Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Chờ nhau 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Em ngồi thơ thẩn một mình chờ ai 
Nghe thơ thầy đọc cung đàn gọi ai 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười 
Cung đàn thầy gẩy tiếng đàn lẳng lơ 
Nghe thơ em hỏi thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy cười nhớ ai 
Đêm khuya trăng tỏ sao mờ 
Em nằm không ngủ em chờ thầy sang 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Em thương em nhớ em yêu thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Chung chăn gối đệm bạn đời trăm năm 
Hằng ngày em vẫn đi qua 
Trông thầy sao xuyến thầy cười nhớ ai 
Nghe thơ thầy đọc em cười 
Thầy thương em nhớ thầy cười em vui 
Mười năm em sống bên thầy 
Được thầy săn sóc được thầy yêu thương 
Ở đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Hôm nay thầy thích thầy cười 
Em yêu em thích ai cười kệ ai 
Ngâm thơ là tiếng thầy đồ 
Trông thầy đẹp tướng đẹp trai thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Đẹp duyên đúng số thì trời gọi cho 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Ở đâu đưa đến thần tài cho em 
Không ước mà được mới hay 
Không xin mà có đến ngày trời cho 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Thần cho vui vẻ nghe thơ thầy mừng 
Thơ chim ca hát chúc mừng 
Thầy nghe thầy biết lộc trời ăn to 
Hôm nay thánh gọi chim về 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai đây thầy hưởng lộc trời 
Được con trâu ngựa thì trời gọi cho 
Của này lộc thánh ban cho 
Lộc tiên tu được lộc trời cho ăn 
Năm dần năm mão rồng bay 
Trong ba năm ấy được năm thầy cười 
Được nhiều bổng lộc thầy ơi 
Đến năm đến tháng thằng cu ra đời 
Thầy quên thánh lại hỏi thầy 
Điếm trời thánh báo trời cho tin mừng 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Trời cho thầy được thằng cu ra đời 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Được thằng cu chấy thầy mừng thầy vui 
Mai đây nối dõi tông đường 
Họ mai chính diện đấy là trời cho 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tâm thành là phúc từ bi đức hiền 
Bà hoàng trông thấy cười vui 
Được thằng cu chấy bà mừng bà hôn 
Thầy đồ trông thấy bé ngoan 
Thầy trông ngộ nghĩnh bé ngoan cười khì 
Hôm nay bà bế bà hôn 
Đúng là trời định trời ban cho thầy 
Được người được của thầy ơi 
Được thằng cu chấy bé ngoan bà cười 
Mai sau nối dõ tông đường 
Họ mai chính diện thầy mừng cả đêm 
Thầy đồ 870







 

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Đôi ta 

Thơ tìm gửi gắm người yêu 
Biết nhau từ đấy đến đây 
Tuổi còn thơ ấu đến nay trưởng thành 
Trời sinh hai đứa chúng mình 
Gặp duyên kỳ ngộ gặp người tri ân 
Tiếc rằng phận bạc rủi may 
Xa nhau cách trở duyên đầu 
Trăm năm trở ngại tình đầu dở giang 
Ai nhìn em cũng đáng buồn 
Đêm nằm em nghĩ đâu còn tuổi xuân 
Thương thay thân phận đường đời 
Trời thương trời phú gặp người yêu em 
Trăm năm trăm tuổi bạc đầu 
Còn duyên còn phúc còn người yêu em 
Trời thương trời phú cho em 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Ban đầu em tưởng rằng ai 
Khôn ngoan tuấn tú ban đầu từ đâu 
Em vui em thích em cười 
Trông trời ngóng đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Trông em dáng dấp tươi cười 
Thầy yêu thầy quí cô nàng cười vui 
Chuyện này gần lắm nàng ơi 
Ngày mai thần báo đến ngày vinh hoa 
Cây lâm râm có lộc lẩy mầm 
Tình thương là quí tình người là duyên 
Đường đời còn phải đi lên 
Là duyên số phận là duyên trời phù 
Năm nay sung sướng đến rồi 
Tiền bạc hiếm có thiếu chi trên đời 
Có duyên phúc phận có trời phú cho 
Em nhìn thấy dáng thầy cười yêu em 
Trông thầy em thích thầy cười 
Mai đây em ngại đắn đo thầy buồn 
Tiền đây em cứ tiêu đi 
Em ngại cái gì cứ để thầy no 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Trăm năm mới có như ngày hôm nay 
Đẹp duyên đúng số thầy cười 
Đẹp quần đẹp áo đẹp bà tiên cung 
Mai đây hạnh phúc chan hòa 
Sinh con sinh cháu đấy là trời cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện đấy là trời cho 
Đường đi sáng tỏ đến rồi 
Đường về hạnh phúc đấy là trời cho 
Đã đành máu chảy về tim 
Chị không ngăn nổi cánh chim giang hồ 
Chị đi sây dựng cơ đồ 
Chị về làm lại tuổi đời thanh xuân 
Nay mai chị sắp lấy chồng 
Được quyền làm chủ cho đời đổi thay 
Thầy đồ 869



 


 

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

Long tu 

Lâm dâm trắng xóa vô ngần 
Trời sinh trời hóa ra ta buồn cười 
Tuy rằng sấu xí là người 
Còn hơn có chức có quyền uy danh 
Giờ đây ta mới thực lòng 
Được nhờ số phận là nhờ long tu 
Trời sinh trời hóa trời phù 
Oai phong sắc lệnh của trời ban cho 
Quyền hành là của trời cho 
Ai mà trái lệnh thêm no vào người 
Làm người như đũa có đôi 
Ông đâu bà đấy mới là đại nhân 
Thiện duyên phúc phận tại trời 
Nhờ ơn thánh đế chỉ đường đi lên 
Mai đây trời sáng như hương 
Ai mà biết được tìm đường núi cao 
Rồi đây trong núi vẫy chào 
Người đông như hội đón chào long tu 
Đố ai mà biết miệng hùm ở đâu 
Tuy rằng sấu xí buồn cười 
Tài ba anh Thuận kiểm tra hàm rồng 
Rồi đây mới biết râu rồng 
Làm lên cơ nghiệp phú quí hơn người 
Thầy nhờ hàm ếch thầy cười 
Mai đây thầy vuốt râu rồng được ăn 
Trời phù thánh bảo tiên cho 
Được ăn được nói được nàng tiên cung 
Mai đây ơn phúc lộc trời 
Đưa vào miệng cọp được sờ hàm răng 
Ở đời có một không hai 
Có ông phỗng đực ngắm trăng lại cười 
Mai đây sướng nhất trên đời gọi em 
Thầy đồ sấu xí trên đời 
Đứng nhìn một lúc ra chào cô lương 
Giang tay ôm lấy người vàng 
Đẻ ra con quý rõ ràng trời cho 
Bao năm thánh đế đợi chờ 
Quyết tâm định đến vào giờ càn khôn 
Trời quang mây tạnh sáng trời 
Đón chào mừng bà công chúa thứ ba là vàng 
Nhà vàng sinh được trai sang 
Trăm năm mới có phúc tài ngang nhau 
Năm trâu bốn biển đến mừng 
Người đông như hội đến mừng bà ba 
Bà ba sung sướng cười thầm 
Ôi thôi bà sướng thế này bà vui 
Mai đây có phúc được nhờ 
Biết đâu mà nói biết tìm ai đây 
Khen ai khéo tả thơ này 
Tu nhân tích đức là ông thầy đồ 
Thầy đồ vui sướng được bà tiên cung 
Thầy đồ 868

 

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

Thơ trời 

Cầu thơ xin lộc phát tài 
Xin năm xin bẩy thì trời lại cho 
Hôm nay tiên gọi ông già 
Phải chăng số phận ông già được ăn 
Năm nay được phúc trời phù 
Có tên có tuổi ngâm thơ dậy người 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Thông minh sáng suốt từ bi đức hiền 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Sang năm mậu tuất thì trời ban cho 
Thơ nghiêng thơ bút ông già 
Ra thơ dậy chữ vào giờ càn khôn 
Đầu năm cho đến cuối năm 
Trời ban thánh bảo tiên cho ông cười 
Được ăn được nói được cười 
Đúng là trời định lộc trời ban cho 
Mai đây hạnh phúc chan hòa 
Được ăn cứ chén ông già vui tươi 
Ngâm thơ uống rượu ông cười 
Được nàng tiên nữ tự trời đem cho 
Ông già nghe thấy mừng vui 
Được người được của được bà tiên cung 
Duyên trời đã định từ lâu 
Từ bi đức thiện bút nghiêng nhờ trời 
Từ nay cho đến mai sau 
Ngọc hoàng phán bảo ra thơ dậy người 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ nghiêng thơ bút ban cho thầy đồ 
Thầy đồ hứng lấy chìa tay 
Thơ tiên thơ lộc bút nghiêng dậy thầy 
Thơ năm thơ tháng thơ ngày 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Được ăn được nói trời phù công lao 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Tiên cho thánh bảo phật cười cho ăn 
Chuyến này thầy bước lên tiên 
Tu nhân tích đức bốn phương nhà trời 
Phong lưu phú quý là thầy 
Đêm ngày thầy học nhìn thơ thầy cười 
Thơ nghiêng thơ bút ông già 
Học đi cho rõ vào giờ càn khôn 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thông minh sáng suốt thầy cười ra thơ 
Học đi học lại còn nhiều 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Lộc thiên lộc địa lộc ông hoàng mười 
Cho ăn thầy phải giữ mồm 
Ai hỏi đừng nói đấy là trời cho ăn nhiều 
Thầy đồ 867







 

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

Trời cho 

Mâm cao đũa ngọc bát vàng 
Trời cho ai được thần tài gọi luôn 
Trời thương trời gọi biếu thầy 
Của ăn đến miệng thần tài gọi cho 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Thần linh chúa đất ban cho thầy cười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Trời cho thầy được thầy mừng cả đêm 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Ai ai cũng bảo thầy đồ có tâm 
Thiên nhiên ăn phúc nhà trời 
Thầy đồ hưởng lộc được ăn lâu dài 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Được quyền ăn cỗ từ nay đến già 
Thần linh chúa đấy vui mừng 
Cầm cân lẩy mực trời cho thầy đồ 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Được quyền làm chủ trời ban cho thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ đi lễ vào chùa thiên lôi 
Mâm son đũa ngọc bát vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Thầy đồ dâng lễ đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Thầy đồ làm lễ cúi đầu có tên 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Tâm thành thánh báo từ bi đức hiền 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Tiên duyên trời định từ lâu được rồi 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời phán cho 
Được ăn được nói được cười 
Được tiên được của được bà tiên cung 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Gặp duyên đúng số thầy đồ đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Ăn ngon mặc đẹp trời phù công danh 
Bà hoàng sung sướng cười vui 
Từ đâu mà có như ngày hôm nay 
Duyên trời cá nước gặp may 
Duyên ưa phận đẹp má hồng tươi vui 
Mai sau hạnh phúc chan hòa 
Được quyền là chủ đấy là trời cho thầy cười 
Thầy đồ 866

 

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

Bảng tin 

Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Lên thơ mộng đẹp tìm người tài ba 
Sơn son thiếp đỏ chỉ vàng 
Văn hay chữ đẹp người tài có duyên  
Trông người phúc hậu có duyên nụ cười 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Văn chương thầy đồ được rồi 
Văn bằng chiếu chỉ gọi ra thầy cười 
Tông môn chính diện họ mai 
Công thành danh toại đỗ đầu văn chương 
Xen thơ em biết cả rồi 
Bõ công em chọn tìm người sánh đôi 
Non thanh nữ tú nhân tài 
Địa linh nhân kiệt người tài yêu em 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Lời khuyên cha dậy lời hay con mừng 
Con nay phận gái má đào 
Tuổi xuân non trẻ đường đời chưa khôn 
Đường đời ấp ủ thơ ngây 
Đường đi chưa chững con còn hỏi cha 
Con nghe cha nói đấy là 
Số son phận đẹp duyên do tự trời 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Hoa rơi cửa phật đức hiền từ bi 
Từ nay cho đến về sau 
Con đâu có chối những lời cha thương 
Cha còn nặng gánh tình thương 
Vì con vì cháu vì đường phúc nhân 
Mai sau con cháu đầy đàn 
Tông môn họ tộc phúc còn họ đinh 
Được nhờ dâu trưởng đi cầu 
Trời cho văn hay tốt số thầy đồ 
Thơ hay xin lộc phúc dầy năm sao 
Khen thay cho gái má đào 
Lương duyên phúc phận đi cầu cửa cha 
Thơ hay cha biết cả rồi 
Tâm hồn phụ mẫu báo cha phải về 
Từ nay cho đến về sau 
Có duyên có số có cầu linh thiêng 
Đường đời giải gấm thêu hoa 
Nhà linh đất chúa gọi ra thần phù 
Bao năm cúng tế ai thờ 
Chủ nhân ly biệt đường đời gọi ai 
Nay nhờ số phận thầy đồ 
Phúc tiên lộc thánh ăn dầy trời cho 
Lương tâm dầy phúc cứu người 
Thầy đồ ăn học cứu người có tâm 
Duyên trời thần báo gọi cho 
Có nhân có nghĩa phật cho mà cười 
Thế là phận đẹp duyên may 
Hồi tâm phúc đến họ đinh được rồi 
Duyên do tự bởi đất linh 
Không ai thờ cúng đất thần hóa ma 
Lương tâm tự bởi ông già 
Thần linh hóa quỉ thổ công quấy rầy 
Vong linh quản phụ vẫn còn 
Biết rằng phúc bạc người đời không tin 
Khôn ngoan dâu trưởng đi cầu 
Có tâm đi lễ bắc cầu qua sông 
Từ nay phúc phận yên tâm 
Ông già thần báo tin vui đến rồi 
Văn hay thơ tấu đến tai đức bà 
Ơn nhờ sư thầy làm sớ văn hay 
Trời cho văn học tấu thơ ngọc hoàng 
Mừng thầy hái lộc nhiều hoa 
Trông cây lắm quả nhiều hoa nhị vàng 
Số son duyên dáng thầy đồ 
Ăn no nặng bụng để đâu hết tiền 
Thầy đồ 865




 

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Chợ tình 

Hôm nay có phúc gặp tiên 
Thầy đi ra chợ gặp duyên cô nàng 
Nhìn thầy cô lại hỏi luôn 
Gặp ông thầy bói gọi ra thầy cười 
Trông thầy hớn hở thầy vui 
Nhìn thầy trai tráng đẹp trai có tài 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy nhìn gọi em 
Rượu say chếnh chóng hơi men 
Rượu say nghiêng ngả rượu say thầy cười 
Em du chồng ngủ chồng cười 
Chồng dắm mắt lại chồng cười yêu em 
Nói ra em sợ chồng ghen 
Nhiều người vẫn bảo của em hơn người 
Hôm nay chồng vẫn mê em 
Chồng nhìn em đẹp chồng say em rồi 
Trông em má đỏ hồng hồng 
Thơ hay uống rượu ngâm thơ chồng cười 
Gặp em chồng thích chồng yêu 
Chồng nhìn em đẹp chồng say em rồi 
Thơ hay chồng hẹn em vào 
Xin chồng ban lộc lấy vàng em đeo 
Đường đời phúc lộc tiên cho 
Em xin tiên gọi đem cho nhiều tiền 
Đời em có số phúc tiên 
Được ăn tất cả chồng cho em nhiều 
Ở đời ai chọn được may 
Ăn nhau có số có duyên lộc vàng 
Cha sinh mẹ dưỡng cù lao 
Sinh vào tháng lộc đẻ ra giờ thìn 
Tướng tinh chồng vẫn làm quan 
Ăn to nói lớn tướng càn chồng khôn 
Mai đây chồng thích tiếng đồn 
Em nghe sung sướng giàu sang rồng phù 
Chồng em văn sĩ nhà nho 
Họ mai có học đường đời văn hay 
Thơ sinh quan chức thầy đồ 
Nhà thơ quan lại đợi ngày ăn to 
Khôn ngoan hai chữ thầy đồ 
Được ăn tiên gọi thánh cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tiền nhiều của chất đầy kho lộc vàng 
Lương tâm táng ở góc trời 
Ai mà biết được thì trời gọi cho 
Đa mưu là phúc tổ tiên 
Trời cho phúc lộc lên duyên vợ chồng 
Chồng em đắc phúc có tên 
Chồng người thi cử có tiền trời cho 
Chồng em chồng chất đống to 
Chồng người bé nhỏ là duyên con bò 
Chổng em có phúc càn khôn 
Chồng em ra chợ mua con khỉ vàng 
Gặp ngay chó đuổi ngang đường 
Đúng là trời định rõ ràng trời cho 
Muốn ăn thì hỏi thầy đồ 
Chờ ngày phúc lộc vào giờ càn khôn  
Tháng tám gà béo đến rồi lợn quay ăn dầy 
Ăn to nói lớn là thầy 
Ăn rồi để phúc cây đa lộc vàng 
Trời sinh phú quý còn nhiều 
Chồng em hưởng lộc phúc dầy cây đa 
Non xanh nước biếc chân trời 
Sau này có hậu được trời cho ăn 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Hỏi đi cho rõ thầy đồ gọi ai 
Đêm năm canh có tiếng trâu vàng 
Gọi ông sao sáng tìm gọi thầy cho 
Thơ hay đúng gọi thầy đồ 
Gọi thầy để hỏi xem thầy gọi ai 
Đang đêm thức giấc mộng tiên 
Trời cho thánh gọi lên duyên thầy đồ 
Trời cho thầy đẹp giấc mơ 
Đẹp người soi sáng có duyên điềm trời 
Ăn ngay thì được mấy lần 
Trời cho ai được có ngày có tên 
Từ lâu tiên gọi đến rồi 
Được ngày trời định trời phù gọi cho ăn dầy 
Thầy đồ 864








 

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

Lên chùa 

Vào chùa ngắt lá bài thơ 
Đứng đây thầy đợi đứng đây em chờ 
Lúc đi thầy hẹn đúng giờ 
Em chờ thầy gọi bây giờ em ra 
Giờ này đúng hẹn là giờ càn khôn 
Xuân thiên tiến lễ vào chùa 
Hương hoa lễ phật lễ trời phù cho 
Năm nay mới gọi là năm 
Xin trời chứng giám xin năm tiền vàng 
Ngày mai thầy lại xin trời 
Xin đàn trâu nghé đem về thầy nuôi 
Giờ này mới thực đúng giờ 
Dễ ăn dễ nói có người trông nom 
Giờ này là của các con 
Hay ăn chóng lớn măng non lớn bồng 
Mai đây thực sự có công 
Lớn lên có ích cho người trông nom 
Nhìn qua thì chẳng biết gì 
Nhìn lâu ngắm kỹ có duyên sự đời 
Bao năm mơ ước đến rồi 
Thành tâm đi lễ cầu trời phú cho 
Nhiều năm thầy vẫn đắn đo 
Thần linh báo mộng đem cho thầy đồ 
Bây giờ mới biết cửa trời 
Càn khôn đúng huyệt là năm con rồng 
Yểm sâu đúng rốn con rồng 
Là năm con rắn đầu to mình dài 
Long ly quy phượng trầu vào 
Được ngày thánh báo được giờ linh thiêng 
Sang năm hổ báo canh dần 
Được ăn được nói đến ngày trời cho 
Ăn năm ăn bẩy thầy cười 
Được thằng cu tý thầy mừng ăn to 
Mai đây bé lớn lên rồi 
Biết ăn biết nói bé cười thơ ngây 
Trời phù thánh lại dậy cho 
Từ bi phúc thiện ngọc hoàng phán cho 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Nhà ai có phúc thầy đồ có tên 
Tâm thành là phúc trời cho 
Họ mai chính diên tiên cho thầy cười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói thầy đồ có công ăn dầy 
Thầy đồ 863



 

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

 Nàng tiên 

Tên em rễ nhất trên đời 
Cha sinh mẹ đẻ em ra vui cười 
Hôm nay em mới ra đường 
Ai trông em thích ai cười em yêu 
Thân em đặc sắc đượm màu 
Phô trương sắc đẹp ai nhìn cũng yêu 
Thường thường các bác các anh 
Ông già nhìn thấy tỏ tình 
Đời em vẫn có đủ điều 
Thực tình mà nói đều là có tên 
Tên em dễ gọi thế thôi 
Ai trông cũng quí đời em vô cùng 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Người ta chăm bón thân em đủ màu 
Người cho em có cái tên 
Em ra đến chợ người nhìn ngắm trông 
Nhìn ra đôi mắt thiện tình 
Nhìn em thoang thoảng có mùi thơm tho 
Mùi này phấn nhị hương bay 
Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
Ai trông em thích đến gần 
Đời em cốt nhục thân cây ra đời 
Một năm chỉ có bốn mùa 
Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
Mai đây người bón người chăm 
Hương bay ngọt ngào tuổi xuân tươi cười 
 Trông em ai cũng đón về 
Ngọt ngào hương khói đượm màu hương thơm 
Nói ra em đố các anh các chị 
Các thầy tên em là gì 
Chẳng qua em đố ra đây thử tài 
Chí nhớ các người không quên 
Một năm mới có bốn mùa 
Đời em tuổi đẹp như bông hoa hồng 
Ai trông ai ngắm đứng nhìn 
Đời hoa con gái đẹp như bà hoàng 
Thầy đồ đứng ngắm lại trông 
Thầy nhìn hoa đẹp thầy không muốn về 
 Hôm nay trời đẹp vui tươi 
Thầy đồ ra ngõ đứng nhìn gọi em 
Xuân hương đứng ở trong nhà 
Vừa ra vừa gọi thầy đồ em đây 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Xuân hương trông thấy thầy cười gì em 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy chỉ đằng trước thầy cười sờ em 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thầy vui thầy thích thầy làm 
Em sợ tái tê cả người thầy ơi 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Thầy làm em sợ hết hồn cái tối hôm qua 
Xuân hương lại nói rằng là 
Đời em vô cùng sung sướng thầy ơi 
Để cho em nhớ em thương thầy đồ 
Mãi mãi bên nhau trọn đời mãn kiếp
Thầy đồ 862







 

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

Nhị tiên 

Cầu trời khấn phật xin thơ 
Cầu duyên đúng số thầy mơ được tiền 
Tháng ba ăn lộc phát tài 
Tháng tư mậu tuất thầy cười ra thơ 
Tháng năm cưỡi ngựa xem hoa 
Thầy hái được lộc nhiều hoa nhị vàng 
Nhị này mới thật nhị tiên 
Đúng duyên đúng số là tên thầy đồ 
Ra đường thầy gặp tiên cô 
Thầy đứng nhìn mãi nhận ra nàng cười 
Nàng tiên đứng dậy chào thầy 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ được nàng 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ 
Sang năm mậu tuất thầy ơi 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Trời cho thầy được thầy vui 
Đúng duyên đúng số thầy cười được ăn 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Miệng cười hớn hở vào giờ càn khôn 
Trâu này tắm ở hồ sen 
Là hồ bát nguyệt nhị tiên thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho hưởng lộc được con trâu vàng 
Trâu này mới thực là trâu 
Trâu ăn trâu ở thơ tiên núi vàng 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Đúng lời ước hẹn thầy cười gọi luôn 
Ra đây thầy bảo nàng cười 
Đúng là trời hẹn phúc trời được ăn 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Trời cho thầy được ăn dầy 
Đến năm đến tháng đến ngày ăn to 
Duyên ai phận đẹp duyên trời 
Có tâm có phúc thì trời cho ăn 
Mấy lần tiên hỏi thầy đồ 
Được ăn cứ chén tội gì không ăn 
Hoa thơm thơm cả vùng trời 
Thần linh chúa đất thần tài cho ăn 
Việc này chờ lệnh tiên ông 
Thần hoàng phán bảo đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Được ăn được nói cả con trâu vàng 
Thần linh chúa đất thần tài 
Ở trong núi ngọc tháp vàng gọi ra 
Tiên duyên trời định vào giờ càn khôn 
Chuyến này thần bước ra đi 
Là không có hẹn ngày về nữa đâu 
Cách mấy mươi con sông sâu 
Trăm nghìn vạn nhịp nhịp cầu chênh vênh 
Thôi đành cũng thế là đành 
Sang ngang một chuyến riêng mình chi đi 
Không hẹn ngày về nữa đâu 
Thầy đồ 861





 

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

Một mình 

Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Em ngồi thơ thẩn một mình đọc thơ 
Đường đời được mấy giấc mơ 
Đêm nằm tưởng nhớ tiếng cười 
Mai đây em đến đầu đình gọi ai 
Hẹn thầy đến ngõ một mình em ra 
Em nhìn thấy dáng thầy ra 
Trông thầy đáng quí nhìn thầy muốn yêu 
Thầy đồ béo tốt đậm đà 
Mặt to tai lớn thật là em yêu 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Em thương em nhớ đến trưa đến chiều 
Xa nhau cách mấy bức tường 
Trưa về em nghĩ mấy lần định sang 
Nhìn ra chẳng thấy thầy đâu 
Nhìn thấy đứa bé đang cười thơ ngây 
Bao năm em đợi em mong 
Xin thầy đứa bé thơ ngây biết cười 
Mai đây ra đón thầy vào 
Là duyên có phúc thầy đồ thương em 
Đêm nằm em vẫn ước mơ 
Mai sau có được thằng cu ra đời 
Ở nhà em bế em hôn 
Trông bé ngộ ngĩnh bé cười thơ ngây 
Mai đây em gọi thầy sang 
Thầy nhìn thầy ngắm bé ngoan thầy cười 
Thơ vui có thật thầy ơi 
Trời cho em được đến ngày gặp nhau 
Thơ vui là chuyện trên đời 
Gặp duyên đúng số thầy đồ yêu em 
Mai đây hạnh phúc chan hòa 
Em vui như tết thầy cười như hoa 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ yêu em 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Trời cho thầy được ăn dầy có duyên 
Từ nay cho đến tháng mười 
Trời thương trời phú cho thầy ăn to 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được ba cô lái sề 
Ăn nhau biết ở nhịn nhau mà cười 
Khôn ngoan là ở thầy đồ 
Công bằng hợp lý thầy cười vui vui 
Mai kia thằng nhóc ra đời 
Chị em chăm bón yêu thằng cu con 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Tối đến đi ngủ cười đùa bên nhau mà cười 
Thường thường cậu bé thơ ngây 
Thường hay báo mộng báo cho thầy đồ 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Đúng trời đã định cho duyên thầy đồ 
Thầy đồ 860 






 

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

Tâm đầu 

Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Thực lòng là tốt thực lòng là ngay 
Nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày 
Ai mà biết được những ngày trời cho 
Sang năm đúng hẹn thầy đồ 
Tâm vàng là phúc vào giờ càn khôn 
Mai đây sớm muộn cùng giờ 
Biết ăn biết ở để tình thương nhau 
Tình người là chữ lương tâm 
Ai quên chữ hiếu xa dời chữ chung 
Đường đi lên rốc ngoàn ngèo 
Đứng nhìn trở lại đường dài còn xa 
Tâm linh ta bị sóa nhòa 
Đau đầu buất óc hóa ra thế này 
Trời ơi tôi khổ thế này 
Tâm vàng là phúc tình người là duyên 
Trời cho hai chữ tâm vàng 
Chữ tâm chữ hiếu đứng đầu là hơn 
Ở đời lúc đỏ lúc đen 
Lương tâm bán hết cho phường bất nhân 
Sinh ra xa đọa cơ trời 
Làm người giữ lấy hiếu trung đi đầu 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Đi cầu trời phật tâm thành trời cho 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Đẹp trai ba vợ ngâm thơ cười khì 
Trời cho sung sướng đến ngày 
Quân hầu thầy tớ nằm mơ của nhiều 
Uy danh có chức có quyền 
Thầy đồ nhìn thấy bà chúa đang cười lại thôi 
Biết rằng số phận đổi thay 
Cũng không giữ được ông thầy đa thê 
Nay mai công việc bội bề 
Bà chúa lại hỏi thầy đồ nói luôn 
Nhân danh chức phận từng người 
Công ai việc ấy do tôi đứng đầu 
Duyên ai phận ấy khác nhau 
Bà chúa ý hợp tâm đầu 
Bà có trách nhiệm về khâu tiền tài 
Bà chúa có chức có quyền 
Tổng kho bao quát đường đời no chung 
Còn bao gái đẹp trong nhà 
Thầy đồ quản lý thầy đồ cười vui 
Kẻ ăn người ở trong nhà 
Quyền cao chức trọng em nào chả mê 
Thầy đồ là người giữ lấy chữ chung 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Tài ba lỗi lạc hơn người trời cho 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Có tâm có đức cao danh uy quyền 
Đường đường chính chính công minh 
Được ăn được chén vào giờ càn khôn 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ bỏ túy thầy cười ăn to 
Thầy đồ 859