Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

Thầy đồ 

Thơ hay con đến cửa chùa 
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa nam cửa bắc thơ tiên giáng trần 
Thơ tiên ai đẹp bằng lời 
Tiên chi tiên dậy những lời văn nho 
Thơ hay tiên dậy người trần 
Bảo cho con học thầy đồ có tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Về chùa hương tích lễ cầu phật tiên 
Thầy đồ sắm lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phủ tỉu hàn hâm xôi gà 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiên ban lộc thánh ngọc hoàng cười vui 
Tâm thành là phúc trời cho 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Chọn ngày đi lễ đi cầu trời ban 
Cầu cho trăm họ bình an 
Cầu cho gia sự ấm êm cửa nhà 
Xanh như lá đẹp như hoa 
Long thần lại báo cho hay 
Chim kêu ríu rít chim ca chúc mừng 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Để thầy vui thích thầy mừng đẹp duyên 
Sang năm giáp ngọ đến rồi 
Tâm linh phúc hậu từ bi đức hiền 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Thơ vui cửa phật lễ cầu tiên cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Đường đường chính chính công minh 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Âm phù dương trợ thần tài mừng cho 
Trăm hoa đua nở giữa mùa 
Thầy đồ đi lễ hoa cười đẹp tươi 
Thầy đồ 1109



 
Duyên trời 

Hôm nay trời sáng bừng lên 
Thầy đồ trông thấy thầy cười tin vui 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Có đôi cá chép đang vờn bên nhau 
Thầy đồ nhìn thấy thầy cười 
Đúng trời đã định cho thầy úp luôn 
Thần linh nay báo quỷ thần 
Đem về thả chậu cá thời hóa long 
Một đoàn tiên nữ bay ra 
Lượn đi lượn lại bay vào cung môn 
Trong cung sáng lóe là vàng 
Thầy đồ trông thấy nhiều ơi là nhiều 
Em mừng sung sướng thầy ơi 
Tiền tiêu như rác tiền nhiều như mưa 
Nào quần nào áo nào ô tô 
Của ăn thức đựng trong nhà thầy ơi 
Kẻ ăn người ở trong nhà 
Mừng cho ông chủ thầy đồ 
Lại nuôi một lũ hiêu nai 
Đứa thì phấn sáp nằm dài 
Đứa thì ngó ngoáy chẳng ma nào vờn 
Đứa thì tủm tỉm cười dê 
Đứa thì làm nổi cơ đồ linh thiêng 
Oai linh thịnh vượng vui cười 
Để cho thiên hạ nhìn vào khen hay 
Mai đây sung sướng tứ bề 
Nào con nào cháu nối dòng họ mai 
Văn hay phú quí đứng đầu 
Làm chơi ăn thấy nẩy đàn tưng tưng 
Mưu sâu cản gió giữa đồng 
Người khôn mưu chí làm thầy lũ ma 
 Ăn to nói lớn là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cười yêu em 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Được ăn được nói đấy là trời cho thầy cười 
Tâm linh ăn phúc nhà trời 
Đẹp duyên đúng số thầy yêu bà hoàng 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Họ Mai thịnh vượng đấy là trời cho thầy đồ 
Thầy đồ 1108



 
Duyên trời 

Chữ tài chữ mệnh là duyên 
Đúng trời đã định lên duyên vợ chồng 
Mai đây tiên bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua đèo em sang 
Duyên này mới thật là duyên 
Đúng duyên đúng số thầy cười em yêu 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Tâm thành trời báo tiên cho thầy cười 
Từ nay cho đến mai sau 
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Tâm thành là phúc trời cho 
Thiên nhiên trời báo đến ngày được ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Trời cho thầy được ăn nhiều 
Được tiền được của được bao nhiêu tiền 
Hôm nay trời sáng đẹp ra 
Có đoàn tiên nữ bay ra gọi thầy 
Bây giờ thầy muốn ăn gì 
Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vui thầy thích thầy cười như hoa 
Hôm nay lộc đến vào nhà 
Trời thương trời phú cho thầy ăn to 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Ăn mày phúc phận từ bi 
Hoa rơi cửa phật là người tiên cung 
Đúng năm đúng tháng đúng ngày 
Vào giờ hoàng đạo được giờ linh thiêng 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Dơ tay vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Bây giờ được gặp vui mừng bắt tay 
Ăn to ăn phúc lộc tiên 
Trời cho trời định thầy cười ăn luôn 
Mai đây thầy được ăn nhiều 
Được ăn được nói thầy cười ăn to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho thầy cười 
Thầy đồ 1107

 

 

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

Mồm tiên 

Thơ hay chúc tụng ra tiền 
Tiếng người văn học người cười ra thơ 
Năm nay em nói ra tiền 
Tưởng người không gọi người cười ra thơ 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Thầy mà không học cho thầy nhịn suông 
Văn hay chữ đẹp gái này 
Thầy trông đã thích thầy cười lẳng lơ 
Em vui em thích em đùa 
Thầy không sợ nó thầy nhìn ngắm em 
Tưởng rằng mặt to tai lớn ngâm thơ 
Thần tài đã gọi một vài chị em 
Trông ra chẳng thấy ai vào 
Nhìn lâu mới biết thầy đồ gọi em 
Hôm nay được trận mưa rào 
Ĩnh ương bim bịp đang rờn bên nhau 
Thầy nhìn thầy chẳng nói ra 
Bao nhiêu là của bao nhiêu là vàng 
Đêm qua thầy thức đón trận mưa rào 
Trời mưa ra cá trời mưa ra người 
Đêm qua nhiều chị buồn cười 
Thằng chồng nó vít thằng bờm nó hôn 
Nhăm nhăm đôi mắt hững hờ 
Nhiều chị đã mệt mập mờ chim bao 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Cái kim một lỗ thầy sờ ba chôn 
Tiếng đồ khắp cả đó đây 
Chị em trông thấy mà ghê cả người 
Có chị lại nói buồn cười 
Mày được sướng thế chẳng bù cho tao 
Thôi đi mày đừng nói nữa mà thèm 
Để cho tao thích tao điên cả người 
Có chị lại nói buồn cười 
Mai đây mày sẽ lấy chồng 
Được ăn được nói được moi tiền thầy 
Thầy đồ lắm mưu nhiều kế 
Phen này hỏi ra mới biết thầy đồ mưu sâu 
Xin đừng của quí trước sau thầy cười 
Hôm nay em đố câu này 
Để thầy nhiên cứu chỗ nào đúng hơn 
Thầy đồ lại giảng buồn cười 
Mình em có mấy lỗ chôn 
Sao em cứ đố chỗ nào mồm to 
Thương em thầy giảng buồn cười 
Làm chi chả biết chỗ nào ở đâu 
Năm nay nắng lắm mưa nhiều 
Để cho bìm bịp ĩnh ương đang rờn 
Mai đây chính diện nhân tài 
Trời sinh trời hóa ra người làm quan 
Đường đời uổn khúc chức quan 
Đố ai biết được chuyện này ở đâu 
Trên trời có một sao hôm 
Môn đăng hộ đối trước sau thành tài 
Nam nhi thị dĩ kỳ quan 
Ai trông ai ngó ai nhòm mặc ai 
Người ta có phận cả rồi 
Sinh sau đẻ muộn chính người tài ba 
Thầy đồ 1106


 
Thiên đường 

Thơ hay kính chúc nhà trời 
Vạn niên vạn tuế vạn đời muôn năm 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Cầm cân lẩy mực muốn đời sáng soi 
Muôn dân nhờ phúc nhà trời 
Nhờ ông thánh đế chúc vua Ngọc hoàng 
Từ nay cho đến mai sau 
Tu trời tu phật tu tiên 
Tu đức thánh hiền vạn tuế muôn năm 
Hôn nay trời cho thầy được thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đến năm đến tháng đến ngày trời cho 
Đường đi sáng tỏ người tài 
Tâm thành đi lễ cầu trời phú cho 
Thầy đồ nghe thấy cười vui
Thành tâm kính lễ Ngọc hoàng phán cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Lương duyên hưởng phúc lộc trời 
Đến năm đến tháng lộc trời ban cho 
Mai đây có phúc có phần 
Có duyên có nợ nhìn nhau mà cười 
Duyên trời phúc phận có đôi 
Mai đây kết nghĩa thành đôi vợ chồng 
Duyên trời đã định từ lâu 
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được Ngọc hoàng phán cho 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Cơn mưa gió bụi trên đầu gió bay 
Bay đi rồi lại bay về 
Đúng giờ hoàng đạo được ngày linh thiêng 
Hôm nay lộc vẫn còn nhiều 
Tiên ông vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Báo cho thầy biết tin vui đến rồi 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Thầy đồ hương khói suốt ngày cả đêm 
Thông minh sáng suốt trời cười báo cho 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Trời cho thầy được lộc trời ban cho 
Lộc này là của ai cho 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Được ăn được được cười thầy ơi 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Vào giờ hoàng đạo đúng ngày càn khôn thầy cười 
Ăn no thầy lại ngủ khì 
Thầy đánh cái dắm thầy cười cả đêm 
Mai đây thần gọi thầy đồ 
Ăn gì cứ ngủ thầy cười mồm to 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy kêu ứ ự thầy cười như ma 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng thầy đánh dắm thầy kêu la làng 
Thần nghe hoảng sợ kinh hoàng 
Đúng trời đã định được ngày ăn to 
Thần tài thần lộc báo cho 
Thần linh chúa đất thêm no lại cười 
Thầy đồ 1105



 

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

Đỉnh cao 

Thân em bé nhỏ thầy ơi 
Thầy đi ăn cỗ thầy cười gọi em 
Em ơi em đứng em cười 
Thầy chỉ mâm cỗ em cười vào ăn 
Cho ăn thầy lại cho tiền 
Trông thầy em thích thầy cười có duyên 
Ngày mai thầy rủ em vào 
Được ăn được nói em yêu thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Được nhờ tổ phụ bù trì cho em 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Từ bi đức thiện đức dầy cao sang 
Năm nay lộc đến vào nhà 
Phù lưu phù tỉu thì trời cho ăn 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đem đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ vui thích thầy cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy mê em rồi 
Thầy đồ thích chí cười vui 
Ngày mai ăn cỗ thầy cười gọi em 
Cho ăn thầy lại cho tiền 
Ở đâu mà có lắm tiền thầy ơi 
Thầy đồ đi lễ trời ban 
Em vui em thích em theo thầy về 
Thầy đồ có chức có quyền 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Thầy vui đời sống chan hòa 
Thầy ở đứng đắn nhiều em theo thầy 
Mai đây thêm lộc thêm người 
Còn bao nhiêu nữa muốn theo thầy về 
Thầy đồ đi lễ trời ban 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Sang năm lắm lộc nhiều tiền 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời cho ăn 
Chị em tấm tắc khen thầy 
Biết ăn biết ở thì trời ban cho 
Ngày mai tiên gọi thầy ơi 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Được ăn được nói thì trời ban cho 
Nay mai lộc vẫn còn nhiều 
Lộc ăn lộc đển lộc nuôi thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Lộc sinh lộc hóa lộc nuôi ông già 
Từ nay cho đến mai sau 
Lộc thiên lộc địa lộc ông hoàng mười 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Mai đây lộc đến vào nhà 
Đúng trời đã định thì trời ban cho 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Thầy vơ một cái thầy ôm vào lòng 
Thầy dắm mắt lại thầy cười hi hi 
Thầy đồ 1104

 
Say 

Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
Ma ơi ma ới ma ời 
Ma ở trong lọ ma vào trong chai 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
Thầy chỉ chai rượu là tao hết hồn 
Từ nay tao cạch đến già 
Thầy chỉ chai rượu thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến mai sau 
U mày láo toét dọa thầy sợ ma 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
U mày còn dọa thầy lôi vào buồng 
Đánh cho tơi tả phủ đầu 
Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà dên 
Thơ vui thơ đố thơ cười 
Làm thơ uống rượu thơ cười ngả nghiêng 
Hôm nay chúc nữa thầy cười 
Rượu ngon gái đẹp uống vào thầy say 
Các em thích thú cười thầm 
Chúc thầy ly nữa thầy cười ngả nghiêng 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đúng là trời định trời ban cho thầy 
Được ăn được nói được cười 
Được quần được áo được bao nhiêu tiền 
Thầy đồ vui thích thầy cười 
Đúng là trời định trời ban cho thầy 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già 
Ông già chủ sự bút nghiêng 
Làm văn tấu sớ đệ lên ngọc hoàng 
Ngọc hoàng chỉ phán cho hay 
Thầy đồ hương khói xuất ngày cả đêm 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Thầy đồ 1103