Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Nhìn xa 

Tương lai xắp đến đây rồi 
Nhà thơ hữu hẹn tương lai đến gần 
Trông lên đến cửa nhà trời 
Nhà thơ văn học thầy đồ tiếng tăm 
Phong lưu nho giáo thầy đồ 
Văn nhân thịnh vượng thầy đồ dậy con 
Lưu âm vạn phúc thần tài 
Con nhà quí tộc họ mai hơn người 
Đương nhiên học võ văn hay 
Con đường lập nghiệp nối dòng họ mai 
Từ đường phúc tổ tương lai 
Mai sau con cháu hơn người tài ba 
Long thần lại bảo rằng là 
Thầy đồ ăn mày quả kiếp đến ngày 
Vinh hoa phú quí ai bằng 
Trời cho thầy được thầy cười 
Tâm thành là phúc thầy cười có duyên 
Khôn ngoan ai dậy cho thầy 
Tiên cho tiên dậy thầy đồ văn hay 
Từ nay cho đến về sau 
Đời con đời cháu họ mai làm giàu 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Lưu tâm chính diện thầy đồ có công 
Mai đây ông lão cha già 
Tự nhiên nhắc nhở đường về quê hương 
Đường về sáng sủa thần đưa 
Bao năm ông ở nước ngoài xa con 
Việc này thần nhắc thần mời 
Nếu đúng ngày hẹn ông về tháng sau 
Biên lai có giấy đàng hoàng 
Thần linh ta giữ sau này hỏi ai 
Nói ra cho đúng rõ ràng 
Vào ngày hai mốt tháng bẩy nhâm tý 
Đường đường chính chính công minh 
Cha về sáng tỏ mây thành gọi con 
Tâm linh phúc lộc đầy nhà 
Gọi là của quí gọi là của thơm 
Tâm thành phúc bảo ông cho 
Đem chia cho cháu sau này 
Gọi là phúc lộc tổ tiên đem về 
Công bằng hợp lý không ai suy bì 
Còn đây của gắn hàn xi 
Để cha nói nhỏ vào tai thầy đồ 
Ơn này thánh báo cha hay 
Tâm linh phúc lộc họ đinh mỏng dần 
Nay nhờ tổ phụ họ đinh 
Được người tâm đức từ đường họ mai 
Ra công cứu giúp cho nhà họ đinh 
Mang ơn cứu mạng công dầy 
Họ đinh đền ơn đáp nghĩa phúc dầy năm sao 
Tiền nhiều phú quí sinh ra 
Gọi là phúc lộc đầy nhà họ mai 
Trả ơn chính phụ họ đinh năm đời 
Tiếng thế vẫn còn anh linh 
Khôn ngoan dun dủi thầy đồ 
Ăn mày quả kiếp họ mai được vào 
Cứu nhân độ thế cứu người 
Công thành danh toại có tên thầy đồ 
Ơn này cha trở phúc dầy năm sao 
Ơn sâu phúc nặng tình người 
Thầy đồ sung sướng thầy cười nhe răng 
Mai kia ăn đậm hến nhiều 
Không thiu không thối thầy cười thơm tho 
Thầy đồ 238


Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Tây Thi... 

Số em chức trọng quyền cao 
Con nhà danh tướng chức quyền uy nghi 
Tiếng tăm lừng lẫy uy quyền 
Số son phận đẹp được vào cùng phi 
Giang tay ôm lấy mộng vàng 
Nhà vua háo sắc đi tìm Tây Thi 
Tây Thi chính diện nữ tài 
Non xanh nước biếc xa rời nước Nam 
Mộng này gái đẹp Tây Thi 
Trời nam bể bắc thơ tiên động đình 
Rồng vàng phúc phận nam phi 
Thần đưa hai nước chan hòa gặp nhau 
Bầu trời sáng rõ mặt trăng 
Tây Thi gái đẹp kém gì hằng nga 
Thơ tiên mộng đẹp ai bằng 
Tình duyên là nợ vợ chồng đẹp đôi 
Thơ hay thần báo được vào 
Cung phi chính diện Tây Thi đặc quyền 
Nhà vua hiếu sắc trẻ trung 
Giao quyền đặc mệnh Tây Thi vui mừng 
Ăn tình trả nghĩ cho cha 
Thủy chung cứu nước non nhà núi sông 
Thương thay cứu cả dân lành 
Vì dân trọng nghĩa vì đời hiếu chung 
Non sông đất nước giao hòa 
Thủy chung là nợ vui chung là nhà 
Tây Thi xuất giá theo chồng có duyên 
Trời định tiền kiếp ngày xưa 
Lưu âm dấu ấn hẹn ngày 
Trời phù phúc thịnh được vào hoàng cung 
Năm nay thần báo canh dần 
Được giờ hoàng đạo phúc thành trời cho 
Tây thi sắc nước nghiêng thành 
Đẹp như công chúa đức vua đứng nhìn 
Trời ban gái đẹp tây thi 
Được vào chính diện hoàng cung cầm quyền 
Thầy đồ 237

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Em cười 

Trông xa đã thấy em cười 
Gần em trông thấy nụ cười có duyên 
Yêu em đôi mắt đa tình 
Nhìn em đôi mắt đa tình lẳng lơ 
Anh yêu anh thích em cười 
Em cười duyên dáng nhiều người quí em 
Số em là số lạ lùng 
Một thuyền hai bến hai dòng sông thương 
Yêu nhau tha thiết mặn lồng 
Tình em trái ngược với dòng sông thương 
Đường đường chính chính hai bên 
Nếu như chính diện có duyên một chồng 
Người ta khéo tán bùi tai 
Em ăn phải bả em sa vào lòng 
Số em phận bạc lẳng lơ 
Duyên trần nợ kiếp đa tình nợ duyên 
Lẳng lơ là gái hai chồng 
Không trách mình đẹp má hồng bạc duyên 
Thương nhau một bến một thuyền 
Một chồng một vợ dễ cười bảo nhau 
Đường đời hạnh phúc tay ba 
Khó ăn khó ở tranh dành cả đêm 
Kiếp này đã lỡ mất rồi 
Thề xin kiếp khác duyên sau một chồng 
Khuyên ai giữ lấy thủy chung 
Một chồng một vợ bảo nhau mà làm 
Đừng nghe khéo tán bùi tai 
Như chim sa bẫy như người mắc mưu 
Thương ai phận gái má hồng 
Mới thì sung sướng sau này sinh ra 
Đường đời phúc phận tay ba 
Ghen ăn tức ở đánh nhau đi nằm 
Trời thương trời phú cho em 
Ai ngờ phận đẹp bạc tình như vôi 
Thầy đồ 236

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Gặp em 

Mấy khi anh gặp em đây 
Anh nhìn mái tóc em cười có duyên 
Hôm nay anh gặp em cười 
Hồn nhiên em đẹp anh nhìn mải mê 
Anh trông anh thích em cười 
Anh nhìn không chán em cười lẳng lơ 
Trông em duyên dáng đủ điều 
Anh nhìn mỏi mắt anh mê em rồi 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Có tiên báo mộng có ngày gặp em 
Duyên do tự bởi ông trời 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Ăn may số phận hơn người 
Đời em sung sướng gặp người vinh hoa 
Số son là số hơn người 
Thông minh sáng xuất gặp người tài ba 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học đường đời lương chi 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Đi thi trúng tuyển đỗ đầu quan văn 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Công thành danh toại tiên cho trời phù 
Năm nay thánh báo canh dần 
Được ăn được nói hơn mười năm xưa 
Thầy đồ 235 

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Ra đường 

Hôm nay may mắn gặp em 
Thầy ra đến ngõ gặp ngay em rồi 
Trông xa đã thấy em cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy yêu thấy thích thầy về với em 
Hôm nay thầy nghĩ thế nào 
Mới gặp chưa biết quen nhau bao giờ 
Bây giờ thầy nghĩ ất ơ 
Thầy nhìn em đẹp thầy vờ ôm em 
Thầy ôm thầy thích cái gì 
Thầy yêu em đẹp nụ cười em xinh 
Thầy yêu đôi mắt đưa tình 
Thầy nhìn em đẹp em cười lẳng lơ 
Ra đây tí síu thầy sờ 
Thầy hôn nghiêng ngả em tê tái lòng 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười 
Nhìn thầy duyên dáng mồm to 
Yêu thầy đầu trọc yêu thầy mồm to 
Tướng tinh thầy sợ đàn bà 
Thầy về vợ hỏi lắc đầu không nghe 
Ra đường thấy gái lẳng lơ 
Thầy vờ không biết thầy cười gọi em 
Thầy thương thầy quí cái lòng 
Em vui em thích thầy đồ vui vui 
Thầy đồ 234

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Mả thơ tiên  

Sáng nay cơm cháo gì chưa 
Chén bát cơm nguội mới dưa cải mầm 
Nói ra sợ vợ lườm lườm 
Không nói thì tức vợ thầy hâm hâm 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không nói vợ cười không chê 
Hôm nay thầy tức quay về 
Quang mèo đá chó quang vào quang ra 
Cơn điên tức giận thầy cười hả hê 
Ra đường thấy gái thầy nhìn 
Về nhà vợ hỏi thầy nhìn của ai 
Của ai vợ hỏi làm chi 
Vợ tức vợ hỏi đứng nhìn cười luôn 
Hôm nay thầy có cái gì 
Thầy nhìn thấy vợ lảng đi thầy cười 
Vợ thầy tức giận hỏi luôn 
Làm sao tôi hỏi thầy không nói gì 
Hôm qua thầy gọi đứa nào 
Phải chăng gái kia là gái lẳng lơ 
Tay dao tay thớt không trừa thầy đâu 
Thầy đồ vui tính trêu đùa 
Thầy vui thầy gọi cho em cái này 
Của thầy quí lắm em ơi 
Ăn vào mát ruột em cười cả đêm 
Em nghe thầy nói em thèm 
Thầy trêu em thích thầy sờ em yêu 
Thầy đâm em đỡ thầy ghì em dên 
Việc này thử thách hai bên 
Thử tài văn võ thử tài vật nhau 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Thầy không dùng mẹo đứng nhìn của em 
Có em vừa nói vừa cười 
Thầy làm em khổ em tê tái lòng 
Hôm qua em ngủ nằm mơ 
Tưởng thầy đến gọi thả chim vào lồng 
Chim thầy là loại chim bay 
Chim khôn có ngọc chim trời bay cao 
Ngọc trời sáng lắm thầy ơi 
Thầy ăn vớ được lộc trời 
Thần cho ăn cả cỗ xôi thầy cười 
Tiền vàng năm nén bạc thời năm quan 
Ăn to thầy nhớ đến ai 
Phúc tiên thầy gọi thánh hiền gọi cho 
Năm nay trời sáng đẹp ra 
Ai sinh trời hóa đến tai cha già 
Gần đây ai gọi cha về 
Để cha săn sóc mang ơn thầy đồ 
Lưng lưu ngọc quí trên đời 
Ơn này cha trả công lao cho thầy 
Lớp này cha trả bằng mười năm xưa 
Thơ hay phú quí tài ba 
Nghe thơ ta biết thầy đồ làm văn 
Đầu tiên cha tưởng bình thường 
Thầy đồ có mả thơ tiên rồng phù 
Có duyên trời định từ lâu 
Ăn mày quả kiếp đến ngày ăn to 
Thôi đi đánh bạc làm vì 
Tu nhân được phúc được quyền thanh danh 
Thần cho trả nghĩa công dầy 
Đừng quên người giúp người phù có công 
Từ nay cho đến cuối năm 
Cha già bụng phệ đem về tiền tiêu 
Tiền nhiều như nước trong nhà 
Đem phân chia của các con đều đều 
Còn phần giữ lại để cha 
Trả ơn phúc lộc đem cho làm quà 
Ơn này cứu mạng họ đinh 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ họ mai 
Quà này cha trả bằng mười năm xưa 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Ăn to nói lớn mâm đầy thầy vui 
Ăn song còn để sau này 
Thằng ngô con đĩ giả vờ cười vui 
Mai đây sung sướng thầy đồ 
Tiền nhiều gái đẹp các em yêu thầy 
Gái già nhìn thấy hỏi xem 
Gọi ngay ông tướng thầy đồ ra đây 
Thầy đồ vợ hỏi không thưa 
Thầy đồ cứ đứng chỉ thiên lại cười 
Gái già bực tức không cười 
Hăm hăm hổ hổ đến gần lôi ra 
Thầy đồ hơi sợ gái già 
Dùng mưu khéo tán gái già bùi tai 
Từ nay ông phải nghe tôi 
Nếu ông còn bỏ của nhà ông chê 
Nay mai còn có gái xề  
Của ngon vật lạ đem về biếu ông 
Ở đời sung sướng là ông 
Trai to hến nhỏ mời ông sơi dầy 
Thầy đồ dí dủm cười thầm 
Bao nhiêu cũng được thầy ôm vào lòng 
Trai to hến nhỏ yêu thầy 
Thầy làm một mẻ thầy cười ba đêm 
Thơ hay thần nhỏ gọi xem 
Thầy đồ ăn đủ nhiều em trên đời 
Xem qua thần báo thầy đồ 
Thôi đi còn được sau này mà ăn 
Nói ra ai bảo thầy đồ ăn tham 
Ăn rồi có bữa nhịn suông 
Có lúc không có thầy thèm hỏi ai 
Quên đi được mấy bữa liền 
Thầy thèm không ngủ thầy dên hừ hừ 
Bà ba thức tỉnh cười vui 
Thầy đồ thỏa mái thầy cười cả đêm 
Thầy đồ 233






Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Ngao du   

Thiên thu chúc ông cửu sách thầy đồ 
Năm nay lắm việc nhiều tiền 
Có duyên có nợ có tiền đi chơi 
Ngao du tại chốn vườn đào 
Trong vườn ngự yển toàn là gái tơ 
Non xanh nước biếc xuân vừa 
Thầy đồ thấy lạ thầy cười tưởng ai 
Ra đây tiên gọi thầy đồ 
Cho ăn cho ngủ nằm mơ được người 
Mai đây thánh báo cho hay 
Chọn ngày ăn cỗ chọn ngày có duyên 
Có thơ tiên dậy thầy đồ 
Hỏi ai thầy được có duyên phúc thành 
Tuổi vàng là chuột quí nhân 
Thầy yêu con khỉ thầy yêu gái già 
Khôn ngoan nhờ phúc tại gia 
Đâu là núi ngọc đâu là trời cho 
Tâm thành đi lễ đẹp ra 
Cầu gì cũng được trời cho mà làm 
Ngày mai phúc đến tại nhà 
Ở đâu mà được gọi ra thầy cười 
Trời thương trời phú cho người 
Trông người óng ả đẹp người có duyên 
Thầy đồ sung sướng cười vui 
Hỏi ai thầy được gọi người thầy yêu 
Số son thầy được yêu nàng 
Tiên chi trời định phúc thành từ lâu 
Xa phương cầu thực mấy lần 
Có duyên trời cứu hẹn ngày gặp nhau 
Đường đời nàng phải gian nan 
Có tâm phúc hậu được duyên thầy đồ 
Từ nay cho đến về sau 
Đời em sung sướng đời em vui cười 
Ăn may số phận hơn người 
Đẹp người đẹp nết nụ cười có duyên 
Thầy đồ trông thấy nghả nghiêng 
Trông nàng đẹp thật thầy nhìn không thôi 
Thầy yêu thầy thích cái này 
Vào đây nói nhỏ thầy cho cóc vàng 
Ăn vào sướng lử người đi 
Tưởng rằng em chết sướng không biết gì 
Khôn ngoan hai chữ thầy đồ 
Thầy đi ưỡn ẹo thầy vờ gọi em 
Ra đường gái đẹp thầy mê 
Thầy nhìn thầy thích thầy không muốn về 
Hôm nay thơ gọi thầy về 
Hỏi rằng thầy thích cái gì thầy mê 
Ở nhà trai to hến nhỏ thiếu gì 
Mà thầy không thích thầy ham của người 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy chơi quả đủ thầy còn vòi thêm 
Mai đây nghe tiên thần bảo thì thôi 
Thầy còn ham muốn sau này thần chê 
Người ta mới gọi thầy đồ 
Thôi đi làm phúc là tiên 
Nếu thầy ham thích có ngày tay không 
Thần tiên nói rõ thầy đồ 
Nghe trời phật nói con thôi là mừng 
Sau này còn để có chỗ mà trông 
Làm đâu ăn hết đời nào thần cho 
Thôi đi là phúc an bài 
Thần tiên báo trước sau này có công 
Ăn tiêu có mức đủ rồi 
Đừng ham gái đẹp có ngày tiêu ma 
Thương thay thân phận gái già 
Đầu chày đít thớt thật là khổ tâm 
     Việc gì cũng phải lo toan 
Thương chồng hết ý không ai chê nàng    
Thầy đồ 232



Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Đi học 

Hôm nay đi lễ đẹp ngày 
Gặp tiên đạo phụ đón đường gặp may 
Cả năm mới có một ngày 
Tháng năm đoan ngọ vào giờ rồng bay 
Dương gian ai biết ngày này 
Rồng ra đến ngõ gặp ngay thầy đồ 
Lên thơ thần báo được giờ 
Đẹp ngày đẹp tháng đẹp giờ phong lưu 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Trời cho phúc hậu để dành mai sau 
Số son cầu phúc cầu tài 
Được duyên tái ngộ được người đảm đang 
Mai sau phúc lộc đến nhà
Thần linh lại báo thầy đồ tươi vui 
Ở đời mấy số được may 
Được cô hến trẻ được con trai vàng 
Năm quan ngũ hổ chầu sang 
Đón đường chỉ nối đưa vào các quan 
Hôm nay đi lễ cầu tài 
Ngày mai ban lộc được người đem cho 
Lộc trời lộc phật thánh cho 
Tâm linh đắc đạo thánh cho con dùng 
Tùng tùng mấy chữ phượng loan 
Có nghiêng có bút có tên thầy đồ  
Phong lưu phú quí trời cho 
Ăn mày cửa phật thánh cho con dùng 
Tâm linh là phúc cửa trời 
Ai mà biết được đúng giờ càn khôn 
Giờ này quí lắm người ơi 
Giờ thiêng đắc đạo giờ càn đón vua 
Ai mà biết được là người tinh khôn 
Thầy đồ 231