Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Văn chương 

Tiên sinh là sỹ nhân tài 
Nhà nho văn học mở đường khai trương 
Mở đường hai chữ văn chương 
Nhà nho văn học khai trương hàng đầu 
 Văn nhân văn chúc văn bằng  
Văn hay chữ đẹp đứng đầu đẹp đôi 
Thiên nhiên là phúc cửa trời 
Ai cầu cũng được ai xin trời cười 
Biết ra hai chữ tâm thành trời cho 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thầy đồ kính trọng lăng cầu từ bi 
Trời cao lồng lộng cửa trời 
Tâm thành hiếu thảo đạo người làm quan 
Văn hay hai chữ tâm vàng 
Lương tâm thiện chí hiểu đời ngày nay 
Văn chương sáng xuất đi cầu 
Quan văn là tướng đi đầu có tên 
Văn nhân lực sĩ tướng tinh thầy đồ đứng đầu 
Là quan chấn võ thủ khoa đi đầu 
Uy nghiêm cung cấm người thường 
Không tên không tuổi đến gần nơi xa 
Đất này là đất kinh đô ngọc hoàng 
Ngàn năm văn hiến đất thờ đế vương 
Khai trương nhận bút người tài 
Văn hay chữ đẹp chọn ngày đi thi 
Chọn người hạt giống từ bi 
Chọn tâm sáng xuất từ bi đức hiền 
Thầy đồ có đức không tham 
Lưu tâm nhã ý không tham của trời 
Đi thi thầy lại đỗ đầu trạng nguyên 
Mai đây có chức có quyền 
Được ăn được nói được quyền uy danh 
Tâm thành phúc lộc tứ qui 
Của dơi của vãi nhặt vào trong kho 
Lương tâm thầy quí hơn người 
Tham lam bẩn thỉu mọi người đều chê 
Bao năm tu phúc thành tài 
Cuối năm mậu tuất trời phù công danh 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Được người được của được bà tiên cung 
Duyên ai phận đẹp má hồng 
Trời cho thầy được thầy cười mừng vui 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ 
Thầy đồ hưởng lộc phúc tiên thầy cười hi hi 
Thầy đồ 855











 

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

Tiếng đàn 

Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Em ơi đứng lại mà trông 
Ở trong dãy núi có đức tiên ông đang chờ 
Tìm người để đọc bài thơ 
Quanh đi quẩn lại chẳng tìm được ai 
Nghe tin có tiếng thầy đồ 
Đọc thơ cũng giỏi gẩy đàn cũng hay 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ đẹp trai 
Thông minh có đức có tài 
Ai ai cũng bảo thầy đồ đa thê 
Trời mây non nước hữu tình 
Thầy ngồi đọc sách ngâm thơ gẩy đàn 
Hôm nay trời sáng tươi hồng 
Mây trôi gió nhẹ hiện hình bóng tiên 
Rạt rào tiếng gió vi vu 
Tiên ông đứng lại muốn nghe tiếng đàn 
Tiên ông ca ngợi tiếng đàn 
Khen ai khéo gẩy cùng đàn ngâm thơ 
Nhìn người chính diện hóa ra thầy đồ 
Tiên ông lại bảo đây rồi 
Hôm nay ta gặp thầy đồ không sai 
Đứng nhìn ta gọi thầy đồ 
Thầy trông ngơ ngác biết ai mà cười 
Ra đây thấy rõ ông rồi 
Cần gì cứ bảo cần gì nói ngay 
Ta đây chính thực tiên ông 
Ta cần ta hỏi thầy đồ 
Ta nghe thầy đồ đọc sách ngâm thơ 
Giờ đây ta biết thầy rồi 
Cung tiên điện ngọc tháp vàng gọi ra 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Chim ca ríu rít trên cành hoa mai 
Rồi đây thánh báo đến ngày 
Ăn to nói lớn là người thông minh 
Thầy đồ có chức có quyền 
Ơn nhờ bà chúa để thờ gia tiên 
Giờ đây đi lễ đi cầu 
Vào giờ hoàng đạo được ngày càn khôn 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ hương khói cả ngày lẫn đêm 
Tâm linh phúc lộc từ bi 
Tiên duyên trời định lộc trời cho ăn 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Cuối năm mậu tuất tháng mười ăn to 
Hôm nay thánh báo thầy đồ  
Hoa dơi cửa phật từ bi đức hiền 
Thầy đồ hưởng lộc phúc tiên 
Trời thương trời phú đem cho thầy đồ 
Thầy đồ trông thấy thầy cười ăn to 
Thầy đồ 854








 

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

Rồng vàng 

Giang tay ôm lấy rồng vàng 
Đừng quên giấc mộng chiêm bao rõ ràng 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Đêm nằm không ngủ thầy càng nhớ ai 
Đến năm kỷ sửu rõ ràng trâu ăn 
Trâu này chẳng phải trâu người 
Mấy con quỷ cái mặt mo lại cười 
Chim nuôi chim cuốc chim cò 
Ai mà nuôi được trời cho rừng vàng 
Lũ này là lũ ăn chơi 
Có con hai nhọ què chân đeo vàng 
Bao năm nó sống đàng hoàng 
Sống như bà chúa đấy là chủ nhân 
Trời ban cho nó có tài 
Nó khổ một lỗi cuộc đời không may 
Trời ban cho nó ai bằng 
Có phúc có phần thì trời bảo cho 
Ăn mày phúc phận nhờ trời 
Công lao trời định trời ban cho thầy 
Giang tay ôm lấy rừng vàng 
Bây giờ mới được thầy cười ăn to 
Ơn trời ơn phật ơn tiên 
Ơn đức thánh mẫu ơn ông hoàng mười 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Trời thương trời phú phật cười cho ăn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thiên nhiên trời định lễ cầu tiên cho 
Trời ban thánh bảo thầy đồ 
Cuối năm mậu tuất vào kho lấy vàng 
Tiền đề phúc lộc cao sang 
Thầy thi một khóa đỗ đầu trạng nguyên 
Ăn to ăn nhỏ là thầy 
Thầy tu chính quả phúc dầy năm sao 
Trời cho thầy được lộc trời 
Thầy vui thầy thích thầy cười ăn to 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Trời cho cứ chén thầy nhờ bút nghiêng 
Sang năm lộc vẫn còn nhiều 
Có tên có tuổi thì trời lại cho 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Tâm linh phúc lộc từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Lộc thiên lộc địa vào giờ càn khôn 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Đất linh là đất thành hoàng 
Thầy đồ hương khói trời ban cho thầy 
Được ăn thầy phải giữ mồm 
Ai hỏi đừng nói thành hoàng phù cho 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già bút nghiêng 
Thầy đồ 853

 

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

Đêm trăng 

Thơ vui thơ đố thơ cười 
Thơ ăn thơ ngủ thầy cười yêu em 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Xuân hương thích thú mời thầy đi chơi 
Hôm nay thầy gặp em đây 
Rượu ngon gái đẹp chúc thầy một ly 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười 
Chúc thầy ly nữa thầy còn lơ mơ 
Từ nay cho đến mai sau 
Xin thầy thông cảm cho em vui lòng 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thầy nghe không hiểu nói gì thầy quên 
Hôm nay trời đẹp trăng tròn 
Em thương em nhớ em yêu thầy đồ 
Ngày mai có chức có quyền 
Đa mưu đa kế thơ hay thầy cười 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ em đố chơi vui 
Đố thầy giảng được bài này của em 
Ra thơ em đố thầy cười 
Em đi nó ngậm nó gù đằng sau 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy trông đã thích thầy nhìn trỏ tay 
Hôm nay mới thấy mặt mày 
Thầy trông đã rõ mặt mo thầy cười 
Đêm nay là trắng ba đêm 
Đêm nằm không ngủ thầy cười sờ râu 
Xuân hương thích thú cười thầm 
Thấy thằng đầu trọc chui vào chui ra 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Nửa vui nửa thích nửa cười mân mê 
Hôm nay nàng gặp thầy đây 
 Nàng có sắc đẹp thầy không muốn về 
Xuân hương gái đẹp thầy ơi 
Ra đây thầy hỏi câu này làm vui 
Ra đây thầy hỏi nàng cười 
Thực lòng thầy hỏi nàng cười có chưa 
Xuân hương vui vẻ trả cười 
Thực lòng mà nói em chồng có chưa 
Thầy đồ nghe nói bùi tai 
Xuân hương đỏ mặt tía tai cười thầm 
Trời cho thầy gặp xuân hương 
Trai tài gái sắc lên duyên vợ chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Nhà nho văn học thầy đồ có tên 
Xuân hương gái đẹp thơ hay 
Nhà thơ gái điếm có tài văn chương 
Đối nhau chan chát chẳng vừa 
Xuân hương chơi xỏ thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ 852









 

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

Ngâm thơ 

Thơ hay mời khách xem thơ 
Xuân hương gái đẹp nhà thơ có tài 
Hôm nay trời đẹp trăng thu 
Hoa thơm khép kín đủ mùi thơm tho 
Hoa khai nhị nở hoa nhài 
Nhà thơ gái điếm đón chào các quan 
Đêm nay trăng sáng trăng rằm 
Mùa thu tháng tám xuân thu mát trời 
Thầy đồ ra ngõ đứng chơi 
Đang nhìn mấy tướng quan tham đi tìm 
Quan tham lại hỏi thầy đồ 
Nhà thơ gái điếm xuân hương chỗ nào 
Thầy đồ đứng dậy nói luôn 
Các quan muốn hỏi nhà thơ làm gì 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Ở đây không biết nói gì đến ai 
Xuân hương gái đẹp tóc dài thơ hay 
Người ta thiên hạ đồn rằng 
Vì quan không biết nghe tim người đồn  
Hôm nay đích thực đến đây 
Không biết đi hỏi thầy đồ 
Thầy đồ lại nói rằng là muốn chơi 
Biết mặt thơ hồ xuân hương 
Văn hay gái đẹp thơ cười các quan 
Xuân hương gái đẹp có tài 
Nhà thơ gái đẹp yêu kiều lẳng lơ 
Thơ hay văn võ kiện toàn 
Ai vào đối được xin mời tiếp ngay 
Nếu mà các quan không đối 
Đứng im mà nhìn gái đẹp đã mê 
Thầy đồ nói thế các quan cười khì 
Quan tham lại nói rằng là 
Ta đây chỉ biết đến chơi cười đùa 
Các quan gọi nàng ra đây 
Thầy đồ vào gọi xuân hương ra chào 
Xuân hương vừa đi đến ngõ 
Đứng nhìn các quan đón chào ông lớn 
Các quan trông thấy cười thầm 
Các quan lại nói khen nàng đẹp duyên 
Biết chơi mất tiền cũng đáng 
Xuân hương tiếp khách vui cười 
Quan tham trông thấy gật gù khen hay 
Có quan thích ở lâu ngày 
Tiền thì không có lấy gì mà tiêu 
Xuân hương nghe thấy cười thầm 
Xin mời các quan ở lại cho em vui lòng 
Các quan ở được hai hôm 
Bỗng đâu nghe thấy bà xã các quan đi tìm 
Thầy đồ nghe thấy bảo cho 
Bà xã chỉ vào đến nơi 
Các quan trông thấy bà xã nhà mình 
Sắn quần sắn áo đi vào đánh ghen 
Có bà quấn tóc đánh cho tung hoành 
Có bà túm áo lôi ra 
Cơn ghen tức giận chẳng tha ông nào 
Có ông sợ quá chui ngay vào buồng 
Mấy ông đóng cửa cài then 
Mấy bà thị nạt mặt mo cười khì 
Xuân hương vừa sợ vừa run 
Đứng nhìn hết vía kêu la các thầy 
Từ nay cho đến mai sau 
Thôi đành chịu chết thua mưu thầy đồ 
Thầy đồ chơi sỏ gái này chơi khăm 
Hai bên đối nhau chan chát chẳng vừa 
Hôm nay xuân hương gặp trận mưa rào 
Nhìn thấy bà xã đi vào hỏi tội các quan 
Của nhà ông bỏ ông ham của người 
Từ nay cho đến mai sau 
Ông đừng có dại đem đi cho người 
Của này đẹp lắm quan ơi 
Đừng ham của lạ mất tiền như chơi 
Thầy đồ 851










 

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2023

Mở đường 

Tiên sinh là sĩ nhân tài 
Nhà nho văn học mở đầu khai trương 
Mở đường hai chữ văn chương 
Nhà nho văn học khai trương hàng đầu 
Văn hay chữ đẹp thầy ơi 
Văn nhân văn chúc văn bằng văn hay 
Văn hay là chuyện trên đời 
Thiên nhiên trời định đến ngày đi thi 
Tâm thành là phúc trời cho 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Văn hay chữ đẹp là thầy 
Đúng trời đã định từ lâu thần phù 
Thông minh có đức có tài 
Biết ăn biết ở thì trời phú cho 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Có nhân có nghĩa từ bi đức hiền 
Cầu trời khấn phật khấn tiên 
Khấn đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai chính diên thầy đồ có tên 
Tâm thành là phúc từ bi 
Ăn ngay ở thẳng thì trời ban cho 
Đất này là đất kinh đô 
Ngàn năm văn hiến đất thờ đế vương 
Khai trương nhận bút người tài 
Thầy đồ có học chúc thầy đẹp trai 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đến năm mậu tuất thì trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đúng giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Phù lưu thành tước vào giờ càn khôn 
Từ nay cho đến mai sau 
Đúng ngày đúng tháng được con trâu vàng 
Lộc này là của trời ban 
Từ đâu đưa đến tiên cười gọi cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Ăn ngay ở thẳng thì trời phú cho thầy cười 
Thơ hay tiên dậy thầy đồ 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Thầy đồ 850 




 

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

Trời sinh 

Thầy đồ hưởng phúc lộc tiên 
Trời sinh trời hóa cây đa lộc trời 
Đa này chính diện trời ban 
Cây sinh lắm quả nhiều hoa lắm cành 
Mai đây phúc lộc đầy đình 
Nhiều con lắm cháu để dành mai sau 
Hôm nay chim gọi thầy đồ 
Chim kêu ríu rít chúc mừng thầy ơi 
Chim này chẳng phải chim trời 
Chim ở dưới đất chim bay trên cành 
Chim này mới thật là chim 
Chim ăn chim ở đọc thơ thầy cười 
Nghe thơ ai đọc mà hay 
Biết đâu chim đọc ngâm thơ chim cười 
Thơ hay chim gọi thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thơ này chẳng phải thơ người 
Thơ chim thơ chuột thơ trêu thầy đồ 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Biết bao nhiêu lộc biết bao nhiêu tiền 
Từ nay cho đến về sau 
Đêm nằm không ngủ thầy mơ thấy tiền 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Báo cho thầy biết thầy cười được ăn 
Mai đây phúc đến lộc nhiều 
Ở đâu đưa đến trời phù cho ăn 
Lộc này là của tiên ông 
Thiện nam tín nữ đem cho tận nhà 
Thầy đồ trông thấy cười vui 
Lộc thiên lộc địa lộc ông hoàng mười 
Hôm nay thầy mộng chiêm bao 
Thần chim bói cá bay vào bói cho 
Đúng năm mậu tuất thầy cười 
Được ăn cứ chén thầy cười gọi em 
Lộc này là của tiên ông 
Năm sinh trời hóa cây đa lộc vàng 
Lộc này là của trời ban 
Thầy đồ được hưởng dài lâu đến già 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Đường đi sáng sủa mây thành có duyên 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Được ăn được nói được cười thầy ơi 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Ai mà tu được thì trời ban cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Lắng nghe tiên gọi từng người có tên 
Năm nay mậu tuất thầy ơi 
Đúng năm đúng tháng vào giờ càn khôn 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Phải chăng số phận được trời ban cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ được nghe 
Cách đây tiên hẹn đến rồi 
Đúng giờ hoàng đạo đúng giờ hoàng hôn 
Tâm linh được phúc tâm thành 
Đúng trời cho của vào giờ càn khôn 
Long ly quy phượng trầu vào bát hương 
Thầy đồ hương khói ngày đêm 
Thầy ở đất thánh thần hoàng phù cho 
Mai đây ăn lộc còn nhiều 
Thần linh thổ địa ban cho thầy đồ 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Từ nay cho đến về sau 
Được ăn mãi mãi ăn ngày ăn đêm 
Duyên trời đã định từ lâu 
Được ăn cứ chén đừng quên ông già cho thơ 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ đỏ chon chót thầy đồ được ăn 
Thầy đồ 849 






 
 

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2023

Từ đây 

Duyên trời phúc phận từ đây 
Ai đưa ai đón em yêu thầy đồ 
Thơ hay em tặng biếu thầy 
Lưu tâm nhã ý thầy đồ thương em 
Thầy nhìn em đẹp em xinh 
Nhìn em đôi mắt đong đưa nụ cười 
Nhìn em có dáng có duyên 
Em đi gió thổi trên đầu gió bay 
Em đi thầy nhớ em cười 
Chiều về em đón thầy nhìn gọi em 
Xa trông thầy biết em rồi 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Thầy nhìn em đẹp thơ ngây 
Nhìn em đôi mắt thơ ngây hững hờ 
Đêm qua giấc mộng chiêm bao 
Thần chim lại báo có duyên gặp nàng 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Hằng ngày em vẫn đi qua liếc nhìn 
Gặp thầy em vẫn vui vui 
Thầy yêu thầy thích thầy cười nhớ em 
Tình duyên thầy hẹn em chờ 
Mưa xuân gió thổi tơ vương bên lòng 
Tình em thương nhớ thầy cười em yêu 
Em ngồi ngây ngất bên lòng nhớ ai 
Thương nhau chín bỏ là mười 
Cùng nhau ôn lại những ngày tương tư 
Xuân đi phất phới xuân về 
Cùng nhau hội ngộ xuân theo thầy về 
Ngày mai mưa thuận gió hòa 
Thầy vui như tết em cười như hoa 
Tiên ông nghe thấy thầy cười 
Tiên ông vui vẻ chúc thầy mạnh khỏe 
Chúc thầy đẹp trai có tài 
Thơ hay duyên đẹp thầy ơi 
Trời cho thầy được bao nhiêu lộc vàng 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy hưởng lộc trời ban cho 
Lộc này là của thiên nhiên 
Chị em đưa đến hiến dâng cho thầy 
Thầy vui thầy thích thầy cười 
Của ngon vật lạ trên đời thầy ơi 
Bao năm thầy được ăn nhiều 
Đúng duyên đúng số thầy cười ăn to 
Mai đây thầy cưỡi ngựa người 
Được bà tiên nữ bà hoàng tiên cung 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Của thiên của địa của bà tiên cung 
Tay cầm chiều khóa trong kho 
Tiên ông phát lệnh vào kho lấy vàng 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu thần ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ đi cầu đi xin 
Năm nay đẹp lắm thầy ơi 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ càn khôn 
Thầy đồ vui sướng cười thầm 
Được trời cho của được bà tiên cung 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Nhìn xa trông rộng vẫy bà tiên cung 
Thầy đồ trông thấy tiên ông 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn được nói được cười 
Được quần được áo lấy vàng bà đeo 
Thầy đồ vui sướng vô cùng 
Được người được của được con trâu vàng 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Thầy đồ hưởng lộc trời cho 
Được bà tiên chúa sướng dên cả người 
Thầy đồ 848



 

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Đỗ rồi 

Từ ngày thần báo đến nay được rồi 
Trời cho thánh dậy đêm ngày học đi 
Thầy đồ khéo ở trên đời 
Học đi cho đúng chỗ ngồi được ăn 
Mấy lần thần hỏi xét qua 
Chỗ hay khắc được đúng giờ càn khôn 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Hay thì trời định nói thì trời cho 
Tiên sinh đứng ở trên bờ 
Trông xa ngàn dặm biết rồi gọi cho 
Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Có duyên đúng số ban cho thầy cười 
Đến năm mậu tuất thầy ơi 
Có tên đúng số là tên thầy đồ 
Mấy năm đi lễ xin trời 
Thông minh sáng suốt trời cho thầy đồ 
Mấy lần trời gọi đem cho 
Đúng là trời đinh đúng giờ càn khôn 
Được ăn thầy hưởng đến già 
Được người được của được bà tiên cung 
Thầy đồ trông thấy bà cười 
Trông bà đẹp gái thầy cười được yêu 
Duyên trời đã định từ lâu 
Để cho bà chúa bà chờ cả đêm 
Thầy đồ vui thích cười vui 
Từ nay cho đến tháng mười 
Vào giờ hoàng đạo đúng giờ hoàng hôn 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy yêu bà hoàng 
Mai đây hạnh phúc tran hoà 
Sinh con nhiều lộc đấy là trời cho 
Tâm linh là phúc tiên cho 
Tự nhiên thầy được duyên do tự trời 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tiên duyên ai định lên duyên vợ chồng 
Trời phù thánh bảo tiên cho 
Tiền duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau 
Khen ai khéo tả thơ này 
Khen ông bà nguyệt se duyên không nhầm 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ thầy thương bà hoàng 
Đấy là hạnh phúc trời cho 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Được ăn thầy phải giữ mồm 
Bà hoàng tiên chúa bà nhìn thầy ơi  
Đêm nay trăng đẹp bà cười 
Ngâm thơ bà ngắm thầy đồ đẹp trai 
Khen ai khéo lẩy cung đàn 
Ngâm thơ bà thích bà yêu thầy đồ 
Thầy đồ tủm tỉm cười thầm 
Đẹp duyên đúng số lên đôi ông bà 
Ngày mai sinh lộc nhiều hoa 
Sinh năm đẻ bẩy trời cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Có nhân có nghĩa bà hoàng ban cho thầy cười 
Chung tình bà thích chung con 
Đẹp như tranh vẽ lên thơ mộng vàng từ đây 
Thầy đồ 847

 





 

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Người tài 

Thơ hay kén trọn người tài 
Văn hay chữ đẹp là người thông minh 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Nhà nho văn học ngâm thơ thầy cười 
Văn hay là bậc nhân tài 
Đúng là trời định đấy là người khôn 
Công danh là tiếng nho truyền 
Không ai mà dễ làm thơ tặng người 
Mai đây dấu kín người thương 
Trông em đẹp gái thầy còn muốn yêu 
Mấy lần thầy muốn nhìn em 
Nhìn đi ngắm lại lên thơ mộng tình 
Ngày mai thầy vẫn đàng hoàng 
Sống như ông chủ gặp nàng tiên cung 
Duyên trời đã định từ lâu 
Là duyên tâm đức là duyên trời phù 
So đi sánh lại trên đời 
Mấy người mà được như ông trên đời 
Người hiền lắm lộc nhiều duyên 
Trông thầy đã đẹp lên duyên nàng cười 
Thầy yêu em vẫn mỉm cười 
Vắng thầy em vẫn chờ mong đến ngày 
Từ ngày thầy tặng bài thơ 
Để em suy nghĩ đêm mơ bóng thầy 
Có đêm nằm mộng chim bao 
Tưởng rằng đến thật đến ngay bên lòng 
Tiếc rằng có thật hay không 
Mai đây mà có em không trách thầy 
Hiện giờ em nghĩ thân vân 
Gặp may số phận duyên trời ban cho 
Đường đời dài lắm em ơi 
Tin vui là chính đợi ngày lên duyên 
Làm gì cũng phải chờ thầy 
Công to việc lớn sau này mới xong 
Mong rằng em sẽ hiểu cho 
Thương nhau trăm năm cho đến bạc đầu 
Xa nhau cho đến vạn ngày 
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng 
Mười năm hối hận chôn sâu 
Mười năm xa cách nhưng lòng không xa 
Thôi đành khô héo là gan 
Thương nhau em chịu muôn vàn cay đắng 
Nhớ nhau chẳng được gần nhau 
Xin đừng để khổ làm đau mối tình 
Một chờ hai đợi ba trông 
Bốn thương năm nhớ mười mong mà tìm 
Dù cho thấy bóng hình thầy 
Để lòng em nhớ để tình en thương 
Trách ai khéo tả thơ này 
Trách người chi kỷ trách người se duyên 
Đường đời được mấy giấc mơ 
Ai ngờ phận đẹp lên duyên tơ hồng 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Tiếng đàn thầy gẩy nghe hay 
Tiếng chim ca hát đêm ngày em mơ 
Ngày mai phúc lộc còn nhiều 
Còn bao nhiêu nữa em cười thầy vui 
Đôi ta như cánh chim liền 
Cùng chung một tổ về tiên trên trời 
Lộc này là lộc trời cho 
Đúng duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Tiên sinh đứng ở trên mây 
Thầy đồ trông thấy thầy cười gọi luôn 
Tiên sinh vui vẻ đón chào 
Mừng bà tiên chúa bà cười đẹp duyên thầy đồ 
Bước sang năm mới tươi vui 
Đúng năm mậu tuất thầy cười đẹp duyên 
Lộc này là của thiên nhiên 
Đúng năm đúng tháng được giờ càn khôn 
Trời cho thầy được lộc nhiều 
Được người được của được bà tiên cung 
Thầy đồ 846





 

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

Sang xuân 

Đầu năm xuân mới thầy ơi 
Đầu năm xuân mới thầy cười ra thơ 
Thiên nhiên phúc phận nhờ trời 
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn 
Cầu trời khấn phật xin thơ 
Cầu duyên đúng số thầy mơ được tiền 
Tháng ba ăn lộc phát tài 
Tháng năm cưỡi ngựa hái hoa 
Thầy hái được lộc hái hoa nhị vàng 
Nhị này mới thật nhị tiên 
Đúng duyên đúng số là duyên thầy đồ 
Ra đường thầy gặp tiên cô 
Thầy đứng nhìn mãi nàng cười nhận luôn 
Nàng tiên đứng dậy chào thầy 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ gặp nàng 
Duyên trời đã định từ lâu 
Thần chim bói cá báo cho thầy đồ 
Sang năm mậu tuất thầy ơi 
Trời cho thầy được con trâu lộc vàng 
Trâu này mới thật là trâu 
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Sinh vào giờ tý đúng giờ càn khôn 
Năm nay lắm lộc nhiều hoa 
Trông cây lắm quả nhiều hoa nhị vàng 
Lộc này lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Bao năm đi lễ cầu trời 
Tâm thành xin lộc được trời ban cho 
Trăm năm mới có một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Đúng duyên đúng số vào giờ càn khôn 
Năm nay ăn lộc cây đa 
Được trời ban lệnh cho bà tiên cung 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Thầy vui như tết thầy mừng trời cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Được giờ hoàng đạo vào giờ càn khôn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Thầy đồ hưởng lộc phúc tiên 
Ngàn năm hiếm có tự trời ban cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ hưởng phúc bà hoàng ban cho 
 Phong lưu phong phú thầy đồ 
Tiền duyên trời định kiếp này gặp nhau 
Khen ai khéo tả thơ này 
Khen ông bà nguyệt se duyên không nhầm 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Thần tiên núi ngọc ở trong tháp vàng 
Chuyện này ai tả cho hay 
Cho thiên cho địa cho nàng tiên cung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng 
Chúc nàng tiên nữ thầy đồ đẹp duyên 
Mai sau có chức có quyền 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Mai đây có đức có tài 
Thầy đồ hưởng lộc phúc dầy dài lâu 
Mai đây con cháu đầy đàn 
Hoa thơm của lạ thầy cười yêu em 
Ngàn năm bia đá đá mòn 
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ 
Đường đời được mấy giấc mơ 
Thầy yêu thầy nhớ thầy yêu bà hoàng 
Bà hoàng vui thích cười thầm 
Như tranh bà vẽ bà cười đẹp duyên 
Mai đây thiên hạ đồn rằng 
Có nàng tiên chúa bà hoàng tiên cung 
Ngâm thơ khát vọng đường tình 
Thầy đồ lấy được bà cười vui vui 
Thầy đồ sướng quá trời ơi 
Để cho thầy khổ thầy cười cả đêm 
Thầy đồ 845