Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Thần linh hóa quỷ   

Nhà anh dệt gấm thêu hoa 
Cho đời tuổi trẻ có thơ mộng vàng 
Anh yêu em thích nhớ không 
Em còn không nhớ đợi ai mà tìm 
Hôm nay ra chợ người đông 
Em đứng ngơ ngẩn em nhìn xem ai 
Đứng lâu nhìn thấy thầy đồ 
Thầy đi ngoe nguẩy thầy nhìn gọi em 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Nhà linh đất chúa gọi ra thần phù 
Bao năm cúng tế ai thờ 
Chủ nhân ly biệt đường đời gọi ai 
May nhờ phúc phận thầy đồ 
Phúc tiên lộc thánh ăn dầy trời cho 
Lương tâm đắc phúc cứu người 
Thầy đồ ăn học cứu người có duyên 
Lương tâm thần gọi bảo cho 
Có nhân có nghĩa phật cho mà cười 
Thế là phần đẹp duyên may 
Hồi tâm phúc đến họ đinh được rồi 
Duyên do tự bởi ông trời 
Không ai thờ cúng đất thần hóa ma 
Lương tâm tự bởi ông trời 
Thần linh hóa quỉ thổ công quấy rầy 
Vong linh quản phụ vẫn còn 
Biết rằng phúc bạc người đời không tin 
Khôn ngoan dâu trưởng đi cầu 
Có tâm đi lễ bắc cầu qua sông 
Từ nay phúc phận yên tâm 
Ông già thần báo tin vui đến rồi 
Tháng năm cầu phúc cầu tài 
Văn hay tấu sớ đến tai đức bà 
Ơn nhờ sư thầy làm sớ văn hay 
Trời cho văn học tấu thơ Ngọc Hoàng 
Mừng thầy hái lộc nhiều hoa 
Trồng cây ăn quả ra hoa lộc vàng 
Số son duyên dáng thầy đồ 
Được ăn được nói để đâu hết tiền 
Năm nay ông bận không về 
Sang năm tân mão ông về gặp may 
Thần linh đã báo ông rồi 
Ông về đem lộc phúc trời bảo cho 
Lộc trời lộc phật thánh cho 
Còn đâu đem hết bắc cầu qua sông 
Ông đi thỏa mái tâm hồn 
Trong người nhẹ nhõm ông cười hồn nhiên 
Nhà ông có chức có quyền 
Tiền thì không thiếu của thì đầy kho 
Duyên trời phúc phận phân chia 
Cho con cho cháu cho đời biết cho 
Thầy đồ thích chí cười thầm  
Tự nhiên đội mũ ù lỳ tre tai 
Được ăn được nói được cười 
Vợ hỏi không biết cứ cười mồm to 
Sang năm thầy được món quà 
Ăn to chẳng hết thầy cho gái mèo 
Gái mèo thích chí cười vui 
Thầy đâm cú nữa gái cười răng ra 
Thầy đồ vừa tức vừa cười 
Thầy cho cái tát rặng ra vẫn cười 
Thầy đồ 294


Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Thơ tình 

Nhà thơ văn học nghe thơ buồn cười 
Ra thơ thầy đố các em 
Thơ nào hay nhất thơ nào vui hơn 
Thơ tiên thơ đức thánh hiền 
Nghe thơ buồn ngủ thơ nào gọi em 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Xin thầy mấy chữ xin thầy mấy câu 
Thầy đồ trông thấy em cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy vờ gọi em 
Ra thơ thầy đố em cười 
Em vui em thích em mời thầy sang 
Hôm nay vui nhất trên đời 
Tiên cho hai chữ hai người yêu nhau 
Nghe thơ buồn ngủ hai người 
Sáng mai thức dậy lại cười với nhau 
Thơ hay duyên đẹp tình dài 
Đời em không biết sau này gặp ai 
Duyên do cũng bởi ông trời 
Nặng tình quả kiếp thầy đồ gọi em 
Đời em đúng số em cười 
Nhởn nhơ em gặp thầy đồ thương em 
Thần tiên đã báo em rồi 
Thần cho em gặp thầy đồ có tâm 
Mai sau em chỉ có thầy 
Ngoài ra không biết ai vào nhận em 
Chuyện này đúng số em rồi 
Em thương em thích thầy đồ đẹp trai 
Mặt to tai lớn có tài văn hay 
Đời em phúc phận duyên thầy 
Thầy yêu em thật cho đời em vui 
Thơ hay có tiếng thầy đồ 
Thầy đi trêu gái thầy cười trêu hoa 
Thơ hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học có tài văn chương 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Mai kia thầy đón em về 
Em làm trâu ngựa cho thầy sướng vui 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy hai chữ cho em vui lòng 
Nhởn nhơ em lấy được chồng 
Thầy đồ sướng quá đưa vào cung mây 
Thần tiên gái đẹp thiên đường 
Thầy trông hoa mắt ngắm nhìn bướm to 
Bướm này phần của thầy đồ 
Có công dậy dỗ bướm em gật đầu 
Mai kia làm kiếp đời đời 
Làm thân con gái cho đời vinh hoa 
Ăn ngon mặc đẹp ơn thầy 
Nhờ thầy hạnh phúc tương lai thầy cười 
Ngày mai thầy có nhiều tiền 
Bao nhiêu gái đẹp theo sau thầy cười 
Đời em sung sướng thầy vui 
Đời em trâu ngựa nhe răng em cười 
Thầy đồ 293

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Thầy yêu má đào 

Thân em là gái nhởn nhơ 
Em đi ra chợ mua vui cho người 
Làm thơ văn vẻ yêu đời 
Đang yêu hạnh phúc đang cười trêu hoa 
Lớn lên em cũng lấy chồng 
Yêu ai em thích ai cười kệ ai 
Ra đường nước chảy trời mưa 
Hôm nay đúng số thầy đồ gọi em 
Trời mưa nước chảy qua sân 
Làm duyên có dáng cho người ta yêu 
Tình duyên gái đẹp gặp may 
Biết đâu mà chọn đi đâu mà tìm 
Ở nhà ra ngõ gặp luôn 
Nhởn nhơ tìm bạn may ra ra gặp chồng 
Số son phận đẹp vuông tròn 
Trời thương trời phú cho em gặp thầy 
Hôm nay thần báo em rồi 
Thần cho vui vẻ thần cho lấy chồng 
Đời em phúc phận có duyên 
Ăn mày đổi kiếp thầy đồ thương em 
Đời em mưa gió đã nhiều 
Nặng tình quả quyết mấy lầm sang ngang 
Phải chăng số phận duyên trời 
Cơn mưa gió bụi cho đời trôi đi 
Lênh đênh trôi ở giữa dòng 
Con thuyền không bến biết tìm gọi ai 
Trời xanh sao khéo hững hờ 
Trêu người trâu ngựa cứu người nhởn nhơ 
Thầy yêu phận gái má đào 
Thầy trông duyên giáng em cười thầy mê 
Mấy lần thầy rủ em về 
Em còn suy nghĩ để thầy thương em 
Từ ngày thầy biết đến em 
Đời em sung sướng gặp thầy yêu em 
Hôm nay thầy đón em về 
Em làm trâu ngựa cho thầy sướng vui 
Mai kia em có phận nhờ 
Thầy thương em thật xin thầy thằng cu 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Thân tàn ma dại sau ngày nhờ ai 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Thầy đồ thấm thía thương tình ngựa trâu 
Thầy đồ gánh nặng duyên tình 
Cứu người quả quyết đeo bòng đa mang 
Đa thê lắm vợ thầy đồ 
Duyên tình còn nữa nhiều bề ngổn ngang 
Mai sau thầy có nhiều tiền 
Thầy còn phải gánh cho đời trẻ chung 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Sau ngày còn nữa nhiều hơn bây giờ 
Thầy đồ 292


Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Nửa khôn nửa dại 

Từ ngày thần báo đến nay 
Cho con trâu ngựa đứng trông mà cười 
Việc này đã gọi thần bao 
Để cho mà biết đến ngày ăn to 
Mai đây ăn đậm còn nhiều 
Được thằng trâu ngựa nó cười nhe răng 
Bảo ăn nó cũng gật đầu 
Cho mày ăn nữa mày vờ cười luôn 
Hôm nay thần báo cho mày 
Mày ăn đằng trước mày sờ đằng sau 
Thầy đồ cũng biết tin này 
Thầy ăn nửa dưới phần mày nửa trên 
Nói ra chỉ mặt đặt tên 
Thôi đành mày nhịn để phần thầy luôn 
Từ nay cho đến cuối năm 
Tin vui thầy được thầy cười mồm to 
Bây giờ mày đứng mày nhìn 
Trông mày xị mặt mày buồn kêu ai 
Ra đây thầy bảo cho mày 
Mày vui mày thích mày cười thầy xem 
Mày cười đúng số mày thèm 
Thầy khôn nói nhỏ cho mày cái đuôi 
Ngựa ta nửa thích nửa cười 
Tưởng thầy nói thật người cười thật to  
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Khôn ngoan lọc lõi đời nào thần cho 
Hôm nay thần báo cho mày 
Thầy thương cho thật nửa mày ở trên 
Thầy quen ăn dưới thầy cười 
Thầy vui thầy thích thầy cười ăn to 
Ngựa ta trông dáng thầy đồ 
Mặt to tai lớn mồm to ăn nhiều 
Ngựa ta chẳng nói chẳng rằng 
Ngựa ta đang tức thầy đồ ăn tham 
Bao nhiêu của quí trên đời 
Thầy vơ thầy vét thầy cười ngựa trâu 
Mai đây thầy vẫn còn nhiều 
Của ngon vật lạ nhiều em dâng thầy 
Đời thầy sướng thế thầy vui 
Có em đến gọi thầy đồ đi chơi 
Thầy đồ thích chí cười luôn 
Có em nói nhỏ vào tai thầy đồ 
Mời thầy vào chốn cung mây 
Của ngon vật lạ mời thầy vào xem 
Nơi đây là chốn thiên đường 
Ăn ngon mặc đẹp làm mưa mấy ngày  
Chơi cho thỏa thích thì thôi 
Về nhà vợ hỏi đi đâu mấy ngày 
Thầy đồ vui vẻ nói ngay 
Vừa ra đến ngõ gặp ngay quan thầy 
Bạn đời chốn cũ tình xưa 
Mấy năm không gặp hôm nay tình cờ 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Quan thầy mời vào đặc quán rượu ngon 
Uống vào quá chén say xưa 
Rượu ngon gái đẹp cơn mưa tràn về 
Thầy say chẳng biết cái gì 
Thầy vui thầy thích các em yêu thầy 
Tỉnh ra đã lỡ mất rồi 
Cơn mưa gió bụi mấy ngày thầy quên 
Bà hai nghe nói điên người 
Bà đang tức giận bà còn nói chi 
Thầy đồ vừa nói vừa cười 
Mấy hôm tôi vẫn thương bà nằm không 
Bà thương tôi gặp bạn hiền 
Bà thương không nói bà cười tôi vui 
Thầy đồ 291

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Tin vui đang về   

Tin vui em báo thầy đồ 
Thơ hay thắng đậm ăn dầy mừng vui 
Tưởng rằng có thế thì thôi 
Biết rằng còn nữa thầy cười ung dung 
Thầy không ăn nói nửa chừng 
Để cho vợ hỏi nửa mừng nửa no 
Mai đây ông sẽ gửi về 
Ông thua chấp nhận không về được đâu 
Tính đi tính lại ông nhầm 
Biết rằng số phận chẳng còn bao nhiêu 
Đời ông thay đổi quá nhiều 
Năm nay tạm gửi đem về tiền tiêu 
Ở nhà ông biết cả rồi 
Nghe tin thần báo ông cười khen thay 
Yến Nhi dâu trưởng đi cầu 
Trăm no lễ bái trời cho lộc vàng 
Tâm thành phúc bảo thần sui 
Gặp người có phúc cứu người họ đinh 
Ăn mày số phận thầy đồ 
Từ bi quảng đại đức dầy mâm cao 
Số son phận đẹp má đào 
Thần sui thần khiến gặp ngay thầy đồ 
Thầy đồ có quyền chức trọng mệnh cao 
Có thơ giải nghĩa có lời văn hay 
Quyền cao chức trọng đến rồi 
Thầy đồ còn tính ngày nào ăn to 
Sang năm lộc đến đầy nhà 
Tin vui người thắng đang chờ 
Người thua đang đợi ngày về cùng vui 
Ra đi cửa đóng then cài 
Quê hương đất tổ xa rời cố chi 
Đường đời số phận hết rồi 
Đời ông vất vả mấy lần gian nan 
Xa quê ngót chục năm trời 
Tiền thì không thiếu nhiều điều lãng quên 
Giờ đây ông biết cả rồi 
Đời ông theo gió lạnh lùng lương tâm 
Lênh đênh góc biển trân trời 
Đời ông may rủi gặp người có tâm 
Thơ hay ông gặp thầy đồ 
Cứu nhân độ thế cho nhà họ đinh 
Tiền nhiều phúc phận mỏng manh 
Thôi đành kém phận phân nhờ phúc tiên 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Đời ông hết phận kém duyên lộc trời 
Trời thương trời phú cho người vô tâm 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Sang năm lắm lộc đầy nhà 
Của chìm của nổi cơ ngan người mừng 
Thần tài đắc địa thần linh 
Của ngon vật lạ đem dâng biếu thầy 
Thầy đồ 290

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Chuyện nhà thầy 

Lăng khai kỳ ngộ có tài 
Nghe đâu thần nói có tài văn hay 
Nghe thơ thần đã biết rồi 
Gọi là mọi chuyện thần cho mà làm 
Dòng dòng mấy chữ thong dong 
Mở ra hương khói nối dòng họ mai 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Bây giờ có một chính tên thầy đồ 
Thơ hay ai gọi cho nghe 
Thơ còn bay bướm thơ còn cười vui 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Ngâm thơ chão chuộc mồm to em cười 
Ngày ngày hai bữa cơm ngô 
Qua đây em biết thầy đồ yêu em 
Thầy thương sáng nắng chiều mưa 
Chiều về em nhớ thầy cười nhìn theo 
Đong đưa đôi mắt thầy cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy còn ngẩn ngơ 
Duyên ưa phận đẹp ai bằng 
Thầy ngồi thầy nhớ đi qua em cười 
Trời xanh sao khéo hững hờ 
Cơn mưa gió bụi trêu người sang ngang 
Mai đây chính diện cô nàng 
Được ăn được nói được thầy thương em 
Mười năm sóng gió qua đi 
Mười năm em đợi em đi theo thầy 
Mai đây sáng tỏ đến ngày 
Đẹp duyên đúng số thầy yêu em cười 
Đường đời hạnh phúc tay tư 
Nửa hương khói bạc tình đời nhìn nhau 
Duyên ai phúc phận từng người 
Chen vào chỗ ấm ngửi mùi hương thơm 
Thầy đồ có chức có quyền 
Chỉ tay năm ngón mọi người đều vui 
Thầy đồ chặn trước rào sau 
Phân công rõ rệt mọi người đều vui 
Hôm nay êm ả trong nhà 
Cấm làm to chuyện để người ta chê 
Thầy đồ đứng mũi chịu sào 
Em nào cần gì cứ nói vào tai 
Thầy nghe thầy thích thầy vui 
Đừng để chuyện thối chuyền thơm ra ngoài 
Răn đe gái trẻ yêu thầy 
Đi sau an phận đừng đòi leo thang 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Khen thầy đối sử đúng người đi sau 
Được ăn được nói được làm 
Không được ngạo nghễ vượt quyền người trên 
Thần cho ký tên thần tiên 
Thầy đồ 289 



Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Gửi lời giao duyên 

Đêm qua tắt lửa tối đèn 
Thầy đồ đến tắt hay là em mê 
Đang đêm thầy gọi em gì 
Em đang buồn ngủ em mê chơi đùa 
Đời em sung sướng cười vui 
Thầy đồ tính giấc đi vào hôn em 
Làm em nửa thích nửa cười 
Nửa mê đang ngủ nửa cười đang vui 
Sáng mai em dậy em cười 
Em quên không nhớ em cười với ai 
Đêm qua thầy tắt đèn đi 
Em ngồi mơ tưởng con ma trọc đầu 
Đêm qua em ngủ say xưa 
Thầy đến thầy ngủ thầy vần cả đêm 
Đời em trẻ đẹp non xanh 
Thầy thương thầy quí thả chim vào lồng 
Đời em có phúc gặp thầy 
Đi sau ăn vụng của thừa vẫn ngon 
Trời cho đúng số em cười 
Có duyên trời định đến ngày gặp nhau 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Nay mai phúc phận nhờ thầy 
Xin thầy con trẻ ngọc vàng quí nhân 
Trời cho có phúc có phần 
Của dơi con quí có tài văn hay 
Của dơi con quí của thầy 
Nhà nho văn học từ đường họ mai 
Khôn ngoan có giống có nòi 
Đa thê lắm vợ sau này làm lên 
Người ta cũng biết cả rồi 
Con thêm con nếm của nhà họ mai 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Giống y như bổ thầy đồ giỏi giang 
Tai to mặt lớn có tài 
Văn hay chữ đẹp tiếng cười thanh cao 
Sau này hơn bố nó nhiều 
Tài ba có một gái theo đầy nhà 
Nòi nào giống ấy chẳng sai 
Thầy đồ nghe thấy tiếng đồn không sai 
Ù nỳ như mũ che tai 
Thầy khôn nói nhỏ u mày thương tôi 
Đường đời ai biết thiệt hơn 
U mày thông cảm cho tôi vui lòng 
Kể ra cũng lỡ mất rồi 
Bu mày thông cảm cho đời trẻ thơ 
Con tôi nó quí bu mày 
Không đẻ ra nó quí bà trọng chung 
Đời người có trước có sau 
Con nhà có học là con thầy đồ 
Khôn ngoan tinh tướng con thầy 
Thông minh sáng xuất hơn người giỏi giang 
Ra đường thấy gái trào em vui đùa 
Mai sau em có người nuôi 
Xin thầy lộc vãi lộc dơi em mừng  
Thầy đồ 288

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Giữ lời em ơi 

Thờ ai cho chót một đời 
Đừng thờ giang dở cho người ta chê 
Hôm nay nắng sáng chiều mưa 
Nắng buồn hưu hắt nắng trưa mặn lồng 
Qua đây em ngó thăm thầy 
Em nhìn rễ chịu thầy cười em vui 
Thầy quên em nhớ thầy cười 
Thầy vui thầy thích thầy cười như hoa 
Mùa xuân hoa nở giữa mùa 
Đời hoa con gái đẹp như tiên bồng
Cuối năm lên vợ thành chồng 
Sang năm tâm mão con bồng trên tay 
Trời cho ai được sau này 
Sinh sau đẻ muộn cục vàng trên tay 
Đời em thân dại ma tàn 
Đời em đâu biết sướng vui hơn người 
Người ta có số có duyên 
Người mong chả được người cầu không cho 
Duyên do tự bởi ông trời 
Cầm cân nẩy mực thương người đi sau 
Đời em gắn bó yêu thầy 
Thầy không bỏ bứa chọn đời em yêu 
Đời người được mấy giấc mơ 
Thân tàn ma dại em vơ được thầy 
Đúng duyên đúng số em cười 
Thầy là em sướng em sời thằng cu 
khôn ngoan có giống có nòi 
Sau này nó lớn lên rồi 
Khôn ngoan máu bố đẹp người mẹ ơi 
Thơ hay dòng dõi thầy đồ 
Nhà nho văn học chính người họ mai 
Sau này hạnh phúc tương lại 
Tuổi thơ con trẻ chí hiếu thông minh 
Bây giờ có phúc có phần 
Sau này trời định tự trời ban cho 
Ăn ngon gái đẹp thầy đồ 
Đời thầy sung sướng nằm trên đống vàng 
Mai sau lần lần thứ thứ đến phiên 
Thầy phân thứ tự gia truyền thứ ngôi 
Thầy phân không đúng duyên trời 
Để trời phân lại đúng người có duyên 
Đi sau ăn hết của thừa 
Ăn ngon mặc đẹp thầy yêu em nhiều 
Gái này là gái ăn chơi 
Tính thầy ưa đẹp thầy cười thầy hôn 
Giang tay ôm lấy thầy đồ 
Sau này trời định trời cho em nhiều 
Vui vui em thích nằm mơ 
Thành hoàng phán bảo cho thơ thằng bờm 
Sau này nhờ nó có công 
Nuôi cha dưỡng mẹ sinh thành hiếu trung 
Rồi đây sấm chớp đùng đùng 
Mưa rơi ra của nhiều người tài ba 
Ăn mày đức phật trong nhà 
Thần linh chúa đất phù cho người tài giàu sang 
Thầy đồ 287

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Bản nhạc ngày ấy 

Mùa thu tháng tám trăng rằm 
Thấy gà đi gọi thấy người đi xem 
Tháng chín thấy chó vui mừng 
Thấy lợn ủn ỉn nửa mừng nửa no 
Tháng mười có chuyện trong nhà 
Người săn người đón người cười vui vui 
Tháng mười một chuột rúc mừng vui 
Của ăn của để thánh cho đem về 
Tháng mười hai trâu béo đi cầy 
Một đường hai chỗ để dành mai sau 
Tháng giêng tháng rộng ngày dài 
Tháng hai khỉ béo leo trèo hái hoa 
Tháng ba rồng lộn mấy vòng 
Tập bơi phun nước rồng cười phun mưa 
Tháng tư kỷ tỵ máng sà 
Hỏi thầy mấy chỗ thầy cười gọi em 
Tháng năm trâu béo đứng nhìn 
Đợi ông chủ mới ông cười gọi tên 
Năm nay năm mão vàng son 
Bắt con dê đực đứng canh cửa chuồng 
Con nào đỏ đít thì thôi 
Con nào óng ả mượt lông dê cười 
Hôm nay dê bắt được mày 
Mày cười mày chạy mày đi đằng nào 
Tháng bẩy là tháng của tao 
Khôn hồn mày đứng mày cười tao xem 
Tháng tám làm chủ chúng mày 
Bảo đâu nghe đấy tiền nhiều tao cho 
Tháng chín chó chạy đuôi cong 
Mừng ông chủ mới gặp ông thầy đồ 
Tháng mười bắt lợn nuôi dê 
Bắt con chuột béo chuột cười ông đây 
Đời tao mệnh nhỏ hơn mày 
chuột tao mệnh lớn chúng mày cười đi 
Khôn ngoan ông gọi chúng mày 
Nghe tao thì sướng biết điều ra đây 
Khôn ngoan có giống ngu si có lòi 
Tao khôn là loại chuột vàng 
Mày ngu như lợn mày cười như dê 
Nói gì thì nói cho mau 
Cùng là súc vật chuột tao hơn mày 
Người nuôi cho béo đến ngày cạo lông 
Đời mày ngắn ngủi tấc gang 
Nó đâm nó chém phơi bầy ruột gan 
Đời tao lên chức chuột vàng 
Sướng như ông hoàng tiền của trời cho 
Thầy đồ 286


Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Thầy đây 

Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Khen thầy lắm vợ thầy còn ngồi đây 
Hôm nay thầy nói rõ ràng 
Có duyên có nợ nhiều em mê thầy 
Nói ra thực sự thơ hay 
Lời thơ khuyên nhủ lời thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Tài ba văn học thầy ngồi ngâm thơ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Làm thơ yêu gái thầy cười có duyên 
Ra đường thấy gái nhìn theo 
Trông thầy tráng kiện thầy cười có duyên 
Ngâm thơ thầy hé mắt nhìn 
Trông thầy đẹp lão thầy cười mồm to 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy ăn thầy nói thầy mời các em 
Ra đây thầy bảo em này 
Nghe thơ thầy đọc ngâm thơ em cười 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Em nào thích thú thầy mời đi chơi 
Đi chơi đến cửa nhà cười 
Làm mưa làm gió mấy hôm lại về 
Thầy về đến gốc cây đề 
Gặp vợ vợ hỏi đi đâu mấy ngày 
Thầy đồ ngứa ngáy gãi tai 
Biết rằng không ổn thầy cười xuống thang 
Hôm nay ra ngõ gặp quan 
Quan mời đi chén vào hàng uống say 
Rượu ngon gái đẹp thầy say không về 
Uống nhiều say ít lê mê 
Thầy say không tỉnh không về được đâu 
Hôm nay thầy tỉnh ra rồi 
Thầy thương thầy nhớ u mày mấy hôm 
Gái già tưởng thật lại cười 
Làm sao tôi nhớ mấy hôm tôi buồn 
Hôm nay thơ báo thầy vui 
Về nhà vợ hỏi thầy cười thầy yêu 
Mấy hôm mưa gió ngon lành 
Thầy say uống rượu thầy vờ thương em 
Gái già thích thú cười thầm 
Tưởng thầy nói thật thầy thương em nhiều 
Thầy đồ 285

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Đố thầy 

Gầm trời có một cái hoa 
Mưa xuân thì héo nắng già thì tươi 
Hôm nay em đố thầy đồ 
Nếu thầy giảng được theo không thầy về 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy nhìn em đẹp như hoa giữa rừng 
Mùa xuân hoa nở tưng bừng 
Thầy nhìn em đẹp thầy cười yêu hoa 
Hoa thơm mát dịu trên đầu 
Đời hoa con gái hương lồng gió bay 
Thơm tho ai thích đứng gần 
Hoa thơm cỏ lạ ngửi mùi hương bay 
Thầy đồ ngửi thấy thầy cười 
Biết rằng có chuyện đổi thay lạ thường 
Hôm nay thầy mới ra đường 
Nghe chim ca hát mừng thầy gọi em 
Tiếng chào đon đả mừng thầy 
Thầy nhìn em đẹp thầy cười nhớ em 
Gian nan xa cách hững hờ 
Ai trêu ai ghẹo thầy vờ nhìn em 
Thử lòng chung thủy dài lâu 
Thầy thương em thật bắc cầu em sang 
Duyên ưa phận đẹp dài lâu 
Thử lòng hoa bướm gửi lời văn hay 
Thơ hay thầy gửi em cười 
Đọc thơ thầy nhắc cho đời em vui 
Nay mai thầy báo em cười 
Lòng em sao suyến nghe thơ vui mừng 
Thơ hay em đợi em chờ 
Một lòng một dạ để thầy tin em 
Bây giờ em vẫn một lòng 
Để thầy nghĩ lại thầy thương em cười 
Vui vui thích thú thầy cười em yêu 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Tình thương mái ấm gia đình thủy chung 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Hỏi thầy mấy chỗ thầy cười để đâu 
Chỗ nào thầy để thầy cười 
Chỗ nào ăn vụng để dành cất đi 
Mai kia đói bụng thầy thèm 
Thầy yêu thầy thích con thuyền chơi vơi 
Thuyền em có bến có bờ 
Có xin có cưới có người vỗ tay 
Thuyền em có giá vàng đeo 
Có người đến chúc đến mừng cười vui 
Hoan hô chàng pháo vỗ tay 
Đến mừng hạnh phúc tràn đầy trăm năm 
Kể ra cũng đã một đời 
Vàng đeo giá trị chúc mừng hoan hô 
Đường đời hạnh phúc nằm mơ 
Làm thân con gái để sơ lông mày 
Lại còn khoe sắc đẹp hơn 
Đêm đi ăn vụng còn hơn cái gì 
Thầy đồ 284


Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

Thương em nhiều 

Thương em nhắn nhủ đôi lời 
Thương người em đẹp em cười lẳng lơ 
Trông em đôi mắt đa tình 
Nụ cười em đẹp dáng người em xinh 
Lương duyên nhờ phúc thầy đồ 
Thầy yêu em thật thực lòng em thương 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Số son em đẹp gặp ngay thầy đồ 
Thầy đồ có tiếng ăn chơi 
Tài ba khôn khéo tài ba lẫy lừng 
Thơ hay em chúc thầy đồ 
Ăn ngon mặc đẹp vợ thầy mê ly 
Đời em sung sướng ai bì 
Cho thân phận đẹp cho thầy yêu em 
Thầy yêu thầy thích thầy cười 
Thầy mê em đẹp thầy sờ hôn em 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Thân tàn ma dại sáng trưa tiêu điều 
Đời người có nhục có vinh 
Làm thân con gái cho người ta thương 
Đời người được mấy giấc mơ 
Sáng thì không kể đến trưa nhị tàn 
Hoa tươi hoa đẹp nhị tàn nhị rơi 
Thương đau cho gái chơi bời 
Làm thân trâu ngựa cho đời sướng vui 
Đời em không nghĩ sau này 
Tuổi xuân tàn tã vật vờ khổ đau 
Đường đời hạnh phúc tương lai 
Thầy đồ đã hứa thầy cho thằng bờm 
Mai sau em được thằng bờm 
Thân tàn ma dại thằng bờm nuôi em 
Chỗ này là chỗ em khôn 
Tính đi tính lại con khôn mẹ cười 
Thân tàn ma dại được chưa 
Em khôn tính trước đường đời đi sau 
Bây giờ đến lúc bạc đầu 
Nhìn xuân trở lại cho đời thương nhau 
Lúc này là lúc ăn chơi 
Dưỡng già cốt nhục cho đời hết xuân 
Sinh con nhờ có thằng bờm 
Máu dơi con đẻ đẹp duyên thầy đồ 
Đời ta sung sướng một thời 
Làm mưa làm gió cho đời lên tiên 
Thầy khôn có chí thầy cười 
Em ngoan tính trước sau này nhờ con 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Được thằng cu tý thằng bờm em vui 
Mai kia hạnh phúc chan hòa 
Trời cho em được em cười thầy vui ăn nhiều 
Thầy đồ 283

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Em yêu 

Sơn son thiếp đỏ hoa vàng 
Người đi ai gọi mấy lần em ơi 
Mùa hè hoa nở xanh tươi 
Mùa thu tháng tám trăng cười gọi em 
Em nghe ai gọi ai cười nhớ không 
Hôm nay ra ngõ gặp chồng 
Thiu thiu buồn ngủ em cười gọi anh 
Năm lần bẩy lượt anh ơi 
Em thương em gọi lấy anh làm chồng 
Trời cho hai đứa chúng mình 
Ăn chung đồ lộn mấy lần anh ơi 
Thương em là chuyện trên đời 
Cùng nhau đi ngủ cùng nhau vui đùa 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Số son em đẹp số son em cười 
Ngẩn ngơ tại phúc cầu may 
Ăn xôi ăn thịt ăn cho chán mồm 
Đời người ai gọi mà ơi 
Gọi người tri kỷ gọi người tri ân 
Thương nhau ăn vụng nhớ thầm 
Ăn đời nợ kiếp má hồng chờ ai 
Đi sau em biết cả rồi 
Làm thân trâu ngựa kiếm lời trẻ thơ 
Ăn sau của vẫn còn thừa 
Người khôn em vú của thừa vẫn ngon 
Ai chê thì mặc ai chê 
Của thừa vẫn quí sinh ra thằng bờm 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Của ngon vật lạ đem dâng thầy đồ 
Thầy đồ có mắt có tai 
Có con sáo sậu bay vào bay ra 
Thầy thương con ém lạc đàn 
Thầy trông nó đẹp thầy càng ham mê 
Thương nhau đến lúc bạc đầu 
Thầy nhìn trở lại thằng bờm gọi ba 
Tình thương mái ấm trong nhà 
Thầy thương thầy gọi bốn con lái xề 
Con một chúm chím mượt lông 
Con hai trắc lịch tồng ngồng đít to 
Con ba đẹp nhất ưa nhìn 
Thầy thương thầy quí thầy chưa đụng vào 
Con bốn nhí nhảnh đẹp thay 
Thầy đồ quí nhất thầy hay thương người 
Thơ này thần báo cho hay 
Kể ra thầy thích bốn con mặn lồng 
Thầy nhìn đỏ đít trơn lông 
Thầy nhìn thầy thích thầy mê em rồi 
Em sai thầy thích thầy cười 
Được thằng cu tý thầy mừng yêu em 
Thầy đồ 282

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Thầy đồ 

Nghe thơ chỉ có thầy đồ 
Thông minh sáng xuất thầy đồ có tâm 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời
Nghĩ mưu đa kế thầy đồ có tâm 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy nghe em gọi thầy cười nhớ em 
Vừa quen vừa biết thầy đồ 
Thầy làm em sợ em run cả người 
Đêm qua thầy gọi em ra 
Em nhìn em tưởng con ma trọc đầu 
Thầy thương là chuyện trên đời 
Em đâu có dám tranh quyền thiệt hơn 
Đời em gắn bó yêu thầy 
Xin thầy nghĩ lại cho đời em vui 
Mai sau chỉ ước một điều 
Xin thầy thầy quí thầy cho thằng bờm 
Đời em ước nguyện sống vui 
Được thằng cu tý thằng bờm em vui 
Trời cho em được thế này 
Đời em vui thích yêu thầy tương lai 
Đường đời hạnh phúc lâu dài 
Em yêu em quí thầy đồ thương em
 Mai sau em được thế này 
Trời cho em sướng hơn người có con 
Tiền rừng bạc bể làm chi 
Không gì em sướng được ngay thằng bờm 
Mai sau nó lớn lên rồi 
Em thương em quí cục vàng trên tay 
Thầy đồ sung sướng nhìn em 
Thầy vãi nước mắt thầy thương em nhiều 
Hôm nay thầy nói thật lòng 
Thầy yêu em thiệt thầy cười em vui 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Mai sau sáng sủa trong nhà 
Chồng chung vợ chạ tứ đời thương nhau 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Thầy ăn thầy trọi thầy gọi các em 
Trời cho có phúc có phần 
Không ai ghen tỵ mất phần thanh danh 
Đầu đi đuôi lọt phải chiều 
Làm đầu cứ thế thẳng đường mà đi 
Ăn ngay ở thẳng có thầy 
Bao nhiêu phúc lộc để thầy chia cho 
Đi đầu bụng phệ ăn to 
Đi sau khúc giữ ăn vừa bụng thôi 
Thứ ba ăn đậm sướng thầy 
Thầy yêu nói nhỏ thầy cho nhân tài 
Thứ tư ăn vụng chóng đầy 
Ăn sau ngon miệng của thừa quí hơn 
Thầy đồ 281







Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Thương em 

Hôm qua theo bóng anh về 
Lòng em vui sướng tràn đầy tương lại 
Mai kia hạnh phúc lâu dài 
Tương lai em gửi tấm thân ngọc ngà 
Trời cho em thích em vui 
Được gặp chính diện thầy đồ có tâm 
Thầy thương con én lạc đàn 
Hỏi thầy mấy vợ thầy còn đa mang 
Xuân xanh ngũ nhất niên rồi 
Hoa dâm đầu bạc tuổi đời vẫn xanh 
Trông thầy trai tráng có duyên 
Có nhân có nghĩa thầy còn thương em 
Thầy thương con én lạc đàn 
Như chim không tổ như người đọc thân 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Không ai thăm hỏi không ai cười đùa 
Năm qua em trót yêu tình 
Yêu thằng phản bội với thằng sở khanh 
Đường đời có một không hai 
Đời em trâu ngựa vớ thằng sở khanh 
Làm mưa làm gió mấy lần 
Hỏi ai trâu ngựa phí đời tuổi xuân 
May ra con gặp thầy đồ 
Thầy thương em thật em theo thầy về 
Nghe tin thầy lắm chỗ cười 
Em  chê phản bội em cười sở khanh 
Đời em đã vấp mấy lần 
Sở khanh phản bội hai thằng như nhau 
Sở khanh tội trước vỡ đầu 
Phản bội là gốc đánh lừa như điên 
Quanh co hai chữ bạc tình 
Thằng nào cũng tội thằng nào cũng ghen 
Khen thay cho gái làm nghề 
Ăn ngon mặc đẹp chê nghề chân tay 
Nghề này có giá trị hơn 
Bỏ sức mà hưởng đi làm mà ăn 
Nghề này chính diện tương lai 
Không ai đả động không ai khinh mình 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Được ăn được nói tiếng cười tự do 
Nam thanh nữ tú nhân tài 
Biết ăn biết ở là người khôn ngoan 
Từ nay cho đến về sau 
Ta làm ta hưởng không quên gái già 
Gái già là gốc tại gia 
Không nghiêng không ngả thầy đồ lại thương 
Cùng ăn cùng ở cùng chồng 
Không làm bậy bạ gái già vẫn yêu 
Thầy đồ 280