Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Được cười 

Đêm qua trăng chếch đầu đình 
Em ngồi thơ thẩn một mình đọc thơ 
Đường đời được mấy giấc mơ 
Đêm nằm tưởng nhớ em mơ tiếng cười 
Mai đây em đến đầu đình 
Hẹn thầy đến ngõ một mình em ra 
Em nhìn thấy dáng thầy ra 
Trông thầy đáng quí nhìn thầy muốn yêu 
Thầy đồ béo tốt đậm đà 
Mặt to tai lớn thật là em yêu 
Hôm nay sáng nắng chiều mưa 
Em thương em nhớ đến trưa đến chiều 
Xa nhau cách mấy bức tường 
Trưa về em nghĩ mấy lần định sang 
Nhìn ra chẳng thấy thầy đâu 
Nhìn thấy đứa bé đang cười thơ ngây 
Bao năm em đợi em mong 
Xin thầy đứa bé thơ ngây biết cười 
Mai đây ra đón thầy vào 
Là duyên có phúc thầy đồ thương em 
Đêm nằm em vẫn ước mơ 
Mai đây có được thằng cu ra đời 
Ở nhà em bế em hôn 
Trông bé ngộ ngĩnh bé cười thơ ngây 
Mai đây em gọi thầy sang 
Thầy nhìn thầy ngắm bé ngon thầy cười 
Thơ vui có thật thầy ơi 
Trời cho em được có thằng cu con 
Thơ vui chuyện lạ trên đời 
Gặp duyên đúng số thầy đồ yêu em 
Mai đây hạnh phúc tran hòa 
Em vui như tết thầy cười như hoa 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ yêu em 
Từ nay cho đến mai sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Hôm nay tiên hỏi thầy đồ 
Trời cho thầy được ăn dầy có duyên 
Từ nay cho đến tháng mười 
Trời thương trời phú cho thầy ăn to 
Mai đây thầy được ba cô lái xề 
Ăn nhau biết nhịn nhìn nhau mà cười 
Khôn ngoan là ở thầy đồ 
Công bằng hợp lý thầy cười vui vui 
Mai kia thằng nhóc ra đời 
Chị em chăm bón yêu thằng cu con 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Tối đến đi ngủ cười đùa bên nhau 
Thầy đồ 840





 

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

Ăn to 

Đợt này thắng trận rất to 
Tin vui ta thắng đánh cho rắn thần 
Đưa tin ta thắng vui mừng 
Để cho tất cả chị em trong nhà 
Mai đây rắn chịu thua rồi 
Rắn thua rắn tức rắn cười như điên 
Thầy đồ vui thích cười to 
Thần linh chúa đất báo cho thần tài 
Từ nay rắn gọi đừng thưa 
Để cho rắn khóc rắn thua đau đầu 
Từ nay cho đến về sau 
Thần linh chúa đất hoan hô thầy đồ 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa 
Tự dưng phép hóa bay ra phép màu 
Làm cho rắn vẫn đau đầu 
Rắn đau như xé tâm gan buốt đầu 
Phen này rắn chịu thua rồi 
Không còn ngọc cố kêu ca cái gì 
Từ ngày cưới vợ đến nay 
Thôi đành chịu chết nằm im mà cười 
Khôn ngoan rắn đã hết thời 
Còn đâu mà nói còn gì để trông 
Thầy đồ với lại tiên ông 
Thay quần đổi áo đem cho rắn thần 
Từ nay ngoan ngoãn làm ăn 
Cải tà quy chính không còn gian tham 
Từ bi phúc hậu hiền lành 
Không gian không rối tức cười như ma 
Bao năm rắn đã hết thời 
Làm mưa làm gió cuối dầy chị em 
Thầy đồ với lại tiên ông 
Cùng nhau hóa phép trừ cho rắn thần 
Rắn thần quì lậy tiên ông lậy cả thầy đồ 
Xin đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Bài đỏ tron trót đánh cho rắn thần 
Hết vía hết hồn 
Không còn tức giận vui cười làm ăn 
Thầy đồ 839


 

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

Lễ chùa 

Thầy đồ đi lễ nằm mơ 
Thầy đi đến cửa nằm mơ vào chùa 
Về chùa chính diện hướng tây 
Về chùa hương tích lễ cầu phật tiên 
Cuối năm đi lễ lộc nhiều 
Thầy đồ đi lễ hương hoa mâm đầy 
Ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vất trầu cau 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên của trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Tâm thành phúc lộc trời cho thầy cười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đầu năm đinh dậu mới là trời cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Ngọc hoàng phán bảo tháng mười ăn to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Lộc này là của tiên ông 
Lệnh trên đem xuống đem cho biếu thầy 
Từ nay cho đến mai sau 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Từ nay cho đến cuối năm 
Thần linh báo để thầy đồ an tâm 
Phong lưu phú quí nhà thầy 
Tâm thành phúc lộc thì trời ban cho 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên cho thịnh vượng thầy đồ có tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Thầy chăm đi lễ cầu trời phú cho 
Đến năm đến tháng thầy ơi 
Duyên ưa phận đẹp má hồng trời cho 
Đến năm thịnh vượng thầy ơi 
Ăn mày cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được trời phù công danh 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Được ăn cứ chén thầy nhờ bút nghiêng 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Phù lưu thanh tước thần tài cho ăn 
Năm nay đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hoa này đẹp lắm thầy ơi 
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời 
Phong lưu phú quí là thầy 
Trời cho thầy hưởng lộc trời thanh danh 
Mai đây tên tuổi thầy đồ 
Mừng nhà văn học chúc nhà thơ hay 

Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy đồ đẹp trai
Phong lưu phú quí trời cho 
Số son thầy được ăn nhiều thần cho 
Đường đời hạnh phúc là tiên 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Được ăn cứ chén thầy ra nhận tiền 
Tiền này là của trời ban 
Phong lưu phú quí trời ban cho thầy 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Thanh danh có tiếng thầy cười ra thơ 
 Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ có tâm 
Được duyên đúng số gặp duyên bà hoàng 
Thầy đồ vui sướng cười vui 
Được bà tiên chúa bà cười có duyên 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Đông con nhiều cháu bà cười gọi ông thầy đồ
☺☺☺
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Số son phận đẹp má hồng 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Duyên trời đã định từ lâu 
Đúng năm đúng tháng đến ngày gặp nhau 
Duyên tiên trời bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua cầu đẹp duyên 
Duyên trời là phúc tiên cho 
Thần linh chúa đất ban cho thầy đồ 
Xin thầy đọc xem cho kỹ mà nghĩ cho lâu 
Thơ tiên báo để thầy đồ 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Sang xuân hoa nở thiếp về 
Mời thầy đến đón thiếp về thương nhau  
Thầy đồ 838




 

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Cung vàng 

Cung tiên điện ngọc cung vàng 
Ở trong dãy núi tháp vàng gọi ra 
Chính tên bà chúa thiên hoàng 
Gọi ông quỉ sứ ma chơi chuột vàng 
Vào kho mà lấy vào kho mà tìm 
Tự nhiên mà hưởng phúc trời 
Từ đâu đưa đến lộc trời ban cho 
Đầu xuân năm mới năm nay 
Đầu xuân đinh dậu đẹp ngày thầy ơi 
Trời mưa theo gió đưa về 
Tràn đầy phúc lộc đưa vào đầy kho 
Hương thơm bát ngát dậy mùi dạ xoa 
Ngàn thu theo gió đưa về 
Toàn là hương xạ dạ xoa quỉ cười 
Thần linh chúc vọng tháng mười 
Sinh sôi nẩy nở đẻ ra trâu vàng 
Sinh vào đúng tháng thiên tào 
Đúng năm đúng tháng đúng vào dạ xoa 
Nhập vào đúng hội tiên bà 
Thành tâm thánh bảo dạ xoa rồng phù 
Bùa linh làm phép tiên cho 
Giàu con quý tộc nối dòng họ mai 
Thánh nhân phúc tổ từ đường 
Lớn lên ai bảo là người trần gian 
Nhiều người phúc hậu hiền hòa 
Thông minh sáng xuất lên người có duyên 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Sinh tài hiếu học văn hay 
Có nhân có nghĩa toàn tài giỏi giang 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Tài ba lỗi lạc là người thẳng ngay 
Ở đời hiếm có mấy người 
Được ăn được nói được trời phú cho 
Chuột vàng ôm bụng cười đau cả người 
Thơ hay quỉ đọc xem nào 
Đúng là số phận là trời phù cho 
Ăn to hỏi quỉ ma chơi 
Đúng là trời định tháng mười được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số nhà thầy phúc to 
Long ly qui phượng trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Thần phù được ăn mãi mãi 
Thầy đồ 837



 
 

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

Điểm vàng 

Thân em bé nhỏ thầy ơi 
Thầy đi ăn cỗ thầy cười gọi em 
Em ơi em đứng em cười 
Thầy chỉ mâm cỗ em cười vào ăn 
Cho ăn thầy lại cho tiền 
Trông thầy em thích thầy cười có duyên 
Ngày mai thầy rủ em vào 
Được ăn được nói em yêu thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được nhờ tổ phụ bù trì cho em 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Từ bi phúc thiện đức dầy cao sang 
Năm nay lộc đến tận nhà 
Phù lưu phù tỉu thì trời cho ăn 
Lộc này là của nhân dân 
Tự nhiên đem đến biếu cho thầy đồ 
Thầy đồ vui thích nhận luôn 
Thầy nhìn em đẹp thầy mê em rồi 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Ngày mai ăn cỗ thầy cười gọi em 
Cho ăn thầy lại cho tiền 
Ở đâu mà có lắm tiền thầy ơi 
Thầy đồ đi lễ trời ban 
Em vui em thích em theo thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Thầy vui đời sống chan hòa 
Thầy ở đứng đắn nhiều em mê thầy 
Mai đây thêm lộc thêm người 
Còn bao nhiêu nữa muốn theo thầy về 
Thầy đồ đi lễ trời ban 
Còn bao nhiêu nữa còn bao nhiêu tiền 
Sang năm nhiều lộc lắm tiền 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lộc trời ban cho 
Chị em tấm tắc khen thầy 
Biết ăn biết ở thì trời ban cho 
Nay mai lộc đến còn nhiều 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Được ăn được nói thì trời ban cho 
Ngày mai lộc vẫn còn nhiều 
Lộc ăn lộc để lộc nuôi thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Lộc sinh lộc hóa lộc nuôi ông già 
Từ nay cho đến mai sau 
Lộc thiên lộc địa ông hoàng ban cho 
Của trời của phật của tiên 
Của đức thánh mẫu của trên thượng ngàn 
Ban cho thầy đồ được ăn đều đều 
Nay mai lộc đến tận nhà 
Của rơi của vãi vào trong nhà thầy 
Thầy đồ sướng quá cười vui 
Trời cho cứ chén thầy cười ăn to 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám trăng rằm thầy ơi 
Hôm nay thầy thích cười vui 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Thầy đồ 836


 

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

Thơ trời 

Thơ nghiêng thơ bút thơ cho thầy đồ 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ ăn thơ ở thơ ban cho thầy 
Lệnh trên ban xuống mời thầy 
Thơ hay thầy nhận thầy cười làm thơ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thông minh có đức có tài 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Thanh danh phúc phận duyên trời 
Tâm thành đi lễ lộc trời ban cho 
Phong lưu phú quý là thầy 
Nhà thơ lắm lộc nhiều tiền thơ hay 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Từ bi phúc thiện đức hiền cao sang 
Bao năm thầy học đêm ngày 
Thông minh sáng suốt học ngày học đêm 
Ra thơ lắm lộc nhiều hoa 
Như cây lắm quả nhiều hoa lắm cành 
Thơ hay đẹp lắm thầy ơi 
Tả nghiêng cây bút ra thơ lộc vàng 
Lộc này là của trời ban 
Trời sinh trời hóa ra thơ chúc mừng 
Thơ hay tâm đẹp là thầy 
Cuối năm đinh dậu thầy cười được ăn 
Trời cho thầy được vui cười 
Thần linh báo để nhà thơ lắm tiền 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Có tên có tuổi ở trên tháp vàng 
Thơ hay thầy được bảng vàng 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương chúc mừng 
Trời phù thánh bảo cho hay 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Mừng thầy ăn phúc lộc tiên 
Thần linh chúa đất ban cho thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng là thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thần tài thần lộc chúc mừng nhà thơ 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tự nhiên thầy hưởng đến già ăn to 
Thầy đồ 835







 

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

Đêm trăng 

Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng thần tiên 
Thần linh đã báo đến năm ất mùi 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy vào 
Tương tư uốn khúc bệnh trời 
Thuốc nào trị nổi bệnh trời tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho thử độc bệnh tình gặp nhau 
Cơm mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người yêu nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một tý đỡ buồn nhớ thương 
Trời ơi sau tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người 
Đường đời khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh tình giải độc thương nhau 
Gần nhau một lúc tương tư hết rồi 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim đâm vào thịt thì đau lại buồn 
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là như thế bệnh tình yêu nhau 
Từ nay cho đến mai sau 
Có chị em nào vấp phải tương tư 
Đến đây thầy đồ chữa mẹo 
Tức thì khỏi ngay thầy cười 
Tiên cho thầy được hưởng nhiều 
Thầy đồ cứ thế mà làm không sai 
Thầy đồ cứ giã cả ngày cả đêm  
Em cười sung sướng thầy cười hi hi 
Thầy đồ 834


 

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

Lễ chùa 

Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa nam cửa bắc thơ tiên giáng trần 
Thơ tiên ai đẹp bằng lời 
Tiên chi tiên dậy những lời văn nho 
Thơ hay tiên dậy người trần 
Bảo cho con học thầy đồ thông minh 
Mai đây có chức có quyền 
Về chùa hương tích lễ cầu phật tiên 
Thầy đồ sắm lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phủ tỉu hàn hâm xôi gà 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiên ban lộc thánh ngọc hoàng cười vui 
Tâm thành là phúc trời cho 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Chọn ngày đi lễ vào ngày hai mươi 
Cầu cho trăm họ bình an 
Cầu cho gia sự ấm êm cửa nhà 
Xanh như là đẹp như hoa 
Đất lành chim đậu hoa tươi đẹp người 
Long thần lại báo cho hay 
Chim kêu ríu rít chim kêu chúc mừng 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Để thầy vui thích thầy mừng đẹp duyên 
Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Tâm linh phúc lộc từ bi đức hiền 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Thơ vui cửa phật lễ cầu tiên cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Đường đường chính chính công minh 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Âm phù dương trợ thần tài mừng cho 
Trăm hoa đua nở giữa mùa 
Thầy đồ đi lễ hoa cười đẹp tươi 
Hôm nay thầy đồ đi lễ gặp duyên 
Tâm linh trời định bút nghiêng 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Thầy về nhớ lại hôm qua 
Vui cười trời phú đã định từ lâu 
Có duyên đúng số tháng mười ăn to 
Thơ này lắm lộc nhiều hoa 
Lộc chim bói cá gọi ra thầy đồ 
Tin vui sắp đến với thầy được ăn 
Thầy đồ 833

 


 

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

Thơ tiên 

Ra thơ ai dậy mà hay 
Tiên chi thầy dậy thầy đồ có tâm 
Lương duyên phúc ở trên đời 
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm 
Chăm lo văn học thơ tiên 
Mười năm năm ấy tiên cho học hành 
Giàu thì văn học thơ tiên 
Thần phù sáng xuất thông minh tiên mừng 
Đến nay mười mấy năm trời 
Đêm ngày thầy học thầy cười ra thơ 
Tiên mừng phúc phận họ mai 
Thông minh sáng xuất học ngày học đêm 
Bao năm tiên dậy thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu thơ hay 
Mai đây phúc lộc chờ thầy 
Yên tâm mà học đến ngày thanh danh 
Rồi đây trời lại sáng ra 
Trời không có phụ mất lòng ai đâu 
Đường đi còn rộng còn dài 
Gian nan vất vả học đêm học ngày 
Học đi cho đến trân trời 
Bao giờ đến đích trời phù cho hay 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Thầy đồ vất vả mấy lần lại vui 
Thần linh báo để tiên ông 
Phần no chưa đủ con đường thơ hay 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Con đường văn học đến ngày vinh hoa 
Mai đây có phúc có phần 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Mai sau lộc đến tận nhà 
Tâm thành phúc lộc trời cho mà làm 
Thần tài báo lộc cho hay 
Thần chim bói cá gọi ra biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho thầy đồ 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Chìa tay hứng lộc nhận tiền cười luôn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời không có phụ mất lòng thầy đâu 
Thầy đồ 832 




 

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

Ra đường 

Thầy đồ ra ngõ gặp duyên 
Gặp ông thầy bói gọi ra thầy cười 
Trông thầy hớn hở thầy vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy nhìn gọi em 
Rượu ngon chếnh choáng hơi men 
Rượu say nghiêng ngả rượu say thầy cười 
Em du chồng ngủ chồng cười 
Chồng rắm mắt lại chồng cười em yêu 
Nói ra em sợ chồng ghen 
Nhiều người vẫn thích của em hơn người 
Hôm nay chồng vẫn mê em 
Chồng nhìn em đẹp chồng say em rồi 
Trông em má đỏ hồng hồng 
Xem thơ uống rượu ngâm thơ chồng cười 
Nhìn em chồng thích chồng yêu 
Chồng nhìn em đẹp chồng không muốn rời 
Thơ hay chồng hẹn em vào 
Xin chồng ban lộc lấy vàng em đeo 
Đường đời hạnh phúc tiên cho 
Em xin chồng gọi đến cho nhiều tiền 
Đời em có số gặp duyên 
Được ăn tất cả chồng cho em nhiều 
Ở đời ai chọn được may 
Ăn nhau có số có duyên lộc vàng 
Cha sinh mẹ đẻ cù lao 
 Sinh vào tháng lộc đẻ ra giờ càn 
Tướng tinh chồng vẫn làm quan 
Ăn to nói lớn tướng càn chồng khôn 
Mai đây nghe thấy tiếng đồn 
Em nghe sung sướng giàu sang thần phù 
Chồng em văn sĩ nhà nho 
Họ mai có học đường đời văn hay 
Thư sinh quan chức thầy đồ 
Nhà thơ văn học đợi ngày đi thi 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Trời phù thánh bảo tiên cho 
Được ban giám khảo được trời chứng cho 
Long ly quy phượng trầu vào 
Bát hương nghi ngút khói hương thần phù 
Thầy đồ ở đất thần hoàng 
Ngày đêm hương khói thánh phù cho ăn 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Tâm linh thầy lễ hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phù tỉu thần tài ban cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đúng trời đã định rõ ràng trời cho 
Được ăn thì hỏi thần tài 
Chờ ngày trời định vào giờ càn khôn 
Tháng mười gà béo lợn quay trời cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Tiên ông báo để tin vui cho thầy 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Cuối năm đinh dậu tiên cho thầy đồ 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho cứ chén thầy nhờ bút nghiêng 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ các cửa tiên ban 
Trời phù thánh bảo đến nơi bà hoàng 
Bà hoàng trông thấy thầy đồ 
Bà vui như tết bà cười như hoa 
Hôm nay trời phật thánh tiên 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai sau ban lộc ban tài 
Thầy đồ nghe thấy thầy mừng được ăn 
Từ nay giờ cho sang năm mậu tuất 
Tiên cho thầy cười 
Thầy đồ 831





 

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Thả chim 

Ngày rằm xóa tội vong nhân 
Thầy đi làm phúc có tâm cứu người 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Thầy cứu súc vật là người có tâm 
Thầy đi thả cá thả chim 
Thầy đi phóng thích trời phù trả ơn 
Từ nay cho đến về sau 
Chim trời cá nước trả ơn cho thầy 
Bài này thiên phúc thiên cơ 
Từ bi đức thiện thầy đồ có tâm 
Thầy tu chính quả vẹn mười 
Từ đâu đưa đến lộc trời ban cho 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Trời cho thầy được phúc dầy năm sao 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Thầy kêu thầy tấu ngọc hoàng phán cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy xin là được tiên cho thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu đắc đạo được trời chứng cho 
Hôm nay có phúc thành tài 
Có ông tiên đế ghi thầy có công 
Nay mai ban lộc ban tài 
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn 
Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Đầu năm vất vả gian nan thầy buồn 
Từ nay cho đến cuối năm 
Trời thương trời phú báo cho thầy đồ 
Tin vui sắp đến với thầy 
Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Đẹp tiền đẹp lộc được trời ban cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Buổi chiều gió thổi tung bay 
Ở đâu đưa đến toàn là của rơi 
Của này là của ai đây 
Của thiên của địa bay rơi vào nhà 
Thầy đồ trông thấy cầm luôn 
Thầy đồ bỏ túy thầy cười ăn to 
Tiên ông đứng ở trêm mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Từ nay cho đến tháng mười 
Thầy ngồi trước cửa chìa tay hứng tiền 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Mùa thu tháng tám qua rằm lại ăn 
Ra thơ tiên nhắc thầy đồ 
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ 
Thơ đi thả cá thả chim 
Thơ hay chúc tụng thầy đồ đẹp duyên 
Thơ này là của tiên ông 
Nay thơ chúc tụng thầy đồ được ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như thầy đồ 
Thầy đồ phóng thích thả chim 
Thả cua thả ốc thả lươn xuống hồ 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được ăn to thầy cười 
Bao giờ cho đến tháng mười 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa thầy mừng 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy mừng được ăn 
Tiên ông báo để thầy đồ 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Tiên cho thầy hưởng đến già 
Thầy đồ 830 







 

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Gọi thầy 

Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Chúc thầy mạnh khỏe trăm năm bạc đầu 
Trời phù thánh bảo cho thơ 
Thơ mừng chúc thọ tuổi già thầy ơi 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời cho cứ chén lộc trời cho ăn 
Bao năm vất vả gian nan 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Được ăn thầy hưởng đến già 
Bao nhiêu thầy được bao nhiêu thầy mừng 
Đợt này gái trẻ thơ ngây 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Từ nay cho đến tháng năm 
Thần chim bói lộc tiên ban cho thầy 
Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Trời thương trời phú ban cho biếu thầy 
Được ăn được nói thầy cười 
Đúng năm đúng tháng tháng mười ăn to 
Lộc này là của tiên ông 
Lộc trên ban xuống cuối năm ăn nhiều 
Kể ra cho hết sự đời 
Ai mà biết được thầy đồ khổ tâm 
Đầu năm cho đến cuối năm 
Thầy đồ khổ sở thua to mất nhiều 
Thầy đồ tính mãi chẳng ra 
Tính đi tính lại thầy đồ thua đau 
Thôi thì trời phật thánh tiên 
Cùng nhau hội ngộ họp bàn xét qua 
Đỡ đầu ban lộc biếu thầy 
Hôm nay ra thơ báo để thầy đồ 
Đọc thơ cho kỹ xem thơ thế nào 
Được ăn thầy tưởng hững hờ 
Có chỗ nói thử thầy đồ vồ luôn 
Thua đau thầy sợ mất hồn 
Bây giờ bình tĩnh thầy nhìn xem qua 
Hôm nay thầy biết sai lầm 
Tiên ông nhắc lại thầy đồ yên tâm 
Từ nay cho đến tháng mười 
Rồi đâu có đó thầy mừng vui vui 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Ra thơ thầy đọc thầy cười được ăn 
Của ngon vật lạ trên đời 
Thầy nhìn gái đẹp thầy cười đã mê 
Thơ này xin nhắc thầy đồ 
An tâm mà đợi đến ngày được ăn 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Bao nhiêu gái trẻ hiến dâng biếu thầy 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Lộc đức thánh mầu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ cùng tiên 
Thầy đi các cửa cung tiên bà hoàng 
Bà hoàng phán bảo cho hay 
Từ nay cho đến tháng mười 
Thầy đồ yên tâm rồi đâu có đấy
Lộc trời ban cho thầy nhiều 
Thầy đồ vui sướng cười thầm được ăn 
Thầy đồ 829