Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

Bên nhau 

Khen ai khéo lẩy cung đàn 
Người nghe cũng thích tiếng đàn lên thơ 
Mấy lần ai gọi mà nghe 
Tìm đâu cho thấy thầy đồ đọc thơ 
Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
Em trông em nhớ em chờ thầy ra 
Nhìn đi nhìn lại trông chờ 
Nhìn mãi chẳng thấy thẫn thờ người ra 
Hôm qua nghe thấy tiếng đàn 
Thầy đồ đọc sách ngâm thơ gẩy đàn 
Em nghe thấy tiếng thầy đồ 
Thầy nhìn em đẹp thầy cười gọi em 
Bây giờ thầy muốn cái gì 
Thì thầy cứ bảo của này ở đâu 
Hôm nay em muốn nghe đàn 
Xin thầy cứ lẩy cung đàn em nghe 
Khen thay cho tướng thầy đồ 
Văn hay chữ đẹp thầy hay gẩy đàn 
Người nghe thích thú ngâm thơ 
Nhiều em phụ nữ đang mê thầy đồ 
Tiếng đàn lừng lẫy đó đây 
Trông thầy lịch sự đẹp trai có tài 
Văn chương là tướng thầy đồ 
Nhà thơ văn học thi tài văn hay 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu 
Thầy là học giả lại là thông minh 
Bao nhiêu gái đẹp gần thầy 
Trông thầy duyên dáng nụ cười em mê 
Bây giờ thầy thích ngâm thơ 
Bao nhiêu gái đẹp lại vơ lấy thầy 
Nhìn thầy hóm hỉnh cười thầm 
Nhìn thầy duyên dáng yêu thầy thông minh 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Gặp ngay ông tổng gặp luôn thầy đồ 
Nhìn thầy thầy chẳng nói gì 
Em đi ngoe nguẩy thầy nhìn gọi em 
Cô ba đứng lại thầy xem 
Đi đâu mà vội thầy xem cái gì 
Hôm nay thầy gọi em đi 
Để cho thầy nhớ em đi lấy chồng 
Bây giờ thầy muốn cái gì 
Để em đi chợ mua hoa tặng thầy 
Hôm nay thầy đứng thầy cười 
Em đi thầy tiếc thầy buồn nhớ em 
Thôi đành phúc phận vô duyên 
Em đi quá bước lỡ chân mất rồi 
Bây giờ thầy trách em đành 
Em không biết nói thế nào thầy vui 
Bây giờ thầy nhớ thầy buồn 
Xin thầy đừng nhớ đừng buồn em thương 
Mai đây em lại thăm thầy 
Xin thầy vui vẻ cho em vui lòng 
Đời em số phận vô duyên 
Gần nhau chẳng bén duyên cho 
Xa xôi cách mấy lần đò cũng lên 
Cái duyên trăm năm đã lỡ nhịp cầu 
Mười năm hối hận chôn sâu 
Mười năm xa cách nhưng lòng không xa 
Thầy đồ 535

 

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Thủ đô 

Nghe thơ từ thời thượng cổ đến nay 
Ngàn năm văn hiến kinh đô 
Ngàn năm lưu niệm đất thành Thăng long 
Ngàn năm đất Thánh lưu truyền 
Ngàn năm đất thịnh lưu truyền văn thơ 
Ngàn năm lưu niệm thủ đô 
Ngàn năm lưu niệm đất thờ đế vương 
Ngàn năm con cháu lạc hồng 
Ngàn năm sây dựng cơ đồ Việt nam 
Ngàn năm lưu niệm hồ gươm 
Ngàn năm lưu niệm Thủ đô anh hùng 
Mấy ngàn năm Vua Hùng Vương dựng nước non sông 
Ngàn năm sử sách lưu truyền 
Ngày nay giữ nước con cháu Bác Hồ 
Non sông thống nhất nước nhà 
Miền nam giải phóng sạch bóng quân thù 
Đó là đất nước Việt nam 
Từ mục năm quan đến mũi cà mâu 
Nhân dân sây dựng cơ đồ 
Thu về một mối giang sơn Bác hồ 
Bắc nam thống nhất một nhà 
Cùng chung máu đỏ da vàng 
Cùng chung đất nước giống nòi Việt nam 
Toàn dân đoàn kết một lòng 
Làm theo lời Bác đắp sây hòa bình 
Hòa bình hạnh phúc vui tươi 
Nhân dân no ấm đời đời nhớ ơn Bác hồ 
Nhân dân học tập đạo đức tấm gương Bác hồ 
Ngàn năm lưu niêm đạo đức Bác hồ Muôn năm 
Thanh danh chính vị thiên tài 
Càn khôn chí khí mệnh trời uy danh 
Nhân dân chúc hỷ kính vị thiên tài 
Khai sinh lập quốc
 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Đứng giữa Thủ đô Ba đình Hà nội 
Quốc kháng ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Tuyên ngôn nước nhà hoàn toàn Độc lập Tự do Hạnh phúc 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài 
Kính yêu của nhân dân Việt nam 
Đảng cộng sản Việt nam Quang vinh muôn năm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm 
Nhân dân ta đời đời nhớ ơn 
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm 
Mãi mãi sống trong sự nghiệp của nhân dân ta muôn năm 
Mãi mãi ngàn năm tươi đẹp 
Hiện tại ngày nay là 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam muôn năm 
Nhân dân ta sống phồn vinh Thịnh vương 
Văn minh giàu đẹp muôn năm 
Thầy đồ 534







Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Nhắc thầy 

Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Để cho thầy biết thầy buồn thầy no 
Đường đường chính chính công minh 
Thầy đi chưa hết vẫn còn chưa ngay 
Tiên chi theo dõi thầy đồ 
Thầy chưa thực sự vẫn còn chưa minh 
Tại sao tiên báo thầy đồ 
Của ăn đến miệng lại rơi ra ngoài 
Hôm nay tiên chi nói thực 
Thầy đồ thử ngẫm mà xem hay là 
Thầy quên không nhớ mất rồi 
Tiên chi nghe thấy thần tài báo cho 
Thầy đồ nhũng nhiễu người chơi 
Chưa ngay thức sự khách hàng kêu ca 
Thầy đồ cứ nghĩ mà xem 
Trước tiên trách kỷ hậu là trách nhân 
Thầy làm quả báo bất minh 
Cho lên tiên ông thần báo thầy sai 
Từ nay xin thầy đừng kêu 
Việc này thầy tự gây lên cho người 
Mấy năm về trước còn hay 
Gần đây thầy ham mê gái lộc cùng kém đi 
Muốn nghe thần giải cho thầy 
Để thầy biết rõ sau này ra sao 
Thơ hay tiên dậy thầy đồ 
Hôm nay thần báo thầy đồ biết chưa 
Nghe thơ thần báo thầy đồ 
Để thầy biết được những lời thơ hay 
Văn chương nho sĩ thầy đồ 
Thầy học chưa hết những lời văn hay 
Đúng ra thầy học đang say 
Nhưng mà thầy học vẫn còn chưa thông 
Muốn hay thực sự một lòng 
Khuyên thầy đừng nghĩ gái nhiều đam mê 
Các bài tiên cho bỏ sót 
Cho qua thế là đã thiếu lấy đâu bù vào 
Tiên ông bù giúp cho nhiều 
Thầy đồ không biết tưởng rằng là hay 
Thần linh chúa đất thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Thần linh chúa đất thần tài 
Cười chê báng nhạo thầy đồ không hay 
Ra thơ báo để thầy đồ 
Yên tâm nghĩ lại sau này có công 
Thầy đồ 533 



 

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

Cầu mưa 

Cơn mưa gió bụi trên đầu 
Em còn vất vả tháng ngày trôi qua 
Mai kia em lớn lên rồi 
Tuổi thơ ngớ ngẩn chẳng còn nữa đâu 
Sang năm đến tuổi trăng tròn 
Ngày mai xẽ đến tuổi đời hai mươi 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Mang danh hai chữ cho đời thêm xuân 
Đường đi còn rộng còn dài 
Để em đứng ngắm tìm người em yêu 
Đường đi đã ngả về chiều 
Còn đâu mà đứng còn chờ đợi ai 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Bao nhiêu em hẹn bao nhiêu em chờ 
Đêm nằm tỉnh giấc hay mê 
Nằm trong số phân giấc mơ mộng vàng 
Thơ hay em gửi cho người 
Văn hay chữ đẹp là người tài ba 
Tình duyên là phúc từng người 
Để em đi chợ mua hoa tặng người 
Trông xa em đã thầy rồi 
Đứng nhìn em thấy thầy đồ gọi em 
Đêm qua em muốn sang nhà 
Định đi thôi nhớ thôi đành không đi 
Đi chơi hẳn rõ ban ngày 
Không ai để ý không ai chê cười 
Mai đây sống bạn tình đời 
Lên duyên hạnh phúc đường đời thẳng ngay 
Thương nhau thực sự muốn gần 
Để cho em nhớ em chờ ngày vui 
Từ ngày em nghỉ đến nay 
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng 
Làm sao em nghĩ đàng hoàng 
Nếu được như thế rõ dàng em vui 
Giờ đây giở tỉnh giở say 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đám chìm người yêu 
Thôi đành nỡ bước chân đi 
Qua sông cũng nội qua đèo cũng sang 
Mai đây sáng rõ ban ngày 
Con đường đọc đạo thẳng đường em đi 
Một lòng một dạ em đi 
Thơ này nhắn nhủ người chờ 
Đợi con lợn béo đến ngày đi chơi 
Ăn no tắm mát ngủ khì 
Không no không nghĩ cái gì vấn vương trên đời 
Thầy đồ 532


 

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

Giấc mộng 

Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Hồn nhiên thấy sáng mộng vàng sáng to 
Trời xanh mây sáng hoa cười 
Chim kêu báo để thần tài gọi cho 
Cây xanh nụ tía hoa vàng 
Chúc mừng bà chúa đi lên nhận phần 
Của này là của trời ban 
Xin bà cứ nhận bà vui bà cười 
Chuyến này chắc chắn hơn người 
Thanh danh lưu để tiếng thơm lâu dài 
Trăm năm mới có một bà 
Tình giêng khúc đẹp tình người đại nhân 
Long thần đã thử nhân tài 
Thử đi thử lại chiếu danh mệnh quyền 
Trời sinh hai chữ tâm thành 
Đương nhiên mà được lộc trời ban cho 
Thổ công thổ địa trong nhà 
Thần linh chúa đất nói cười ban cho 
Đại nhân trời phú cho nhiều 
Thử tài văn học thử tài văn hay 
Đường đi lúc sáng lúc mờ 
Thân vân mà nghĩ đến giờ mới ra 
Trông ai màu mỡ khoái tình 
Tưởng rằng đã được bệnh trời đang yêu 
Người ta tâm huyết suy tình 
Ai ngờ được bệnh bệnh tình đa dâm 
Thương nhau báo để biết chừng 
Từ đâu đưa đến cho đời khổ tâm 
Trắc rằng bệnh đã tiêu rồi 
Thương nhau ta chịu muôn phần 
Như con lắc lẻ cười đau cả người 
Biết mùi thử nếm xem sao 
Đường đi có lúc có vinh ấy là 
Của quí hoa thơm trên đời 
Mai đây mới thấy ngậm ngùi hỏi ai 
 Không no mà được sướng người 
Mang danh hai chữ đàn bà 
Dùng mưu nghĩ kế đấy là người khôn 
Mai đây ai sướng bằng nàng 
Được nhờ ông phống ngắm trăng cười khì 
Phống này sung sướng nàng ơi 
Nói đâu được đấy chức quyền uy danh 
Nhiều em trông thấy hằng ngày 
Đi qua liếc trộm phống cười nhe răng 
Có em lại nói rằng là 
Em yêu phỗng đực ngắm chờ trăng lên 
Mai đây trăng sáng phỗng cười 
Ngâm thơ trăng hỏi phỗng cười yêu ai 
Ngày mai phỗng hỏi trăng ơi 
Nghe thơ phỗng đọc nghe thơ trăng cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Nghe thơ phỗng đọc nghe thơ phỗng cười 
Ăn no vác nặng phỗng cười gọi trăng 
Mai đây trăng chếch đến gần 
Gọi nàng tiên nữ nàng cười với ai 
Hôm nay phỗng ngắm trăng cười 
Phống đi uống rượu phỗng cười chờ trăng 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tình duyên phỗng gặp nàng tiên trăng cười 
Mai sau phỗng hưởng đến già 
Gặp nàng tiên nữ trăng cười với hoa 
Số son phận đẹp má đào 
Trần tiên hiếm có trên đời gặp nhau 
Thương nhau ta hưởng đến già 
Thầy đồ 531








 

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

Thăng long 

Ngàn năm văn hiến Kinh đô 
Ngàn năm lưu niệm đất thành Thăng long 
Ngàn năm đất Thánh lưu truyền 
Ngàn năm đất thịnh lưu truyền văn thơ 
Ngàn năm văn hiến Thủ đô 
Ngàn năm lưu niệm đất thờ đế vương 
Ngàn năm con cháu lạc hồng 
Ngàn năm xây dựng cơ đồ Việt nam 
Ngàn năm lưu niệm hồ gươm 
Ngàn năm lưu niệm Thủ đô anh hùng 
Mấy ngàn năm Vua Hùng vương dựng nước non sông 
Ngàn năm sử sách lưu truyền 
Ngày nay giữ nước cháu con Bác Hồ 
Non sông thống nhất nước nhà 
Miền nam giải phóng sạch bóng quân thù 
Nhân dân xây dựng cơ đồ 
Từ mục năm quan đến mũi cà mâu 
Đó là đất nước Việt nam 
Thu về một mối giang sơn Bác hồ 
Toàn dân xây dựng cơ đồ 
Việt nam thống nhất bắc nam một nhà 
Cùng chung máu đỏ da vàng 
Cùng chung đất nước giống nòi Việt nam 
Nhân dân đoàn kết một lòng 
Làm theo lời Bác đắp xây hòa bình 
Hòa bình hạnh phúc vui tươi 
Nhân dân no ấm đời đời nhớ ơn Bác hồ 
Nhân dân học tập tấm gương đạo đức Bác hồ 
Ngàn năm lưu niệm đạo đức Bác hồ muôn năm 
Thanh danh chính vị thiên tài 
Càn khôn chí khí mệnh trời uy danh 
Nhân dân chúc hỷ chính vị thiên tài 
Khai sinh lập quốc Bác hồ đứng giữa 
Thủ đô Ba đình Hà nội 
Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945 
Bác Hồ tuyên ngôn độc lập 
Bác Hồ khai sinh 
Nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa 
Độc lập Tự do Hạnh phúc 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài 
Kính yêu của nhân dân Việt nam Muôn năm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh Muôn năm 
Đảng cộng sản Việt nam quanh vinh Muôn năm 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi 
Sống trong lòng nhân dân ta 
Mãi mãi ngàn năm tươi đẹp hiện tại ngày nay là 
Nước Việt nam Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Muôn năm 
Nhân dân sống phồn vinh thịnh vượng 
Văn minh giàu đẹp muôn năm 
Thầy đồ 530 








 

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Hồ tây 

Năm thìn năm tỵ cho hay 
Đến năm giáp ngọ thiên nhiên hóa rồng 
Rồng vàng ở giữa Thủ đô 



Giữa hồ bát nguyệt có con trâu vàng 
Non xanh nước biếc trân trời 
Trông xa biển rộng trân trời đẹp tươi 
Trâu vàng tắm ở hồ tây 
Ngàn năm văn hiến tìm người có công 
Trời cao đất rộng đường dài 
Tìm người quân tử tìm người có tên 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Biết ai mà gọi biết tìm nơi đâu 
Trăm năm mới có một ngày 
Khai trương phúc lộc đang tu cửa trời 
Thiện nam tín nữ là người có tâm 
Ăn mày cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu có duyên cửa trời 
Tu nhân là phúc trời phù 
Thần tu chính quả được thần gọi cho 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Có tâm có phúc được người ta thương 
Ăn no ngủ kỹ đến già 
Việc quan quan gọi sua tay lắc đầu 
Thầy đồ 529 

 

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2021

Em đây 

Thơ hay Thánh gọi đến ai 
Chủ nhân có tiếng người tài có tên 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Đứng im ta ngắm nhìn người qua sông 
Sông sâu vừa rộng vừa dài 
Có bà thủy đế bắc cầu qua sông 
Trông lên ngắm cảnh trời mây 
Tình chung non nước tình người mến yêu 
Thơ hay Thánh gọi đến ai 
Khen bà thủy đế đưa người qua sông 
Đến đây ngắm cảnh trời mây 
Nước non thịnh vượng đẹp tươi muôn phần 
Trông xa nước chảy lững lờ 
Con thuyền xuôi ngược vẫn chờ người sang 
 Đêm nay trăng sáng sao mờ 
Đợi người chi kỷ chờ người em yêu 
Ngâm thơ thấy bóng trăng cười 
Có đôi chim nhạn bay về phương nam 
Mai đây sáng tỏ mây thành 
Nhờ ơn tổ phụ đưa đường hồi gia 
Tiên chi đứng đón vẫy chào 
Mừng cho con cháu bay về họ mai 
Thơ đường chính diện làm lên 
Tông chi tộc họ đường đi còn dài 
Mai đây rạng rỡ nhân tài 
Tìm người nhân đức đủ tài làm lên 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Làm lên danh vọng tìm người đọc thơ 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Nhà thơ mưu tả thơ cười với trăng 
Ngàn năm thơ mộng còn dài 
Đẹp duyên đứng số thầy cười yêu em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Em con thơ thẩn đứng chờ đợi ai 
Trông lên đứng ngắm em chờ 
Đứng nhìn chờ mãi thấy ai em cười 
Thầy đồ nhìn thấy bóng em 
Nửa yêu nửa thích nửa buồn nhớ ai 
Mai đây cửa đóng then cài 
Nào ai có biết thầy đồ yêu em 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Duyên trời đã định từ lâu em chờ 
Chờ mơ chờ mận chờ đào 
Chờ hết mùa mận má đào em phai 
Thầy yêu cứ dứng thầy nhìn 
Của em nó vẫn còn nguyên thầy cười 
Thầy đồ 528 



 

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

Chập chờn 

Đêm trăng thơ mộng tình dài 
Đêm nằm không ngủ bóng ai chập chờn 
Đêm nay mới gọi là đêm 
Đêm nằm không ngủ đêm nằm chờ ai 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Em ngồi suy nghĩ em cười bâng khuâng  
Trông ra chẳng thấy ai vào 
Một mình thui thủi đi ra đi vào 
Ngày mai anh hẹn anh chờ 
Tình yêu anh đẹp em chờ yêu anh 
Duyên em số phận đẹp người 
Ngày mai anh đón anh đưa em về 
Duyên trời đã định từ lâu 
Tiền duyên kiếp trước bắc cầu em sang 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Lên duyên chồng vợ chờ ngày hoàng hôn 
Trời mưa ướt áo làm chi 
Đến năm đến tuổi em đi lấy chồng 
Ngày mai pháo nổ rượu hồng 
Được ngày lễ cưới được giờ hoàng hôn 
Cô dâu chú rể vui mừng 
Toàn gia hai họ đến mừng cô dâu 
Tình duyên đôi lứa đẹp người 
Chúc mừng hạnh phúc thầy đồ đẹp trai 
Mai đây hạnh phúc chan hòa 
Sinh con để cái đẹp đôi gia đình 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Thầy đồ 527


 

 

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Tu tâm 

Quanh co hết đứng lại ngồi 
Hôm nay thực sự ta ngồi xem sao 
Đôi co mách lẻo đường đời 
Ta xem ai thắng ai thua rõ dàng 
Hết đường cãi vã quanh co 
Đứng im ta đợi xem thơ tà cười 
Ai xem ai gọi đến rồi 
Nay mai dành mạnh hết thời quanh co 
Đầu năm xuân mới chơi vui 
Thầy đồ thắng đậm thầy cười hoan hô 
Để lâu đục nước béo cò 
Thực lòng ta tốt thực lòng ta hay 
Nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày 
Ai mà biết được những ngày trời cho 
Mai đây sớm muộn cùng giờ 
Biết ăn biết ở để người hiểu cho 
Tình người là chữ tâm vàng 
Ai quên chữ hiếu xa rời chữ tâm 
Đường đi lên núi ngoàng nghèo 
Đứng nhìn chở lại đường dài còn xa 
Tâm linh ta bị sóa nhòa 
Đau đầu buốt óc hóa ra thế này 
Trời ơi tôi khổ thế này 
Tâm vàng là phúc tình người là duyên 
Trời cho hai chữ bình yên 
Chữ tâm chữ hiếu đứng đầu là hơn 
Ở đời lúc đỏ lúc đen 
Lương tâm bán hết cho phường bất nhân 
Sinh ra sa đọa cơ trời 
Làm người giữ lấy thủy chung đi đầu 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Chặp tay niệm phật cúi đầu con kêu 
Tâm thành phúc lộc từ bi 
Phong lưu phú quí là người có tâm 
Tình ai duyên đẹp bằng thầy 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ có duyên 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Tình duyên phúc thịnh là người tài ba 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Ăn ngay ở thẳng xin trời chữ tâm 
Đường đường chính chính công minh 
Tu tâm tích đức trời phù công lao 
Đường đi sáng rõ ban ngày 
Ăn gian nói dối là người bất chung 
Đường đi hai ngả đôi đường 
Tu rồi đắc phúc thẳng đường ta đi 
Tu tâm là thịnh phúc còn 
Chỗ nào ngang trái ta thời sửa ngay 
Bài này ai học mà xem 
Ngẫm cho thật kỹ xem cho thật nhiều 
Từ bi phúc thịnh đức hiền về sau 
Thầy đồ 526






 

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

Hoa sen 

Tâm linh phúc lộc nhờ trời 
Tâm thành đi lễ có nhà họ mai 
Đường đi còn rộng còn dài 
Tâm tâm niệm niệm phúc dầy cao sang 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Trăm năm mới có một nhà 
Tu nhân tích đức đấy là trời cho 
Điều lành phật báo cho hay 
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời 
Bao năm tu phúc trọn mười 
Ngàn năm kết quả đúng là hơi sai 
Thầy đồ có một không hai 
Nghe thơ phật báo kết thành hoa sen 



Tâm linh phúc thịnh tâm người 
Nhà ai có phúc phật cười ban cho 
Một là không sát nói ngay 
Hai là nói thật nói thà 
Ba là không gian không rối 
Bốn là không ham tình dục 
Năm là không chửi không bới 
Đấy là nhẫn nhục ở đời biết tu 
Xem qua phật đứng phật cười 
Phật nhìn thơ báo phật cười thơ hay 
Xem ra đúng số thầy đồ 
Biết ăn biết ở biết tu lên người 
Tâm thành chí hiếu hơn người 
Phật nhìn trở lại thầy đồ chưa yên 
Mười phần được bẩy mất ba 
Thần linh chúa đất xem qua buồn cười 
Hôm nay phật báo thần tài 
Báo cho thầy biết đường đời chưa yên 
Thầy tu còn phải gian nan 
Thầy đi đến chỗ ngã ba thầy nhìn 
Dừng chân thầy ngắm xem qua 
Đường đi chỗ thấp chỗ cao thầy nhìn 
Đường này phật cấm lâu rồi 
Ai qua tái phạm đứng nhìn mà kêu 
Thầy đồ lại nghĩ buồn cười 
Không gian không rối không lừa người ta 
Ăn ngay nói thật nói thà 
Không chửi không bới đấy là trời cho 
Thần tài lại nói rằng là 
Xem thơ nhà phật chỉ cho thầy đồ 
Thầy tu còn chỗ bất thành 
Âm u bóng tối loạn tình khai dâm 
Việc này tối kỵ hậu thư 
Kinh môn sử sách tấu lên ngọc hoàng 
Việc này trời cấm từ lâu 
Tu tâm tích đức lên chừa loại ra 
 Rúng vào khó nghĩ mê hồn 
Tu tâm sảng khoái hết đường mà tu 
Thôi đành chấp nhận đường tu 
Trời cho có thế đến đây được rồi 
Tâm thành đức thiện từ bi 
Tu nhân lấy phúc đến đây đạt rồi 
Thầy đồ 525 



 

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

 Đỉnh cao 

Lộc trời phúc thịnh tâm cao 
Thơ tiên thánh đế đi vào kinh môn 
Văn hay sử sách lưu chuyền 
Trời phù thánh bảo con rồng cháu tiên 
Kính cha trọng mẹ ai bằng 
Tôn thờ tiên tổ đức dầy cao sang 
Tâm linh phúc tổ lộc trời 
Tâm thành đi lễ xin trời chữ tâm 
Anh linh đức tổ cao đường 
Tông chi tộc họ có nhà họ mai 
Đường đường chính chính công minh 
Ăn ngay ở thẳng là người có tâm 
Lòng thành chí hiếu trời phù 
Tâm linh phúc hậu từ bi đức hiền 
Mai đây tiên dậy làm thơ 
Phong lưu phú quí cháu con đầy nhà 
Trời ban thánh bảo họ mai 
Duyên trời đưa đến là năm quí mùi 
Tên ai chính diện thầy đồ 
Nhà nho văn học trời phù thông minh 
Trời thương cho tuổi thầy đồ 
Trời nhìn trở lại đấy là trời khen 
Bao năm sóng gió mưa dầm 
Gian nan vất vả trời phù công lao 
Công thanh danh đạt có tên 
Được ăn được nói đến ngày trời cho 
Phong lưu phú quí trời phù 
Làm lên danh vọng nhà thơ có tài 
Sang năm giáp ngọ thầy ơi 
Thần linh báo để thầy đồ có tên 
Mấy năm đã hẹn đến rồi 
Tâm thành là quí phúc dầy tâm cao 
Đương nhiên thầy hưởng lộc trời 
Lộc tiên lộc thánh tiên cho thầy cười 
Từ nay cho đến về sau 
Duyên trời đã định từ lâu được rồi 
Ăn no ngủ kỹ đến già 
Tâm thành chí hiếu mới là đạo con 
Thầy đồ 524 




 

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Thơ tình 

Thơ hay duyên đẹp tình người 
Qua sông anh hỏi em cười có duyên 
Mấy lần anh vẫn qua đây 
Anh nhìn em đẹp anh không muốn về 
Quê em có một dòng sông 
Thuyền em xuôi ngược chở người qua sông 
Bên kia có khách đang chờ 
Có người đang vẫy có người gọi em 
Thuyền em ra đến giữa sông 
Sông sâu nước chảy em trèo vượt qua 
Qua sông đến bến chân trời 
Người đông như hội qua sông anh chờ 
Duyên trời cá nước gặp nhau 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Số em phận đẹp còn duyên 
Có tên có tuổi gặp duyên thầy đồ 
Qua sông thầy hẹn mấy lần 
Gặp thầy em nhớ nhìn thầy em yêu 
Từ ngày quên biết thầy đây 
Đêm nằm không ngủ nhớ ai em buồn 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Đêm nằm hạnh phúc cho nhau cái gì 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Xa nhau vật vã mấy lần tương tư 
Trông thầy duyên dáng đẹp trai 
Em nhìn em thích thầy mê thấy rồi 
Đêm đông gió lạnh mưa phùn 
Đêm nằm suy nghĩ đường đời gặp nhau 
Non xanh biển rộng sông dài 
Số son phận đẹp thầy cười em mê 
Hôm nay thầy đón em về 
Mời em uống rượu em vui thầy cười 
Rượu hồng em nhấp cho vui 
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười 
Uống đi thầy ngủ cho ngoan 
Thầy rắm mắt lại thầy say em cười 
Hơi men chếnh choáng còn say 
Thầy nằm thầy ngủ gọi em làm gì 
Hôm nay người gọi sang sông 
Lấy thuyền chở khách qua sông đến bờ 
Người đi qua bến sang ngang em chờ 
Người về có hẹn em chờ đợi trăng 
Thôi đành phúc phận có duyên 
Bỏ nghề sông nước em đi lấy chồng 
Từ nay bến vắng dòng sông 
Bỏ thuyền bỏ lái em đi theo chồng 
Từ nay cho đến mai 
Sau ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Thầy đồ 523 





 

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

Thơ hay 

Thơ hay con đến cửa chùa 
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa nam cửa bắc thơ tiên giáng trần 
Thơ tiên ai đẹp bằng lời 
Tiên chi tiên dậy những lời văn nho 
Thơ hay tiên dậy người trần 
Bảo cho con học thầy đồ có tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Về chùa hương tích lễ cầu phật tiên 
Thầy đồ sắm lễ hương hoa 
Mâm đầy ngũ quả đệ lên cửa trời 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phủ tỉu hàn hâm xôi gà 
Mai đây lộc đến tặn nhà 
Tiên ban lộc thánh ngọc hoàng cười vui 
Tâm thành là phúc trời cho 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Chọn ngày lễ phật lễ trời phù cho 
Cầu cho trăm họ bình an 
Cầu cho gia sự ấm êm cửa nhà 
Xanh như lá đẹp như hoa 
Đất lành chim đậu hoa tươi đẹp người 
Long thần lại bảo cho hay 
Chim kêu ríu rít chim ca chúc mừng 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Để thầy vui thích thầy mừng đẹp duyên 
Sang năm giáp ngọ đến rồi 
Tâm thành phúc hậu từ bi đức hiền 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Thơ vui cửa phật lễ cầu tiên cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tâm 
Đường đường chính chính công minh 
Đứng trước cửa phật chắp tay cúi đầu 
Lễ trời lễ phật lễ tiên 
Lễ đức thánh mẫu lễ ông hoàng mười 
Thầy đồ có đức có tài 
Chúc thầy mạnh khỏe đẹp trai thầy cười 
Âm phù dương trợ cho thầy 
Thần linh chúa đất thần tài mừng cho 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Thành tâm phúc bảo trăm hoa đua cười 
Thầy đồ đi lễ đẹp vui 
Hoa thơm trái ngọt cúi đầu đệ lên 
Tâm thành là phúc trời ban 
Phong lưu phú quí thầy đồ có tâm trời phù 
Thầy đồ 522