

Lên thiên đường 

Người hiền đức độ cao siêu 
Ai tu mà được đức hiền từ bi 
Nhân tu chính quả phúc trời 
Cao siêu trọng đại phúc trời phù cho 
Tâm thành là phúc nhân từ 
Từ bi phúc hậu từ đường hiếu trung 
Thiên nhiên là phúc cửa trời 
Đầu sơn núi ngọc cuối sơn núi vàng 
Rồng phù vào giữa trung thu 
Vào năm quí tỵ đúng năm con xà 
Ra thơ thần báo cho hay 
Đố ai giảng được thơ này vàng son 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Có tên thơ mộng có người thơ hay 
Đương nhiên hưởng phúc lộc trời 
Mười năm ăn lộc mười năm còn dài 
Đầu đường có phúc gặp tiên 
Giữa đường gặp phật là duyên phúc trời 
Năm nay rồng báo cho thầy 
Thầy chăm đi lễ thầy còn nghe ai 
Đường đi còn rộng còn dài 
Đố thầy biết được năm nào trời cho 
Năm thiên năm địa năm xà 
Đến năm gà gáy gọi thầy ra nghe 
Năm thìn năm tỵ đã qua 
Đến năm quý tỵ thầy cười ăn to 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy nghe gà gáy thầy mừng trời cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy còn vất vả lao đao còn nhiều 
Trời cho có phúc có phần 
Thầy đừng ngại khổ chớ phiền lao đao 
Trời cho cứ thế mà làm 
Rồi đâu vào đấy thầy đừng ngại chi 
Thơ hay thử thách thầy đồ 
Yên tâm gà gáy thầy nghe được rồi 
Thơ đây thầy đọc xem qua 
Thầy đừng có vội thầy cười hỏi ai 
Duyên ai phận ấy rõ ràng 
Thầy nghe không rõ hỏi gà bảo cho 
Duyên trời phúc thịnh từ đây 
Trời cho thầy được kéo co làm gì 
Thầy đồ 443