Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Chờ thầy 

Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ nhận chức quan trên thánh mừng 
Thơ hay văn đạt trời cho 
Thơ thầy phong phú giàu lòng yêu thơ 
Văn nhân chính diện thầy đồ 
Nhà nho văn học thông minh hiền từ 
Thầy đồ chức trọng quyền cao 
Tai to mặt lớn từ bi đức hiền 
Văn nhân nho sỹ người tài 
Tâm thành phúc bảo trời phù từ lâu 
Tu nhân đại phúc thầy đồ 
Có tâm đi lễ đi cầu trời cho 
Mai sau phúc lộc đến nhà 
Văn chương nho giáo chúc mừng thơ hay 
Đường đi còn rộng còn dài 
Con đường thầy dậy thánh hiền dậy cho 
Bao năm thánh dậy nằm mơ 
Công thành danh toại đến nay đã thành 
Tiên cho phúc bảo thầy đồ 
Thăng quan tiến chức thầy đồ ăn to 
Mai kia thánh bảo còn nhiều 
Trời cho cứ chén tội gì không ăn 
Thiên nhiên lộc ở trên đầu 
Thần linh rắn địa tìm vàng sông sâu 
Tiên cho thần rắn phép mầu 
Sông sâu cũng nội núi cao cũng trèo 
Tiên cho thần rắn được vào 
Vào hang núi ngọc sông vàng đầy kho 
Thần rắn vẫn đứng thập thò 
Trông hai thần cẩu canh ngồi cửa hang 
Thần rắn đến trước đứng chào 
Thần linh chó cẩu gật đầu vào đi 
Tâm linh tiên bảo đến ngày vào kho 
Thần linh chó cẩu đang chờ 
Tiên ông báo trước đến ngày vào kho 
Thần linh chó cẩu đang chờ 
Thần rắn rơ lệnh được vào trong kho 
Thần rắn mới đến cửa kho 
Trông vàng tóe mắt tiên cho rắn vào 
Tầng trên tầng dưới đầy vàng 
Chỗ thì vàng lá vàng thoi tam tầng 
Thần rắn vui sướng cười thầm 
Mồm xin tín chủ thần vàng bảo cho 
Tay vơ vàng lá vào người 
Bao nhiêu vàng thoi đút trong bao bì 
Thần rắn nhắc nặng mười cân 
Thần rắn sung sướng đầu quay ra về 
Vừa đi tủm tỉm cười thầm 
Đem về đến ngõ bên trong đứng chờ 
Thầy đồ thấp thoáng nhìn ra 
Nhìn thấy rắn địa đi vào cung tiên 
Thầy đồ đứng gọi nhìn theo 
Thần rắn nghe thấy đứng gọi thầy ơi 
Thầy đồ đứng vẫy vào đây 
Thầy đồ sách túy rắn thần đưa cho 
Vào trong điện ngọc cung tiên 
Thần linh đất chúa đền thờ tiên ông 
Thầy đồ sách túy bỏ ra 
Bao nhiêu vàng lá vàng thoi vàng mười 
Thầy đồ vui thích cười vui 
Rắn thần giao lại thầy đồ mừng rơn 
Tối nay sắm lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả kim ngân tiền vàng 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Công đồng thánh đế lộc tiên trên trời 
Thầy đồ lễ tạ tiên ông 
Số vàng vào kho xin được đủ mầu 
Vàng thoi vàng lá vàng mười 
Đủ cân đủ lạng vàng mười không sai 
Thầy đồ quản lý số vàng 
Để thầy chi dùng xây vào đến thờ tiên ông 
Thầy đồ hương khói phụng thờ 
Đèn hương khói lửa đất thờ tâm linh 
Ngàn năm phúc lộc tiên cho ăn dầy 
Ngàn năm bia đá vẫn còn chơ chơ 
Ngàn năm bia miệng thầy đồ hữu duyên 
Đời con đời cháu lên thơ 
Tâm linh phúc tổ từ đường họ mai 
Cầu linh thánh đế ngọc hoàng 
Trời cho thầy được tiên cho thầy cười 
Đến năm tân mão trồng cây 
Cây đa phúc lộc cây đa nhà trời 
Được ăn mãi mãi xanh tươi 
Được ăn chín đủ bằng ngàn năm xưa 
Thầy đồ 413








 

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Hẹn nhau 

Bắc thang lên hỏi ông trời 
Bao nhiêu gái đẹp đang chờ ai đây 
Đường đời phúc phận là duyên 
Thuyền đi theo lái đến ngày gặp nhau 
Trời thương thánh báo đứng nhìn 
Thôi đành nước chảy bèo trôi cũng đành 
Thương nhau chẳng được gần nhau 
Tình yêu em nhớ bạn đời trăm năm 
Bao giờ cho đến tháng năm 
Em mong em đợi đến ngày hoàng hôn 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Như người đi chợ đường xa mong về 
Hôm nay ra đứng đầu đình 
Một mình thơ thẩn em chờ đời anh 
Biết rằng thủ phận an bài 
Để em xin hỏi vài lời được không 
Gặp anh em quá mê tình 
Say xưa lăn lộn mấy vòng thương anh 
Bây giờ anh nghĩ thế nào 
Để cho em nghĩ em điên mất rồi 
Thương anh cho đến bạc đầu 
Đêm nằm không ngủ em buồn tái tê 
Thà rằng không biết còn hơn 
Biết nhau cho khổ nồi buồn tương tư 
Trăm năm phúc phận duyên chờ 
Trách người chi kỷ trách người vô tâm 
Soi gương tâm héo bạc đầu 
Trách duyên bạc mệnh trách người khổ đau 
Yêu nhau sao khéo hững hờ 
Ngồi thì không chắc đứng thì bập bênh 
Thơ này thánh báo thẳng ngay 
Thơ chim thơ chuột nghe thơ mà buồn 
Sang năm ăn cỗ đến rồi 
Yên tâm mà đợi đến ngày ăn to 
Thơ hay lên nghĩa vợ chồng 
Có duyên thánh báo tươi cười như hoa 
Khen cho phúc phận duyên trời 
Đẹp người đẹp nết nụ cười đáng yêu 
Tuổi thầy phú quí thanh cao 
Trông thầy đẹp lão gái nào chả mê 
 Thần linh cho chí thần tài 
Bảo rằng thiên hạ không ai sánh bằng 
Tơ duyên phúc lộc còn nhiều 
Tiên duyên đã đến tiên cho ăn dầy 
Mai sau hoa nở tứ mùa 
Hoa khai nhị nở nhân tài có thơ 
Bao nhiêu gái đẹp đang chờ 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Thầy đồ chức trọng quyền cao 
Phong lưu phú quí giàu sang hơn người 
Mai đây gái trẻ còn nhiều 
Thương thầy bụng phệ yêu thầy bụng to 
Người ăn kẻ ở trong nhà 
Bao nhiêu cũng được không chừa ai đâu 
Các em chịu khó mà làm 
Đừng lên ganh tỵ bà hoàng đuổi ra 
Thầy đồ lác mắt nhìn theo 
Em nào cũng đẹp em nào cũng xinh 
Thầy đồ 412

 

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Nhà thơ 

Nắng êm trời dịu mát trời 
Hôm nay trời đẹp như hoa xuân về 
Mùa xuân nắng ấm vui cười 
Êm êm gió mát mọi người đều vui 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Thầy đồ vui thích thầy khen ông trời 
Đương nhiên thầy được vui tươi 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Đương nhiên trời được thầy khen 
Qua cơn gió mát đổi thay qua ngày 
Cơn mưa sấm chớp đùng đùng 
Ai nghe cũng sợ sáng lòe từng cơn 
Mưa xong gió lại bình thường 
Trời thương trời phú cho người có tâm 
Lương tâm thánh dậy cho tường 
Học đi mà ngẫm xem ra sự đời 
Tâm linh ông tổ dậy đời 
Dậy con dậy cháu những lời thẳng ngay 
Ở đời tu phúc sinh thành 
Bao nhiêu tài lộc bao nhiêu phúc cầu 
Trời cho sáng sủa hơn người 
Tâm linh khỏe mạnh được trời phù cho 
Ăn nhau có đức có tài 
Thật thà ngay thẳng ai bằng trời cho 
Mai sau phúc phận có duyên 
Khôn ngoan không lại có duyên trời phù 
Đi cầu đi lễ vẫn hơn 
Ai ngoan ở thiện người ngoan quí người 
Trời thương thánh dậy cho người 
Tâm thành phúc bảo đường đời gặp hay 
Từ bi phúc hậu ai bằng 
Rồi sau xẽ đến những ngày cân đo 
Nam tào phản bảo từng nhà
Thiện nam tín nữ tinh hoa toàn tài 
Ở đời có mấy được người gặp may 
Khôn ngoan không lại với trời 
Có tâm có phúc cầu trời cho hay 
Từ bi phật bảo mà làm 
Ngay ngay thật thật đấy là người khôn 
Hiền từ phú quí trời cho 
Biết ăn biết ở phụng thờ gia tiên 
Tông môn tộc họ từ đường 
Họ mai chính diện làm quan thầy đồ 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời sinh thánh bảo thầy đồ ăn to 
Mai sau sánh lễ quan viên 
Gái hầu chức phận đàn em theo hầu 
Xuân hương gái đẹp nhà thơ 
Hoa thơm cỏ lạ nếm mùi đắng cay 
Xuân hương gái đẹp thầy đồ 
Thi nhau văn võ thử tài văn thơ 
Thầy đồ chức trọng quyền cao 
Nhà thơ gái điếm có tài văn hay 
Đối nhau một mất một còn 
Đối nhau chan chát vẫn còn tơ duyên 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy chơi một cú thầy luồn đằng sau 
Xuân hương vẫn đứng lại nhìn 
Thơ đây thầy đọc xen nào hay không 
Ra thơ 
Chấm chấm mút mút đút vào lỗ chôn 
Cái lông cái dài cái ngắn 
Nếu thầy giảng được theo không thầy về 
Thầy đồ ngẫm nghĩ hồi lâu 
Thơ này khó đoán biết đâu mà tìm 
Thôi đành chịu chết thua em 
Xuân hương được thể vui cười thắng to 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Ra mưu tính kế thầy sờ ba ba 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Đứng im một chỗ thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ chơi sỏ em rồi 
Thầy tông đằng trước thầy sờ đằng sau 
Hôm nay em chịu thua thầy 
Thầy phang túi bụi em rên thầy cười 
Hôm qua em đố thơ thầy 
Ra thơ 
Chấm chấm mút mút đút vào lỗ chôn 
Hai cái lông lớn cái dài cái ngắn 
Hôm nay thầy giảng em nghe 
Là sợi chỉ khâu thầy giảng được rồi 
Xuân hương thua cả tâm hồn 
Làm cho thể xác cứng đờ mà rên 
Thầy đồ 411
 

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

 Thầy học phép mầu  

Thầy ơi đứng lại mà trông 
Bên kia có núi non bồng đẹp tươi 
Núi cao biển rộng sông dài 
Nước non thịnh vượng tiên ông đứng cười 
Trăm năm trọn lấy một nhà
Tâm thành phúc bảo từ bi đức hiền 
Thánh ban trời định từ lâu 
Họ mai chính diện có tên thầy đồ 
Sang năm phúc lộc đầy nhà 
Chim ca phượng múa một bầy tiên cô 
Trèo lên núi ngọc tháp vàng 
Sông sâu biển rộng chân trời nước non 
Ngàn năm mây nước đẹp tươi 
Ngàn năm tươi sáng tiên ông đứng cười 
Trời cho dẫy núi ngàn năm 
Rồng phù hổ phục vai tiên trầu vào 
Sinh thời vạn kiếp đinh linh 
Nhà ai có phúc có phần trời cho 
Mai sau chim ngọc cá vàng 
Đêm đêm canh đủ mười đêm tìm thần 
Hội này đẹp lắm thầy ơi 
Bông hoa tươi đẹp ở trên tháp vàng 
Trời cho ai được có tên 
Cung tiên điện ngọc có tên thầy đồ 
Sang năm phúc lộc nhà thơ 
Năm thìn năm tỵ thầy mơ cá vàng 
Sông sâu nước chảy tràn về 
Vào sông núi ngự thầy đồ ăn to 
Ngàn năm bia miệng vẫn còn 
Nghàn năm bia đá vẫn còn chơ chơ 
Thơ hay mời khách xem thơ 
Phong lưu phú quí nhà thơ thầy đồ 
Thơ tình là nghĩa thơ hay 
Thơ văn thơ võ thầy cười ra thơ 
Trăm năm có một thầy đồ 
Tướng tinh xuất hiện mệnh thầy gan to 
Mệnh thầy có đức thánh phù 
Có tiên trời định có thần bảo cho 
Thầy đồ xin qủe tiên cô
Công đồng ngọc nữ ngọc tiên phép mầu 
Mai sau học phép tiên cô 
Lưu chuyền dậy bảo thầy đồ giỏi giang 
Ngang vai ngang chức ngang quyền 
Phép tiên cô dậy đủ mầu ngọc tiên 
Phép trời ngọc hạp tiên ông 
Thả diều câu cá làm thơ núi vàng 
Sang năm thầy được cá rồng 
Ăn to nói lớn chức quyền khang trang 
Trọng tâm là nghĩa trọng thầy 
Tim thầy học đạo pháp sư nhiều mầu 
Mười năm thầy học trăm điều 
Trăm năm thầy học văn thơ nhà trời 
Đủ môn ngũ sắc quan văn 
Học văn quan võ làm thơ lễ trời 
Yêu văn yêu võ là người tài ba 
Thông minh sinh phúc giờ càn 
Tuổi thầy canh tý càn khôn chuột vàng  
Trời cho có mắt có tai 
Nhìn xa trông rộng làm quan thầy đồ 
Mai đây ai gọi thầy đồ 
Thầy đồ ngoảnh lại thầy đồ không thưa 
Bây giờ tiến chức làm quan thầy đồ 
Thầy đồ 410



 

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

Lên đường 

Từ giờ cho đến cuối năm 
Thầy đồ đi lễ đi cầu cửa vua 
Sang năm phúc thịnh được nhờ 
Ngày rồng tháng rắn vào ngày tháng tư 
Tháng ba ngày rộng tháng dài 
Là tháng mưa lộc đến ngày rồng phun 
Tin vui thần báo thầy đồ 
Ngửa tay hứng lộc cơn mưa ra vàng 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười 
Mâm đầy ngũ quả cỗ xôi con gà 
Rượu ngon gà béo thịt quay 
Thầy đồ dâng lễ tiến dâng ngọc hoàng 
Kim ngân báu vật tiền vàng 
Phù lưu phủ tỉu kính mời các quan 
Công đồng ngọc nữ đón chào 
Tiên ông chỉ định thầy đồ tấu lên 
Con nay chính diện họ Mai 
Tên là anh Thuận chúc mai từ đường 
Chọn ngày đi lễ đẹp duyên 
Ngày linh trời ngự đúng ngày hai mươi 
Ăn to nói lớn trời phù 
Tâm thành phúc lộc trời cho thầy cười 
Long ly qui phượng trầu vào 
Có duyên số phận có người gọi cho 
Được ăn sơi cả con bò 
Thầy vui như tết hẹn hò ba em 
Công đồng ngọc nữ tiên cô 
Ở đâu đưa đến đón chào long quân 
Thầy đồ trố mắt đứng nhìn 
Tiên cô hỏi lại thầy quên em rồi 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Bóng hình em tặng thầy đồ đẹp trai 
Hôm nay em gặp thầy đây 
Em vui em thích em yêu thầy đồ 
Trời cho lên vợ thành chồng 
Không quen mà gặp tơ hồng trời xe 
Ơn này có phúc từ đường 
Tình sâu nghĩa nặng tình đời có duyên 
Phương trời xa thẳm đường xa 
Nhờ duyên thần rắn bắc cầu em sang 
Số em phận đẹp vuông tròn 
Được trời run rủi cho em tặng thầy 
Ăn mày phúc phận có duyên 
Kiếp trước có nợ kiếp ngày đòi nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Thần linh với lại thần tài 
Cùng nhau ôm bụng cười đau cả người 
Mừng thầy phúc phận quyền cao 
Mừng thầy lắm vợ nhiều con đa tài 
Ăn ngon mặc đẹp thầy đồ 
Tiền nhiều như nước vàng đầy như kho 
Mai đây sức sống chan hòa 
Tâm thành là phúc trời cho thầy giàu 
Ngang nhiên thầy được nhiều em 
Thần linh chúa đất dắt vào thầy sơi 
Cái to cái nhỏ thầy cười 
Bao nhiêu cũng được không chừa của ai 
Càng nhiều càng tối thầy ơi 
Mặt mo mặt mẹt chẳng chê mặt nào 
Thơ hay thầy đọc thầy cười 
Thầy muốn nhiều nữa thầy cười ăn to 
Hôm nay rắn địa tặng thầy 
Món quà ngon nhất trẻ người thơm tho
Quà này đáng giá ngàn vàng 
Thầy say ngây ngất thầy cười nơ mơ 
Của em đẹp lắm thầy ơi 
Thầy hôn thầy hít thầy vần cả đêm 
Thầy đồ 409






 

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Ngày mai 

Xa trông mấy nước chập trùng 
Núi cao biển rộng sông dài nước non 
Thầy đồ đọc sách ngâm thơ 
Ngồi trên phiến đá ngâm thơ lại cười 
Trông xa thầy lại trông gần 
Chỉ tay năm ngón một bầy cá chim 
Tung tăng bơi lội cười đùa 
Trời mây non nước hữu tình đẹp duyên 
Hôm nay trời sáng đẹp tươi 
Thầy đồ trọng nghĩa chọn ngày hai mươi 
Tháng năm tháng bẩy tháng mười 
Chính duyên kỳ ngộ là duyên phúc trời 
Tâm linh là phúc trời cho 
Tâm thành thánh báo từ lâu được rồi 
Hoa tiên đến lúc hẹn ngày 
Giờ linh thánh báo càn khôn đẹp ngày 
Sang năm rồng phủ chuột vàng 
Mệnh thầy quá lớn giờ càn ăn to 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Trời cho cứ chén dại gì không ăn 
Trời cho có phúc có phần 
Đi đâu mà thiệt thánh phù cứ ăn 
Từ nay cho đến cuối năm 
Hoa rơi cửa phật hoa rơi cửa chùa 
Tâm linh phúc lộc trời cho 
Tự nhiên thầy được tự nhiên thầy cười 
Được ăn được nói vui tươi 
Sông sâu nước chảy về nguồn núi tiên 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Tính đi tính lại của về núi tiên 
Mai đây đầy khắp núi vàng 
Tiên cho thần rắn đến đây mà tìm 
Của chìm của nổi vàng thoi 
Thần linh chúa đất canh ngày canh đêm 
Vào hang thấy chú hổ vàng 
Đứng canh ở giữa xếp hàng hai bên 
Long ly qui phượng trầu vào 
Thần linh núi ngọc Đức ông chủ trì 
Canh phòng núi ngọc núi vàng 
Đức ông quản lý giao chó canh phòng 
Chó nghêu chó ngao túc trực ngày đêm 
Còn như chó cẩu tiên sai trực giờ 
Tiên ông ra lệnh được vào 
Chỉ có thần rắn ra vào tự nhiên 
Tiên ông ra lệnh rắn thần 
Được cấp thẻ đỏ ra vào trong hang 
Uy quyền tối mật đảm đang 
Tiên ông giao phó cho quyền chó ngao 
Quyền này chức trọng rắn thần 
Bao giờ chín đỏ vàng mười đẹp tươi 
Kim ngân báu vật vàng mười 
Thần núi đất ngọc đủ ngàn nghìn năm 
Tuổi thần canh núi ngàn năm 
Thần linh thổ địa đến năm rồng phù 
Tiên ông thánh đế chủ trì 
Hỏi rồng đã đến đủ ngàn nghìn năm 
Thần linh chúa đất rồng vàng 
Báo cho tiên đế ngàn năm được rồi 
Mai kia thần rắn được vào 
Được phép sử dụng lấy vàng ra cân 
Tiên ông thánh đế đang nhìn 
Cho phép thần rắn thử vàng gian nan 
Lửa thử vàng gian thử sức 
Vàng có tốt mới gọi vàng mười 
Con người có khỏe có sức dẻo dai 
Hôm nay thần rắn thử rồi 
Vàng mười chính diện tiên ông gật đầu 
Từ nay cho đến về sau 
Núi vàng được tuổi tiên ông đến mời 
Thần linh cho đến thần tài 
Tiên ông bảo trợ mời ông rắn thần 
Lăng tiên điện ngọc đang chờ 
Cần vàng chi dụng để sây lăng thờ 
Thơ văn nho sỹ thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ thông minh 
Nay mai vàng chất đầy kho 
Của ăn ngăn để lưu truyền đời sau 
Thầy đồ vui thích thầy cười 
Một nghìn năm lẻ thầy đồ ăn to 
Mai đây ăn giỗ mổ bò 
Ăn to nói lớn thầy đồ yêu em 
Đường đời hạnh phúc nghìn hoa 
Nghìn năm có một ngàn hoa yêu thầy 
Trăm năm mới có một ngày 
Phúc tiên chờ đợi đến ngày trời cho 
Ăn năm ăn bẩy con bò 
Tháng mười ăn tất cả bò lẫn trâu 
Mai đây tiên thánh gội đầu 
Chọn ngày đẹp nhất đến ngày nở hoa 
Thơ hay phong phú thầy đồ 
Một nghìn đêm lẻ thầy cười sờ hoa 
Mấy năm tát nước tối trời 
Một nghìn năm lẻ có dư thầy cười 
Thầy đồ 408


 

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Quyền thầy 

Mấy hôm thần báo tháng mười 
Thầy đồ đi lễ thầy cười được ăn 
Ngày ba tháng bẩy tháng mười 
Hai mươi chính diện chọn ngày mừng vui 
    Đường đời hạnh phúc tươi vui 
Tâm thành phúc bảo tự trời chọn cho 
Cầu tài cầu lộc tiên cho 
Cầu duyên hạnh phúc có duyên trời phù 
Tâm linh có phúc lâu dài 
Thầy đồ được phép bắc cầu qua sông 
Đường đi lên núi thầy cười 
Tìm bà thủy đế tìm tôi làm gì 
Hỏi bà có việc như sau 
Thầy tìm chó cẩu xin bà bảo cho 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Thầy đi qua núi vào hang hổ nằm 
Thầy nhìn thấy hổ vờn nhau 
Thầy vui thầy sướng thầy cười gọi ra 
Mấy hôm hổ báo ông già 
Tưởng rằng cho lộc ông già chơi vui 
Ông già đội mũ che tai 
Ông già hỏi lại lộc này cho ai 
 Hỏi đi hỏi lại mấy lần 
Thần hổ không nói đứng nhìn lại thôi 
Thần cho thần giỡn ông già 
Ông già tưởng thật mấy ngày không ăn 
Thua đau ông tức ông buồn 
Thầy đồ hỏi lại làm sao ông buồn 
Mấy hôm hổ báo thầy đồ 
Thầy đồ có lộc mừng vui tràn đầy 
Mai đây hạnh phúc đến nhà 
Mừng người mừng của chức quyền uy nghi 
Giang tay ôm lấy mộng vàng 
Từ bi phúc hậu hiền hòa đẹp trai 
Non xanh nước biếc chân trời 
Từ đâu đưa đến toàn là gái tơ 
Trời thương đúng số trời phù 
Số son phận đẹp là duyên phúc trời 
Sang năm phú quí giàu sang 
Thần linh thổ địa thần tài phù cho 
Được ăn được nói được cười 
Được người thần rắn biếu thầy quan to 
Bao năm phúc lộc đợi chờ 
Đi thi đệ nhất thầy mơ rồng vàng 
Rồng vàng chức trọng quan sang 
Ngồi trên chỉ phán mọi người đều nghe 
Rượu ngon gái đẹp trong nhà 
Bao nhiêu của quí thầy dùng chơi xuân 
Gọi là làm phép chơi hoa 
Mừng xuân con gái biếu thầy chơi không 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy nhớ lại cho em được nhờ 
Rượu ngon gái đẹp trẻ thơ 
Thầy đồ vui thích thầy cười yêu em 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Để thầy biết trước sau này hỏi ai 
Thơ hay cứ thế thầy làm 
Thầy không phải hỏi quyền thầy cứ sơi 
Thầy đồ 407

\

 

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Xuân về 

Sang xuân ấm áp tình người 
Đầu xuân năm mới tươi cười như hoa 
Sang xuân hoa nở đẹp người 
Số son phận đẹp nhờ duyên phúc trời 
Xuân về đem lại tương lai 
Mùa xuân tươi đẹp tuổi đời ngây thơ 
Non xanh gái trẻ đẹp người 
Nhìn em óng ả đẹp như bà hoàng 
Đẹp người đẹp nét vui tươi 
Ai trông cũng thích nụ cười như hoa 
Đời em cuộc sống chan hòa 
Phong lưu phú quí chờ ngày có duyên 
Mai đây thầy hẹn em vào 
Đúng duyên đúng số bắt tay thầy đồ 
Thầy đồ làm phép em mê 
Lòng em sao xuyến em yêu thầy đồ 
Trông thầy phong độ đẹp trai 
Phong lưu phú quí có tài làm thơ 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Có duyên trời định đến ngày gặp em 
Mai đây có chức có quyền 
Cửa cao nhà rộng ô tô nhà lầu 
Đời em sung sướng có duyên 
Đời em trời định bắc cầu qua sông 
Mấy năm thần báo nằm mơ 
Biết đâu trời định biết đâu trời phù 
Năm thìn năm tỵ ăn to 
Tiền nhiều như nước vàng nhiều như kho 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Nhiều cô gái trẻ đều mê thầy rồi 
Đời thầy sung sướng đa thê 
Thầy dùng không hết thầy xua em về 
Mai đây gái trẻ hết rồi 
Thầy ngồi ngẫm nghĩ hẩm hưu lỡ rồi 
Thầy đồ 406


 

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Kiệt xuất 

Từ nay cho đến về sau 
Đi cầu được của đi lễ được ăn 
Ngồi trên thánh báo được rồi 
Được ăn cứ nói được cười cứ vui 
Đầu năm xuân mới tươi vui 
Thầy đồ vui vẻ nhận thơ chúc mừng 
Thơ hay thần báo năm thìn 
Thần rắn đến chúc thầy đồ bách niên 
Đầu năm xuân mới rồng vàng 
Mừng thầy tuổi thọ trăm ba mươi tròn 
Trời sinh thánh báo thầy đồ
Sang năm quý tỵ giáp ngọ ất mùi 
Thần linh báo mộng thầy đồ 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương đến chào 
Trông thầy có dáng đẹp trai 
Hào hoa phong nhã có tài thơ văn 
Thầy đồ kiệt xuất có tài 
Nhà thơ chính diện từ đường họ mai 
Tông môn dòng dõi người tài 
Thông minh chí tuệ hơn người giỏi giang 
Đường đường chính chính công minh 
Từ bi phúc thiện từ đường công danh 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Tâm thành phúc lộc thầy đồ được ăn 
Ba năm tu phúc trời phù 
Phong lưu phú quí tiên cho thầy cười 
Được ăn thầy tính đến già 
Trăm ba mươi tuổi thầy đồ có dư 
Mai sau phúc lộc có thừa 
Trường thọ thầy hưởng phúc dầy dài lâu 
Thiên nhiên trời định từ lâu 
Duyên trời đưa lại bắc cầu qua sông 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Tìm bà thủy đế hỏi ngay bà cười 
Thầy đồ có việc hỏi chi 
Gặp bà thủy đế bà cười chỉ cho 
Từ nay cho đến về sau 
Năm thìn năm tỵ năm ngọ năm mùi 
Mệnh thầy quá lớn chức quyền ngồi trên 
Ăn to nói lớn uy quyền 
Phong lưu phú quí ngồi trên đống vàng 
Lệnh thầy chuyền xuống rắn thần 
Chỉ tay năm ngón rắn thần phải nghe 
Rắn thần vui thích thầy đồ 
Tình huynh hữu đệ xuống sông mò vàng 
Được nhiều lắm của vàng thoi 
Vàng nhiều như nước chất đầy trong kho 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Nhiều em gái trẻ theo thầy như mưa 
Thầy đồ 405


  


Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Dấu ấn thầy đồ   

Lắng nghe tiên dậy thầy đồ 
Trước là học lễ sau là học văn 
Ngồi im nghe đọc từng lời 
Tiên chi thầy dậy mở màn khai trương 
Văn chương nho giáo thiên đường 
Nền văn nho học là lời tiên chi 
Thiên đình chỉ đạo tiên chi 
Lưu ban dấu ấn có tên thầy đồ 
Sang năm thụ ký rồng vàng 
Họ mai tu được phúc trời ăn to 
Tự nhiên thần báo thầy đồ 
Thầy trăm tu học đức trời thẳng ngay 
Cao minh chính diện thầy đồ 
Nhà thơ văn học đường đời họ mai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Ai khen cũng được ai chê cũng cười 
Chẳng ai nói dấu làm chi 
Con đường ngay thật đức trời phù cho 
Làm chi phải dấu như bưng 
Có tội cứ ở sau lưng bóng đèn 
Người ta cũng rõ cả rồi 
Con đường ngay thật cứ cười điềm nhiên 
Trời cho có phúc có tiền 
Có duyên có nợ biết đòi của ai 
Trời cho có phúc có tài 
Sang năm duyên nợ đòi tiên trên trời 
Tâm linh là phúc trời cho 
Đến năm giáp ngọ mưa ra lộc vàng 
Tiền nhiều thì của cũng nhiều 
Tiên cho rắn lặn rắn mò dưới sông 
Tiền vàng rồng lá leo cây 
Qua sông rắn lội qua sông rắn cười 
Đương nhiên được phép lộc trời 
Gặp bà thủy đế bà cười chỉ cho 
Sông sâu núi ngọc sông vàng 
Ở giữa nước chảy hai bên là vàng 
Đường đi chính giữa sang ngang 
Rắn thần nhìn thấy rắn càng sướng vui 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Gặp bà thủy đế đưa vào trong cung 
Đột nhiên mở cửa rắn vào 
Nhìn thấy chó cấu đứng canh đang nhìn 
Thần rắn mở miệng chào luôn 
Kính chào hai vị ở đây canh vàng 
Thần cẩu mở miệng nói luôn 
Các người ở đâu mà đến nơi này 
Ở đây núi ngọc sông vàng 
Cung tiên điện ngọc thần thờ tiên ông 
Ở đây thần chó canh vàng 
Cung tiên điện ngọc cấm không ai vào 
Ta đây được lệnh tiên ông 
Được bà thủy đế thủy tiên cho vào 
Năm rồng năm tỵ giáp ngọ 
Tiên cho thần rắn được phép được vào 
Trong cung rõ ra hai chữ thầy đồ 
Số son thầy được vào cung lĩnh vàng 
Rở ra tờ giấy vuông tròn 
Thần chó nhìn thấy gật đầu như điên 
Lệnh trời lệnh bà thủy đế lệnh tiên 
Vàng son dấu ấn có tên thầy đồ 
Đi đâu thần rắn làm phép nhiệm mầu 
Thần nào đòi hỏi cứ rơ giấy này 
Giấy này có chức có quyền 
Thần rắn cứ việc vào cung lấy vàng 
Thầy đồ 404