Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Mơ tiên 

Mơ tiên thánh báo thầy đồ 
Trọn ngày đi lễ được giờ bảo tâm 
Tâm thành là phúc trời cho 
Thần linh đã báo đến ngày cười vui 
Tâm thành phúc bảo cho hay 
Con nhang đệ tử tiến dâng xôi gà 
Hương hoa ngũ quả mâm đầy 
Rượu ngon kính lễ đức bà mẫu nghi 
Trầu cau chè lá tiền vàng 
Gọi là tiến lễ đệ lên đền rừng 
Cửa trời cửa phật thánh cho 
Tâm linh thánh báo đến ngày ăn to 
Tháng sau phúc phận duyên trời 
Tự nhiên thầy được lộc vàng trời cho 
Lộc này là lộc duyên do 
Vì đâu mà được cứu người họ đinh 
Ơn này ai trả cho thầy 
Đền ơn trả nghĩa phúc dày cưu mang 
Thương nhau mái ấm tình người 
Cứu con trâu ngựa giúp người họ đinh 
Ông già thật lắng tai nghe 
Thần linh lại báo tháng sau ông về 
Ông về ông gọi các con 
Con trai dâu trưởng nhà văn đâu rồi 
Nghe thơ cha biết cả rồi 
Được tin dâu trưởng báo cha vui mừng 
Cha về nặng gánh tiền mang 
Gọi là của quí lộc vàng gia tiên 
Đem phân cho phận các con 
Công bằng hợp lý thì cha vui mừng 
Còn riêng hòm sắt hàn xì 
Để cha đền ơn trả nghĩa thầy đồ 
Có công cưu mang họ đinh 
Để cha đi gặp thầy đồ họ mai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nghe thơ cha thích thầy đồ văn hay 
Ở xa cha vẫn vui mừng 
Nghe thơ con rể có tài đọc văn 
Cha về cha muốn ở gần 
Nghe thơ con rể có tài văn hay 
Thần tiên ai báo thầy đồ 
Họ mai đắc phúc tâm thành trời cho 
Thần linh chúa đất thần tài 
Nay mai đi đón hến sò đẹp duyên 
Hến sò đẹp gái tươi cười 
Đẹp như công chúa tây thi ai bằng 
Thầy đồ trông thấy nghả nghiêng thầy cười 
Trời cho ai đẹp duyên này 
Thầy mong chóng tới thầy cười thả chim 
Đang vui thích chí thầy cười 
Tự nhiên có tiếng gọi thầy ra đây 
Thầy ra thầy tưởng xem ai 
Hóa ra bà xã gái xề ngựa trâu 
Thầy đồ tức giận ngậm tăm 
Cuộc vui thích chí thả chim vào lồng 
Thầy đồ khéo nói dễ nghe 
Thương bà đến lượt bà chờ sáng mai 
Gái sề thích thú cười thầm 
Ngày mai đến lượt bà cười đến ngay 
Tiếc cho thân phận gái già 
Thầy đồ mệt quá thầy lăn ra nằm 
Gái già hí hửng ngon lành 
Biết đâu thầy mệt thầy không nói gì 
Giái già cơn thích ôm thầy cả đêm 
Gái già vừa ôm vừa thích lại vần cả đêm 
Thầy đồ tỉnh giấc nói luôn 
Bà thích sướng chưa bà lườm 
Sướng gì mà sướng cóc vàng rở ra 
Mai kia cho cóc đến bù 
Bà sướng một mẻ bà cười rạng ra 
Thầy đồ 244




Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Người đẹp 

Nhìn người em đẹp là anh 
Nhìn em lả lướt ngoảnh đi anh cười 
Ai làm cho vú em sưng 
Cho bụng em ngỏng cho lưng em gù 
Chỉ vì cái bố thằng cu 
Đang đêm nó dậy thả chim vào lồng 
Yêu em cái đít cái mông 
Hến to em rặng em cười gọi anh 
Thương em vuốt kẻ lông mày 
Làm duyên có dáng cho người ta yêu 
Yêu em đôi má ửng hồng 
Em cười duyên dáng là người lẳng lơ 
Ra đường em đẹp em cười 
Nhìn em phất phới nụ cười anh mê 
Anh yêu em biết đủ mùi 
Nụ cười son phấn là nghề trêu giai 
Mới trông anh biết em rồi 
Nhìn em đẹp thật anh không muốn về 
Đời em trang điểm cho tươi 
Đời em son phấn nụ cười như hoa 
Nhìn em duyên dáng mặn lồng 
Trai nơ trẻ đẹp lẳng lơ hai chồng 
Số em bạc phận duyên tình 
Đời em đâu biết má hồng bạc phai 
Duyên em má phấn lạc loài 
Là hoa gái đĩ là hoa trêu người 
Thầy đồ 243

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Tiên chi 

Thân em bé nhỏ tí ti 
Người thì cực sấu hát thì cực hay 
Qua đây em hát em cười 
Ai trông cũng bảo em gầy dễ thương 
Em ra đến ngõ đứng nhìn 
Thầy đồ trông thấy gọi em thầy cười 
Nghe thơ thích thú lại đây 
Đến gần em thích thầy đồ đọc thơ 
Thơ hay em thích đứng gần 
Nghe thơ thầy đọc thầy ngâm buồn cười 
Em nghe em thích thầy vui 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời nhìn em 
Thơ hay thầy đọc xen nào 
Hến em nó hở hớ hênh thầy nhìn 
Thầy nhìn thích chí cười luôn 
Rin rin tí xíu thầy cười gọi em 
Ra đây thầy bảo em này 
Thầy yêu nói nhỏ thầy sờ hôn em 
Thầy ơi em nói đừng cười 
Hến em nó nhỏ yêu thầy mồm to 
Mồm to thì mặc mồm to 
Thầy yêu con hến con sò của em 
Sò này quí lắm thầy ơi 
Sò em nó đẹp như người trong tranh 
Thầy yêu sò đẹp như người 
Thầy yêu thầy thích thầy vần cả đêm 
Đời em nặng nợ duyên thầy 
Đời em sung sướng gặp thầy đẹp trai 
Thầy yêu thầy thích thầy cười thầy hôn 
Thương nhau yêu cả mùi đời 
Lòng em nghiêng ngả để thầy hôn em 
Trong hai cái hến cái sò 
Thầy trông hến đẹp thầy cười sò ơi 
Sò sò hến hến đẹp đôi 
Thầy đồ thích cả hến sò như nhau 
Mồm to đã rộng lại to 
Hến sò yêu thích thầy đồ ngả nghiêng 
Mai đây thầy có nhiều tiền 
Nhiều em đã hẹn thầy đồ đi chơi 
Hến nghe nói tức thầy đồ 
Của nhà thầy bỏ của người thầy vơ 
Thơ hay tranh đố thầy đồ 
Thầy đi làm vụng hến sò gọi nhau 
Phen này phải gọi thầy ra 
Trai to hến nhỏ sò dài 
Tại sao thầy bỏ thầy vơ của người 
Thầy đồ êm dịu mồm to 
Thầy đồ khéo nói bùi tai hến cười 
Thôi đi từ nay cho đến mai sau 
Thầy còn thấy gái xin thầy đôi chim 
Mất chim thầy chẳng làm gì 
Thầy nhăn thầy nhó thầy sờ như ma 
Thần tài nói thật cho hay 
Thầy đồ thích nữa qua rằm mà sơi 
Trai to hến nhỏ sò dài 
Trong ba cái ấy thầy xơi con nào 
Con nào to nhất thầy xơi 
Thần tài tủm tỉm cười thầm thầy khôn 
Nói ra vui tính thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ thầy sờ ba em 
Thầy đồ 242

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Bản nhạc 
Từ ông tổ dậy đời 

Khen ai cúng lễ đi cầu 
Trời cho bạc lén trời cho cây vàng 
Năm tầng bẩy đỏ xanh xanh 
Trời cao lồng lộng chín tầng mây xanh 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Nhà ai cầu được duyên do tự trời 
Bài này quí lắm người ơi 
Trời thương thánh bảo cho người có tâm 
Ăn mày phúc hậu từ bi 
Tâm linh hương khói phúc dầy mâm cao 
Tứ qui từ thiện giúp người 
Công thành danh toại trời bù công lao 
Khuyên người giữ lấy chữ tâm 
Ăn mày cửa phật đi cầu đừng quên 
Mai đây phúc đến tặn nhà 
Tâm thành phú quí đức dầy giàu sang 
Trời cho ai được mà cười 
Tu nhân phúc quả để đời con cháu 
Thương tình có nghĩa lương duyên 
Sau này ai đẹp đổi thay tự trời 
Sang xuân phúc lộc nhiều hơn 
Từ đâu đưa đến trời cho mà cười 
Tu thành phúc quả tại gia 
Cây cao bóng cả cây đa nhiều cành 
Về sau lắm lộc nhiều hoa 
Cây đa phúc lộc sinh ra lộc vàng 
Trời cho phú quí giàu sang 
Sinh sôi lẩy nở cháu con đầy đàn 
Trời phù được lộc có duyên 
Tại gia phong cảnh tiết nhà phong lưu 
Tiền bần hậu phú mới hay 
Luật ra phải đạo đúng dòng nước suôi 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Theo dòng nước chảy từ ngàn năm xưa 
Đường đường chính chính công minh 
Biết ra ai dậy biết người nào khôn 
Thông minh ông tổ dậy đời 
 Để cho con cháu sau này loi gương 
Gương trời soi sáng dài lâu 
Ai soi thấy rõ từ đầu đến chân 
Trời cho cởi mở tâm linh 
Người đó được hưởng đường dài thọ lâu 
Còn ra tâm phúc bạc đầu 
Là người biết ăn biết ở người hiền 
Phúc lộc trong tâm ai biết cũng cười 
Dĩ hoà vi quí là hơn đổi điều 
Thầy đồ 241

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2020

Lễ cúng hằng ngày 

Hôm nay chủ lễ tại gia 
Hôm nay thần báo tại nhà rất linh 
Hôm nay cúng tế được ngày 
Đúng giờ hoàng đạo trời về trần gian 
Nhà ai hương khỏi trời vào 
Có nhà trời hẹn trời vào tự nhiên 
Tâm thành trời báo hôm kia 
Đông tay chính diện là hai giờ mùi 
Vào nhà có số có duyên 
Tâm thành phúc bảo là duyên thầy đồ 
Tâm linh phúc đóng tại nhà 
Ăn mày cửa phật thật là có tâm 
Dương gian ai bảo cho hay 
Nhìn người đi lễ đi cầu trời cho 
Mai đây thấy sáng trong nhà 
Làm ăn thịnh vượng trời cho mà cười 
Người ta đúng hẹn kỳ duyên 
Nhiều người trông thấy ngẩn ngơ mà thèm 
Trời cho phúc lộc từ đâu 
Tâm thành phúc bảo ai cho mà giàu 
 Khôn ngoan đến cửa nhà trời 
Đội hương dâng lễ đi cầu mà xem 
Đúng người đúng số có tên 
Nhìn thì rất rễ đi cầu ai cho 
Khôn ngoan có mấy thật thà 
Toàn là lươn lẹo điêu toa kiếm lời 
Thật thà mấy chú tiểu đồng 
Toàn là ông già bà trẻ ngẩn ngơ 
Ai hỏi không biết cứ cười sua tay 
Có lúc lại cười như điên 
Thơ này thần báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đợi đến ngày mà ăn 
Thần tài mất việc thời gian 
Hôm nay trời báo thần tài cười vui 
Trời cho thánh phạt thời gian 
Bây giờ hết hạn thần tài được tha 
Ăn nhau tâm lý thật thà 
Sau này làm tốt không ai nói gì 
Đầu năm cho đến giữa năm 
Thầy đồ tức giận thần tài hỏng ăn 
Trong năm chết biếng người đi 
Thần tài làm hỏng đi tong mấy lần 
Nói ra cho biết rõ ràng 
Thầy đồ căm tức thần tài nhởn nhơ 
Làm ăn cái thói ấm ờ 
Thầy đồ thua thiệt mấy vòng thầy đau 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tài còn thế cho về tay không 
Không kiêng không lể cái gì 
Thẳng tay đuổi thẳng không cười một xu 
Thần tài đã biết sai rồi 
Xin thầy đừng nói thần tài khổ đau 
Mai kia có dịp bắc cầu 
Thần tài xin hứa thầy đồ ăn tâm 
Từ nay cho đến tháng sau 
Thần tài sẽ trả gấp mười năm xưa 
 Thời gian thánh phạt thần tài 
Thần tài ngậm ngùi đau khổ lỗi lầm 
Từ đây mai kia thần tài 
Xin hứa bắt tay thầy đồ 
Từ nay không sai không phạm một điều 
Thần tài làm tốt thầy cười hi hi 
Nói ra thần tài còn lạ cái gì 
Thầy đồ mê gái gọi ngay thầy cười 
Thơ này quí lắm thầy ơi 
Đường đời không đánh mà đau đớn lòng 
Ai chê ai trách thầy đồ 
Hỏi thầy mấy chữ thầy nhìn con xem 
Đúng rồi thằng cu vãi đái ra quần 
Tiên cho báo mộng lần này thầy ơi 
Hôm nay thầy lễ được ngày 
Ăn xôi ăn thịt cả ngày vẫn no 
Thầy đồ 240







Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Duyên trời  

Giang tay bóp méo lại tròn 
Đời em vất vả bệnh này tương tư 
Ai thương ai nhớ ai cười 
Ai làm ra bệnh cho đời em đau 
Thương nhau là phúc duyên trời 
Thôi đành phận bạc mối tình tương tư 
Yêu nhau chẳng lấy được nhau 
Thôi đành gác phân kiếp sau xin thành 
Đời em sung sướng gì đâu 
Nói ra em khổ mấy lần tương tư 
Nào ai có thấu cho chăng 
Tình em đen bạc tình đầu khổ tâm 
Ai thương ai nhớ ai cười 
Biết rằng đổi trác cho đời đổi thay 
Duyên em phận gái má đào 
Hồng nhan bạc mệnh mấy lần lao đao 
Đời em tưởng chết đâu còn 
Ăn mày số phận gặp người thương em 
Đời em đã lỡ qua cầu 
Sang ngang gặp dịp qua cầu gió bay 
Từ nay cho đến mai sau 
Đêm nằm em ngủ thần cho gặp người 
Mơ tiên phúc đến gặp may 
Gặp người chi kỷ gặp người chi ân 
Duyên do gặp phúc tương phùng 
Gặp người đầu trọc tiếng cười thanh cao 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà nho văn học thơ văn có tài 
Văn thơ có tiếng từ đây 
Nghe thơ ai biết tiếng tăm thầy đồ 
Nên thơ thánh báo cho hay 
Thầy thương thầy quí yêu ai thầy cười 
Gặp em duyên dáng hơn người 
Thầy gặp em gọi thầy cười nhe răng 
Em khuyên hai chữ tròn tròn 
Thầy yêu thầy thích thầy cười bướm em 
Bướm em đẹp lắm thầy ơi 
Thầy nhìn thầy thích thầy sờ không bay 
Bướm em vượt kẻ lông mày 
Bướm không bay lượn bướm yêu thầy đồ 
Thầy đồ có tướng làm quan 
Sau này bướm đẻ ra thơ thầy đồ 
Lêu lêu mấy chữ con nhà 
Thơ hay học võ là dòng họ mai 
Ăn ngon mặc đẹp ai bằng 
Mấy chú học võ con nhà họ mai 
Tướng tinh con cháu thầy đồ 
Về nhà sợ vợ còn cười nhe răng 
Giỏ nhà ai con nhà ấy 
Thầy đồ 239