Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

                              Tranh vàng 

          Thanh danh ta ngồi trên bãi cỏ tranh        
Còn hơn ta ngồi chiếu hoa 
 Thập thò chăm no mà nghĩ 
Nhân sinh bách nghệ nhân tài 
Đường đi chiếu sáng cho đời quang vinh 
Ra đi khắp bốn phương trời 
Lập lên cơ nghiệp truyền đời cháu con 
Long thần hổ báo đang đi 
Mai đây đứng lại mà ghi sổ vàng 
Nam nhân là diện nhân tài 
Mặt to tai lớn là người thông minh 
Tướng tinh phúc hậu từ đường 
Ai trông tướng mạo phi thường 
Làm quan nho sĩ từ đường văn hay 
Tông môn là cửa tại gia 
Từ đường văn học lưu truyền con cháu 
Tâm linh là phúc trời cho 
Mai đây rạng rỡ sau này làm lên 
Quyền cao chức trọng nối đời tổ tiên 
Văn hay nho sĩ lực điền 
Có tên có tuổi lối đời họ mai 
 Đường đời hạnh phúc là duyên 
Gặp con trâu ngựa phúc trời để cho 
Nhe răng nhăn nhó cười thầm 
Gặp nhà văn sĩ đại nhân lực điền 
Duyên trời đã định từ lâu 
Để cho duyên dáng cắn câu ăn mồi 
Đường tình hữu phúc đa duyên 
Ngựa trâu là số đến ngày ăn to 
Ngày mai ông thánh đưa vào 
Thành tâm vái vọng cúi đầu hiên ngang 
Trùng phùng là phúc trời cho 
Ở đâu đưa đến đợi ngày vinh hoa 
Phong lưu phú quí là người giàu sang 
Thanh danh ta ngồi bãi cỏ tranh vàng 
Phong thần đại phú ta ngồi chiếu hoa 
Ngày mai sáng sủa trong nhà 
Nuôi đàn chim én bay ra lượn vào 
Có con chim én đầu đàn 
Trông thì mầu mỡ tiếng cười thanh cao 
Tự nhiên nó vẫy nó chào 
 Nhìn ông chủ mới đứng nhìn cười luôn 
Thời cơ có một không hai 
Một đàn nhong nhóc đến gần gọi luôn 
Ông ơi em có cái này 
Nếu ông cần có bỏ ra ông nhìn 
Năm nay ông có nhiều tiền 
Em nào cũng thích mời ông đụng đầu 
Thơ vui thần báo chơi đùa 
Tư nhiên mà được cho đời không quên 
                       Thầy đồ 99







Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

                                                           Ngày mai ...


Giang tay ôm lấy cây đàn 
Gẩy đi em hát gẩy đi em cười 
Nhìn ra một lũ các em 
Em nào thích hát em nào thích vui 
Ngâm thơ thú vị em cười 
Em nào muốn hát mở đầu cho vui 
Hôm nay trời đẹp như sao 
Em nhìn ngắm cảnh lên thơ mộng vàng 
Giờ đây em lẩy cung đàn 
Ngâm thơ với bóng dãy sầu với hoa 
Em thương đã mấy năm trời 
Bây giờ nước chảy bèo trôi cũng đành 
Anh đi theo gió đón chờ 
Sông sâu em nội em chờ đợi anh 
Đường đời là phúc là tiên 
Đường đi sáng sủa trên nền mây xanh 
Trời cao xa ít đường dài 
Trăng lên em gọi lững lờ trôi đi 
Tình đời khói bạc mây đen 
Thà như không biết quên đi cho đành 
Ở đời lúc sướng lúc vui 
Lúc thì hạnh phúc cho đời yêu nhau 
Thương nhau cho đến bạc đầu 
Đường như con kiến đỏ đầu húc nhau 
Ba giờ buồn bực về duyên 
Cười lên nửa miệng hát lên giọng buồn 
Bốn giờ thức cảnh thâu đêm 
Ngắm trăng trăng chếch trăng buồn nhớ ai 
 Hai giờ chung gối loan phòng 
Thương người chi kỷ thương người chi ân 
Bao năm yêu vụng nhớ thầm 
Để cho anh gọi em cười nhớ anh 
Mai đây đến mùa hoa nở đến mùa hoa thơm 
Ngày mai chúc lại nhớ mai 
Thương tình âu yếm cho đời vinh hoa 
Thương tình hạnh phúc chan hòa 
Thương nhau hạnh phúc là ba vợ chồng 
Khéo ăn khéo ở cùng chồng 
Trông nhau mà nhin nhìn nhau mà cười 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Thơ này em gọi anh ơi em cười 
Chung nhau cái đít cái mông 
Còn như cái lỗ bỏ không mà thèm 
Thương nhau đến hẹn có ngày 
Đường như con nhện quay tơ mà buồn 
Cả ngày hết khéo lê chôn 
Vòng quanh cái đĩa hết đường mà quay 
Thơ này uốn éo quanh co 
Đọc đi mà nghĩ mới ra sự đời 
Thơ hay bánh đúc bày sàng 
Muốn ăn thì gọi tương nàng bầy ra 
Thầy đồ 98


Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

 Đỗ hàng đầu

Sử xanh là tiếng trên đời 
Học thầy một phút làm lên sự đời 
Bao năm đi học văn hay 
Nhà thơ văn học đường đời đi lên 
Nhà nho văn học lưu chuyền 
Văn hay chữ đẹp là duyên nhân tài 
Ngày thi đến cửa kinh môn 
Thi văn thi võ đi thi toàn tài 
Khoa này đại nhân đứng đỗ hàng đầu 
Có quan chi viên hàn lâm chấm bài 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Đẹp người đẹp nết đẹp trai 
Trông người mạnh khỏe tướng tinh phi thường 
Tông môn chính diện từ đường 
Làm quan văn học làm thầy nhà nho 
Ai trông thấy tướng quan hiền 
Bạn bè kính nể mọi người mến yêu 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Bao nhiêu bổng lộc bao nhiêu người mừng 
Chim kêu chúc tụng đại nhân 
Mừng quan văn học mừng quan toàn tài 
Trăm năm mới có một người 
Trông người sáng sủa nhìn người như hoa 
Tâm linh nhờ phúc từ đường 
Vinh hoa phú quí thì trời phú cho 
Sang năm chúc vọng nhân tài 
Quyền cao chức trọng đón chào các em 
Nhân sinh mưu kế dùng người 
Nhà thơ văn học chi dùng các em 
Đến đây thi ăn thi ở thi người 
Thi tính chịu khó thi người có duyên 
Em nào chịu khó thì hơn 
Biết ăn biết ở là duyên thầy dùng 
Em nào mà thi không được xin đừng bầy hây 
Của này là của chim non 
Trông thì mầu mỡ thầy nhìn hay hay 
Có em nói khó với thầy 
Xin thầy nghĩ lại cho em được nhờ 
Thầy nhìn một lũ ẩm ương 
Bỏ đi thì tiếc thầy liều một phen 
Thầy đồ 97