Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Canh tý thầy đồ 

Tuổi ai canh tý giờ dần 
Sinh vào năm chuột tháng dần ăn to 
Dương gian phúc đợi nằm chờ 
Đúng ngày năm hẹn giờ dần phong lưu 
Tai to mặt lớn phúc dầy 
Mâm cao mệnh lớn tướng tinh hơn người 
Tuổi đời canh tý chuột khôn 
Ai trông cũng bảo là người đa mưu 
Biết ăn ai để sau này 
Gọi là cầu phúc kỳ an cho người 
Mai đây sấm chớp kinh hồn 
Người trông ghê sợ chuột vàng nhìn xem 
Nghe xa trông thấy rõ ràng 
Chuột vàng đứng lại cười luôn biết rồi 
Chẳng qua sấm chớp luật trời 
Cho ăn tháng bẩy mưa tuân lộc nhiều 
Vào nhà lấy cót mà che 
Lấy long mà đậy lấy người mà ôm 
Trông xa chẳng thấy ai vào 
Rồi đây xẽ có tiếng chào thật to 
Trông người đứng đắn tuổi già 
Đi sau con trẻ tuổi thơ đang cười 
Ông ơi có thích hay không 
Ông về vui vẻ đi tìm các con 
Đem theo của quí ngọc vàng 
Tiền rừng bạc bể đem chia từng người 
Dù nhiều dù ít cho vui 
Ông gọi dâu trưởng nụ cười như hoa 
Tin vui khắp cả trong nhà 
Ông khen dâu trưởng đấy là có tâm 
Ở nhà biết lễ đi cầu 
Ông khen dâu trưởng cứu nhà họ đinh 
Về sau phúc lộc đến nhà 
Trời thương thánh bảo ông già về ngay 
Về ngay còn có tương lại 
Sau nay lỡ hẹn trời nào cứu cho 
Trong nhà còn có quản phụ linh cầu phù cho 
Tương lai họ đinh họ bé vẫn còn mảy may 
Nói ra cho hết sự đời 
Ăn mày phúc lộc được nhờ họ mai 
Tâm thành phúc bảo duyên do 
Lương duyên anh Thuận Yến Nhi hợp hòa 
Đi cầu đi lễ trời cho 
Đúng duyên đúng số con nhà họ mai 
Cứu người đi lễ thành công 
Trời cho anh Thuận giúp người họ đinh 
Cứu người giúp cả họ đinh 
Ông già để lại còn nguyên két sắt hàn xì 
Mở ra ông già đi gặp thầy đồ 
Ông thương nói nhỏ nhờ con cứu tình 
Gọi là của ít lòng nhiều 
Thầy cho con nhận vui lòng quí hơn 
Nguyên đai nguyên kiện hàn xi 
Trong toàn của quí lộc vàng sơn son 
Rùi đỏ gọi là có công 
Chuyến này thầy bước sang ngang 
Có duyên hẹn lại được ngày ăn to 
Thầy đồ 264

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Choáng váng 

Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Thầy đi ngoe nguẩy thầy cười với ai 
Trông thầy có dáng đẹp trai 
Em gọi thầy chẳng đoái hoài một câu 
Xa trông mây nước em buồn 
Nhớ thầy em gọi thầy còn là thinh 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Nhớ thương em đợi nhớ buồn đêm đông 
Thương nhau chăn gối mặn lồng 
Thầy yêu em thích thầy cười tương tư 
Ra đi nhớ lại hôm nào 
Tình thương chăn gối nụ cười hôn em 
Ra đường ai gọi mà ơi 
Em đi thầy nhớ thầy buồn đuổi theo 
Thương nhau ta bắc nhịp cầu 
Cho sông nhỏ bé cho tình thương em 
Ai qua đã mấy nhịp cầu 
Để thương để nhớ để sầu cho ai 
Sang sông cửa đóng then cài 
Nhà hương khói lạnh em chờ thầy sang 
Thôi đành cũng thế là đành 
Thầy ơi em gọi thầy ời có em 
Lúc vui em gọi thầy cười 
Lúc buồn em nhờ thầy buồn gọi ai 
Mai đây ai gọi thầy ơi 
Mà thầy không nói không cười gọi em 
Hay là thầy nhớ ai đây 
Đúng là cô gái đít rầy mồm to 
Ăn ngon chẳng biết cái gì 
Thầy đánh nó đỡ thầy ôm nó cười 
Thương nhau đánh rậm tùng phèo 
Thầy đuổi nó chạy thầy cười nó thôi 
Thầy nhìn nó đứng bữu môi 
Thầy thương nó chõ cái mày của em 
Thầy đồ tặc lưỡi lắc đầu 
Nó chỉ nó nói nó to hơn thầy 
Thầy đồ đéo mẹ một câu 
Chửi nó nó bịt nó cười rang ra 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy yêu nói nhỏ nó cho thầy nhìn 
Thầy nhìn chán mắt thì thôi 
Thầy nhìn nó nụ nó như củ hành 
Hôm nay em thí cho thầy 
Thầy xem của nó to hơn của thầy 
Trông thì nhẵn nhụi không lông 
Thầy sờ nó đái ra tay thầy sờ 
Thầy đồ 263


Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Lạ đời 

Muốn ăn thì nói thật to 
Sang đây thầy bảo thầy cho cái rùi 
Rùi này đâm thủng thịt da 
Đâm vào nó thích nó cười òa lên 
Rùi đâu có thứ lạ đời 
Thầy đâm nó thích nó cười thầy rên 
Đổi đời mỗi thứ một bên 
Thầy đâm nó thật sướng rên hừ hừ 
Thầy đâm nó sướng nó cười 
Thầy đồ đâm mãi mỏi cu 
Nó còn thách nữa thầy thôi lắc đầu 
Sức đâu đâm mãi cùn chầy 
Để thầy kiệt sức lắc đầu ù tai 
Khôn ngoan thầy dại nghe mày 
Thầy đâm cho chết cho mày nhe răng 
Mai đây mày hẹn lấy chồng 
Lấy thằng không giái chổng mông tìm thầy 
Sức đâu thầy dại nghe mày 
Thầy đâm mày sướng mày cười cả đêm 
Thôi đi thầy dọa không đâm 
Mày còn lăn nỉ mày vần thằng cu 
Thằng cu tức giận lại cười 
Thầy đâm nó chết nó còn gọi ai 
Thầy đồ tức giận nói luôn 
Mày làm tao khổ sướng thì mày rên 
Hôm nay cho ít nửa rùi 
Xem mày còn thích hay là mày kêu 
Thầy ơi con lậy thầy rồi 
Thầy đâm sâu nữa thì con vui lòng 
Thầy đâm cho cả mày cười 
Thơ này vui thích thầy ơi 
Quỉ thần gọi nó cho thầy chơi vui 
Thơ hay thách thức thầy đồ 
Thầy nghe thầy dại mấy lần nó khôn 
Thầy đồ nghe nói đâm sâu 
Đâm sâu thầy dại nó khôn sướng nhiều 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thôi đi thì được về nhà chọi nhau 
Thôi thì còn sức về sau 
Thầy cố tý nữa thằng cu nó cười 
Thầy đồ ham thích nữa thôi 
Thằng cu nó mệt nó lăn ra nằm 
Thầy thì thích thú của ngon 
Nghe thơ con đĩ còn thầy yếu đi 
Mai kia bà ba đến tặn trong nhà 
Thầy không còn sức để thầy chọi nhau 
Thầy đồ 262 

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Của quí ai ơi 

Lớn lên em cũng lấy chồng 
Biết ai mà chọn yêu ai mà cười 
Trời cho có phận phúc duyên 
Đi tìm chẳng được đi cầu không may 
Duyên do tự bởi ông trời 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Người ta có số cả rồi 
Ăn mày phận đẹp có duyên người chờ 
Ở gần chẳng bén duyên cho 
Ở xa cách mấy lần đò cũng lên 
Trông xa đã thấy em cười 
Nhìn em duyên dáng em cười thơ ngây 
Non xanh trẻ đẹp lững lờ 
Con thuyền không bến giữa dòng chờ ai 
Tuổi xuân hé nở nụ cười 
Trông người em đẹp thầy còn say mê 
Nhìn người em đẹp hồn nhiên 
Ở đâu đưa đến như tiên giáng trần 
Duyên do phúc phận gặp may 
Gió đưa thầy đến thầy cười gọi em 
Đêm nay sáng tỏ trăng rằm 
Mùa thu tháng tám đến ngày hoàng hôn 
Y lời trời định từ lâu 
Ai hay phá đám gọi ma bắt về 
Đời em là gái có tên 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Trời cho ai đẹp hơn người 
Thương em nhớ mẹ thương người sinh ra 
Từ đây em lớn lên rồi 
Tình riêng em nhớ tình đời hỏi ai 
Qua đây em thấy thầy đồ 
Nhìn ai thầy thích em cười có duyên 
Lớn lên em tự lấy chồng 
Thầy đồ trông thấy nhìn em mê rồi 
Thơ hay dấm rúi yêu thầy 
Thầy làm một trận là em kinh hồn 
Lỗ to nước chảy tồ tồ 
Thầy ơi thầy bịt thầy vào mà xem 
Thầy đồ trông thấy cười luôn 
Lỗ to thầy bịt thầy sờ thầy ngăn 
Hôm nay thầy đắp được rồi 
Từ mai nước chảy vào sân thầy cười 
Em ơi sướng lắm thầy vui 
Thầy nhìn đàn cá vào sân thầy cười 
Hoan hô phúc lộc đến nhà 
Thầy nhìn cá lượn tung tăng thầy cười 
Em ơi đã đến ngày vui 
Tiền thì không thiếu thích thì thầy cho 
Mai kia điện sáng trong nhà 
Ô tô gái đẹp nhà lầu xe hơi 
Thần cho sướng thế đủ mùi 
Kẻ ăn ngưởi ở đầy nhà đông vui 
Thầy đồ sướng quá vui đùa 
Thầy yêu thầy thích em nào được ngay 
Thầy đồ chơi cả ban ngày 
Thầy chơi chán quá thầy vần nó thiu 
Thầy đồ 261

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Kia rồi 

Trông em mặt mũi khôn ngô 
Nhìn em duyên dáng nụ cười xinh tươi 
Ăn nhau phúc phận duyên trời 
Ra đường chẳng biết gặp ai mà nhìn 
Trời mưa nước chảy qua sân 
Thôi đành phúc phận em cười vô duyên 
Mưa xuân gió thổi trên đầu mưa bay 
Ra đường ai gọi mà ơi 
Đời em đau khổ thế này ai thương 
Lương duyên phúc phận nhờ thầy 
Thầy thương em được nhờ thầy giúp cho 
Hoa thơm chớm nở má hồng 
Đời em phơi phới nụ cười có duyên 
Ai trông đúng số em cười 
Duyên tình nợ trước má hồng đời ai 
Đang xuân cửa đóng then cài 
Số son người đẹp trăng tròn chờ ai 
Nhìn thầy phúc hậu đẹp trai 
Em mơ em tưởng em chờ thầy sang 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Sang xuân em hẹn mấy lần thầy ơi 
Mùa thu tháng tám canh dần 
Sang sông qua mấy nhịp cầu 
Thầy đồ sang trước đứng nhìn gọi em 
Đường tình chỉ có hai ta 
Thương nhau cho đến bạc đầu trăm năm 
Thầy thương em nhớ thầy cười 
Hương lồng lửa bén cho đời trẻ trung 
Nhìn em đôi má ửng hồng 
Nhìn em tươi đẹp cho đời thương nhau 
Đêm đông gió lạnh trăng tà 
Thương thầy lấy gối chung chăn với thầy 
Yêu nhau sướng cả tâm hồn 
Sướng vui hạnh phúc tràn đầy không quên 
Năm lần bẩy lượt sướng dên 
Thầy làm em sướng em dên hừ hừ 
Mười năm em sống trôi qua 
Còn đâu mà tưởng như ngày hôm nay 
Ở đời cái đẹp cái hay 
Cái sung cái sướng cái dên hừ hừ 
So đi đổi lại vẫn hay 
Ăn ngon mặc đẹp không bằng cái dên 
Đêm qua thức giấc canh tàn 
Đời em sung sướng em yêu thầy đồ 
Thầy đồ có mẹo tài ba 
Đang đêm thức dậy thả chim vào lồng 
Đời em chết lịm người đi 
Làm em sướng quá chửi thầy mấy câu 
Chẳng qua ngọt nhạt mấy lời 
Xin thầy thông cảo cho em vui lòng 
Sướng vui là chuyên hai người 
Không thêm không bớt gái già chửi cho 
No ăn béo mỡ tò mò 
Lúc nào cũng thích thầy đồ sướng vui   
Thầy đồ 260




Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Chuyện mèo chuột 

Tháng này là tháng nuôi dê 
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà 
Chú chuột đi chợ đường xa 
Mua mắm mua muối rỗ cha chú mèo 
Chú mèo mới gọi chuột ra 
Chuột ta nghe thấy lảng đi mà cười 
Chú mèo tức giận rậm chân 
Trông mày bé nhỏ khôn ngoan hơn người 
Hôm nay tao đánh cho mày 
Chúng đâu đánh đấy cho mày biết ông 
Khôn ngoan chú chuột lại cười 
Nghĩ mưu giả cách đánh cho phủ đầu 
Mèo ta lại bị mắc lừa 
Chuột ta đánh chúng phủ đầu mà dên 
Mèo thua đứng lại mà nhìn 
Chuột ta khôn khéo đứng rình đằng sau 
Thơ vui chuyện lạ trên đời 
Thơ mèo vồ chuột đuổi nhau lại cười 
Tin vui khắp cả đó đây 
Chuột ta đon đả cười ngay ôm mèo 
Nói ra để chú mèo cười 
Ở nhà cùng chủ chú càng lên dâu 
Chuột ta thân phận nghèo làn 
Chuột ta kém vế không thầy nào nuôi 
Mèo ta tinh tướng lại cười 
Mèo ta có chủ có thầy nuôi ta 
Cho quyền làm chủ giữ nhà 
Chuột ta nói khéo để ta ở nhờ 
Mèo ta tức giận gừ gừ 
Rậm chân chỉ mặt chuột mày cút đi 
Chuột ta khéo tán bùi tai 
Mèo ta đang nghĩ để ta thấy nào 
Chuột ta lăn nỉ van xin 
Để mèo cho ở vài ngày nữa thôi 
Mèo ta còn có chủ nuôi 
Chuột ta còn phải đi làm mà ăn 
Mèo ta trách chuột lại chê 
Chuột ta khôn khéo nghĩ mưu đánh lừa 
Từ nay cho đến mai sau 
Chuột ta mua thịt đánh lừa mèo sang 
Thịt thì luộc chín cả rồi 
Đem treo cửa trạn chuột rình đằng sau 
Mùi thơm thịt chín trong nhà 
Mèo ta ngửi thấy đến cào để ăn 
Không may chuột đã đang rình 
Chuột đánh một phát trúng đầu mèo rên 
Chuyện này mưu tả buồn cười 
Thơ vui mèo chuột vồ nhau lại cười 
Ở đời mèo chuột hai giớ kỵ nhau 
Làm sao có chuyện thân nhau lại cười 
Chẳng qua thơ thích cười vui 
Thần cho thơ đố thầy đồ 
Thầy đoán giỏi lắm bài nào cũng thông 
Thầy đồ 259

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Gặp may thầy cười 

Hôm nay ra ngõ gặp trai thầy cười 
Thương em một lỗi đôi đường 
Một tình đôi nghĩa hai đường khác nhau 
Thương em phận bạc duyên tình 
Lương tâm em khổ cho đời vô duyên 
Cũng là một kiếp con người 
Người ta sung sướng người ta vui mừng 
Đời em số phận hẩm hưu 
Như người mất vía như ma không hồn 
Từ nay cho đến về sau 
Ai yêu em đợi ai cười em yêu 
Thương nhau nặng gánh chung tình 
Đường đời hạnh phúc vui chung một nhà 
Qua đây em gặp thầy đồ 
Tình em vương vấn thầy cười em thương 
Thầy đồ đứng lại nhìn em 
Lòng em sao suyến như người vô tâm 
Tâm linh là phúc duyên trời 
Trời cho em gặp được thầy tài ba 
Lương duyên có phúc có nhà 
Ăn may phận đẹp được thầy có tâm 
Tâm linh là phúc từ đường 
Trời cho ai đẹp em vui thầy cười 
Thơ tình đẹp nhất thầy ơi 
Thơ vui tranh vẽ thơ người gọi em 
Thơ vui em gửi thầy đồ 
Thầy xem mà đọc học thầy đi chơi 
Thơ vui thơ đố thơ cười 
Thầy không bắt bướm thầy ròm của em 
Mai kia em vẫn nuôi sò 
Thầy hay bắt bướm thầy nuôi cóc vàng 
Đến giờ thầy thả trọi nhau 
Bướm vàng đang lượn cóc vàng đuổi theo 
Bướm vàng đang lượn bay cao 
Cóc vàng lấp lánh cửa hang 
Cóc vàng đứng im một chỗ cóc cười nhe răng 
Vô tình bướm lượn xuống gần 
Thầy đồ trông thấy cóc cười vồ luôn 
Cóc vàng thích chí cười thầm 
Để cho cóc bướm vờn nhau mệt nhoài 
Cóc vàng vớ được đâm luôn 
Bướm vàng đang thích sướng dên hừ hừ 
Thế là cóc bướm chọi nhau 
Thầy đồ trông thấy cứ cười mà dên 
Ăn to ăn nhỏ đều đều 
Miễn là có được tiền nhiều thầy vui 
Hôm qua vừa sướng vừa cười 
Thầy quên đi ngủ thầy vờ đánh dơi 
Hôm nay thần báo đến rồi 
Để cho thầy bắt thầy vào trong hang 
Thầy xem nó ở chỗ nào 
Thầy nhìn thấy nó chuột vàng đứng im 
Khôn ra bắt nó thầy lừa 
Đúng chỗ nó ở thầy vồ được luôn 
Khôn ngoan mày chạy đằng nào 
Thầy đồ vớ được thầy cười hi hi 
Lộc chim lộc chuột lộc người 
Ai cho cứ nhận thầy ăn được nhiều 
Hôm nay thầy báo cho hay 
Ở đây đưa đến được ngày ăn to 
Được ăn đừng hỏi tò mò 
Hở ra nó xẽ bay ra cửa mồm 
 Thầy đồ 258

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Mưa buồn 

Mưa xuân gió bụi trên đầu mưa bay 
Tình thương thấm lệ mưa rơi 
Nào em đâu biết lẻ loi một mình 
Thôi đành lỡ bước sang ngang 
Duyên em phận bạc giở giang mối tình 
Thương nhau chẳng được gần nhau 
Thề xin kiếp khác duyên sau lại thành 
Trời cho ai đẹp sau này 
Phải chăng đúng số tự trời cho hay 
Cơ duyên phúc đợi nằm chờ 
Thôi đành nước chảy bèo trôi cũng đành 
Lênh đênh trôi giữa dòng sông 
Con thuyền không bến biết đâu mà tìm 
Đời em vất vả gian lao 
Như thuyền không lái như ai không chồng 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Đời em đâu biết người thương đợi chờ 
Duyên do tự bởi ông trời 
Từ đâu đưa đến cho đời gặp nhau 
Duyên tình đẹp ý trời cho 
Thương nhau tha thiết mặn lồng 
Tình duyên lửa bén đẹp đôi má hồng 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Muối có mặn thì trăm năm vẫn mặn 
Gừng có cay thì ngàn tháng vẫn còn cay 
Dù có xa nhau cho đến vạn ngày 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Duyên tình ý đẹp trời cho 
Mai đây con cháu sinh ra đầy đàn 
Đẹp duyên phúc lộc trời cho 
Mai đây phú quí giàu sang đẹp người 
Thương em thầy gọi ở đâu 
Chim trời cá nước biết đâu mà tìm 
Hỏi ai đi chợ đường dài 
Thầy tìm gái trẻ giúp người gặp may 
Thương ai ở trốn nơi này 
Xin người chỉ bảo biết đường mà đi 
Khôn ngoan có tiếng thầy đồ 
Đường đi ngõ ngách thầy tìm được ngay 
Thầy vào đứng ở chỗ này 
Thầy cất tiếng gọi các em đâu rồi 
Có em vừa nói vừa cười 
Đúng là em hẹn thầy vào mà xem 
Thầy vào rựa cột đứng nhìn 
Thầy trông đã thích thầy cười mê em 
Thầy thương chín đủ các mùi 
Thầy yêu em thích thầy sờ em dên 
Ra đường thấy gái đẹp duyên 
Thầy yêu nói nhỏ thầy sờ hôn em 
Đong đưa lên xuống mấy lần 
Thầy làm em thích em dên hừ hừ 
Ngày mai em thích thầy ơi 
Thương em lần nữa cho đời sướng vui 
Hôm nay thầy gọi em vào 
Để thầy hỏi lại em cười nữa không 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Thầy chơi em sướng em cười cả đêm 
Thôi đi em có phận nhờ 
Sau này em thích em chờ thầy sang 
Im hơi lặng tiếng thầy làm 
Bà hai không biết thầy còn được lâu 
Nói ra nhếch mép em cười 
Thầy thương em sướng đủ điều 
Gái già mà biết chuyện này lôi thôi 
Thầy đồ 257

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Thầy ơi 

Yêu thầy đẹp nết văn hay đẹp người 
Thầy đồ thích đọc ngâm thơ 
Hỏi ai yêu thích ngâm thơ gẩy đàn 
Thơ hay thầy hát thầy ngâm 
Cung đàn thầy gẩy tương tư lão lùng 
Nghe thơ thầy đọc cho vui 
Cung đàn ai oán nhớ ai thầy buồn 
Tương tư khúc dạ bồn chồn 
Bâng khuâng em nhớ thương ai gẩy đàn 
Đàn kêu em đẹp như ai 
Cung đàn thầy gẩy tương tư nhớ thầy 
Thương ai nhớ mãi thế này 
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày không ăn 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Mười năm năm ấy tiếng cười yêu em 
Xa nhau cách mấy dặn đường  
Cung đàn thầy gẩy tiếng đàn gọi em 
Thương tình khúc dạ bâng khuâng 
Nhớ ai duyên dáng đẹp trai thầy đồ 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho chính diện là thầy giỏi giang
Giỏi đàn giỏi hát đẹp trai 
Ngâm thơ đọc sách nhớ em thầy cười 
Ra đường thấy gái thầy yêu 
Thầy nhìn bướm lượn nó hay trêu thầy 
Thầy trông bướm lượn quanh thầy 
Thầy nhìn bướm đẹp thầy mê bướm rồi 
Bướm này là bướm của em 
Thầy nhìn nó đẹp thầy sờ nó im 
Thương tình bướm đẹp như hoa 
Dương gian gái đẹp thiếu gì thầy ơi 
Gọi là cũng hiếm đi tìm 
Ở đâu cho biết để thầy gọi ngay 
Đường ngang ngõ tắt trong này 
Im hơi lặng tiếng thầy vào mà xem 
Thầy vào đúng tổ bướm vàng 
Thầy trông đã thích thầy cười nghả nghiêng 
Nhìn em đúng tuổi đang xuân 
Non xanh trẻ đẹp thầy nhìn muốn yêu 
Thơ xinh gái đẹp trong này 
Thầy nhìn gái trẻ gọi em cho thầy 
Ra đây thầy bảo em này 
Vào đây có việc em làm nhàn chơi 
Hằng ngày quét dọn trong nhà 
Lau chùi sạch xẽ ô tô nhà lầu 
Em thì rặt rũ nấu ăn 
Em thì rửa bát bưng cơm cho thầy 
Em thì đấm bóp cho thầy 
Ăn ngày hai bữa cơm no tiền nhiều 
Thầy đồ sắp đặt chỉ huy 
Chỉ tay năm ngón các em vui cười 
Mấy hôm vắng mặt bà hai 
Bà về nghe thấy hỏi ngay thầy đồ 
Lũ này nó ở đâu ra 
Mà thầy cứ thích gọi cho nó làm 
Bà về đã thấy ngạc nhiên 
Bà tức nổi giận như điên khùng khùng 
Khôn ngoan bà đuổi cút hết chúng mày 
Các em nó sợ bà ghê gấm lòng 
Thầy đồ nói nhẹ vui lòng 
Bà thương chúng nó như con một nhà
Thầy đồ nói nhỏ bùi tai 
Bà thương chúng nó bà cười như hoa 
Các em thích thú vui cười cả lên 
Thầy đồ 256

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Dắt nhau 

Hương thơm nghi ngút lưng trời 
Thầy đồ đi lễ đẹp ngày có duyên 
Tâm linh phúc lộc đầy nhà 
Thầy đồ đi lễ thánh phù cho ăn 
Tháng này tháng sáu sau rằm 
Thần cho túc tắc cứ cười mà ăn 
Ngày mai thần báo đều đều 
Tháng bẩy thấy chó vui mừng theo sau 
Thầy ơi em ở chỗ này 
Thầy không biết ngõ đi tìm còn lâu 
Rạo này thầy nghĩ đến gần 
Em trông thấy dáng thầy cười như hoa 
Tuổi xuân có dáng đậm đà 
Trông thầy vui vẻ em càng mến yêu 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Em ngoảnh đằng trước thầy cười đằng sau 
Thử thầy tý síu chơi vui 
Em yêu thầy khóc em mê thầy cười 
Trời cho em thích vui đùa 
Em yêu đầu trọc thầy cười nhe răng 
Em vui là gái hai chồng 
Lên thơ em gọi thầy đồ yêu em 
Nay mai trời sáng đẹp ra 
Đẹp như tranh vẽ như hoa mỉm cười 
Thầy đồ đứng lại nhìn coi 
Đời hoa con gái đẹp như bà hoàng 
Hôm nay thần báo rõ ràng 
Mai kia có lộc có người mang cho 
Được ăn cứ nói lại cười 
Ai cho cứ nhận được nhiều càng vui 
Lương duyên trời phú đầy nhà 
Của ăn không hết để nuôi sò dài 
Hến em cứ đứng nhìn theo 
Thầy đồ gọi lại hến vào thầy cho em cười 
Mai kia tháng dậu canh dần 
Thầy đồ rắc thóc cho gà trọi nhau 
Đường đời phúc lộc trời cho 
Thương nhau cho đến bạc đầu trăm năm 
Đời em sung sướng được nhờ 
Yêu thầy trai tráng thầy mê em rồi 
Bao năm vất vả gian lan 
Đời em đâu biết có ngày vinh hoa 
Tưởng chi xuân đến gặp thầy 
Đời em sống lại gặp người có tâm 
Thầy đồ hứng chịu đa mang 
Thương em thầy giúp có công sinh thành 
Từ nay cho đến về sau 
Công thành danh toại em thương thầy đồ 
Mấy lần thần bảo em mơ 
Đúng là duyên số thầy đồ gọi em 
Trời thương cho phận má đào 
Tình duyên đã lỡ bước đường sang ngang 
Tình đời ai biết cho hay 
Có duyên phúc thịnh có người thương em 
Đến đây thần báo vui mừng 
Cho em thức tỉnh hay là em mê 
Đời em đâu biết sướng cười 
Đời em đau khổ như người hồn ma 
Mai sau phúc phận đến nhà 
Gặp thầy chi kỷ thầy đồ thương em 
Từ nay cho đến mai sau 
Sông sâu nước chảy hững hờ trôi đi 
Lộc này trôi đúng vào nhà 
Số son phận đẹp thầy đồ được ăn 
Đem về nuôi cả hến sò 
Gọi thầy nhận lấy của người đem cho thầy cười 
Thầy đồ 255


Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Bản nhạc ngày xưa  

Số son là phận vuông tròn 
Hỏi thầy tướng số tuổi này của ai 
Tuổi này hợp vía thầy đồ 
Lương duyên trời định phúc chờ từ lâu 
Trời cho hai chữ qua cầu 
Y lời phật dậy đúng lời phật khen 
Lương tâm là đạo thánh hiền 
Tử vi là số đời em hai chồng 
Tiền duyên trời đinh lỡ rồi 
Đi mau em bước qua cầu gặp may 
Đúng ngày đúng hẹn trời cho 
Để em gặp gỡ tơ duyên thầy đồ 
Trời cho phật báo đúng ngày 
Hỏi rằng cung số ngày nào hoàng hôn 
Tháng bẩy phụ tử trung phùng 
Tháng tám túc tắc cho gà chọi nhau 
Tháng chín chó chuột vui mừng 
Tháng mười lợn béo đi vào đi ra 
Tháng mười một chuột ở trong nhà 
Làm tổ bịch thóc tha hồ mà ăn 
Tháng mười hai trâu đất lăn ra kéo cầy 
Tháng giêng tâm mão mèo vàng 
Của ăn chẳng hết đem nuôi hến sò 
Hến sò là lúc trời cho 
Ở đâu đưa đến gặp ngay thầy đồ 
Thầy đồ nhìn thấy các em 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Thơ này thần báo hôm qua 
Hôm nay thầy nhận món quả trẻ trung 
Thầy trông thầy sướng thầy cười 
Thầy đi mò hến mò trai mò sò 
Thầy đồ 254

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Nợ duyên 

Duyên tình em nợ thầy đồ 
Là duyên kiếp trước không mơ được thầy 
Kiếp này em gặp thầy đây 
Để thầy trả nghĩa công ơn cứu người 
Duyên do số phận tự trời 
Từ đâu đưa đến chuyến đò sang ngang 
Qua sông em gặp thầy đồ 
Không hẹn mà gặp thầy đồ đẹp trai 
Trông thầy tráng kiện thầy cười 
Nhà thơ văn học đường đời đi lên 
Thơ hay thầy đọc thầy cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy mê em rồi 
Đời em tưởng chết lâu rồi 
Em đâu có tưởng má hồng như xưa 
 Duyên trời gió lạc mây đưa 
Trời thương trời phú cho em gặp thầy 
Duyên này tái giá mới hay 
Duyên ưa phận đẹp duyên cười tái xuân 
Nhìn em đôi mắt đưa tình 
Sông sâu nước cạn vẫn còn tuổi xuân 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Đời em sung sướng thầy đồ thương em 
Sông sâu nước chảy đá mòn 
Tưởng rằng chết hết vẫn còn như xưa 
Qua sông bắc lại nhịp cầu 
Em đi phất phới nụ cười như hoa 
Đời em trời định lâu rồi 
Có tên có tuổi được vào hoàng hôn 
Mai sau có chức có quyền 
Ăn ngon mặc đẹp chính duyên vợ thầy 
Thầy đồ 253 


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Bài này 

Thần cho bài ngắn để thầy 
Chóng thuộc dễ thôi thầy cười 
Xuân hương túm tóc thầy đồ 
Vật nhau lăn lộn mấy vòng thầy thua 
Thầy đồ giả cách thầy thua 
Chim thầy nó cứng thầy vờ lịm đi 
Xuân hương máu nóng lên rồi 
Được đà nện nữa đánh cho thầy cười 
Thầy đồ uốn có thầy ôm 
Thầy ghì ôm chặt chim thầy đâm cho 
Xuân hương không nói không rằng 
Thầy đồ ôm chặt sướng rên hừ hừ 
Thầy đồ giả cách thầy thua 
Khôn ngoan thua meo xuân hương cười khì 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy là em sợ thả chim vào lồng 
Thơ tình giải gấm thầy ơi 
Ngựa non háu đá chim non sa bầy 
Người khôn mắc lừa 
Thầy đồ thắng thế cười luôn 
Xuân hương đỏ mặt chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 252

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Chơi đùa 

Thơ hay thầy thích trêu đùa 
Nhà thơ gái điếm xuân hương nhìn thầy 
Hôm nay ra ngõ gặp giai 
Nhìn thấy ông tướng thầy đồ đẹp trai 
Lẳng lơ ba vợ có rồi 
Thầy thấy gái đẹp thầy đùa chơi vui 
Xuân hương vừa nói vừa cười 
Trông thầy em thích thầy cười lẳng lơ 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Lẳng lơ ba vợ thầy sờ xuân hương 
Xuân hương đột xuất bất ngờ 
Nhanh tay túm được tay thầy giằng ra 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Mắng thầy đùa quá hến này của em 
Người ta trông thấy nhìn vào 
Để em xõng xược mặt mo mặt dầy 
Thầy đồ thích chí cười luôn 
Trông nàng đẹp thật thầy không muốn về 
Xuân hương nhết mép cười thầm 
Thầy khen có thật hay là bữu môi 
Thầy đồ tán tỉnh trêu đùa 
Xuân hương nghe thích bùi tai lại cười 
Hến này quí lắm thầy ơi 
Hến em nó đẹp như thầy muốn yêu 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy hay tán tỉnh mân mê thầy xờ 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy yêu nói nhỏ thầy xờ hôn em 
Thầy hôn thích chí thầy cười 
Để cho em rặng thầy cười hả hê
Thầy đồ 251