Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Mười năm 

Mười năm kết quả thắng to 
Mười năm gian khổ đợi ngày thành công 
Mười năm đứng đợi trông chờ 
Mười năm vất vả em trông thấy thầy 
Mười năm trời sáng tươi hồng 
Gặp con trâu ngựa hỏi con khỉ già 
Việc này thần báo hôm qua 
Yên tâm mà đợi đến ngày hoàng hôn 
Giờ linh theo gió đưa vào 
Đến giờ thần báo con dê giờ mùi 
Ngày thân con khỉ đứng chờ 
Đi đón con chó chuột vàng mừng vui 
Đêm năm canh ngày sáu khắc 
Thần linh lại báo được rồi 
Đúng ngày đúng hẹn được giờ tân hôn 
Đêm tân hôn theo gió tơi bời 
Động phòng hoa chúc thầy cười yêu em 
Giờ linh theo gió đưa vào 
Năm dần năm hổ giờ linh được rồi 
Đường đường chính chính công minh 
Đại nhân lại hỏi thần linh lại cười 
Thần linh lại bảo được rồi 
Yên tâm mà đợi đến ngày ăn to 
Tâm linh là phúc trời cho mà cười 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Ngày sau nối nghiệp được người thông minh 
Tướng tinh theo gió động đình 
Nơi sinh ra tướng tướng hiền từ bi 
Ăn nhau phúc phận duyên trời 
Hoa khai nhị nở tiếng cười thanh tao 
Năm nay trâu béo chuột vàng 
Động tình hoa chúc mở màn gối chăn 
Phòng loan là gió đưa vào 
Đại nhân thực hiện yên tâm mà làm 
Từ nay cho đến mai sau 
Thần linh đã dặn trước sau phải làm 
Lần lần thứ thứ đến phiên 
Cứ thế mà diễn đến phiên mà vào 
Công bằng hợp lý giao duyên 
Đừng để bà chúa to mồm gọi loa mà buồn 
Đại nhân theo gió đưa vào 
Nhìn thấy con chó vẫy đuôi mừng thầy 
Chuột vàng hí hửng cười yêu 
Nhìn thấy một đoàn chim én lượn ra lượn vào 
Đại nhân máu nóng lên rồi 
Trông nàng đẹp gái trông nàng muốn ngay 
Tự nhiên đại nhân lại thầy dùng mình 
Nhìn lên thì thấy đại nhân rặn rồi 
Đúng giờ đúng hẹn đêm khuya 
Động phòng hoa chúc đúng giờ con trâu 
Thơ này đọc kỹ mà xem 
Thần linh chỉ bảo học đường dậy cho mà làm 
Xem đi mà đoán cho ra 
Đại nhân nghĩ đến đến đầu đến đuôi 
Mai đây thách thức còn nhiều 
Chịu khó mà học đoán ra thành tài 
Thơ này chính diện là thơ 
Có mưu có chí nghĩ ra mà cười 
Tháng mười trâu béo lợn vàng 
Đại nhân mong muốn đến ngày ăn to 
Tính đi thì tính đúng giờ 
Ai mà tính được gặp ngày được ăn 
Chuyện này rất rễ khéo ăn 
Mà không biết tính thần cho mà cười 
Long ly quy phượng trầu vào 
Hỏi ngay ông chủ thầy đồ đẹp trai 
Tháng mười đúng thực hay sai 
Lợn vàng trâu béo con nào ăn ngon 
Đại nhân hóm hỉnh tinh đời 
Vừa ăn vừa nó vừa cười nói luôn 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ông cho thì được ông mời thì ăn 
Trời cho cứ được mà ăn 
Làm gì cứ hỏi lăng nhăng trời cười 
Mai đây sắp đến tháng mười 
Được ăn được nói là người đại nhân 
Tiền nhiều của chất đầy kho 
Của ngon vật lạ hiến cho nhân tài 
Long thần lại báo thêm người 
Được người được của được người tài ba 
Dung nhan thùy mị nết na 
Trông người đẹp gái màu da khoái tình 
Thầy đồ hý hửng cười thầm 
Để cho bà chúa nửa mừng nửa no 
Mai đây cuộc sống chan hòa 
Cùng nhau hạnh phúc trời cho mà cười 
Thầy đồ 960













 

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

Phép tiên 

Thằng bờm dáng dấp đẹp trai 
Trông thì dáng dấp tươi cười thầy ơi 
Đẹp trai không vợ thầy cười 
Là duyên hạnh phúc trời cười cho luôn 
Thằng bờm có cái quạt mo 
Phú ông đánh đổi ba bò chín trâu 
Bờm rằng bởm chẳng lấy trâu 
Phú ông đánh đổi ba bè gỗ lim 
Bờm rằng bởm chẳng lấy lim 
Phú ông đánh đổi đôi chim chào mào 
Bờm rằng bờm chẳng lấy mào 
Phú ông đánh đổi nắm xôi bờm cười 
Duyên ai khéo ở trên đời 
Thầy đồ trông thấy thầy cười gọi em 
Thằng bờm có cái quạt mo 
Đúng trời đã định đem cho thằng bờm 
Bờm ơi bờm ỡi bờm ời 
Thầy đánh cái rắm thầy cười bờm ăn 
Bờm ta nghe thấy bờm cười 
Bờm tưởng ăn được bờm cười đưa đây 
Thầy đồ ngoáy đít ngoáy tai 
Thằng bờm trông thấy lại cười nhe răng 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng trời đã định đem xôi cho bờm 
Bờm ăn bờm nói bờm cười 
Thầy đánh cái rắm thầy mời bờm ăn 
Bờm ta nghe thấy tưởng rằng 
Có xôi có thịt thầy mời bờm ăn 
Bờm ta thấy tiếng rắm kêu 
Bờm tưởng ếch ộp bờm lăn ra vồ 
Thầy đồ trông thấy buồn cười 
Bài này thích lắm thầy ơi 
Thầy đánh phát rắm thầy cười cả đêm 
Trình làng trình chạ cho tôi giáo rắm 
Tiếng thì kêu lắm tiếng thì kêu hiền 
Thầy đánh cửa biển chết con cá voi 
Thầy đánh bờ ngòi chết con cá bồng 
Thầy đánh vào ống chết trăm con rơi 
Thầy đánh cây thị rụng lá ầm ầm 
Thầy đánh trốn mâm vỡ đĩa vỡ bát 
Thầy đánh nhà hát chết con nhà chò 
Thầy đánh nhà kho nó sôi sùng sục 
Thầy đánh cái đục nó kêu chão tràng 
Thầy đánh trong làng chết ông trùm đỏ 
Thầy đánh hoa sen tắt đèn tắt lửa 
Thầy đánh só cửa ông vải nằm co 
Thầy đánh chuồng bò chuồng bò sứt mẻ 
Thầy đánh nồi méo nồi méo lại tròn 
Thầy đánh bò hòn bò hòn lại ngọt 
Thầy đánh cái sọt cái sọt mất mê 
Thầy đánh con dê vào con dê đực 
Người hỏi đòn đực thầy cười hả hê 
Tong tong đánh trông ba hồi 
Thầy đồ thích chí thầy cười cả đêm 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Thầy đánh phát rắm thầy mời bờm ăn 
Bờm ơi bờm ới bờm ời 
Thầy đánh cái rắm thầy mời bờm ăn 
Ăn no bờm lại ngủ khì 
Trời cho bờm được bờm cười ăn to 
Bờm chưa đi đứng đã no 
Chưa đi chỗ nội đã dò nông sâu 
Đây em là gái chưa chồng 
Nào em có biết sâu nông thế nào 
Trời cho em được thằng bờm 
Em vui em thích thầy đồ yêu em 
Thầy đồ 959















 

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

Bên nhau 

Bông lơn là dơn trêu người 
Đùa em một tý cho vui thầy cười 
Ra đường thấy gái đẹp duyên 
Ai trông chả thích ai nhìn chả yêu 
Thầy trông dáng điệu yêu kiều 
Nhìn em đôi mắt tuyệt vời xinh xinh 
Đẹp người đẹp nết như hoa 
Đẹp như cúc trắng hoa tiên trên trời 
Trời xinh trời phú cho người 
Để cho thiên hạ nằm mơ thấy thầy 
Trời sinh phúc lộc đầy đình 
Để cho chim én đậu cành hoa mai 
Tiên xinh là phúc trên trời 
Đi tìm hạnh phúc tìm người gối chăn 
Hôm nay theo gió động đình 
Đi ngang đi dọc ra đường gặp may 
Hôm nay thầy mới gặp nàng 
Xin nàng đứng lại vài giây nàng cười 
Bây giờ thầy muốn nói gì 
Để cho thầy hỏi mấy lời được không 
 Hỏi gì thì thầy cứ nói ra đi 
Nếu em ưng thuận thì em gật đầu 
Việc này trái khoáy vẫy lời 
Em còn suy nghĩ đến mai trả lời 
Ô hay sao em ăn nói hững hờ 
Thầy đây nói thật thực lòng thương em 
Bây giờ em nghĩ thế nào 
Để cho thầy rẽ ra vào hầu cha 
Thôi đành chấp nhận lấy thầy 
Để cho vui cửa vui nhà 
Người thêm của quí đến ngày đông con 
Đường đời phúc phận là duyên 
Con như kiếp trước là duyên con bò 
Chuyện này phúc phận trời cho 
Là duyên tái giá là duyên rồng phù 
Năm nay kỷ sửu trâu vàng 
Để cho thánh báo rõ dàng có tên 
Nam thanh nữ tú xong hàng 
Như đôi chim hạc bay về phương nam 
Trời mừng đất dậy tiên bay 
Long thần hổ báo đến ngày mừng to 
Tin vui khắp trốn trong nhà 
Đường ra ngoãi ngõ người ta vui mừng 
Hoan hô cước sắc bằng khen 
Để tâm lưu niệm để người cùng vui 
Đôi bên đứng sắc hai hàng 
Tin vui mở tiệc rượu vang la đà 
Vui chung thuận cửa thuận nhà 
Chúc mừng ông chủ bà chủ mới là đẹp duyên 
Hôm nay giao cửa giao nhà 
Giao hết trách nhiệm tiền đầy va ly 
Đem về mà tính mà suy 
Làm ăn phát đạt gặp may làm giàu 
Tiên sinh phúc lộc trời ban 
Được người được của được kiềng ba chân 
Phen này bà chúa mừng vui 
Mừng thì có thực để phòng gái tơ 
Tiên sinh hay nói vui đùa 
Có lúc ẫm ờ nửa thật nửa đùa nửa vui 
Bà chúa có lúc bực mình 
Làm cho bà chúa phải cười mới thôi 
Tiên sinh lại nói khôi hài 
Nay mai bà đẻ lấy ai hầu bà 
Bà chúa đang tức lại bực cười luôn 
Ông ơi sao ông hay nói buồn cười 
Để cho tôi giận ông cười lại thôi 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn chung đồ lộn sống chung một nhà 
Thần linh thổ địa thần tài 
Cùng nhau chúc tụng ông bà có tên 
Mai đây gần đến tháng mười 
Chúc ông phỗng đực chúc bà chúa hai 
Thêm người thêm của được bà thứ ba 
Duyên ưa phận đẹp phúc trời 
Tự nhiên mà được hưởng lộc trời ban 
Tiên sinh đa phúc đa tình 
Gặp nhiều gái trẻ hẹn ngày quay tơ 
Bà chúa nhìn phớt lờ đi 
Ông ơi sao ông khéo thế vô tình 
Tôi đây còn đứng sờ sờ 
Mà ông chẳng biết tôi lờ làm thinh 
Nói ra măng tiếng gái già 
Không nói thì tức thôi thì ngậm tăm 
Tiên sinh lại nói buồn cười 
Nay mai bà ốm có người đấm lưng 
Cơn điên tức giận đùng đùng 
Quang mèo đá cho cho đời một phen 
Từ nay cho đến mai sau 
Tiên sinh lẳng lặng mà nghe gái già 
Nếu mình cứ thế thời không hay về 
Sinh ra lắm chuyện trong nhà 
Mình mà không khéo mất tốt tìm người không hay 
Thôi đành chấp nhận là hơn 
Để cho vui cửa vui nhà 
Khéo ăn khéo nói đậm đà khen ngon 
Nghe tin thấy bóng ông về 
Em nhìn không thấy ông về ở đâu 
Hôm nay em thấy vui cười 
Tự dưng em thấy vui vui mừng mừng 
Đêm qua thần báo đúng rồi 
Để xem có đúng hay là em mê 
Đinh linh phúc lộc đầy nhà 
Con chin nó bảo thì ông đang về 
Tai em nghe đúng hay không 
Hay là em nghe chưa rõ nhầm rồi phải không 
Con chim nó hót nó cười nó chê 
Nay mai đi đón ông già về hưu 
Mười năm xa cách vắng nhà 
Mười năm ông cũng muốn về thăm con 
Đường đi vất vả gian nan 
Nào ai có thấu cho tình xa quê 
Tình riêng gác tía phận nhờ 
Thương con có lúc ngẩn ngơ cả người 
Thon thon bụng dạ quên rồi 
Để cho em bé ngẩn ngơ cả ngày 
Thầy đồ 958










 

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Bà hoàng tiên cung 

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ 
Kính chúc bà chúa ra đời có tên 
Tướng tinh là phận đàn bà 
Vinh hoa phú quí là người giàu sang 
Đem thân gửi gấm cho đời 
Là duyên phúc phận cho đời họ mai 
Thầy đồ có đức có tài 
Tâm linh phúc phận duyên trời bảo cho 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Bay đi lộn lại bay về 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ linh thiêng 
Trời cho thầy được mưa nhiều 
Đúng ngày đúng tháng vào giờ càn khôn 
Đêm qua được trận mưa rào 
Thầy đồ vui thích thầy cười cả đêm 
Trời mưa bất cứ lúc nào 
Đúng ngày đúng tháng cả ngày cả đêm 
Trong hai bốn giờ ngày đêm bất kể 
Giờ nào cũng được ăn to 
Trời thương trời phú trời phù cho ăn 
Từ nay cho đến mai sau 
Được giờ hoàng đạo vào giờ linh thiêng 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy cười ra thơ 
Bao năm bao tháng bao ngày 
Đẹp duyên đúng số trời cho thầy cười 
Được ăn được nói được cười 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Lộc này là của ai cho 
Lộc thiên lộc địa của trời cho ăn 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Đúng trời đã định đem cho biếu thầy 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vào giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng 
Người ta pháo nổ rượu hồng 
Mà nay chị được đến ngày vui tươi
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ yêu em 
Bao năm em đợi em chờ 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ hoàng hôn 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Trời cho thầy được có tâm 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Mai đây phúc lộc chan hòa 
Đẹp duyên đúng số thầy cười bên em 
Thầy đồ 957





 

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

Đi cầu 

Kim ngân báu vật tiền vàng 
Đại nhân thực hiện an tâm mà làm 
Từ nay cho đến về sau 
Thần linh đã dặn trước sau đến giờ 
Lần lần thứ thứ đến phiên 
Cứ thế mà diễn đến phiên mà vào 
Công bằng hợp lý giao duyên 
Đừng để bà chúa to mồm gọi loa mà buồn 
Đại nhân theo gió đưa vào 
Nhìn thấy con chó vẫy đuôi mừng thầy 
Chuột vàng hí hửng cười vui 
Nhìn thấy chim én lượn ra gọi thầy 
Đại nhân máu nóng lên rồi 
Trông nàng đẹp gái trông nàng muốn ngay 
Tự nhiên đại nhân lại thấy tiếng cười 
Nhìn lên thì thấy thần linh dặn rồi 
Đúng giờ đúng hẹn đêm khuya 
Động phòng hoa chúc đúng giờ con trâu 
Thơ này đọc kỹ thầy xem 
Thần linh chỉ bảo học đường dậy cho 
Xem đi mà đoán cho ra 
Đại nhân nhìn kỹ đến đầu đến đuôi 
Mai đây thách thức còn nhiều 
Thực khó mà đọc đoán ra thành tài 
Thơ này chính diện là thơ 
Có mưu có chí nghĩ ra mà cười 
Tháng mười lớn béo trâu vàng 
Đại nhân mong muốn đến ngày ăn to 
Tính đi tính lại đúng giờ 
Nếu không tính được thầy cười được ăn 
Chuyện này rất khó khéo ăn 
Mà không biết tính thần tài cho ăn 
Long ly quy phượng đứng cười 
Hỏi ngay ông chủ thầy đồ có tên 
Tháng mười đúng thực hay sai 
Lợn vàng trâu béo con nào ăn ngon 
Đại nhân hóm hỉnh tinh đời 
Vừa ăn vừa nói vừa cười nói luôn 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ông cho thì được ông mời thì ăn 
Trời cho cứ thế mà làm 
Làm gì cứ hỏi lăng nhăng trời cười 
Mai đây sắp đến tháng mười 
Được ăn được nói là người đại nhân 
Tiền nhiều của chất trong kho 
Của ngon vật lạ hiến cho nhân tài 
Long thần lại bảo thêm người 
Được người được của được người tài ba 
Dung nhan thùy mị nết na 
Trông người đẹp gái màu da khoái tình 
Đại nhân hý hửng cười thầm 
Để cho bà chúa nửa mừng nửa lo 
Mai đây cuốc sống chan hòa 
Cùng chung hạnh phúc là ba vợ chồng 
Đường đời có một không hai 
Đại nhân khéo ăn biết ở thành ba vợ chồng 
Long thần lại báo cho hay 
Nay mai sáng xuất lên thơ mộng vàng 
Nhiều người nghe thấy khen thay 
Ở đời hiếm có là ba vợ chồng 
Ăn chung đồ lợn một nhà 
Tối đến đi ngủ lại đùa bên nhau 
Thơ hay hiếm có trên đời 
Nhà ai mà được đấy là trời cho 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Nhiều ông lắm vợ mỗi bà một nơi 
Phương ngôn có nói rằng là 
Chồng chung vợ chạ tối đến đi ngủ trông nhau đi nằm 
Thương thay cho kẻ đa tình 
Không biết cư sử để đời bạc đen 
Ở đời cứ nghĩ mà xem 
Người ta biết ăn khéo ở lên duyên dậy đời 
Ngu xi rốt lát lại còn nhố nhăng 
Khuyên ai đã trót đa tình 
Nhiều con lắm vợ nhìn nhau mà cười 
Thơ này nhắn nhủ đôi lời 
Chồng chung vợ chạ thương nhau mà đù 
Cây lâm dâm lại dâm vàng 
Cây bao nhiêu lá em lại thương chàng bấy nhiêu 
Thầy đồ 956 














 

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

Thi tài 

Mở đầu câu chuyện hội thi 
Thi văn thi võ thi thơ chúc mừng 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở chúc mừng hội thi 
Năm nay đinh dậu đẹp duyên 
Đi thi tôi nguyện đứng đầu thơ hay 
Nói ra nói trước buồn cười 
Sau này có được hay là bét rem 
Đinh linh tôi nguyện thành tài 
Nhà thơ lãng mạn thơ cười có duyên 
Ai nghe khúc khích cười thầm 
Nhà thơ văn học nhà thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Tả nghiêng cây bút thơ cười gọi em 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Thầy bao nhiêu tuổi gọi em làm gì 
Yêu thơ thầy thích cười vui 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Biết đâu thầy gặp cô em vui cười 
Ngày thi văn học đang chờ 
Người tài văn học thánh chờ gọi tên 
Chiểu theo thứ tự đỗ trên hàng đầu 
Nho sinh hiếu học văn hay 
Đỗ cao thánh đế vui mừng thầy ơi 
Miệng cười hớn hở chúc mừng 
Nhà thơ văn chương phụ lục 
Làm quan thi văn thi võ toàn tài 
Tìm đâu cho thấy người tài 
Để cho thánh thử người tài giỏi giang 
Mấy lần thánh thử gian nan 
Để cho thánh gọi thầy đồ thông minh 
Mai đây có chức có quyền 
Quan nhìn em đẹp quan không muốn về 
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Mai đây quan lấy được nàng 
Nàng về làm vợ làm thơ có tài 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Duyên ưa phận đẹp má hồng 
Tiền duyên trời định từ lâu lại thành 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Ai xui ai khiến thành đôi vợ chồng 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiền duyên trời định đấy là trời cho ăn nhiều 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp người đẹp nết đẹp như bà hoàng thầy yêu thầy cười 
Thầy đồ 955 







 

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

Trời cho 

Đêm qua giấc mộng kho vàng 
Hồn nhiên thấy sáng mộng vàng sáng to 
Trời xanh mây sáng hoa vàng 
Chim kêu báo để thần tài gọi ai 
Cây xanh nụ tía hoa vàng 
Chúc mừng bà chúa đi lên nhận phần 
Của này là của trời ban 
Xin bà cứ nhận bà vui bà cười 
Chuyện này chắc hẳn hơn người 
Thanh danh lưu để tiếng thơm lâu dài 
Trăm năm mới có một người 
Tình riêng khúc điệp tình người đại nhân 
Long thần đã thử nhân tài 
Thử đi thử lại chiếu danh mệnh quyền 
Trời sinh hai chữ tâm thành 
Đương nhiên mà được lộc trời ban cho 
Thổ công thổ địa trong nhà 
Thần linh chúa đất nói cười ban cho 
Đại nhân trời phú cho nhiều 
Thử tài văn học thử tài văn hay 
Đường đi lúc sáng lúc mờ 
Thân vân mà nghĩ đến giờ mới ra 
Trông ai màu mỡ khoái tình 
Tưởng rằng đã được bệnh trời đang yêu 
Người ta tâm huyết suy tình 
Ai mà ngờ được bệnh tình đa dâm 
Thương nhau báo để biết chừng 
Tự đâu đưa đến cho đời khổ tâm 
Chắc rằng thông minh sáng suốt 
Của trời ban cho ai mà nhận được tội gì bỏ quên 
Chuyện này nói trước quên sau 
Bỏ đi thì tiếc dúm vào tùy tâm 
Thương nhau ta chịu muôn phần 
Như con lắc lẻ biết mùi càng cay 
Đường đời phú quý giàu sang 
Vơ đâu chả được em cho yêu đời 
Đường tình có lúc có vinh 
Tha phương cầu thực lúc này cười vui 
Mai đây mới thấy ngậm ngùi 
Không no mà được sướng người khổ ta 
Mang danh hai chữ đàn bà 
Dung nhan khắc khổ béo người đẹp hay 
Thầy đồ cố gắng xem qua 
Để thầy còn nhớ đấy là trời cho mà làm 
Thầy đồ 954







 

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Thơ tiên 

Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Non xanh nước biếc gió mây rườm rà  
Thơ hay phúc lộc đến nhà 
Bao nhiêu em đợi em chờ 
Thầy yêu em quí để tình thương nhau 
Tình thân chăn gối bạn đời em thương 
Vì đâu em biết cả rồi 
Vì đâu em phải rộng lòng chiều anh 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần linh đến báo mộng vàng chiêm bao 
Năm nay thánh báo thêm người 
Báo cho bà chúa nửa mừng nửa no 
Tin vui sắp đến đây rồi 
Mừng thì chưa biết no thì chưa xong 
Hôm nay bà chúa đang cười 
Đại nhân đi đến hỏi luôn bà cười 
Hôm qua em đến nhà thầy 
Thầy cười thầy bảo tháng mười lợn to 
Người đi hỏi vợ tuổi thân 
Đến nhà tuổi tuất thấy chó vẫy đuôi mừng bà 
Thầy bói lại nói rằng là 
Thành thân tuổi chuột đúng là trời cho 
Văn hay nho sĩ nhân tài 
Có tên có tuổi nhà thơ đứng đầu 
Văn nhân chữ đẹp ai bằng 
Tiếng tăm lững lẫy đọc thơ dậy người 
Quanh đi quẩn lại tháng mười 
Mười tám chính diện được ngày quí mùi hoàng hôn 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Tìm duyên đúng số đúng người họ mai 
Về sau thần linh lại báo thêm người 
Được người được của tài ba 
Ai trông cũng thấy phúc hậu hiền hòa 
Trông thì màu mỡ đẹp người 
Đại nhân sung sướng cười thầm 
Khen cho bà chúa rộng lòng chiều tôi 
Bao lần bà thấy tôi mê 
Một đoàn con gái theo về làm công 
Mai đây có chức có quyền 
Được làm giám đốc bà ba vui mừng 
Ba hai trông thấy vui cười 
Mừng ba giám đốc chức quyền ngang nhau 
Đại nhân hí hửng vui đùa 
Ăn no rửng mỡ gọi ngay bà ba vào phòng 
Bà hai trông thấy nói luôn 
Ông làm như thế cả ngày lẫn đêm 
Thế là công tôi công cốc con cò 
Chẳng khác nào dã cát biển đông 
Có công mà chẳng được gì 
Mai ngày nó úm cả ngày lẫn đêm 
Úm đi úm lại chẳng dời nhau ra 
Bà điên bà tức bà cười 
Bà không nhịn được bà cười hu hu 
Đại nhân khéo tán cười khì 
Bà ơi yên chí đến vòng bà vui 
Hôm nay bà thấy thế nào 
Nhìn ông dửng mỡ tôi buồn tôi đau 
Đại nhân lại nói khôi hài 
Nào bà có thích cho gà chọi nhau 
Bà điên tức giận buồn cười 
Bà nghe gà chọi bà cười hả hê 
Vì con chó cái chuột vàng 
Ăn no dửng mỡ suốt ngày cả đêm 
Thơ này thần bảo mà xem 
Đọc đi mà nhớ đừng quên gái già 
Hôm nay ngày mồng sáu tháng tám tân dậu 
Ngày kỷ dậu giờ giáp tý 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy nhìn cho lâu 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho thầy cười 
Thầy đồ 953







 

 

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

Học đêm 

Đêm qua thức giấc canh dài 
Hôm nay dậy sớm xem ra thế nào 
Thần chim báo tiếp thầy đồ 
 Có tên có tuổi làm thơ tuyệt vời 
Văn hay là tướng nhân tài 
Đẹp người đẹp nết dáng người nhà nho 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Tai to mặt lớn tướng người làm quan 
Làm lên chức phận hơn người 
Thông minh sáng xuất từ lời thẳng ngay 
Nhiều người thích thú mến thầy 
Trọng tình trọng nghĩa yêu thầy có duyên 
Ngày mai chim hót mừng thầy 
Được vào trong núi được vào trong cung 
Khoa thi trấn võ hàng đầu 
Lưu danh là tướng ôn hầu là quân 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Lưu truyền hậu thế cho đời dài lâu 
Ngày mai con cháu người đông 
Nhờ ơn bà chúa có công thương người 
Yêu nhau tha thiết mặn nồng 
Cùng nhau số phận chung tình trời cho 
Tiên duyên kiếp trước hẹn ngày 
Nằm mơ thánh báo ba người cùng chung 
Số phận nằm mơ một người 
Nhất tâm thánh chỉ con đường gặp nhau 
Long sàng chấn trước hội sau 
Bà cả kế một hội đầu là duyên 
Hội hai đi đến nửa đường 
Không may mà gặp vô duyên không thành 
Hội ba là phúc tiên sinh 
Trời cho đưa đến cùng đường rẽ ngang 
Lương tâm ai dứt cho đành 
Long sang đã chấm còn gì để can 
Cạn tình cạn nghĩa làm chi 
Sa cơ lỡ bước gặp nhau cười khì 
Duyên trời đã định từ lâu 
Diêm vương quyết định từ đầu đến chân 
Long sàng hổ báo đổi thay 
Gặp người tiên nữ cung phi bà hoàng 
Năm nay thánh báo hồi cung 
Càn khôn trời định vẫn chờ thầy ơi 
Chung quy là luật trời ban 
Ai mà từ chối thì thần mời ra 
Đường đời đắc phúc tâm thành 
Lưu ân chính diện thầy đồ có tên 
Duyên trời có phúc nằm mơ 
Thần đưa thần đón đến ngày gặp nhau 
Từ nay cho đến cuối năm 
Ăn chung đồ lợn sống chung một nhà 
Thương tình bà chúa mặn mà 
Đứng lên nói thẳng đến ngày trời cho 
Ngày mai vui vẻ cửa nhà 
Nhiều con nhiều cháu xem ra ai bằng 
Ở đời có một không hai 
Ngẫu nhiên mà có xin đừng có quên 
Thầy đồ đứng thẳng một bên 
Nhìn xa trông rộng khắp trong bầu trời 
Phong lưu phú quí hơn người 
Tài ba lỗi lạc thầy đồ có tâm 
Ai đi theo gió mây thành 
Ai về đứng lại để cầu trời cho 
Năm nay thánh báo đến nhà 
Mời ông chủ mới ăn no đậm mầu 
Năm lần bẩy lượt chờ lâu 
Hẹn ngày hẹn tháng năm sau thầy cười 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Được người được của được bà tiên cung 
Mai đây có chức có quyền 
Được ăn được nói được bà tiên cung 
Thầy đồ hý hửng cười thầm 
Đẹp duyên đúng số thầy cười yêu em 
Thầy đồ 952