Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Thầy yêu  

Thương em anh để trong lòng 
Việc nhà anh để tại gia anh nhìn 
Thương em là chuyện trên đời 
Em đừng tố ngược cho đời cười chê 
Thương em xinh gái đẹp người 
Em đi quá hạn em cười đến trưa 
Khôn ngoan anh hiểu em rồi 
Em cười nham sắc cho đời anh mê 
Thương em anh vẫn vui cười 
Kể ra cho hết sự đời đi sau 
Chị khôn đi trước có quyền 
Đi sau làm lẽ ăn thừa vẫn ngon 
Em nhìn đôi mắt thầy cười 
Đong đưa như hạt tiếng cười lẳng lơ 
Em yêu em thích thầy đồ 
Mặt to tai lớn có tài văn hay 
Trông thầy có dáng đẹp trai 
Em yêu em quí có tài làm thơ 
Văn hay là bậc thầy đồ 
Ra đường thấy gái thầy cười có duyên 
Thầy yêu thương cả hến sò 
Hến em nó đẹp như người trong tranh 
Thầy yêu thầy thích thầy vần 
Thầy đâm nó sợ thầy cười nó hôn 
Yêu thầy thỏa mái thầy nhòm 
Trông mày như khỉ mày cười thầy yêu 
Thầy đồ 279



Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Bản nhạc thần tiên 

Kỷ mùi tháng bẩy là dê 
Thiên thành đại phú trời cho kỷ mùi 
Biết ăn biết tính thầy đồ 
Chọn ngày đi lễ đẹp ngày trời cho 
Đúng duyên đúng số thầy đồ 
Kỷ mùi gái đẹp có duyên chờ thầy 
Chờ thầy đi lễ theo thầy đợi ai 
Có khôn mới gọi là thầy 
Đẹp duyên có dáng đứng chờ ai đây 
Thầy vào đặt lễ trên đầu 
Hương hoa ngũ quả mâm đầy vàng thoi 
Kim ngân châu báu hàn hâm xôi gà 
Phù lưu phù tỉu tâm thành 
Chọn ngày đi lễ vào giờ càn khôn 
Trời cho ai biết ngày này 
Nhà nào có phúc biết giờ càn khôn 
Phong thần trời báo càn khôn 
Phong mây gió nhẹ trời cho thầy đồ 
Biết ăn biết nói che mồm 
Hở ra không đậy có ngày lụi thân 
Dung dinh ai gọi thầy đồ 
Thần tàn ma dại gọi thầy gọi ai 
Đêm qua thầy nói thầy cười 
Không về Hà Nội thầy cười gọi ai 
Chẳng qua nghi vấn thầy đồ 
Đi sau lộn ngược ghen tuông mấy vòng 
Chẳng qua trẻ đẹp ôm thầy
 Để thầy đứng vẫy thầy nhìn thật lâu 
Mai đây lắm khách nhiều mầu 
Thân tàn ma dại đứng nhìn mà xem 
Khôn ngoan ai hỏi đến mày 
Làm thân con đĩ mày còn ghen ai 
Làm tôi làm tớ cho thầy 
Lại còn ghen ngược đánh đòn hỏi cung 
Thơ ngay gái trẻ lộn vòng 
Con ma dâm dục rạng ra thầy cười 
Thầy trông đã sướng thầy hôn 
Tam khoang tứ đốm đen xì lắm lông 
Khen thay khéo vẽ ra mày 
Trông nàng như ngáo lắc đầu lè tai 
Cơn dê máu nóng lên rồi 
Thầy nhìn tặc lưỡi thầy cười như điên 
Mai kia có chức có quyền 
Thầy đồ làm chủ ai mời thầy đi 
Từ nay cho đến về sau 
Không ai ghen tỵ không ai kéo thầy 
Đường đời hạnh phúc lắm run 
Ba ba một bể bướm bay một giàn 
Trai to hến nhỏ sò dài 
Về sau nhiều lắm đếm nhìn không ra 
Thơ hay gái trẻ trong nhà 
Thầy không quản nổi gọi là tùm lum 
Hôm nay nói nhỏ thầy đồ 
Mai sau thầy yếu thầy cười với ai 
Trông nom mấy thị gái già 
Cười vui như tết đấy là thần giao 
Khôn ngoan trấn đáp người ngoài 
Gà cùng một chủ đừng cười chê nhau 
Chẳng qua có thiếu lại thừa 
Nổi nào vung ấy lắp vừa như in 
Đầu to thầy cứng như điên 
Đầu nhỏ chỉ địa chui vào trong hang 
Không tai không mắt không mồm 
Thầy sờ đúng chỗ nó cười tè ra 
Nước thì nước thối nước thơm 
Đúng là mấy đứa thị mẹt vãi ra nó cười 
Thầy đồ 278




Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Ông Hoàng Bơ gọi

Vào chùa xin một bài thơ 
Tâm thành phúc bảo con xin cúi đầu 
Thơ hay con đến cửa trời 
Xin thơ đức phật xin thơ thánh hiền 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa nam cửa bắc thơ tiên giáng trần 
Thơ tiên ai đẹp bằng lời 
Tiên chi tiên dậy những lời văn nho 
Thơ hay tiên dậy người trần 
Bảo cho con học thầy đồ có tâm 
Mai sau có phúc có phần 
Có tiên có tổ từ đường họ mai 
Ăn to nói lớn ai bằng 
Có thơ văn học đứng đầu họ mai 
Đường đời hạnh phúc tương lại 
Trời cho sáng sủa tương lai đến gầm 
Mai đây sáng tỏ thầy cười 
Được ăn to lớn trên đời thiếu chi 
Ra thơ thánh gọi thầy đồ 
Hỏi thầy mấy chữ xin thầy mấy câu 
Thầy đồ liếc mắt nhìn ngang 
Ra thơ thầy đọc xem thơ thầy cười 
Thơ hay thánh ở trên đầu 
Toàn dân đi lễ đi cầu trời cho 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Có tâm là phúc đức dầy mâm cao 
Số son là phận má đào 
Tây thi gái đẹp được vào hoàng cung 
Cửa quyền là chức uy linh 
Nam môn thái tuế thầy đồ có công 
Năm nay hổ báo canh dần 
Công thành danh toại sang năm mèo vàng 
Đường đời chức trọng quan sang 
Ăn no ngủ kỹ các em đứng hầu 
Tiền nhiều gái đẹp trông nom 
Hiến dâng của quí cho thầy nhận luôn 
Đời ai đã sướng bằng thầy 
Của ngon vật lạ biếu không thầy cười 
Ngày mai nước chảy xuôi dòng 
Có thơ thần gọi có thơ yêu thầy 
Nhìn ra mấy chú tiểu đồng 
Ở đâu đưa đến toàn là thơ hay 
Khen cho tâm phúc thầy đồ 
Cửa đến miếu mạo cửa chùa thơ hay 
Trời cho sáng cả ban ngày 
Âm dương hòa hợp phúc thành trời cho 
Phong lưu là tướng thầy đồ 
Ông Hoàng Bơ gọi cho thơ thầy cười 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy hai chữ đừng quên tuổi già 
Thầy đồ 277



Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

Mỹ nhân 

Thơ tình mộng đẹp như ai 
Trời sui trời khiến cho em gặp thầy 
Đáng ra em gặp lâu rồi 
Vì tình lỡ hẹn cho đời không may 
Đời em một chốn hai đường 
Em vấp em ngã ngả nghiêng yêu thầy 
Gặp thầy tại chốn cung mây 
Thầy thương em nhớ em mê thầy rồi 
Tấm thân liễu yếu đào tơ 
Má hồng mơn mởn đường đời giao duyên 
Từ nay cho đến về sau 
Xin thầy chấp nhận cho đời em vui 
Thân em trắng nõn trắng là 
Chao thân gửi thịt làm mưa cho thầy 
Thầy đồ thích chí từ nay 
Quyền thầy làm chủ để thầy yêu em 
Ngoài ra em chẳng biết ai 
Con đường có một không ai bằng thầy 
Từ ngày em ngã thầy yêu 
Đời em tưởng chết gặp thầy cứu cho 
Ơn này biết trả làm sao 
Đời em phúc phận má đào có duyên 
Thầy thương là chuyện trên đời 
Thân tàn ma dại sau này nhờ ai 
Đời người có một không hai 
Đời hoa con gái sau này tàn đi 
Mang ơn diễm phúc yêu thầy 
Bây giờ trẻ đẹp thầy còn thương em 
Mai kia rốn hở lưng còng 
Thịt da nhăn nhẽo thầy nhìn chê em 
Bây giờ em nói thiệt hơn 
Để thầy thông cảm thầy yêu xuất đời 
Mai sau hoàn cảnh của thầy 
Chồng chung vợ chạ để thầy thương em 
Mai sau đã xẩy ra rồi 
Xin thầy hai chữ xin đừng quên em 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Thân tàn ma dại gió mưa đủ mùi 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Thầy đi chơi gái có tài đẹp duyên 
Thầy chơi có đức có tài 
Có nhân có nghĩa giúp người cô đơn 
Đường đời gái đẹp vô duyên 
Gặp thằng sỏ lá chơi hoa bẻ cành 
Trời thương trời phú cho em 
Được gặp ông chánh đa thê vợ nhiều 
Thầy đồ chính diện thầy thương 
Tận tình thầy giúp hến sò thầy yêu 
Xin em yên chí em cười 
Đừng lo và ngại thầy đồ vẫn yêu 
Thầy đồ 276



Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Đỉnh cao thiên tài 

Thiên môn phúc thịnh lộc trời 
Văn hay tấu sớ thượng đỉnh quan xem 
Nam nhi chính diện họ mai 
Sinh vào năm tý đẹp ngày càn khôn 
Duyên trời phúc thịnh thánh cho 
Khôn ngoan tinh tướng giờ khôn đẹp người 
Đi cầu đi lễ tiên cho 
Thông minh sáng xuất là người tài ba 
Thơ hay phúc thịnh trong nhà 
Tử tôn chỉ hiếu có tài văn hay 
Thông minh sáng xuất đêm ngày 
Trời cho văn điệp khúc nhôi trời phù 
Cửa đình miếu mạo văn hay 
Cửa chùa tôn kính đấy là tâm linh 
Lương duyên đắc phúc thần phù 
Trời cho ai được chính duyên phúc trời 
Mười năm mưa rập gió vùi 
Mười năm phúc quả đến ngày ăn to 
Phong lưu tinh tướng thầy đồ 
Có tên có tuổi có ngày giàu to 
Mai kia trời cho đem đến tặn nhà 
Của trìm của nổi đấy là lộc thiên 
Ơn này ai trả cho đây 
Cho nhân cho nghĩa cho đời cười vui 
Lên thơ ai gọi thầy đồ 
Đọc đi cho hết đến giờ càn khôn 
Thơ tiên họa bức thơ hồng 
Gửi thơ văn chúc mừng thầy đại nhân 
Văn hay là bực thiên tài 
Nhà nho thiên ý cửa trời ban cho 
Mai sau chim hót mừng vui 
Phen này phúc phận đến rồi 
Ăn to nói lớn tiền đồ giàu sang 
Thơ này đúng số trời cho 
Tin vui thầy hưởng lộc trời tự nhiên 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Ăn no ngủ kỹ lại nhiều lộc ăn 
Mâm đầy ngũ quả thiên nhiên 
Lộc rơi lộc vãi trời cho mà cười 
Ăn vào chẳng hết đem cho 
Biết ai mà gọi tìm ai mà cười 
Nghe chim thánh thót ngoài xa 
Có tên có tuổi con ma thầy đồ 
Giàu sang phú quí hơn người 
Một đoàn gái trẻ đi tìm kiếm ăn 
Nghe thơ chim báo thầy đồ 
Đang cần gái trẻ để vào làm ăn 
Thầy tìm gái trẻ đẹp duyên 
Cô nào ưng ý xin thầy vào đây 
Công to việc lớn thầy cần 
Cô nào thích hợp việc làm nhàn thân 
Vào đây đấm bóp cho thầy 
Ăn ngày hai bữa tiền nhiều trả công 
Lại còn một việc rặt rũ nầu cơm 
Ăn ngày hai bữa quét nhà lau xe 
Tiền công thầy trả bằng hai đi làm 
Công dầy phúc phận lương cao 
Cô nào chịu khó thầy ôm gọi là 
Bệnh thầy là bệnh đa ôm 
Thầy yêu thầy thích thầy ôm xuất ngày 
Bệnh này đắt lắm em ơi 
Để cho thầy thích thầy vần cả đêm 
Bệnh này vui thú nhiều tiền 
Em nào chịu được thầy ôm ba ngày 
Công cao thượng đẳng mười lần bằng công đi làm 
Nói ra thầy trả tiền ngay 
Nhiều em hứng thích ôm luôn thầy đồ 
Thầy đồ đắc chí cười thầm 
Tối nay thử việc ôm ngay thầy cười 
Thơ này thơ thích thơ vui 
Thầy ôm thầy thích thầy cười hôn em 
Thơ vui tranh đố thơ cười 
Mấy cô gái trẻ nặc nô cười đùa 
Thầy đồ 275




Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Ông về 

Nghe thơ thần báo cha về 
Vì đâu non nước cha về thăm con 
Vì tình một nắng hai sương 
Vì con dâu trưởng phụng thờ gia tiên 
Vắng cha con vẫn kêu cầu 
Thần linh đất tổ phụng thờ họ đinh 
Thương thay theo gió mây tàn 
Kể ra cho hết sự đời còn đâu 
Đường đời phúc lộc họ đinh 
Ăn mày phúc lộc họ mai 
Cứu người dương gian có phúc gặp người 
Từ bi phúc hậu là người 
Cứu nhân độ thế là người giỏi giang 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học là người làm quan 
Quan văn quan võ song toàn 
Uy nghiêm quan đứng phụng thờ tổ tiên 
Ăn mày đất phật cửa trời 
Thành tâm đi lễ cửa trời ban cho 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Tâm thành trời gọi thánh cho mà cười 
Nhân nhân thập bái nhân nhân 
Chữ càn là phúc chữ nhân là người 
Tu mi chính thực hơn người 
Biết ăn biết ở là người có tâm 
Qua đi sang tháng thầy cười 
Gọi là một chút hơn người của thơm 
Của này đáng giá ngàn cân 
Của thiên của địa của người ban cho 
Sang năm ăn mãi còn nhiều 
Họ mai có tiếng nhiều người đến chơi 
Thanh thanh là tiếng anh tài 
Chị em nghe thấy thầy đồ giầu sang 
Ra đường gái đẹp đón chào 
Thầy đồ sung sướng cứ cười làm thinh 
Nói ra cả nể trong nhà 
Kể thì cũng thích chị em yêu thầy 
Thầy nghe cũng thích cả rồi 
Về nhà vợ hỏi thầy cười lờ đi  
Bà hai tức giận mấy lần 
Làm sao tôi hỏi ông không nói gì 
Hôm qua ai gọi thầy đi 
Về nhà vợ hỏi ông cười với ai 
Thầy đồ ngứa ngáy gãi tai 
Chẳng qua nói thật thầy cười làm thinh 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không nói lắc đầu như điên 
Thầy đồ 274



Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Đêm qua 

Đêm qua trắng toát yêu đời 
Thầy ham thầy thích thầy vờn của em 
Em thương em gọi mời thầy 
Đi chơi có chỗ để thầy sơi ngon 
Thầy ăn ngon miệng nhớ đời 
Thầy làm em sướng em dên hừ hừ 
Mai đây em vẫn gọi thầy 
Cơn điên em sướng em hôn ghì thầy 
Làm cho thầy mệt mắt mờ 
Thầy thôi em thích em chưa thỏa lòng 
Xem ra thầy mệt mất rồi 
Đang cơn em hứng em chưa thỏa lòng 
Bây giờ em biết thầy rồi 
Thầy ham thầy thích chơi ba gái xề 
Mai kia sức đâu thầy chọi với em 
Nếu thầy không đủ thỏa lòng 
Thì em nhỡ rồi em đi lấy chồng 
Đúng ra một vợ một chồng 
Thì em thỏa mái thầy không nói gì 
Bây giờ em chót yêu thầy 
Thầy làm vung vẩy đời em đáng buồn 
Mai kia thầy sướng thầy vui 
Thầy về với ba con lợn lái xề 
Thầy vui thầy sướng thầy cười quên em 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Thần tàn ma dại để đời trôi đi 
Ai yêu ai thích ai cười kệ ai 
Đường đời nhắm mắt đưa chân 
Đời em ăn vụng ai cười kệ ai 
Đang xuân mơn mởn má hồng 
Gặp cơn giông tố gió dập mưa vùi 
Tuổi xuân tàn tạ với ai 
Mai sau em chuốc ông già làm vui 
kể ra cho hết sự đời 
Để dành nọ mỡ để nuôi chuột vàng 
Lên thơ ăn vụng trót rồi 
Làm thơ gái đĩ qua đời gió mưa 
Thần tàn ma dại mây mưa 
Cho đời thỏa mái hết cơn hứng tình 
Đời em cũng biết sau này 
Ai chê cũng được ai cười cũng vui 
Đời người chỉ có thế thôi 
May ra thì gặp những người thương em 
Người ta cũng biết cả rồi 
Những người chung sức yêu đời chê em 
Đời không chịu nổi sóng tình cương lên 
Đời em mặc kệ gió mưa 
Thôi đành chấp nhận khổ đau cho đời 
Từ nay cho đến mai sau 
Thôi đành chấp nhận với ông cóc già 
Thầy đồ 273

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Gọi đến thầy đồ 

Nam nhân kinh sử hữu tài 
Thông minh sáng xuất là người tài ba 
Nhất tâm đắc phúc duyên cầu 
Trời cho ai được là người có duyên 
Kính thiên kính địa cầu tài 
Tâm thành phúc bảo lộc trời ban cho 
Nam nhi chính diện họ mai 
Ăn mày cửa trời cửa phật thần cho 
Nay mai trời sáng trời cho đem về 
Của này đáng giá ngàn cân 
Phong lưu mỹ tục phúc phần có công 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Người đời phong tục nhớ người làm ơn 
Ai quên ai nhớ ai cười 
Việc ta ta cứ ta làm hỏi ai 
Lương duyên là phúc trên đời 
Đi đâu mà thiệt lọt sàng xuống lia 
Thần đi soi sáng trong nhà 
Thần về ai gọi thần cười nhớ không 
Thần về vui vẻ từ đây 
Trời quang mây tạnh thần cười đông vui 
Quan văn quan võ trong nhà 
Thần vui thần gọi chính tên thầy đồ 
Mười năm xa cách bấy nay 
Xa con dâu trưởng đến ngày mừng vui 
Ở nhà dâu trưởng phụng thờ 
Hay trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Trời cho phúc phận vẫn còn 
Thần nhờ dâu trưởng lộc trời ban cho 
Khéo ăn biết ở thầy đồ 
Duyên trời đã định đến ngày gặp nhau 
Chung qui chẳng phải tại ai 
Đường đời nộn kiếp má hồng gặp nhau 
Có duyên đáng kiếp mà hồng 
Thương nhau là chuyện gặp nhau mà cười 
Mai đây sung sướng vô cùng 
Thầy đồ hết ý ra đường như hoa 
 Gái trêu gái gọi về nhà 
Thầy trông gái đẹp thầy nhìn vui tươi 
Trời cho thầy thích đủ mùi 
Thầy sơi con bướm thầy sờ ba ba 
Sang năm ăn trên ngồi chốc người hầu 
Muốn gì thầy gọi người dâng 
Cho ăn trai to hến nhỏ sò dài 
Thầy dùng chả hết để dàn đem phơi 
Không thiu không thối thầy cười 
Sau này làm cảnh dàn hoa đố người 
Thơ hay gọi đến thầy đồ 
Ngâm thơ làm cảnh vịnh thơ trêu người 
Yêu thơ ai thích đến đây 
Nghe thơ thầy giảng thơ tình gọi em 
Ù lỳ như mũ che tai 
Về nhà vợ hỏi thầy cười mới ai 
Trời sinh có mắt có tai 
Vợ hỏi không nói lắc đầu như điên 
Vợ thầy biết ý lại cười 
Thôi đành chịu chết chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ 272 



Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Bản nhạc ngày ấy 

Khen ai đi lễ đi cầu 
Thành tâm phúc bảo là người họ mai 
Mai đây phúc lộc đến nhà 
Trời cho ai được đấy là phúc tiên 
Trăm năm tu phúc công thành 
Thầy đồ đi lễ chọn ngày có duyên 
Tâm cao có phúc tâm đầy 
Chọn ngày mười sáu đúng ngày tháng dê 
Tháng tám tháng dậu canh dần 
Tháng chín chó chạy tìm nhau vui cười 
Tháng mười lợn béo đi vào 
Tháng mười một chuột chó đi vào đi ra 
Tháng mười hai trâu béo đi cầy 
Về nhà làm tổ đợi ngày ăn to 
Sang xuân tâm mão mèo vàng 
Tháng hai hoa quả chuột xa ăn đầy 
Tháng ba rồng múa phượng bay 
Tháng tư rắn tỵ qua đường gọi nhau 
Tháng năm canh ngọ ngựa lồng 
Tháng sáu chính diện dê về mừng vui 
Tháng bẩy là tháng ăn chơi 
Tháng tám gà mừng túc tắc gọi con 
Tháng chín chó vẫy đuôi mừng chủ mới 
Tháng mười năm tân mão là mèo vàng 
Gọi ai thầy đồ khúc khích cười thầm 
Thầy vui thầy sướng thầy cười gọi em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy thương thầy quí con thuyền chơi vơi 
Thuyền em không bến không bờ 
Chơi vơi ở trốn giữa dòng sông sâu 
Không biết ở đâu là bến là bờ 
Không người thăm hỏi không người gọi em 
Đời em sáng nắng chiều mưa 
Không ai thăm hỏi không ai cười đùa 
Thôi đành gác phận tuổi xuân 
Cho mưa cho gió cho đời trôi đi 
Từ nay cho đến về sau 
Thân tàn ma dại ai cười kệ ai 
Thầy đồ một nắng ba sương 
Thầy thương thầy tiếc con chim lạc đàn 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Thầy đi chim hẹn đến ngày được luôn 
Cho ăn chim nói thầy đồ 
Còn ham của quí của đời cho không 
Nay mai em cũng lấy chồng 
Em cho một nửa để dành không thiu 
Thầy đồ thích chí cười thầm  
Của em không thiu không thối thầy nhìn của em
Thầy đồ 271

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Ý trời 

Tuổi đời ai hẹn lên xuân 
Tuổi đi chưa vững tuổi cười gọi ai 
Sang xuân chính diện trăng tròn 
Xuân bao nhiêu tuổi trăng tròn chờ ai 
Tuổi xuân cửa đóng then cài 
Chờ người chi kỷ chờ người chi ân 
Thương nhau có phúc có phần 
Biết ai mà gọi biết đâu mà chờ 
Số son phận đẹp duyên ưa 
Đẹp duyên đúng số thầy đồ hỏi thăm 
Thầy đồ có tiếng có tăm 
Sang xuân chính diện trăng tròn gặp em 
Duyên do tự bởi ông trời 
Không hẹn mà gặp tự trời khiến sui 
Đời em sung sướng vô cùng 
Được hẹn được gặp thầy đồ thương em 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai 
Văn hay thơ đẹp ý trời gọi cho 
Thơ tình em tặng thầy đồ 
Thầy thương thầy nhớ thầy yêu em nhiều 
Đêm qua ngó cửa chờ thầy 
Chờ mãi chả thấy đi vào đi ra 
Thương thầy chẳng biết nói gì 
Tình thương em nhớ yêu thầy đẹp trai 
Thơ tình em vẫn yêu thầy 
Thầy thương em thích thầy cười em yêu 
Nghe thơ thầy đọc em cười 
Nghe thơ em thích thầy vờ hôn em 
Yêu đời hạnh phúc trăm năm 
Nằm mơ em tưởng thầy đồ từ lâu 
Chim trời cá nước gặp nhau 
Lương duyên trời định phúc cầu trời cho 
Mấy hôm tiên báo thầy đồ 
Cho thơ thầy đọc thầy cười hỏi ai 
Thơ này tiên gửi thầy đồ 
Đọc đi cho kĩ thầy nhìn cho sâu 
Nhìn qua thầy đã hiểu rồi 
Thơ hay thần báo thần khen thầy đồ 
Thầy đồ giỏi thật không sai 
Mệnh thầy tinh tướng thầy đồ làm quan sau này 
Thầy đồ 270

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Tiếng thơ 

Nghe thơ thần báo được rồi 
Thầy đồ vui vẻ nhận lời báo thơ 
Thơ hay thần báo tin rằng 
Mai đây thầy hưởng phúc đầy mâm cao 
Trời cho thầy được đón chào 
Ăn ngon mặc đẹp quí nhân hơn người 
Phong lưu phú quí tại gia 
Ăn mày cửa phật đức đầy trời cho 
Tu nhân tích đức để dành 
Mai sau con cháu đời đời nhớ ơn 
Thầy đồ ban phúc ban phần 
Để cho con cháu dài đời sống lâu 
Nghe thơ thần báo vui cười 
Được ăn lộc ngoại được nhờ bà hai 
Biết ăn khéo ở thầy đồ 
 Khôn ngoan có mả từ đường họ mai 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy nhìn gái đẹp thầy không muốn về 
Có em lại thích trêu đùa 
Thầy ơi em gọi thầy cười em yêu 
Trông thầy có dáng đẹp trai 
Thầy đi ngoe nguẩy thầy cười lẳng lơ 
Ra đây em đợi em chờ 
Nếu thầy nói thật em yêu thầy cười 
Thầy đồ cứ nói lảng ra 
Hay là em sấu thầy chê em rồi 
Hôm nay em nói với thầy 
Em yêu em thích yêu thầy từ lâu 
Thầy đồ nghĩ lại ngập ngừng 
Của dâng đến miệng thầy còn lại chê 
Hay là thầy yêu tráng miệng 
Thầy cười bỏ em giang rở lỡ thời 
Để em đau khổ cuộc đời 
Tuổi xuân mơn mởn má hồng hây hây 
Từ nay em biết thầy rồi 
Thầy không yêu thật em đi lấy chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy gọi không lại thầy cười không thưa 
Thầy đồ chép miệng nói rằng 
Tính em hay dỗi hay hơn thầy thương 
Thương em cho đủ chín mùi 
Cho em thỏa mái em dên hừ hừ 
Bây giờ còn dỗi hay không 
Cho em thỏa mái cắm sâu em cười 
Đang ăn sung sướng em cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời bỏ qua 
Thầy trêu tý xíu thôi mà 
Đương vui đương thích em cười thầy thôi 
Em hận thầy rồi thầy chơi kiểu ấy 
Bửn người không hay em buồn 
Thầy đồ 269

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Cứ thế 

Mê tình em lại nhớ anh 
Hằng ngày không gặp nhớ anh em buồn 
Ngày mai em lại đi qua 
Em nhìn trông thấy anh cười buồn thiu 
Chẳng qua duyên số hững hờ 
Để em tưởng thật em mê anh rồi 
Bao năm em đợi em chờ 
Để anh nhắn gửi những lời thơ hay 
Qua thơ anh nhắn em mừng 
Thực lòng một dạ những lời thương em 
Mười năm em vẫn ngóng chờ 
Nhìn xa trông rộng em chờ tin anh 
Nhìn xa chưa thấy cái gì 
Mỏi mòn con mắt trông chờ vào đâu 
Việc này em vẫn băn khoăn 
Tình thương em nhớ em chờ đến đâu 
Đời em đã lỡ qua cầu 
Chờ ngày nối lại nhịp cầu em sang 
Qua sông anh hẹn em chờ 
Đúng ngày đúng tháng vào giờ hoàng hôn 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
khuyên em đừng giận đừng hờn nữa thôi 
Không gì tuổi xuân đứng bóng chập chờn 
Đừng nghe ai gọi cứ cười kệ ai 
Đường đời hạnh phúc có duyên 
Biết ai mà gọi biết ai mà tìm 
Trời cho mà hưởng đến già 
Đúng duyên đúng số là trời phú cho 
Em ơi được ăn được nói được cười 
Gặp anh sung sướng anh cười cho em 
Thầy đồ 268


Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Thất bảo đại phong 

Đời người có nhục có vinh 
Có sung có sướng mới lên thân người 
Người ta chấp nhận thế rồi 
Ngẫu nhiên mà được giàu sang hơn người 
Số son phận đẹp ai bằng 
Thực ra mà nói còn ông thầy đồ 
Ra ngoài có gái rủ đi 
Nhiều ông trông thấy cười khì trêu ngươi 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Đang đi với gái tiếng cười lẳng lơ 
Cô em thích vẽo thích sờ 
Có em vừa nói vừa cười gọi luôn 
Ô hay ông tướng thầy đồ 
Đang đi thầy vẽo em đau thầy cười 
Lúc này là lúc nhởn nhơ 
Em đang hứng thích em đang gọi thầy 
Đường tình em đã dậy lên 
Xin thầy cứ việc tự nhiên mà làm 
Tuổi xuân em đợi em chờ 
Em đang hứng thích vào phòng chơi ngay 
Mai kia em thích cho thầy 
Thầy muốn thầy được vài ngày thầy vui 
Thầy đồ thích chí nói rằng 
Của em nó nhẵn nó tròn xoe xoe 
Chơi em chơi cả ban ngày 
Thầy thích chơi nữa cả ngày cả đêm 
Chơi em thầy sướng thầy cười 
Để cho em sướng em dên hừ hừ 
Thầy đồ 267

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Nhớ nhau 

Xa em anh nhớ em cười 
Nhìn em thơ thẩn em cười chờ ai 
Thương em như bóng hình người 
Như chim nhớ tổ như người sang ngang 
Qua đây anh gặp nhìn em 
Thương em lúc vắng em cười có duyên 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Em còn thơ thẩn chờ ai em nhìn 
Yêu em tha thiết mặn nồng 
Nhìn em duyên giáng má hồng chờ ai 
Đường tình hạnh phúc lâu dài 
Để anh suy nghĩ hay là em quên 
Từ ngày anh biết đến em 
Anh thương anh nhớ em cười anh yêu 
 Gần đây em đã nhạt tình 
Qua thơ anh gửi em cười ờ ơ 
Hay là em có ai chờ 
Tình duyên thay đổi em chờ sang ngang 
Thương em đâu có phũ phàm 
Một lòng một dạ em còn ngại chi 
Mười năm anh sống bên em 
Tình thương gắn bó cho đời yêu nhau 
Đường đi anh nối nhịp cầu 
Để em bước lại qua cầu rửa chân 
Ngày dài chưa tối em quên 
Em đừng suy nghĩ thiệt hơn làm gì 
Chưa ăn em đứng đã no 
Đời em chưa nội đã dò sông sâu 
Thương em đã nhỡ nhịp cầu 
Sang sông anh đợi em chào em đi 
Nghe thơ chim hót anh buồn 
Làm sao có chuyện đường tình lệ rơi 
Thôi đành gác phận đôi ta 
Đường đi đôi ngả trăng ta thương em 
Hôm nay sáng tối nhìn nhau 
Cho tình thấm lệ mưa rơi mắt nhìn 
Yêu em trăng sáng lên cao 
Cho đời tươi thắm cho đời trẻ trung 
Yêu em phúc phận duyên trời 
Tưởng rằng đã được những lời giao duyên 
Duyên tình ai lỡ sang ngang 
Khuyên em đừng bỏ sống buồn lệ rơi 
Không gì đã chục năm rồi 
Khuyên em nghĩ lại em về với anh 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Anh buồn không ngủ thở dài nhớ em 
Thôi đành số phận hẩm hưu 
Tùy tâm em thích em cười cho ai 
Anh khuyên giữ lấy tình dài 
Con đường còn gặp khó khăn còn nhiều 
Thơ này thần báo thầy đồ 
Làm ăn có lẻ không chờ được đâu 
Thầy thương thầy bắc qua cầu 
Đường đi đã lỡ sang ngang mất rồi 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Một lòng một dạ em về với anh 
 Thầy đồ 266 



Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Nhìn nhau 

Trông em hay nói hay cười 
Em đi ra chợ nhiều người yêu em 
Trông xa đã thầy em cười 
Nhìn xa anh gọi anh cười mê em 
Ra đây anh bảo em này 
Anh thương anh quí cho em cái này 
Của này quí lắm em ơi 
Em ăn em thích em cười nhớ anh 
Em đi phất phới trên đầu 
Gió bay mưa bụi yêu đời tuổi xuân 
Tuổi đời non trẻ đẹp duyên 
Yêu em bóng dáng em cười thơ ngây 
Anh nhìn em đẹp em cười 
Để anh ngây ngất anh sờ hôn em 
Thương em anh chẳng ngại gì 
Gần anh nói nhỏ lấy anh là chồng 
Hôm nay anh nói buồn cười 
Để em vui thích em cười nghe anh 
Mai đây duyên nợ tình đời 
Bao nhiêu người hẹn bao nhiêu người chờ 
Đường tình em biết về ai 
Sông sâu em nội chuyến đò sang ngang 
Duyên trời phúc phận còn dài 
Phải duyên đúng số bắc cầu theo anh 
Thầy đồ 265