Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Văn hay thầy đồ 

Đường đời là phúc văn hay 
Đường đi ai kể đường về có duyên 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà thơ văn học nhà thơ thầy đồ 
Tiếng tăm bay bốn phương trời 
Ai nghe cũng bảo thầy đồ có tên 
Long ly qui phượng trầu vào 
Nhà nho văn học lưu chuyền văn hay 
Tông môn chính diện thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu ngọ môn 
Năm nay thầy bói canh dần 
Nhà sư văn học lễ nghi phật mừng 
Đủ điều soạn lễ văn hay 
Mừng thơ văn học chúc thơ vườn đào 
Văn hay ai dậy thầy đồ 
Tấu văn sớ lễ đệ lên cửa trời 
Trầm trầm đàn nhũ dâng lên 
Khói hương nghi ngút đệ lên phật đài 
Mười phương phật chín phương trời 
Nhất tâm niện phật kính thành hương hoa 
Mười phương phật ngự trên tòa 
Thính giác phật tổ ngự tòa hoa sen 
Thần linh chúa đất vui mừng 
Sui ông thầy bói biết đường nói hay 
Bói ra trăm sự nhờ thầy 
Bói ra thầy gọi trăm điều văn hay 
Cầu mong đi lễ đúng giờ hoàng hôn 
Tâm thành phúc bảo từ lâu 
Có thơ trời định từ đầu đến chân 
Năm nay trời định lâu rồi 
Đúng là có số có duyên trời mừng 
Từ nay phúc thịnh tâm dầy 
Soi gương trát phấn cho đời trẻ trung 
Lên rừng thấy khỉ hái hoa 
Thấy chó đi guốc thấy gà soi gương 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai ăn được đường dài ngọ môn 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Được ăn giữ kín cái mồm tòng toe 
Mai kia giờ linh sắp đến vui mừng 
Cho ăn đừng nói hở ra thần cười 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không biết vợ cười không kêu 
Ông ơi hôm nay ông nghĩ thế nào 
Vợ hỏi không nói vợ chào không ơi 
Hôm nay ngơ ngẩn mất hồn 
Như thuyền không lái như ai không chồng 
Thầy đồ 230

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Trời cho chữ tâm 

Lưu tâm là phúc trên đời 
Trời cho ai được là người lương chi 
Tâm thành từ đạo đức hiền 
Lương chi từ thiên năm đời tu nhân 
Từ đường ông tổ tu nhân 
Thiên duyên phúc đức thánh hiền dậy cho 
Tâm qui ăn nói thật thà 
Đường tu là đức phúc dầy tại gia 
Tâm thành hiếu thảo từ bi 
Có duyên thiện phúc có công đức dầy 
Trăm tu thực sự là hay 
Con đường ngay thẳng đức dầy công lao 
kể ra cho hết sự đời 
Ai tu ở được trời phù quí nhân 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ai tu tích thiện để trời chứng cho 
Tâm linh là phúc trời cho 
Mai sau mà hưởng vinh hoa đến già 
Đường đời vạn phúc vinh hoa 
Đường đi sáng sửa đến ngày ăn to 
Ở đời có một không hai 
Ai trăm đi lễ ai trăm đi cầu 
Tâm linh phúc tổ trên đầu 
Trời cho ai được thánh cười gọi tên 
Quả tâm to lắm lên người 
Lương duyên trời định phật cho con mừng 
Phù trì phật quí con ơi 
Tâm linh phật dậy phúc thành mâm cao 
Hôm nay thánh hỏi ai đây 
Có thơ con đọc nghe thơ con làm 
Thơ này quí lắm con ơi 
Lời thơ trời dậy lời thơ thánh phù 
Thơ hay phúc đức tại tâm 
Thơ này phật dậy muôn phần tốt tươi 
Thầy đồ 229

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Đời em 

Đường đời hạnh phúc là duyên 
Đời em đâu biết có duyên phúc thành 
Đời em đơn độc lẻ loi 
Lênh đênh ở chốn giữa dòng 
Như thuyền không bến như ai không chồng 
Đời em đi ngược về xuôi 
Qua sông bến nước qua đò sông sâu 
Mấy lần em gặp thầy đây 
Qua sông em hẹn sang sông em chờ 
Từ ngày quen biết thầy đây 
Trông thầy trai trẻ thầy cười có duyên 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Lên duyên chồng vợ em yêu thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Có duyên có phúc gặp người có tâm 
Thương nhau chi kỷ bạn đời 
Cùng nhau sây dựng cuộc đời ấm no 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Đường tình thẫm lệ mưa rơi 
Đời em đâu biết con đường sầu đau 
Bao năm em sống ai hoài 
Nào ai có biết cho đời lẻ loi 
Ơn trời phật cứu độ cho 
Gặp được anh Thuận cưu mang xuất đời 
Thế là từ đó đến nay 
Đời em sung sướng đường đời tài xuân 
Gặp thầy phúc hậu bi 
Em yêu em thích thầy cười em vui 
Năm nay hổ báo canh dần 
Vui xuân chở lại đi cầu được ngay 
Trời thương thánh độ cho em 
Đi cầu lấy phúc đi cầu lấy duyên 
Mấy năm đi lễ đi cầu 
Trời cho em được trời phù cho may 
Ơn trời ăn lộc đầy nhà 
Từ ngày đi lễ khỏe ra đều đều 
Em xinh em đẹp từ đây 
Thầy thương em lắm thầy cho em nhiều 
Bây giờ thầy thích cái gì 
Để em định liệu đến ngày ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Lộc lam quế huệ nụ cười đẹp đôi 
Xinh xinh là gái yêu chồng 
Đẹp duyên đi lễ đẹp người có công 
Đương nhiên thánh gọi thầy đồ 
Lộc dầy có phúc được ngày ăn to 
Mai đây ăn cả con bò 
Lộc trời lộc phật lộc người báo cho 
Thương nhau thì phải từ từ 
Đừng làm to lớn có người ta chê 
Đợt này chắc dạ ăn đều 
Thánh cho nghiêng ngả mà cười gọi em 
Mấy lần gái vẫy gái cười 
Có em muốn thích muốn thầy đi chơi 
Nay mai thầy sướng đủ điều 
Nhiều tiền gái đẹp mời thầy đi chơi 
Chuyến này thầy bước lên cao 
Các em ganh tỵ của tao của mày 
Nói ra thầy sướng thầy cười 
Phải trăng trâu ngựa thì im cái mồm 
Mai đây gái già mà biết chúng mày cho re 
Ăn đi thì được sướng nhiều thầy phân 
Đến lượt đứa nào cũng được công bằng là hơn 
Hôm nay còn để thầy cười 
Thầy đồ 228




Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Nhìn nhau 

Trông xa thấy tiếng ai cười 
Em quay trở lại em nhìn xem ai 
Trông xa em tưởng rằng ai 
Đến gần trông thấy thầy đồ gọi em 
Rạo này thầy vẫn đẹp trai 
Thầy vui thầy thích thầy cười có duyên 
Ra đường gái đẹp vẫn mê 
Nhiều em trông thấy âm thầm tương tư 
Có em yêu vụng nhớ thầm 
Nghe thơ thầy đọc nghe thơ em cười 
Thầy đồ có tính vui tươi 
Thầy trông em đẹp tươi cười như hoa 
Thầy nhìn thầy thích em cười 
Như hoa chớm nở nụ cười có duyên 
Em thương em nhớ thầy đồ 
Đêm nắm không ngủ em chờ thầy sang 
Trông xa chẳng thấy thầy vào 
Một mình thui thủi đi vào đi ra 
Thương ai nhớ mãi thế này 
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày không ăn 
Thương tình một nỗi băn khoăn 
Phải trăng số phận đường đời gặp may 
Đường đi sáng sửa đêm ngày 
Có công em đợi có công em chờ 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Em nhìn em thích em yêu thầy cười 
Thơ hay em gửi cho thầy 
Em yêu em tặng cho thầy tấm thần 
Tấm thân trắng trẻo ngọc ngà 
Tấm thân quí báu ngọc ngà thơm tho 
Ngọc ngà là hến tiên cho 
Mai sau hến nở sinh ra nhân tài 
Tướng tinh nho nhã nhà văn 
Thơ hay mộng đẹp con chim đầu đàn 
Từ đường phúc tổ họ mai 
Sau này kế phụ đường đời dài lâu 
Tâm thành phúc bảo tiên cho 
Có ngang có dọc có đông nhiều người 
Họ mai có phúc đang chờ 
Đang thi chấm điểm được giờ ăn to 
Mai sau sung sướng thầy đồ 
Ăn ngon mặc đẹp nhiều tiền thầy ơi 
Công này ai chả cho thầy 
Mười năm cứu giúp mười năm thương người 
Công lao vun đắp bấy nay 
Công thành danh đạt sau này vẻ vang 
Đời em phúc phân duyên ưa 
Đời em may mắn gặp ngay thầy đồ 
Lương duyên tự bởi ông trời 
không hẹn mà gặp tự trời gọi cho 
Mai sau phúc đến còn nhiều 
Bà ăn bà nợ bà no nhiều bề 
Con chim con chuột kéo về 
Mai đây nuôi chó giữ nhà bà ơi 
Chó này là chó khôn ngoan 
Chó không ăn vụng chó không làm càn 
Người khôn của khó ai bằng 
Thầy đồ biết ý trời cho 
Thầy thương thầy quí thầy yêu chuột vàng 
Chuột vàng nhâm tý giàu sang 
Ăn no chuột rúc tin mừng trời cho 
Mai đây đi đón người về 
Có duyên hạnh phúc tướng người đẹp đôi 
Thầy đồ ưng ý gật đầu 
Thầy nhìn em đẹp thầy cười hi hi 
Thế là thầy đồ thích chí cười thầm 
Tung tăng thầy chạy thầy vui thầy cười 
Thơ vui em gửi cho thầy 
Biếu thầy con hến để thầy yêu em 
Thầy đồ 227



Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thơ vui thơ đố  


Có chua mới gọi là tranh 
Có ngọt thầy ở trên cây cam sành 
Đố đi ai giảng cho đây 
Gọi thầy bắt bướm thầy ròm ba ba 
Hôm qua thầy bắt được rồi 
Thầy vui thầy hát thầy rên hừ hừ 
Em vào em thấy thầy rên 
Tưởng ai đầu trọc hóa ra thầy đồ 
Thế là thua mẹo thầy đồ 
Thầy rên giả cách thầy vồ của em 
Làm em chết lặng người đi 
Không cựa không quậy cứng đờ người ra 
Thơ này có ý chơi vui 
Nghe thơ thầy đọc nghe thơ thầy cười 
Đọc thơ xem sách thầy vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy say thầy cười 
Rượu ngon em chúc cho thầy 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em 
Lên thơ em gọi thầy đồ 
Em hỏi thầy đồ uống nữa hay thôi 
Để em chúc nữa làm đôi vợ chồng 
Thầy đồ 226


Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thơ tình 

Đọc thơ em nghĩ buồn cười 
Đọc thơ thấm thía thầy cười mới em 
Bao năm em vẫn đợi chờ 
Em yêu thầy nói em cười thầy yêu 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Qua đây em ngó thầy nhìn theo em 
Duyên tình thẫm lệ mưa dơi 
Nào đâu có biết có duyên trời phù 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Em nhìn em gọi thầy đồ không ơi 
Hôm nay thầy nghĩ làm sao 
Hay là uống rượu thầy say không nhìn 
Phong lưu hai chữ thầy ơi 
Thầy ngồi đọc sách ngâm thơ lẩy đàn 
Trời cho thầy sướng đến nơi 
Trông thầy vui vẻ thầy cười có duyên 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Ngâm thơ uống rượu cung đàn gọi ai 
Cung đàn thánh thót bên tai 
Thầy ngồi đọc sách em ngồi ngâm thơ 
Thiu thiu gió thổi em cười 
Em đang buồn ngủ thầy đồ gọi em 
Dậy đi thầy bảo cái này 
Thầy yêu nói nhỏ vào tai em cười 
Ở đời có thế mà thôi 
Tội gì em bỏ dại gì thầy quên 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Trông thầy đầu trọc thầy cười em mê 
Duyên ai có dáng thầy cười 
Em yêu đầu trọc em thương thầy đồ 
Thầy đồ có tướng làm quan 
Đầu thầy trọc lốc gẩy đàn ngâm thơ 
Mồm to thầy hát cho vui 
Thầy rên hư hử em nghe buồn cười 
Hôm nay thầy hát thầy vui 
Nghe thơ thầy đọc thầy cười như ma 
Đêm qua được trận mưa rào 
Thầy vui thầy sướng gẩy đàn tưng tưng 
Thầy đồ 225 


Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Lên đường  

Gương soi trước cửa phật đài 
Có tâm đi lễ cầu trời phú cho 
Mai sau phật giáng báo cho 
Ai đây có phúc có tâm phật cười 
Tâm thành phúc lộc thánh cho 
Từ bi phúc thiên phật cho thánh cười 
Tâm tâm niệm niệm đêm ngày 
Ăn ngay ở thẳng trời cho tiên cười 
Lòng thành tiến lễ hương hoa 
Kim ngân báu vật thanh trà trầu cau 
Tiền vàng ngũ quả trái ngon 
Mâm đầy tinh khiết lộc đầy tiên cho 
Tu nhân chín đỏ thánh cho phật cười 
Phong lưu phú quí thần cho 
Có nhân có nghĩa chim cho thần cười 
Nhà ai có phúc đầy nhà 
Trời cho ăn cả năm cười lộc tiên 
Lưng lưu vương lấy lộc vàng 
Thơ hay trời hẹn trời cho đèn thần 
Nhà ai tu được năm đời 
Đường đường chính chính thẳng ngay 
Hiện nay nhân tu phúc đức đêm ngày 
Phật là chứng giám gọi là chứng minh 
Tiên cười thánh bảo ăn ngay 
Đường đời đắc đạo thẳng ngay 
Hỏi ai đi lễ đêm ngày 
Tâm tâm nguyệt nguyệt trời phù có duyên 
Số ai phận đẹp phúc dầy 
Cầu sao được vậy ý trời gọi cho đèn thần 
Đường đời chính chính ai đây 
Ai thi thì lộc trời ban 
Đèn lồng phúc bảo địa linh nhân tài 
Có tên chính diện lấy đèn mà soi 
Đèn này thần bảo trên trời 
Trời ban trời thưởng cho người có công 
Trăm năm trăm tuổi đuốc đèn 
Nhà ai tu được năm đời thiện duyên 
Có tên có tuổi ai bằng 
Tự nhiên ta được ta cười trời cho 
Thầy đồ 224

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Quê hương nhà thơ 

Đường đi dài lắm thầy ơi 
Đường đi vẫn rộng đường dài thênh thang 
Đường đời vất vả gian nan 
Đường leo lên núi trông về phương nam 
Đất phương nam là đất phượng hoàng 
Có sông đập thủy có ngòi thủy nông 
Ngang nhiêu đất nổi sóng bằng 
Thần linh chúa đất bảo rằng họ Mai 
Đường đời có phúc gặp may 
Thần linh đất tổ đến ngày có duyên 
Đường đời tổ phụ họ Mai 
Đinh linh con thứ có tài văn hay 
Đương nhiêu phúc lộc hưởng dài 
Long thần lại bảo đến tai đức bà 
Năm nay thánh báo canh dần 
Cho ăn cho mặc cho tiêu tiền vàng 
Giàu thì đến lúc phải sang 
Tính sai một bước nhỡ nhàng gọi ai 
Của mình mình gọi đến ai 
Của chung ai gánh đường đời có tâm 
Trời cho phúc bảo đến ngày 
Cầu gì cũng được mai đây được nhờ 
Khôn ngon thánh bảo phải nghe 
Khôn ngoan đừng cãi mới là người khôn 
Mai đây lắm vợ nhiều con 
Sinh sau để muộn hến này đẻ ra 
Trai ngọc nhị vàng đúng số 
Thần gọi đúng duyên thầy cười 
Trăm năm mới được một nhà 
Họ Mai đã hẹn đến năm canh dần 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn ngon mặc đẹp thành ba vợ chồng 
Dại gì thầy bỏ thầy quên 
Trời cho thầy được tự nhiên được mùa 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Đi đâu cũng được thầy cười gọi em 
Đường dài lắm phúc em ơi 
Thầy hô thầy gọi các em đâu rồi 
Em nào ưng ý thơ ngây 
Thầy nhìn thầy gọi các em cười khì 
Hôm nay em đến thua thầy 
Thầy cho em việc thầy cho em làm 
Thầy đồ đứng ngẩn tò te 
Ở đâu mà lắm đến đây xin làm 
Bà hai liếc mắt nhìn sang 
Gọi ngay ông tướng thầy đồ ra đây 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Bà hai tức giận nói ầm cả lên 
Thầy đồ khéo nói bùi tai 
Thầy say nghiêng ngả giả vờ gọi luôn 
Bà hai nghe thấy thầy đồ 
Thầy say nghiêng ngả thầy say thầy cười 
Các em trông thấy bà hai 
Bà đứng một chỗ bà nhìn thầy say thầy cười 
Bà hai nghĩ bụng đúng là thầy say 
Bà hai không nói câu gì 
Tưởng rằng say thật đụng vào thầy la 
Khôn ngoan mới gọi thầy đồ 
Lắm mưu nhiều kế bà hai thua thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ làm tất không chừa một em 
Thầy đồ có tính vui vui 
Thầy đến thầy gọi các em yêu thầy 
Thầy đồ 223


Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thiên đường 

Đồng tiền vạn lịch thơ hay 
Tiền duyên đời trước đợi ngày gặp nhau 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Có công dắt rứu với thầy từ lâu 
Bây giờ thầy ở trên cầu 
Thầy nhìn em đợi em sang gọi thầy 
Đêm qua giấc mộng chim bao 
Thần linh chim báo có tin vui mừng 
Từ nay cho đến cuối năm 
Đương nhiên kỳ ngộ chúc viên vườn đào 
Dàn hoa thiên lý trời cho 
Cá vàng em thả em no cho thầy 
Năm nay thầy sướng thầy vui 
Thầy nhìn cá lượn tung tăng thầy cười 
Đêm qua thầy thích thầy vui 
Thầy nhìn em đẹp thầy cười thả chim 
Hôm nay em thả bướm vàng 
Thầy nhìn bướm lượn ở trong vườn đào 
Xanh xanh bướm lượn chim bay 
Hai bên cuốn quýt chim bay mấy vòng 
Bướm vàng cũng lượn bên trong 
Giàn hoa thiên lý mấy vòng gặp nhau 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Từ đâu đưa đến có ngày ăn to 
Ăn nhiều ăn ít thầy ơi 
Bướm em đang lượn chung quanh thầy cười 
Bướm này là bướm trời cho 
Thầy nhìn cũng thích sướng rên hừ hừ 
Thầy ra em bảo cái này 
Em nghe thấy sướng cái gì thầy rên 
Hôm qua thầy gặp cô tiên 
Cô cho thầy ngủ cô cho thầy cười 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Nào thầy có thích cóc vàng bỏ ra 
Hai bên ưng ý gật đầu 
Thầy nghe em nói cóc vàng cười luôn 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Đẹp như tháng tám trăng rằm càng to 
Nghe thơ ai hát ai hò 
Thầy đây lại thả cóc vàng chọi nhau 
Cóc vàng còn ở trong hang 
Bướm em đang lượn chung quanh thầy nhòm 
Nhòm đi cho kỹ thầy ơi 
Bướm em đang để hớ hênh thầy cười 
Cóc vàng lấp láy cửa hang 
Bướm em đang lượn trên dàn vườn hoa 
Đang vui thích chí chan hòa 
Bỗng đâu quỉ sứ cóc vàng vồ luôn 
Thế là cóc bướm đụng đầu 
Hai bên thỏa mái cùng cười vui vui 
Hôm nay sướng thế thầy cười 
Gặp em cho thầy chọi nữa thầy cười lại thôi
Ngày mai em hỏi thầy đồ 
Cho thầy chọi nữa lại thôi lắc đầu 
Bướm vàng đang nở ra hoa 
Nhị vàng cúc trắng sinh ra ngọc trời 
Xinh xinh tuấn tú khôn ngô 
Ăn mày cửa phật trời cho tướng hiền 
Thôi đành phúc phận có duyên 
Hoa rơi cửa phật như tiên trên trời 
Thầy đồ 222





Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thầy đồ uống rượu  

Rượu vào có mấy người say 
Con ma cuốc lủi con ma trọc đầu 
Rượu ngon em chúc thầy say 
Thầy uống thầy ngủ thầy say thầy cười 
Hôm nay em biết thầy rồi 
Thầy nhìn gái đẹp thầy say giả vờ 
Đường đời gái đẹp ai chê 
Rượu ngon thầy uống thầy mê em rồi 
Hôm nay thầy biết cả rồi 
Thầy ra đến ngõ thầy nhìn các em 
Trông xa đã thấy em cười 
Thầy đây đang đợi thầy cười nhớ em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy nằm không ngủ thầy buồn gọi ai 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Thiu thiu buồn ngủ thầy cười với ai 
Chẳng qua thầy nghĩ thầy thèm 
Thầy không có hến thầy thèm của em 
Hến này là hến của em 
Hến sinh ra ngọc hến sinh ra vàng 
Đời em chúc vọng quan sang 
Em yêu hạnh phúc em mê thầy đồ 
Bao năm em đợi em chờ 
Biết rằng đổi chác lên thơ mộng tình 
Mai sau động phòng hoa chúc 
Đông phòng hoa tiên bướm vàng 
Nở ra cây non xanh nhị cúc vàng 
Mây thành kết lại đường đời vẻ vang 
Thầy đồ uống rượu ngâm thơ 
Tu nhân tích đức tổ đường từ bi 
Nam thanh nữ tú sinh tài 
Đồng môn kính lễ đường đời văn hay 
Thanh thanh chúc vọng kỳ đài 
Thông minh sáng xuất thầy đồ đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Thầy đồ đi học tiên cho 
Học bao nhiêu chữ để dành về sau 
Học đường kính tổ tại gia 
Dậy con dậy cháu đấy là văn hay 
Văn hay chữ đẹp sau này 
Chuyền đời con cháu phúc dầy mâm cao 
Cây đa phúc lộc đón trào 
Cây sinh ra dễ lẩy mầm phúc tiên 
Đường đời được mấy người tu 
Công thành danh đạt họ mai ăn rồi 
Đương nhiên phúc tổ từ đường 
Ăn sau đẹp ý trời phù thánh cho 
Bao nhiêu lộc thánh lộc trời 
Được con hươu lộc tự trời sinh ra 
Ăn mày có phúc di đà 
Tâm thành phú quí trời cho lộc vàng 
Mai sau sung sướng thầy đồ 
Cửa cao nhà rộng xe hơi nhà lầu 
Tiền nhiều gái đẹp đón chào 
Của ngon vật lạ ai bằng thầy ơi 
Bây giờ thầy vẫn thảnh thơi 
Đi bán vé số câu cơm hằng ngày 
Trời cho ai đẹp sau này 
Tiếng tăm lừng lẫy gái nhiều thầy xơi 
Ăn vào mát ruột cóc vàng 
Thầy thương con cóc đâm vào đâm ra thầy cười 
Thầy đồ 221




Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Uống rượu làm thơ 

Ngâm thơ uống rượu chơi vui 
Rượu ngon gái đẹp thầy cười gọi em 
Uống vào lúc tỉnh lúc say 
Nhìn em đẹp gái thầy say em rồi 
Hơi mem chếnh choáng thầy cười 
Chúc thầy chén nữa thầy cười nghả nghiêng 
Đường đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thơ hay gái đẹp trêu thầy 
Nhà thơ gái điếm trêu thầy đẹp trai 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Chơi hoa có một hái hoa cả chùm 
Nhà thơ gái điếm xuân hương 
Biết rằng như thế chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ có tiếng có tăm 
Thầy chơi nghiêng ngả thầy sờ các em 
Xuân hương bực tức trả đòn 
Nghĩ mưu dùng kế đánh lừa thầy say 
Thầy đồ cảnh giác tinh đời 
Thầy say uống rượu thầy luồn đằng sau 
Các em nghỉ thấy hơi men 
Biết rằng uống rượu thầy không nói gì 
Xuân hương tưởng thật thầy say 
 Xuân hương ra lệnh các em túm thầy 
Đứa thì móc túi lôi ra 
Bao nhiêu tiền bạc bao nhiêu là vàng 
Xuân hương thích chí cười thầm 
Biết đâu thua mẹo thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ đắc chí cười vui 
Thầy say giả cách thầy rên hừ hừ 
Nhà thơ gái điếm chẳng vừa 
Tiền bạc lột hết đuổi thầy ra sân 
Thầy đồ giả cách say mềm 
Thầy say không biết cứng đờ người ra 
Xuân hương đang sợ thầy đồ 
Vạ lây thầy chết cứng đờ người ra 
Xuân hương sấp ngửa ôm thầy 
Tưởng rằng thầy chết đem vào buồng trong 
Xuân hương mới đặt thầy nằm 
Thầy mở mắt dậy thầy ôm thầy ghì 
Thế là xuân hương thua mẹo thầy đồ 
Thầy được sung sướng thầy vồ xuân hương 
Đêm qua thầy sướng thầy cười 
Xuân hương hơi thẹn chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ chơi một xuân hương 
Mai sau thầy thích hái hoa cả trùm 
Thầy đồ 220 


Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Trên đường thầy đi  

Đường đi thẳng cánh cò bay 
Đường về đến ngõ gặp thầy gọi cho 
Hôm nay em nghĩ thế nào 
Tự nhiên em gặp thầy đồ gọi em 
Số em duyên đẹp trời cho 
Không hẹn mà gặp trời cho mà cười 
Người ta có số cả rồi 
Chẳng ai biết trước sau này ra sao 
Duyên do tự bởi ông trời 
Có duyên gặp phúc thầy đồ đẹp trai 
Nhân sinh gặp phúc người tài 
Được nhờ mệnh lớn thầy đồ bao dung 
Đời em sung sướng vô cùng 
Nửa dòng sông nước nửa dòng chơi vơi 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời gọi em 
Hôm nay thầy gọi em vào 
Rỉ tai nói nhỏ thầy yêu em rồi
Em nghe nửa thích nửa vui 
Đời em đâu được sánh đôi thầy đồ 
Thả nào giấc mộng đêm qua 
Thần linh lại báo tin mừng đến nơi 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ nhắn gửi mấy lần thầy yêu 
Nghe thơ thầy nói em cười 
Thầy yêu em thật thầy cười em thương 
Thầy đồ nói thật hôm nay 
Để em tin tưởng đợi ngày hái hoa 
Hoa thơm có cánh nhị vàng 
Thầy đồ biết trước hoa này lông mao 
Văn thơ thầy tả lên rồi 
Trai thuyền có ngọc để trời sinh ra 
Mai sau ngọc quí trong nhà 
Người thầy sinh một cặp ba vợ chồng 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Sinh sau nở muộn có duyên phúc trời 
Hoa tươi đỏ thắm mây hồng 
Trời cho thì được thần đồng có tên 
Dương gian hiếm có trên đời 
Tâm linh dầy phúc đến ngày nở hoa 
Hoa tiên diễm phúc trời phù 
Hoa dơi cửa phật là hoa móng rồng 
Thơm tho ngàn dặm hương bay 
Để lâu thơm ngát lộc vàng phong lưu 
Đường đời phúc lộc họ mai 
Hoa thơm ngửi mãi chuyền đời cháu con 
Thầy đồ trọng nghĩa trọng tình 
Mai sau phúc đến đấy là trời cho 
Thầy đồ 219

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thầy ơi 

Bong bong là tiếng chuông chùa 
Tâm linh thần gọi thầy đồ 
Dậy đi đọc sách đọc kinh thầy nhìn 
Na mô đức phật di đà 
Vợ con đi lễ thay con là chồng 
Nay con chính diện họ Mai 
Sinh ra năm chuột có thơ giờ dần 
Vợ con tuổi khỉ leo cây 
Yến nhi tên gọi bính thân giờ mùi 
Năm nay thần gọi chuột vàng tuổi thân 
Tuổi này hai chữ thương nhau 
Thơ chim tuổi chuột bính thân khỉ vàng 
Ngày mai phúc phận duyên trời 
Thơ chim đi gọi hiêu vàng về đây 
Hiêu vàng hai chữ có duyên 
Thơ ngây tuổi đẹp thầy đồ gọi em 
Phong trần được mấy người khen 
Nhìn em duyên dáng tiếng cười như chuông 
Thanh danh hai chữ thầy đồ 
Có tên có tuổi nằm mơ hiêu vàng 
Hươu vàng hai chữ giàu sang 
Thầy đồ vớ được thầy lăn ra cười 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Có chân hiêu chạy cho thầy đuổi theo 
Thầy đồ nhìn hát gọi theo hươu vàng 
Hươu ơi đứng lại thầy xem 
Hươu vàng mệt quà hươu cười rang ra 
Của này thần bảo cho ta 
Hươu trêu ta tức thầy cho cái chầy 
Đâm vào hươu chạy nữa không 
Hươu kêu sướng quá thầy rên hừ hừ 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Tả sung hữu đột chờ ngày đẹp đôi 
Ăn rồi thì phải đi chơi  
Khỉ già trông thấy kêu ầm cả lên 
Thầy đồ 218

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thay đổi 

Đổi vàng lấy bạc ai cho
Đổi đen lấy đỏ chim cho ăn dầy 
Người ta có phúc trồng cây 
Có công tu bổ nở hoa nhị vàng 
Chim mừng cây trúc nở hoa 
Mừng cây ăn quả hái hoa lộc vàng 
Cửa trời thánh gọi lộc ai 
Của ngon thánh gọi thánh cho thầy đồ 
Ăn rồi còn lại cất đi 
Mai sau không có lấy gì mà ăn 
Mai sau đợi lộc ăn ngon 
Nếu chê không đợi thì về tay không 
Cho quen ăn lộc đợi ngày ăn to 
Thần chim lại bảo thầy đồ 
Của rơi của vãi nhặt về mà ăn 
Đường đi ai vãi ra đây 
Chịu khó ta nhặt có ngày ăn to 
Được ăn húc đổ đống vàng 
Có con hiêu chạy thầy đồ đuổi theo 
Đuổi cho đến tặn kỳ cùng 
Hiêu vàng vấp ngã gọi ngay thầy đồ 
Thầy đồ tóm cẳng đằng sau 
Thầy bắt được nó chạy đi đằng nào 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Nói gì thì nói cứ về với ông 
Hiêu vàng thích chí cười ngay 
Vừa đi đến ngõ thầy đồ gọi hiêu 
Hôm nay phúc lộc trời cho 
Hiêu đến hiêu ở thầy đồ có tâm 
Đổi vàng lấy bạc hiêu cười 
Đổi công lấy phúc thầy đồ ăn to 
Thầy đồ hóm hỉnh hơn người 
Để hươu nói lại hươu cho chim thần 
Phúc trời lộc thánh chim bay 
Hươu cho ăn cả lộc ngày lộc đêm 
Thầy đồ 217

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Làm quan 

Làm quan thi vuốt dâu dài 
Làm quan có tướng biệt tài có dâu 
Làm quan nhiều khách đến hầu 
Trông thầy tinh tướng nhìn thầy tướng tinh 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Khôn ngô tuấn tú tướng tinh dâu dài 
Trông thầy phúc hậu đẹp trai 
Chưa dâu ẩn tướng khai hoa nhị vàng 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Đường đi vất vả qua đò qua sông 
Mai đây mới tới cung vàng 
Cung tiên điện ngọc đến chào pháp sư 
Ở đây thánh giáng cung cao 
Từ bi số phận chúc đào động tiên 
Hôm nay con tời cung vàng 
Tiến dâng lễ vật phúc dầy mâm cao 
Hương hoa ngũ quả thanh trà 
Kim ngân báu vật đệ lên cửa trời 
Tâm thành trời báo con hay 
Đi cầu đi lễ đi thay cho chồng 
Lương duyên phúc hậu từ đường 
Gặp may đúng số gặp người có tâm 
Mai đây hái quả trồng cây 
Có công vun đắp đến ngày mà ăn 
Tự nhiên người đến giúp cho 
Gái già lại bảo ông lo làm gì 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Việc này là để tôi lo 
Nghĩ ra không được tôi lo con bò trắng răng 
Bà cười lăn lộn mấy vòng 
Bà thôi không nói bà cười mấy hôm 
Bà cười đóng cọc chuồng trâu 
Chỗ đóng chẳng đóng thầy chơi ra ngoài 
Mấy hôm vắng chủ thầy đồ 
Thầy sang em thích thầy vào em cho 
Làm xong em vẫn thòm thèm 
Thầy là em sướng ngẩn ngơ nhớ thầy 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Của tôi quí lắm của bà mặt to 
Sức đâu mà chọi với bà 
Của tôi còn giữ để dành mai sau bà hưởng đến già 
Thầy đồ 216

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Bảng tin 

Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Lên thơ mộng đẹp tìm người tài ba 
Sơn son thiếp bạc chữ vàng 
Văn hay chữ đẹp người tài có duyên 

Trông người phúc hậu có duyên nụ cười 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà thơ văn học đi thi đỗ đầu 
Văn chương thầy đỗ ở đâu 
Văn bằng chiếu chỉ gọi ra thầy cười 
Tông môn chính diện họ mai 
Công thành danh đạt đỗ đầu văn hay 
Xem thơ em biết người tài 
Bõ công em chọn tìm người sứng đôi 
Nam thanh nữ tú nhân tài 
Địa linh nhân kiệt người tài em yêu 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Lời khuyên cha dậy lời hay con mừng 
Con nay phận gái má đào 
Tuổi xuân còn trẻ đường đời chưa khôn 
Đường đi ấp ủ thơ ngây 
Đường đi chưa chững con còn hỏi cha 
Con nghe cha nói đấy là 
Số son phận đẹp duyên do tự trời 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Hoa rơi cửa phật đức hiền từ bi 
Từ nay cha bảo con nghe 
Con đâu có chối những lời cha thương 
Cha con mang nặng tình thương 
Vì con vì cháu vì đường phúc nhân 
Mai đây con cháu đầy đàn 
Tông môn họ tộc vẫn còn họ đinh 
Cây đa giếng nước mái đình 
Được nhờ dâu trưởng đi cầu trời cho 
Văn hay tốt số thầy đồ 
Thơ hay xin lộc phúc dầy mâm cao 
khen thay cho gái má đào 
Lương duyên phận bạc đi cầu cửa cha 
Thơ hay cha biết cả rồi 
Tâm hồn phụ mẫu báo cha phải về 
Từ nay cho đến về sau 
Có duyên có số con cầu linh thiêng 
Đường đời giải gấm thêu hoa 
Nhà linh đất chúa gọi ra thần phù 
Bao năm cúng tế ai thờ 
Chủ nhân ly biệt đường đời gọi ai 
May nhờ số phận thầy đồ 
Phúc tiên lộc thánh ăn mày trời cho 
Lương tâm dầy phúc cứu người 
Thầy đồ ăn học cứu người có tâm 
Duyên trời thần gọi bảo cho 
Có nhân có nghĩa phật cho mà cười 
Thế là phận đẹp duyên may 
Hồi tâm phúc đến họ đinh được rồi 
Nguyên do tự bởi đất linh 
Không ai thờ cúng đất thần hóa ma 
Lương tâm tự hỏi ông già 
Thần linh hóa quỉ thổ công quấy dầy 
Vong linh quản phụ vẫn còn 
Biết rằng phúc bạc người đời không tin 
Khôn ngoan dâu trưởng đi cầu 
Có tâm đi lễ bắc cầu qua sông 
Từ nay phúc phận yên tâm 
Ông già thần báo tin vui đến rồi 
Tháng năm cầu phúc được rồi 
Văn hay thơ tấu đến tai đức bà 
Ơn nhờ sư thầy làm sớ văn hay 
Trời cho văn học tấu thơ ngọc vàng 
Mừng thầy hái lộc nhiều hoa 
Trồng cây lắm quả ra hoa lộc vàng 
Số son duyên dáng thầy đồ 
Ăn to nặng bụng để đâu hết tiền 
Thầy đồ 215




Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thư gửi thầy 

Phong thư gói kín kính gửi thầy đồ 
Đường đời phúc phận có duyên 
Làm ăn thua nỗ chơi xuân thầy lườm 
Đường đời đánh bạc chơi vui 
Như chim có bạn như thầy chơi hoa 
Mai kia nuôi gái trong nhà 
Thầy làm ông chủ bằng ba chơi đề 
Thần cho lúc thắng thầy cười 
Lúc thua thầy khóc thầy nhìn ba ba 
Tháng năm cưỡi ngựa hái hoa 
Xin trời lộc thánh xin trời lộc tiên 
Đường đi lên núi có duyên 
Thầy về đến ngõ có thơ chúc mừng 
Tin vui chúc tụng thầy đồ 
Đợi ngày đợi tháng đúng ngày hai mốt 
Tháng bẩy là ngày ăn to 
Yên tâm thủ phận an bài 
Làm gì giữ kín chơi gì hỏi ai 
Hôm nay thần linh chúa đất khuyên thầy 
Đáng ra thầy được hôm qua thầy cười 
Chẳng qua thầy phạm sai giờ 
Hai mốt thầy làm không nghĩ trách gì đến ai 
Chưa chi thầy rửa chim cò 
Thầy vui sung sướng thầy cần gì ai 
Qua cơn sóng gió lộn vèo 
Thử thầy mấy chữ cho thầy mà xem 
Cho ăn thì phải kiêng mồm 
Thầy dắm mắt lại thầy làm hỏng ăn 
Thầy chê thầy trách ai đây 
Vì thầy ăn vụng ăn to hỏng rồi 
Thầy đồ 214

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Bản nhạc ngày ấy 

Hôm nay thánh báo lửa hồng 
lộc chim đón khách vẫy trào cậu đây 
Bao năm trời định đến ngày 
Trời thương cho cậu đẹp ngày ăn to 
Tháng tư trâu ngựa cho rồi 
Mấy hôm báo trước để mừng cậu đây 
Hôm nay lửa báo canh dần 
Tu tâm dầy phúc lửa hồng bốc cao 
Số son cậu đẹp thần cho 
Tự nhiên trời định từ lâu thánh cười 
Tu nhân phúc quả chín mùi 
Thần linh chúa đất lộc trời gọi cho 
Hôm nay chim báo đúng ngày 
Hai hai ngày đẹp hai mốt giờ chập đôi ăn rồi 
Tháng tư ăn quả cho vui 
Thánh năm lộc thánh phúc dầy mâm cao 
Tháng sáu chuột rúc dê mừng 
Tháng bẩy thấy khỉ lên rừng hái hoa 
Tháng tám ăn đậm xôi gà 
Tháng chín đi đón chó về mà nuôi 
Tháng mười chi chủ mừng vui 
Tháng mười một trâu béo chuột vàng ăn to 
Ngủ khĩ đến giờ càn khôn 
Nói ra phúc lộc đầy nhà của ngon 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Sang năm tân mão đầu năm 
Ông về thần báo gọi ra khỉ vàng 
Ông nghe thấy khỉ đảm đang 
Đi cầu đi lễ hái hoa lộc trời 
Văn hay chữ đẹp nhà nho 
Thơ hay thánh dậy thầy đồ có công 
Văn nhân chính diện nhân tài 
Họ mai thứ tử từ đường tông môn 
Hôm nay thần báo ba ngày 
Lửa cao chất đống mừng thầy ăn to 
Cho ăn phải giữ cái mồm 
Thầy cười to quá nó rơi ra ngoài 
Thầy đồ 213