Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

Càn khôn 

Nay thơ thánh báo người hiền 
Ăn ngay ở thẳng cầu gì trời cho 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Đọc thơ xem sách đến ngày càn khôn 
Tiếng tăm lừng lẫy đó đây 
Có danh có giá thì lên ông thầy 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Nay mai bà chúa sinh tài nở hoa 
Hoa này mới thật là hoa 
Hoa tiên phúc hậu là hoa trên trời 
Nhiều người nghe thấy mừng vui 
Chúc mừng bà chúa đấy là trời cho 
Thầy đồ đắc phúc cười thầm 
Đúng rồi phải thế mới là có duyên 
Ngày mai có chức có quyền 
Bao nhiêu phụ nữ chị em tìm thầy 
Thầy đồ đa tỉu ngà ngà 
Nửa say nửa tỉnh đá gà vài câu 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Trời thương trời phú cho thầy có duyên 
Đường đời hạnh phúc là tiên 
Trời cho thánh báo gặp duyên cô nàng 
Nay mai lộc đến tận nhà 
Thầy đồ cứ thế chìa tay hứng tiền 
Tháng năm phúc lộc còn nhiều 
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ 
Thầy đồ cầm lấy mà tiêu 
Trời ban thánh bảo đem cho biếu thầy 
Thầy đồ đắc phúc cầm luôn 
Thầy không e lệ thầy cười có duyên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được ngọc hoàng ban cho 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Trời thương thánh định đến ngày ăn to 
Thầy đồ 735 

 

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Ngâm thơ uống rượu 

Tháng năm ăn phúc lộc trời 
Thầy đi ra chợ gặp duyên cô nàng 
Nhìn thấy cô lại hỏi ngay 
Gặp ông thầy bói gọi ra thầy cười 
Trông thầy hớn hở thầy vui 
Nhìn thầy trai tráng đẹp trai có tài 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười gọi em 
Rượu say chếnh choáng hơi men 
Rượu say nghiêng ngả rượu say thầy cười 
Em du chồng ngủ chồng cười 
Chồng dắm mắt lại chồng cười yêu em 
Nói ra em sợ chồng ghen 
Nhiều người vẫn thích của em hơn người 
Hôm nay chồng vẫn mê em 
Chồng nhìn em đẹp chồng say em rồi 
Trông em má đỏ hồng hồng 
Ra thơ uống rượu ngâm thơ chồng cười 
Gặp em chồng thích chồng yêu 
Chồng nhìn em đẹp chồng không muốn rời 
Ra thơ chồng hẹn em vào 
Xin chồng ban lộc lấy vàng em đeo 
Đường đời hạnh phúc tiên cho 
Em xin tiên gọi đến cho nhiều tiền 
Đời em có số phúc tiên 
Được ăn tất cả chồng cho em nhiều 
Ở đời ai chọn được may 
Ăn nhau có số có duyên lộc vàng 
Cha sinh mẹ dưỡng cù lao 
Sinh vào tháng lộc để ra giờ thìn 
Tướng tinh chồng vẫn làm quan 
Ăn to nói lớn tướng càn chồng khôn 
Mai đây chồng có tiếng khen 
Em nghe sung sướng giàu sang thần phù 
Chồng em văn sĩ nhà nho 
Họ mai có học đường đời văn hay 
Thư sinh quan chức thầy đồ 
Nhà thơ văn học đợi ngày ăn to 
Khôn ngoan hai chữ thầy đồ 
Được ăn tiên gọi thánh cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Lương tâm táng ở góc trời 
Ai mà biết được thì trời gọi cho 
Đa mưu đa phúc thầy cười 
Trời cho phúc lộc là duyên vợ chồng 
Chồng em đắc phúc có tên 
Chồng người thi cử có tiền trời cho 
Chồng em chồng chất đống to 
Chồng người bé nhỏ là duyên con bò 
Chồng em có phúc càn khôn 
Chồng em ra chợ mua con khỉ vàng 
Gặp ngay chó đuổi ngang đường 
Đúng là trời định rõ ràng trời cho 
Muốn ăn thì hỏi tiên ông 
Chờ ngày phúc lộc vào giờ càn khôn 
Tháng mười lợn béo gà quay ăn dầy 
Ăn rồi để phúc cây đa 
Trời sinh phú quý ngang nhiên trời phù 
Chồng em hưởng lộc phúc dầy 
Cây đa xanh tốt phúc dầy năm sao 
Mai sau lộc đến tận nhà 
Tiên cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết đến ngày ăn to 
Từ giờ cho đến mai sau 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Lộc này là của tiên ông 
Thần linh chúa đất ban cho thầy đồ 
Được ăn thầy phải giữ mồm 
Thầy mà để lộ đợi chờ năm sau 
Phong lưu phong phú thầy đồ 
 Được người được của được con trâu vàng 
Tháng năm cưỡi ngựa thầy ơi 
Đẹp duyên đúng số thầy cười mồm to 
Thầy đồ 734



 

 



Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Hẹn nhau 

Thơ tình em gửi đến thầy 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần linh đã báo đến năm ất mùi 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy vào 
Tương tư uốn khúc bệnh tình 
Thuốc nào trị nổi bệnh tình tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho thử đọc bệnh tình gặp nhau 
Cơn mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người yêu nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuộc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một lúc đỡ buồn nhớ nhau 
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người 
Đường đời khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh tình giải độc thương nhau 
Gần nhau một tý tương tư hết rồi 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim đâm vào thịt thì đau 
Thịt va vào thịt chịu nhau lại lành 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là như thế bệnh tình tương tư 
Từ nay cho đến mai sau 
Có chị em nào vấp phải tương tư 
Đến đây thầy đồ chữa mẹo tức thì khỏi ngay 
Tiên cho thầy được món quà 
Thầy đồ cứ thế mà làm không sai 
Thầy đồ cứ giã cả ngày cả đêm em cười 
Thầy ơi em tỉnh hay mê 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Hôm nay em tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Thôi đành lỡ bước chân đi 
Qua sông cũng nội qua đèo cũng sang 
Mai đây sáng tỏ ban ngày 
Con đường đọc đạo thẳng đường em đi lấy chồng 
Thầy đồ 733 



 

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

Lên núi tiên 

Hôm nay đẹp lắm thầy ơi 
Có chim bói cá gọi thầy đi thi 
Thầy đi đến cửa nhà trời 
Thầy trông thấy bạn thầy cười gọi luôn 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Số son phận đẹp phúc trời ban cho 
Trời ban thánh bảo lộc nhiều 
Thầy đồ đi lễ vào ngày hai mươi 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Chim kêu ríu rít chúc mừng thầy ơi 
Chim này mới thật là chim 
Chim tài chim lộc chim đem biếu thầy 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Lộc thiên lộc địa lộc trời ban cho 
Lộc này là của tiên ông 
Lệnh trời ban xuống tiên ông chấp hành 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Sang năm lắm lộc nhiều tiền 
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Tâm linh thầy hưởng lộc trời 
Ăn to nói lớn thầy đồ có tên 
Từ nay cho đến mai sau 
Quyền cao chức trọng thầy đồ thanh danh 
Hôm nay trời đẹp thầy ơi 
Được công to lớn đến ngày vinh hoa 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Thầy đồ hưởng lộc chìa tay hứng tiền 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Ông già là phận bút nghiêng 
Lệnh tiên ban xuống ban cho thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Trồng cây ăn quả lắm hoa nhiều tiền 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được lộc trời ban cho 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Được ăn tất cả từ đầu đến chân 
Mai đây thánh báo thầy đồ 
Còn bao nhiêu lộc để thầy ăn to 
Tâm linh phúc lộc từ đường 
Họ mai ăn tất đến ngày tươi vui 
Thầy đồ 732

 

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

Nhà thơ 

Ta đây chính diện thầy đồ 
Ai trông cũng bảo thầy đồ có tâm 
Tướng tinh là tướng thầy đồ 
Thầy trăm đi lễ đi cầu đi xin 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Khấn đức thánh mẫu khấn ông hoàng mười 
Năm nay đẹp lắm thầy ơi 
Phù lưu thanh tước thành hoàng báo cho 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ đang ở có rồng phú cho 
Tâm linh hương khói đêm ngày 
Thành hoàng phán bảo cho thầy được ăn 
Thầy đồ hương khói quanh năm 
Đất linh đất thịnh thần rùa hóa cho 
Bao năm thầy được tiên ông 
Phù lưu bảo hộ thánh ban cho thầy 
Thần rùa hóa phép được luôn 
Thầy vui thầy thích được luôn bây giờ 
Tâm tâm niệm niệm đến ngày 
Thầy đồ bấm độn phép màu hiện ra 
Xanh xanh đỏ đỏ hoa vàng 
Cơn mưa gió thổi tung hoành gió bay 
Bây giờ thầy đã được rồi 
Được ăn được nói được trời phú cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào chơi khăm 
Tâm linh là phúc trời cho 
Đường đi sáng sửa mây thành có tiên 
Quanh năm hương khói thần phù 
Địa linh nhân kiệt trời phù cho ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời thương trời phú cho thầy quanh năm 
Năm nay thầy sướng vô cùng 
Cuối năm ất mùi thầy được ngựa trâu 
Mai đây có phép thần rùa 
Thần cho thầy được phép màu hóa tiên 
Rùa này mới thực rùa tiên 
Rùa sinh rùa hóa ra rùa phép tiên 
Phép này cộng mới phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ hóa vàng trời cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ vững chắc không còn sợ ai 
Thầy đồ nắm chắc trong tay 
Phép rùa cộng với phép tiên 
Xanh xanh đỏ đỏ phép màu hiện ra 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Gặp thằng quỷ sứ tai ương mặt người 
Thầy nhìn thầy chẳng nói gì 
Thầy thử bấm độn phép màu hiện ra 
Phép này trừ kẻ gian tà 
Ăn gian nói rối thầy cười trừ luôn 
Năm nay phúc lộc đến nhà 
Phù lưu thánh bảo còn con trâu vàng 
Trâu này đẹp lắm thầy ơi 
Ai trông cũng quí ai cười cũng vui 
Trâu này mới thực là trâu 
Trâu nam trâu bắc trâu cười ra thơ 
Thầy đồ đứng ngắm lại nhìn đúng là trâu thật 
Mai đây trâu vẫn đi cày như xưa 
Người đời tưởng thật trâu vàng 
Thần tiên hóa phép đổi danh trâu vàng 
Mai đây trâu vẫn đàng hoàng 
Trâu ăn trâu ở trâu cười như xưa 
Hằng ngày trâu vẫn đi cày 
Làm ăn chắc vén trâu cười thầy ơi 
Bài này nói thật nói hay 
Để cho tiên gọi thầy đồ có tên 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Để cho tiên gọi thầy cười hỏi ai 
Hôm nay lộc ngắn lộc dài 
Để cho tiên gọi thầy đồ được ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Chịu khó mà đọc xem ra thế nào 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Tiên cho ăn cả ăn ngày ăn đêm 
Ăn cho chân cứng đá mềm 
Thầy đi mỏi gối thầy cười mỏi chân 
Thầy đồ 731











  

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Canh tý tuổi thầy 

Trăm năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Đương nhiên phúc lộc đến nhà 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Bao năm tháng đợi thầy chờ 
Bao năm thầy biết thầy còn chờ ai 
Từ nay cho đến tháng mười 
Đương nhiên thầy hưởng lộc trời dài lâu 
Năm nay tiên báo thầy đồ 
Để thầy hương khói thầy nhìn bát hương 
Bát này thờ giữa là tiên 
Còn như bát phụ đất linh thành hoàng 
Tâm linh được phúc quỷ thần chứng cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện là người tu tâm 
Trời sinh kế thế tục truyền 
Sinh vào thờ điểm thầy đồ được ăn 
Thiên thời địa lợi sinh thời 
Vào năm canh tý thầy đồ có tên 
Tướng tinh tiên báo giờ dần 
Thành thân tuổi chuột biệt tài văn thơ 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Nhà nho văn học văn chương đi đầu 
 Trời cho vóc dáng đẹp trai 
Ai trông cũng bảo nhiều người khen hay 
Văn nhân là tướng thầy đồ 
Đa mưu đa kế đa tài trời cho 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Đừng quên hiếu đức tâm hiền thảo ngay 
Lương duyên trời định từ lâu 
Tâm thành phúc bảo tự trời đem cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Tháng năm tháng bẩy đẹp duyên 
Phong lưu phú quý thầy đồ có tên 
Tiên cho cứ chén đừng quên 
Ông già là phận bút nghiêng cho thầy 
Năm nay lắm phúc nhiều tiền 
Ăn nhanh no bụng thầy cười gọi em 
Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Giảng đi mà hưởng lộc trời ban cho 
Bây giờ thánh biết nhân tài 
Tâm thành làm phúc thầy đồ thanh danh 
Trời cho thầy học đêm ngày 
Hỏi ra mới biết nhân tài càn khôn 
Thầy đồ có phúc có phần 
Tâm linh đến cửa nhà trời gọi cho 
Xin gì cũng được xin gì cũng cho 
Mai đây của đến tận nhà 
Được con lợn béo được con trâu vàng 
Trâu vàng dành để cho ai 
Đem thi phúc phận để thi nhân tài 
Ai hơn thì được trâu vàng 
Cho ai cũng được vài người thì thôi 
Ăn nem chẳng giả hai tiền 
Cùng nhau chúc tụng có ngày hôm nay 
Mai sau có tiếng người giàu 
Người đông như hội đến mừng trời cho 
Thương tình thánh bảo đường đi 
Nhìn lên dãy núi bóng hình tiên ông 
Long thần chỉ bảo đường lên 
Ở trong núi ngọc có thần nữ nhân 
Trông nom tứ phía được rồi 
Ai qua cũng bảo ai vào hỏi ngay 
Núi này chức phận quyền cao 
Có tên có tuổi được vào hoàng cung 
Nhân quyền trời định từ lâu 
Được ngày thánh gọi được giờ khai trương 
Ăn mau đi đến cầu thần 
Bảo cho nối nhịp thành cầu qua sông 
Ông ơi cháu bắc được rồi 
Mời ông qua lại thử cầu mà xem 
Xem qua thánh báo tin mừng 
Ai qua cũng được mừng cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Bao nhiêu bổng lộc qua cầu thầy ăn 
Khù khờ thánh đãi tiên sư 
Bao nhiêu bổng lộc bao nhiêu tiền tài 
Thầy đồ có chức có quyền 
Công lao to lớn bắc cầu qua sông 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Năm nay mới thật là năm 
Trời cho đúng hẹn đến năm ất mùi 
Ra thơ tiên báo thầy đồ 
Thầy vui như tết thầy mừng được ăn 
Ngày mai ăn chả ăn nem 
Thầy đồ đi lễ vào chùa thiên lôi 
Thầy đồ cúng thịt cúng xôi 
Phù lưu phủ tỉu trầu cau ngàn vàng 
Thầy đồ khấn tấu đọc thơ 
Ngọc hoàng nghe thấy cười vui 
Nghe thơ thầy đọc tấu lên cửa trời 
Thần linh chúa đất nơi nơi 
Nghe thơ thầy đọc thầy cười vui vui 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Ngọc hoàng phán bảo lại khen thầy đồ 
Thầy đồ có một không hai 
Xem ra đúng số nhà thơ có tài 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Có con có cháu họ mai nối dòng 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Trời cho cứ chén thầy cười cùng ăn 
Ông già nhờ lộc tiên ông 
Trời ban thánh bảo đem cho ông già 
Ông già thích chí cười vui 
Được bao nhiêu lộc được bao nhiêu tiền 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời cho cứ chén ông già ăn to 
Thầy đồ 730 








 

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Thơ hay 

Lên thơ mộng đẹp tìm người tài ba 
Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Sơn son thiếp bạc chỉ vàng 
Văn hay chữ đẹp người tài có tên 
Trông người phúc hậu có duyên 
Mang danh hai chữ thầy đồ đẹp trai 
Nhà nho văn học có tài 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Văn chương có một không hai 
Văn bằng chiếu chỉ gọi ra thầy cười 
Tông môn chính diện họ mai 
Công thành danh đạt thầy đồ có tên 
Xem thơ em biết cả rồi 
Bõ công em trọn tìm người sướng đôi 
Nam thanh nữ tú nhân tài 
Địa linh nhân kiệt em yêu thầy đồ 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Lời khuyên cha dậy lời hay con mừng 
Con nay phận gái má đào 
Tuổi xuân non trẻ đường đời chưa khôn 
Đường đi ấp ủ thơ ngây 
Đường đi chưa vững con còn hỏi cha 
Con nghe cha nói đấy là 
Số son phận đẹp duyên do tự trời 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Hoa rơi cửa phật đức hiền từ bi 
Từ nay cho đến về sau 
Con đâu có chối những lời cha thương 
Cha còn nặng gánh tình thương 
Vì con vì cháu vì đường phúc nhân 
Mai đây con cháu đầy đàn 
Tông môn họ tộc phúc còn họ mai 
Được nhờ dâu trưởng đi cầu 
Trời cho thầy được văn chương có tài 
Thơ hay xin lộc phúc dầy mâm cao 
Khen thay cho gái má đào 
Lương duyên phận bạc đi cầu cửa cha 
Thơ hay cha biết cả rồi 
Tâm thành phụ mẫu báo cha phải về 
Từ nay cho đến về sau 
Có duyên có số đi cầu linh thiêng 
Đường đời dệt gấm thêu hoa 
Nhà linh đất chúa gọi ra thần phù 
Bao năm cúng tế ai thờ 
Chủ nhân ly biệt đường đời gọi ai 
Nay nhờ số phận thầy đồ 
Phúc tiên lộc thánh ăn mày trời cho 
Lương tâm dầy phúc cứu người 
Thầy đồ ăn học cứu người có tâm 
Duyên trời thần gọi báo cho 
Có nhân có nghĩa phật cho mà cười 
Thế là phận đẹp duyên may 
Hồi tâm phúc đến họ mai được rồi 
Duyên do tự bởi đất linh 
Không ai thờ cúng đất thần hóa ma 
Lương tâm tự bởi ông già 
Thần linh hóa quỷ thổ công quấy dầy 
Vong linh quản phụ vẫn còn 
Biết rằng phúc bạc người đời không tin 
Khôn ngoan dâu trưởng đi cầu 
Có tâm đi lễ bắc cầu qua sông 
Từ nay phúc phân yên tâm 
Ông già thần báo tin vui đến rồi 
Văn hay thơ tấu đến tai đức bà 
Ơn nhờ phúc thầy làm sớ văn hay 
Trời cho văn học tấu thơ ngọc hoàng 
Mừng thầy hái lộc nhiều hoa 
Trồng cây ăn quả ra hoa lộc vàng 
Số son phận đẹp má hồng 
Thầy đồ được ăn cứ chén để đâu hết tiền 
Thầy đồ 729


 






 

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

Đổi thay 

Tên em dễ nhất trên đời 
Trời sinh em có trên đời từ lâu 
Hôm nay em mới ra đường 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng yêu 
Thần em đặc sắc nhiệm màu 
Phô trương sắc đẹp nụ cười có duyên 
Thường thường các bác các anh 
Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
Trời sinh em có cái tên 
Ai trông cũng quý đời em vô cùng 
Tên em dễ nhất trên đời 
Thực tình mà nói đều là có tên 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Người ta chăm bón thân em đủ màu 
Trời cho em có cái tên 
Em ra đến chợ người nhìn đứng trông 
Nhìn em đôi mắt thiện tình 
Nhìn em thoang thoảng có mùi thơm tho 
Mùi này phấn nhị hương bay 
Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
Ai trông em cũng đứng gần 
Đời em cốt nhục thân cây 
Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
Một năm mới có bốn mùa 
Xuân hạ thu đông nhất thời 
Đầu xuân năm mới ấm áp vui cười 
Đời em tươi tốt má hồng 
Hương bay ngọt ngào tuổi xuân tươi cười 
Ai trông cũng muốn đón về 
Ngọt ngào hương khói đượm màu hương thơm 
Nói ra em đố các anh 
Các chị các thầy tên em là gì 
Chẳng qua em đố ra đây 
Thử tài chí nhớ các người không quên 
Một năm mới có bốn mùa 
Xuân hạ thu đông nhất thời đổi thay 
Thầy đồ 728

 

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

Đọc thơ 

Vào chùa lễ phật đọc thơ 
Đứng đây thầy đợi đứng đây em chờ 
Lúc đi thầy hẹn đúng giờ 
Em chờ thầy gọi bây giờ em ra 
Giờ này đúng hẹn vào giờ càn khôn 
Thầy đồ tiến lễ vào chùa 
Hương hoa lễ phật lễ trời phù cho 
Năm nay mới thật là năm 
Thầy đồ dâng lễ đọc thơ khấn trời 
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Tâm linh khấn tấu đệ lên 
Cúi đầu làm lễ đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Con hương đệ tử đằng sau khấn thầm 
Thầy đồ khấn tấu đọc thơ 
Ngọc hoàng nghe thấy đọc thơ phật cười 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Tâm thành phúc lộc trời ban cho thầy 
Thầy đồ vui sướng cười luôn 
Thầy đồ xin quẻ âm dương phật cười 
Quẻ đầu phật bảo phán cho 
Thầy vui như tết thầy cười cho luôn 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Thầy vui uống rượu thầy cười đọc thơ 
Năm nay chính diện ất mùi 
Ngâm thơ uống rượu thầy cười ngả nghiêng 
Uống vào chính choáng hơi men 
Thầy vui như tết đọc thơ chúc mừng 
Duyên trời hội ngộ gặp may 
Như cá gặp nước như mây gặp rồng 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười có duyên 
Hôm nay đi lễ vui tươi 
Đẹp ngày đẹp tháng trọn ngày hai mươi 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Có chim bói cá đem cho thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Như cây lắm quả nhiều em theo thầy 
Tháng tư lộc đến tìm thầy 
Là con kỷ tỵ là con rắn vàng 
Rắn này tu ở tiên cung 
Đến năm đến tháng đến ngày trời ban 
Phong lưu phong phú gặp thầy 
Trời cho thầy được gặp tiên thầy mừng 
Mấy hôm tiên báo thầy đồ 
Thầy mơ ăn lộc ăn ngày ăn đêm 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được lộc trời dài lâu 
Thầy đồ 727


 

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Thơ tiên nhà trời 

Thơ nghiêng thơ bút thơ ban thầy đồ 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Ở trên lệnh xuống giao cho thầy đồ 
Thầy đồ có chức có quyền 
Quyền ăn quyền nói có tài làm thơ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Làm thơ giúp đỡ dậy người trên khen 
Ra thơ lắm lộc nhiều tiền 
Như cây lắm quả nhiều hoa lắm cành 
Thơ hay đẹp lắm thầy ơi 
Tả nghiêng cây bút ra thơ lộc vàng 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Thơ hay phong phú rồi rào 
Nhà thơ lắm lộc nhiều người khen hay 
Bao năm thầy học đêm ngày 
Bút nghiêng chỉ rõ học ngày học đêm 
Con đường văn học tiến lên 
Nhà nho chỉ rõ tiến lên hàng đầu 
Thơ hay văn học nước nhà 
Là nền văn học đi lên dậy người 
Thầy đồ hiếu học văn hay 
Thầy trăm đi lễ học ngày học đêm 
Nhà thơ văn học thầy đồ 
Tâm thành phúc đến thầy đồ có tên 
Phong lưu phú quí thầy đồ uy danh 
Thầy đồ 726

 

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Lộc trời 

Chim bay đem lộc biếu thầy 
Lộc chim bói cá lộc trời ban cho 
Thanh danh phúc lộc trời ban 
Đầu xuân năm mới tháng ba ất mùi 
Năm nay lắm lộc nhiều tiền 
Từ đâu đưa đến báo cho thầy đồ 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu thần ông hoàng mười 
Tâm linh thầy hưởng lộc trời 
Ăn to nói lớn thầy đồ có tên 
Từ nay cho đến mai sau 
Quyền cao chức trọng thầy đồ uy danh 
Hôm nay trời đẹp thầy ơi 
Được công to lớn đến ngày vinh hoa 
Tiếng tăm lững lẫy bốn phương 
Thiên quan hổ báo đến ngày ăn to 
Từ nay cho đến mai sau 
Trời cho cứ chén tội gì không ăn 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phủ tỉu thầy ơi 
Khói hương nghi ngút đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng trông thấy cười vui 
Thầy đồ cúi đầu là lễ ngọc hoàng 
Tâm linh phúc lộc cửa trời 
Tâm thành phúc lộc ngọc hoàng phán cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy tu đắc đạo phúc dầy năm sao 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Ngọc hoàng phán bảo từ tâm 
Từ bi phúc thiên đức trời chứng cho 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Ngàn năm lưu niệm có tên sổ vàng 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Thầy trăm đi lễ vào ngày hai mươi 
Tháng ba lắm lộc nhiều tiền 
Thần chim bói cá đem cho biếu thầy 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Năm nay chính diện ất mùi 
Có chim bói cá ban cho thầy đồ 
Thầy đồ lắm lộc nhiều hoa 
Toàn là phụ nữ nhiều em theo thầy 
Thầy đồ có phúc gặp tiên 
Trời ban thánh bảo đến ngày ăn to 
Hương trời sắc nước nàng tiên 
Bao năm thầy hưởng phúc duyên lộc trời 
Năm nay trời định cho thầy 
Lộc chim bói cá là nàng tiên cung 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được quyền làm chủ đúng năm ất mùi 
Năm nay chuột rúc chuột mừng  
Mừng thầy lắm lộc nhiều hoa 
Mừng cây lắm quả nhiều hoa thầy cười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Toàn là phụ nữ chị em chào thầy 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Chị em trông thấy thầy đồ hỏi luôn 
Bây giờ các chị đi đâu 
Hỏi thăm chú chuột thầy đồ ở đây 
Thầy đồ có học có hành 
Ở đâu mà đến người đông mà cười 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
Các em đừng hỏi để thầy không vui 
Thầy đồ 725