Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Thơ báo tin 

Thương tình ông nhớ đến con 
Nào đâu cha có phụ lòng đến con 
Đúng duyên đúng số cha nhờ các con 
Đường đời cha phải gian nan 
Đời cha chưa định đường về thăm quê 
Đêm nằm cha nghĩ đường đời 
Lương tâm chưa thỏa đường về chưa an 
Thơ này cha viết trên tay 
Cha thương cha nhớ các con ở nhà 
Xa quê cha ở bên này 
Vui cùng với cháu ông thương thằng hiền 
Ông lo săn sóc cháu hiền 
Hiện nay cháu khỏi vẫn con khổ tâm 
Đường đời phúc bạc vận đen 
Không ngờ đến nỗi mây che mắt mù 
Tâm linh trời báo hững hờ 
Đời cha không nghĩ bất ngờ đau thương 
Trời mưa ướt áo ướt quần 
Thấm đôi mi mắt thấm nhòa lệ dơi 
Đời cha đâu nghĩ đường dài 
Cơn đen vận hạn đến ngày không vui 
Trời mưa thấm thoát trôi đi 
Một năm phúc đến họ đinh vẫn còn 
Bây giờ cha nghĩ biết rồi 
Long thần lại báo để cha muốn về 
Để cha thu xếp việc nhà cho an 
Sớm ra thu xếp an toàn 
Cha thuê cha mướn có người trông nom 
Từ nay cho đến cuối năm 
Ổn định công việc cha về trong năm 
Ngoài ra công việc vẫn cần 
Công việc chưa ổn sang năm cha về 
Thương con cha nhớ trong lòng 
Đường về cha nghĩ trong lòng cha vui 
Nạn qua phúc đến đây rồi 
Thần linh lại báo thần tài mừng vui 
Qua đây thần báo vui cười 
Qua cơn sóng gió đến ngày vui tươi 
Thơ hay thần báo tin mừng 
Tiên chi chính diện thầy đồ hai tên 
Mừng xuân tân mão mừng ngày gặp con 
Dâu trưởng nhờ thầy tiên chi 
Mai đây có phúc có phần trời cho 
Của ăn ngăn để đến già 
Cha nhờ dâu trưởng đi cầu đi lễ 
Trời thương thánh báo để cha muốn về 
Cha về nặng gánh tiền mang 
Quà tặng quà biếu quà mang biếu người 
Còn hòm két sắt hàn xì 
Để cha nói nhỏ tiên chi thầy đồ 
Ơn này trả nghĩa tiên chi 
Trời ban lộc thánh tiên chi có tài 
Thầy đồ 325





Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Bản nhạc tiên chi thầy đồ    

Thơ vui thơ có tin mừng 
Tin vui đặc biệt tin mừng báo cho 
Thần tài thần lộc hoan hô 
Nghe thơ chim hót chim ca vui mừng 
Thần tài thần lộc được nghe 
Được tin thánh báo thầy đổ đổi tên 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên chi chính diện thay tên thầy đồ 
Văn bằng chiếu chỉ làm tin 
Để cho thánh báo tiên chi thầy đồ 
Tháng mười lợn béo gà quay 
Đem khao chính diện tây môn cửa trời 
Các quan văn võ toàn tài 
Ông to bà lớn tứ phương kéo về 
Họp bàn thăng chức thăng quan 
Tiên chi có phúc thầy đồ có tâm 
Tu nhân là đức thánh hiền 
Từ bi cửa phật phúc dầy cao niên 
Tiên chi hưởng lộc từ đường 
Được ăn lộc thánh lộc trời ban cho 
Từ giờ cho đến cuối năm 
Nghe thơ chim hót chim ca chúc mừng 
Thiên nhiên đem lộc trời cho 
Tự nhiên mà có số son lộc vàng 
Lộc trời lộc địa ban cho 
Từ bi phúc hậu từ đường họ mai 
Được ăn được nói được cười 
Thăng quan tiến chức uy quyền thanh danh 
Sang năm tân mão mèo vàng 
Tháng giêng hổ báo tháng ba rồng phù 
Tháng tư kỷ tỵ rắn bò 
Tháng năm ngựa hít mừng vang đón chào 
Tháng sáu đi gọi dê về 
Mừng ông thổ địa chăn dê về vườn 
Tháng bẩy thấy khỉ leo cây 
Tháng tám thấy chó đi guốc thấy gà soi gương 
Tháng chín tuổi tuất vui mừng 
Tháng mười lợn béo ủn ỉn mừng thầy 
Mừng ông chủ mới tiên chi 
Chủ nhân đại diện tiên chi thầy đồ 
Phong lưu phong phú thông hành 
Chủ nhân giám đốc ngân hàng tiên chi 
Có tên có tuổi có người 
Tiền vào có chủ tiền ra lưu hành 
Lưu hành rộng rãi tứ phương 
Người đông như hội đi vào nhà băng 
Gửi tiền phú quí trời ban 
Có ban giám đốc ngân hàng tiên chi 
Người ăn người ở trong nhà 
Trông nom dịch vụ khách hành đông vui 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Để cho thầy biết thầy vui thầy cười 
Từ nay cho đến về sau 
Ngân hàng nhiều lộc nhiều người gửi thêm 
Tiền vào như nước tiền ra lưu hành 
Khôn ngoan là chủ ngân hàng 
Vợ thầy giám đốc xuân hương có tài 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học thầy đồ thông minh 
Thầy đồ 324



Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Tiên chi - thầy đồ 

Thanh danh dấu ấn vẫn còn như in 
Nhờ trời phúc phận có duyên 
Trông cây ăn quả phúc tiên lộc trời 
Trăm năm mới có một người 
Trời sinh năm tý chuột vàng 
Tên ai thần gọi đúng người họ mai 
Năm lần bẩy lượt thánh coi 
Hỏi ông đa phúc hỏi bà thủy cung 
Việc này chạm tới thủy cung 
Trước kia đi lễ đúng tên thầy đồ 
Đi cầu đi lễ phật cho 
Tâm linh phúc bảo vào chùa phương đông 
Nam nhân chính diện thầy đồ 
Họ mai có dấu đổi tên thầy đồ 
Long thần hỏi đến thủy cung 
Báo cho thủy đế thầy đồ đổi tên 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên chi với lại thầy đồ một tên 
Ăn mày cửa phật thánh hiền 
Trời sinh hóa đổi phúc dầy mâm cao 
Tiên chi là bậc nhân tài 
Nhìn xa trông rộng con người có tâm 
Đường đời văn học xa bay 
Nhân tâm cốt nhục là hay cứu người 
Thần linh cho đến thần tài 
Cùng nhau chứng giám cho người họ mai 
Đường đời phúc phận còn dài 
Thần linh lại báo thần tài gọi cho 
Cuối năm hổ báo lộc to ăn dầy 
Thầy đồ yên chí trời cho 
Đừng lên suy nghĩ cho đời buồn thiu 
Xa trông rồi lại đến gần 
Không lý nào được không người nào thua 
Đôi bên phúc phận nhờ nhau 
Bên thắng thì được bên thua thì cười 
Hai bên đấm đá vật nhau 
Có lăn có lộn mấy vòng thì thôi 
Cho ăn thần đã biết rồi 
Tiền tài gái đẹp thầy nào bỏ quên 
Rượu ngon của quí trên đời 
Gặp thằng ngu ngốc lại cười chê bai 
Thôi đi là việc trời cho 
Thần linh lại hỏi tiên chi mấy lời 
Đáng ra thì việc xong rồi 
Làm sao ham muốn không người nào kêu 
Qua đây ai gọi thầy vào 
Thầy ăn thầy ngủ không còn nhớ ai 
Thần linh cho đến thần tài 
Biết rằng như thế mai sau thế nào 
Thơ này thần báo thầy đồ 
Tiên chi tên gọi thầy đồ đoán xem 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Thầy khôn bỏ được thầy mê em nào 
Thơ vui thơ đố thầy đồ 
Thầy xem mà giảng thơ này hỏi ai 
Thầy đồ 323


Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Sinh nhật cây đa 

Thiên ban ngọc phả thiên đình 
Còn in dấu ấn ngọc hoàng phán cho 
Năm dần năm mão ăn to 
 Còn in dấu ấn đổi tên thầy đồ 
Chọn ngày phúc lộc dài lâu 
Đủ lông đủ cánh tiên chi ăn mừng 
Phần còn chính diện họ mai 
Thần linh chúa đất đón xuân vui cười 
Mừng cho cả họ cả hàng 
Mừng ngày mồng sáu tháng hai 
Mừng ông chủ mới tiên chi thầy đồ 
Khai trương vạn sự đẹp ngày đầu xuân 
Thiên ban lộc thánh tiền vàng 
Người đông như hội đến mừng chủ nhân 
Đăng tên ký gửi tiền vào 
Gọi là góp vốn sau này có công 
Mai sau có phúc có phần 
Ông to bà lớn nhìn nhau mà cười 
Dành dành hai chữ tiên chi 
Kim ngân báu vật tiên chi thầy đồ 
Thiên ban địa lợi nhân hòa 
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho 
Đúng năm tân mão mèo vàng 
Thần tài ngọc phả trời phù từ lâu 
Được ăn phúc nối qua cầu 
Qua sông mấy nhịp bắc cầu sang ngang 
Đường lên núi ngọc sông vàng 
Đường về thủy đế gặp bà long cung 
Đưa đường phán hỏi tiên chi 
Tháng mười lợn béo gà quay khao rồi 
Long cung thủy đế vui mừng 
Nghe tin thánh báo mừng thầy tiên chi 
Từ nay cho đến về sau 
Mâm đầy ngũ quả phúc dầy năm sao 
Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày 
Ăn xôi ăn thịt ăn khao con bò 
Đường dài đất rộng thênh thang 
Người đi mỏi gối chân chồn mỏi hông 
Thơ hay thần báo tiên cười 
Hỏi ai đi ngược về xuôi người chờ 
Xa trông mây nước đầy vơi 
Con thuyền ngang dọc chở người qua sông 
Mai đây em vẫn đợi chờ 
Gặp ông chủ mới gặp bà long cung 
Tiên chi chính diện thầy đồ 
Gặp nhau còn nữa gặp nhau còn nhiều 
Thơ này tạm biệt cùng nhau 
Gọi là gặp gỡ cho nhau vui mừng 
Sang xuân em hẹn đến cùng 
Đừng để em nhỡ thầy cười mắng cho 
Thầy đồ thần báo xem qua 
Xem thơ còn nghĩ thơ còn hỏi ai 
Thầy xem thơ vẫn còn dài 
Đọc đi mà giải ai cười giảng cho 
Thầy đồ 322


Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Thầy đồ hai tên 

Thơ tiên lưu phúc đường dài 
Thơ hay lưu để vạn ngày trăm năm 
Thần linh chúa đất gật đầu 
Đi lên thần gọi thần cười bảo cho 
Bên kia núi ngọc sông vàng 
Có hai ông tượng mặt vuông chữ điền 
Chờ người chính diện tiên chi 
Thần linh phán hỏi đổi tên thầy đồ 
Tâm thành phú bảo trời cho 
Chọn ngày đi lễ vào giờ hoàng hôn 
Vào chùa cửa phủ tây hồ 
Đệ trình khấn tấu vua cha ngọc hoàng 
Đồng gia đầy đủ các quan 
Ông to bà lớn tứ phương kéo về 
Họp bàn đông đủ cửa môn 
Xem ra số phận tiên chi thầy đồ 
Thần linh chúa đất gật đầu 
Năm dần năm mão vẫn còn như in 
Dấu son dấu ấn vẫn còn 
Long thần ngọc phản vua cha ngọc hoàng 
Vừa rồi đi lễ vua ra 
Đúng ngày hai bẩy tháng mười 
Đúng giờ hoàng đạo vào ra vui mừng 
Thiên nhiên phúc phận trời cho 
Đi bắt lợn béo đem khao ăn mừng 
Số son phận đẹp thầy đồ 
Đổi tên đóng dấu tiên cho thầy đồ 
Đời sau lưu lại để lâu 
Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày 
Tuổi thơ non trẻ vẫn còn chờ ai 
Thơ hay là gốc sau này 
Ai khôn ai được long thần gọi cho 
Tiên chi hai chữ thầy đồ 
Hai tên ghép lại thành hai tên người 
Bình thường ai gọi mà ơi 
Đúng ra mà nói hỏi ai bây giờ 
Hôm nay thơ đố thơ chơi 
Thơ đi tìm chủ thơ mời vào đây 
Chủ nhân quên mất tên rồi 
Như người không vía như ma không hồn 
Long đong vất vả đêm ngày 
Thần linh chúa đất bảo cho mà làm 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn ngon mặc đẹp có người mang cho 
Của ăn không hết còn đầy trong kho 
Mai sau gái đẹp đến nhà 
Rượu ngon của quí thiếu chi trên đời 
Đành rằng trời đinh trời cho 
Của thiên của địa thần cho mà cười 
Mai đây thầy sướng ai bằng 
Cái gì cũng có tràn đầy cung tiên 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Xin thầy đừng nghĩ đừng no mà giàu  
Long thần lại bảo khen hay 
Thầy đồ ăn đậm vào ngày ăn to 
Không ăn nó vẫn cứ vào 
Đẩy ra nó lại đưa vào mà ăn 
Không ăn nó nhét đầy mồm 
Thầy đồ luốt chửng thầy cười được ngay 
Thơ mừng thơ đố thơ vui 
Để thầy suy nghĩ xem ra thế nào 
Thơ này phải tỉnh mới hay 
Nếu mà quên mất quạ tha mất rồi 
Thầy đồ 321

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Tên thầy đồ 

Thần ngư cá chép đổi mầu long cung 
Long đình tại chốn long cung 
Thần linh tạo hóa phép tiên đổi mầu 
Đêm thu trăng chếch đầu đình 
Thiên nhiên đổi sắc phong tên thầy đồ 
Phong lưu phong phú tiên cho 
Được ngày chúc vọng vua ra chúc mừng 
Tiên chi chính diện thầy đồ 
Thăng quan thánh báo nằm mơ tiểu đồng 
Sang năm có chú tiểu con 
Cầu mong là được phúc trời gọi cho 
Điềm nhiên cung ứng đủ mầu 
Ăn no đi ngủ điềm nhiên việc trời 
Long đình tại chốn long cung 
Thần cho ai được phúc dầy năm sao 
Tiên chi là bậc nhân tài 
Đừng quên dấu ấn đưa người vào cung 
Non xanh nước biếc tiểu đồng 
Sinh ra mặc kệ gật đầu cười luôn 
Thơ nay hai chữ tiểu đồng 
Ai trông cũng thích ai cười kệ ai 
Khôn ngô là bậc nhân tài 
Thông minh sáng xuất tài ba muôn mầu 
Văn hay thơ đẹp trời cho 
Học đi mà có xem ra thế nào 
Văn hay là có thầy đồ 
Tiên chi thánh dậy đủ mầu tài ba 
Văn ôn võ luyện trong nhà 
Đi thi bậc nhất gọi là văn nho 
Ra đường thấy chú tiểu đồng 
Ai ai đều biết con nhà tiên chi 
Thông minh có giống có lòi 
Tiên chi hóm hỉnh thầy đồ khôn ngoan 
Tiểu đồng có dáng làm quan 
Trông người oai vệ phúc dầy năm sao 
 Tướng tinh xuất hiện bát niên 
Tiểu đồng giỏi giang làm việc cứu người hộ dân 
Bảo lưu dấu ấn pháp quyền 
Oai phong dấu ấn có quyền uy linh 
Phong lưu phong phú trời cho 
Đứng đầu nội giám chức hầu quan trên  
Trời cho ai đẹp bằng thầy 
Con nhà nho giáo dậy đời hàng dân 
Thần linh lại bảo thầy đồ 
Thơ hay ai đọc trời cho mà làm 
Tiên chi ai gọi đúng tên 
Để thầy yêu thích thầy cười nhớ em 
Đêm qua thầy thức canh dài 
Không sao thầy ngủ nhớ ai thầy cười 
Bây giờ thầy sướng đủ điều 
Thầy ăn không thiếu cảnh đời được luôn 
Muốn gì thầy có được ăn 
Thầy xơi của quí trên đời của em 
Thầy đồ 320

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Thầy ơi  

Ngày mai thánh báo thầy đồ 
Tiên chi tên gọi thầy đồ giỏi giang 
Thầy đồ biết trước rõ ràng 
Đúng ngày đi lễ vào giờ vua ra 
Vua nhìn vua đứng vua cười 
Tiên chi tên gọi thầy đồ vào đây 
Ba năm sau có mấy ngày 
Năm mão năm thìn năm tỵ có thơ 
Nói rằng đông tây chính diện cửa trời 
Đông lên tây xuống đi mời họ mai 
Vua ra đến cửa vua cười 
Trông về hướng đất phương nam 
Cửa cao nhà rộng biết bao người làm 
Trời cho hướng đất làm lên 
Tiên chi thánh gọi đúng rồi 
Thầy đồ ngày mai đi lễ đẹp ngày 
Ăn to nói lớn đúng ngày hoàng hôn 
Ba năm ai chọn cho thầy 
Thầy khao chính diện thầy mời các quan 
Đông tây là cửa phúc trời 
Được năm được tháng được ngày hoàng hôn 
Dương gian mấy kẻ ai bằng 
Phúc to ăn lớn phúc dầy mâm cao 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên chi là họ đổi tên thầy đồ 
Long thần lại báo họ mai 
Đương thời dậy đất làm ăn được ngày 
Tiên chi là phúc từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ làm quan 
Sang xuân tân mão mèo vàng 
Khai trương được phúc giờ càn lộc to 
Đúng ngày mồng sáu tháng hai 
Trời cho ăn đậm phúc lai lộc đầy 
Từ ngày thánh dậy làm thơ 
Của ăn ngăn để của thừa có dư 
Tiên cho phúc lộc đầy nhà 
Làm thơ văn học đổi tên thầy đồ 
Nhà thơ có khách đang chờ 
Lộc trời lộc phật tiên cho mà cười 
Mai đây ăn cỗ tháng mười 
Ăn ngon mặc đẹp nhiều người hỏi thăm 
Nhiều cô gái trẻ vuông tròn 
Tìm thầy để hẹn được cho vào làm 
Thầy đồ có giá biết bao 
Nhiều cô gái trẻ trông thầy đẹp trai 
Có em đã thích mê thầy 
Được thầy sếp việc thầy cho vào làm 
Thầy đồ giao việc bà hai 
Để bà sắp xếp cho vừa 
Hợp tình hợp ý nhiều cô vui cười 
Thầy đồ giao thẳng bà hai 
Quyền bà phân sử các cô vui cười 
Thế là thầy tính khôn ngoan 
Công việc khoán trắng để bà tự do 
Thầy đồ thẳng tay không đụng không chạm 
Các cô phiền hà 
Bà hai cũng biết cả rồi 
Thế là bà hai vui vẻ bà cười vui vui 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Thầy mở cửa trước thầy lùi cửa sau 
Mấy em ăn ý cả rồi 
Thầy vào cứ việc thầy sơi em cười 
Bà hai khôn khéo vô tình 
Thầy đồ có mẹo thầy vồ mấy em 
Cho ăn thầy bảo im mồm 
Bà hai nghe thấy chúng mày chúng mày đuổi ngay 
Thầy đồ 319



Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Trọn ngày trồng cây  

Đồng tiền có giá biết bao 
Không chân mà chạy đi vào nhà băng 
Ai đi ai chạy gửi vào 
Hỏi ai mà đúng tiên chi thầy đồ 
Ai mong ai nhớ ai chờ 
Tiên chi ai gọi thầy đồ thầy ơi 
Tiên chi là bậc nhân tài 
Trời cho thăng chức tiên chi thầy đồ 
Sang năm tân mão làm lên 
Tiền vào như nước núi sông đổ về 
Khai trương thánh báo chuông kêu 
Tháng hai tân mão mèo kêu lộc nhiều 
Trọn ngày mồng sáu tháng hai 
Cây sinh ra lộc đầu xuân lộc vàng 
Mùa xuân chim hót gọi nhau 
Ăn no tắm mát rủ nhau chơi đùa 
Chuông kêu phúc lộc đầy kho 
Chim kêu ríu rít chim cười lứa đôi 
Chim kêu ca hát đêm ngày 
Đi tìm chỗ đẻ trên cành cây đa 
Sinh sôi nẩy nở nhiều con 
Mùa xuân nắng ấm chim ca vui mừng 
Tháng ba là tháng rồng bay 
Tháng tư tuổi tỵ rắn bò đi ăn 
Tháng năm tháng ngọ qua rằm 
Thầy đồ vui sướng thầy cười ăn to 
Hỏi ai đã sướng bằng thầy 
Biết đâu trời định mà chờ trời cho 
Thiên ban thánh gọi thầy đồ 
Ở đâu nghe thấy những lời văn hay 
Trời cho thầy học đêm ngày 
Văn chương chín đủ chín tầng mây cao 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Tiên chi ai gọi thầy đồ mà hay 
Thông minh sáng xuất trời cho ai bằng 
Mấy năm thánh báo rõ ràng 
Thiên nhiên trời đinh trước sau vẫn thành 
Tiên chi chính diện họ mai 
Nhà thơ phong phú đa danh thầy đồ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ lãng mạng trêu đùa hái hoa 
Phong lưu phú quí trời phù 
Ăn ngon mặc đẹp nhiều em theo thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Nhiều cô gái trẻ mời thầy đi chơi 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Bà hai nghe thấy lầm bầm gọi luôn 
Hôm nay thầy định đi đâu 
Trông thầy đẹp thế thầy cười như hoa 
Hôm nay thầy bỏ gái già 
Thầy đi theo gái thầy lờ làm thinh 
Bà hai biết hết cả rồi 
Liệu lời mà nói bà lờ đi cho 
Thầy đồ nghe thấy cười khì 
Bà hai nói lại thầy đi mấy ngày 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Thầy đi không nói bà cười ông ơi 
Thần linh cho đến thần tài 
Chúc thầy theo gái thầy cười vui vui 
Mai kia thầy về bà hai đi đón 
Bà không nói gì 
Thầy về vui vẻ bà cười 
Thầy không phải mắng thầy không ăn đòn 
Thầy đồ 318



Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chuông kêu 

Chuông kêu thánh báo thầy đồ 
Chọn ngày đi lễ chọn giờ trời ban 
Đúng ngày đúng hẹn ngày càn 
Tâm linh phúc lộc ăn dầy trời cho 
Tháng mười lộc thánh ban cho 
Đem khao lợn quay gà béo tiến dâng 
Ngọc hoàng đầy đủ quan văn 
Ông to bà lớn tứ phương kéo về 
Họp bàn thăng chức đổi tên 
Tại phủ Tây Hồ chính cửa tây môn 
Vào ngày hai bẩy tháng mười 2010 
Thầy đồ dâng lễ để khao cửa trời 
Tâm thành phúc hưởng lộc trời 
Ăn to nói lớn nay trời đổi tên 
Tiên chi thay chức thầy đồ 
Từ nay cứ gọi tiên chi thầy cười 
Tiên chi là phúc cửa trời 
Trời ban thánh gọi năm đời họ mai 
Lần này có dấu gọi tên 
Thăng quan tiến chức tiên chi thầy đồ 
Từ nay cho đến mai sau 
Tiên chi lắm lộc phúc trời cho ăn 
Thầy đồ quyền cao chức trọng đôi tên 
Quan văn chính diên thay tên thầy đồ 
Từ nay cứ gọi tiên chi thầy đồ 
Tiên chi ăn đủ lộc trời 
Được ăn tháng gọi đủ mầu lộc chim 
Hôm nay mới gọi là năm 
Điềm trời thánh báo cho năm hổ vàng 
Cuối năm phúc lộc ăn to 
Năm dần năm mão trời cho nhà vàng 
Sơn son thiếp đỏ hoa vàng 
Cửa kiêu nhà rộng tứ phương kéo về 
Đông tây nam bắc đến mừng 
Bạn bè đủ khắp bốn phương đón chào 
Tiên chi được hưởng lộc trời 
Tiền nhiều gái đẹp ai bằng tiên chi 
Bây giờ thánh đã đổi tên 
Cho thầy đổi kiếp lên tiên 
Thầy cười ra lộc ra hoa đủ mầu 
Mai sau cứ gọi tiên chi 
Văn hay chữ đẹp tiên chi thầy đồ 
Hai tên ghép lại mới hay 
Có ý có nghĩa được ngày khai trương 
Bạn bè đủ khắp bốn phương 
Đến mừng tiên chi là gốc thầy đồ 
Lợn quay gà béo rượu ngon 
Để khao các bạn xa gần đến đông 
Ăn khao to lớn chúc mừng 
Ba ngày rộng rãi nhiều em đến hầu 
Họ hàng nội ngoại gần xa 
Đều là có mặt rượu say ba ngày 
Của ngon vật lạ trên đời 
Tiên chi chẳng thiếu cái gì 
Tôm tươi cá lạ nhiều người lại khen 
Thần tiên chúc vọng tiên chi thầy đồ 
Đẹp mãi không quên 
Thầy đồ 317





Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Tìm nhà thơ

Năm dần năm mão ăn to 
Năm châu sáu ngựa đi tìm hỏi ai 
Dương gian có vị thầy đồ 
Văn thơ có một thầy đồ giỏi giang 
Văn thơ hay nhất trên đời 
Cầm kỳ thi họa đấy là trời ban 
Tướng tinh là tướng thầy đồ 
Ăn chơi có một nhà thơ yêu đời 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học thầy đồ giỏi giang 
Tiếng tăm bay khắp vùng trời 
Tâm thành chí hiếu đấy là đạo con 
Tâm linh đắc phúc thầy đồ 
Họ mai chính diện thầy hay đi chùa 
Cầu trời khấn phật trời cho 
Đương nhiên mà được lộc cho đầy nhà 
Đa thê lắm vợ thầy đồ 
Nhiều em trông thấy thầy đồ đẹp trai 
Ra đường thấy gái thầy mê 
Nhiều em cứ túm theo không thầy về 
Thầy về vợ hỏi mấy ngày ở đâu 
Ra đường gặp bạn cố chi 
Lâu ngày không gặp bạn mời nhà chơi 
Không may mưa gió mấy ngày 
Ở nhà nhà bạn mấy ngày mưa to 
Trời thương trời phú trời phù 
Mấy hôm mưa thật mấy ngày mưa to 
Thầy đồ cũng nghĩ buồn cười 
Ăn gian nói dối trời phù cho qua 
Đúng là ăn may nói phét gặp thời 
Thầy đi mới gái mấy ngày 
Về nhà vợ hỏi mấy ngày trời mưa 
Bà hai cũng biết trời mưa 
Bà tin bà tưởng cơn mưa đúng rồi 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Đúng là có số trời phù gặp may 
Làm gì có bạn lâu ngày 
Thầy gặp mấy cô gái trẻ mời thầy 
Đi chơi làm mưa làm gió mấy ngày 
Thầy chơi thỏa mái thầy vui thầy cười 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy linh báo để thầy đồ biết ơn 
Thần linh chúa đất đang cười 
Đi chơi theo gái về không phải đòn 
Thầy đồ 316



Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Chúc rượu cùng em  

Tay cầm bầu rượu lấm lem 
Thầy say nghiêng ngả thầy say thầy cười 
Nem công chả phượng ai bằng 
Thầy đồ phú quí vinh hoa nhiều tiền 
Ăn sang chức trọng quyền cao 
Có danh uy thế công hầu tướng khanh 
Thơ tiên chúc chén rượu đào 
Tay tiên xin chúc mời thầy một ly 
Uống vào thầy ngã say kềnh 
Rượu ngon gái đẹp mời thầy uống vui 
Thầy say thầy ngã thầy cười 
Thầy say không tỉnh thầy cười cả đêm 
Rượu đâu có thứ lạ đời 
Uống vào say tỉnh vẫn còn lơ mơ 
Xa trông chưa rõ em cười 
Thầy vui em thích em cười thầy ơi 
Thầy say mấy chén rượu đào 
Trông thầy đẹp lão thầy cười nhớ em 
Đêm qua em gọi thầy vào 
Trông thầy chưa tỉnh vẫn còn mơ mơ 
Hôm nay em gọi thầy cười 
Trông thầy vui vẻ thầy cười như hoa 
Đẹp duyên có dáng thầy nhìn gọi em 
Thương nhau tha thiết mặn lồng 
Em cho thầy gửi lấy thằng cu con 
Dù cho sông cạn đá mòn 
Đời em đã quyết xin thầy ưng cho 
Mai sau em được thằng cu em cười 
Thầy đồ 315

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Thầy đồ ngày mai  

Hoa tươi của đẹp trên đời 
Thầy đồ lên núi thầy mừng hái hoa 
Tiên cho thánh gọi thầy đồ 
Đúng ngày đúng hẹn tháng mười 
Tâm linh phúc lộc từ đường họ mai 
Ra đi thầy tính cả rồi 
Chọn ngày chọn tháng đẹp giờ càn khôn 
Trời ban cho núi ngọc vàng 
Mưa rơi gió bụi gió bay trên đầu 
Phương nam có núi càn khôn 
Có ông tượng đỏ đón chào thầy lên 
Ba năm lên núi thầy cười 
Núi sinh ra lộc núi cười ra thơ 
Mai sau con cháu thầy đồ 
Học thi văn võ học tài văn hay 
Mưa rơi máu đỏ thành người 
Con trời con phật cháu tiên con rồng 
Ăn mày cửa phật trời cho 
Sinh nam tuấn tú khôn ngô đức hiền 
Cha sinh mẹ đẻ ai bằng 
Điềm trời khôn ứng đưa vào thị phi 
Máu rơi con hiếm của thừa 
Rơi vào lá ngọc lộc trời hoa tươi 
Sinh con ra rễ lẩy mầm 
Chuông kêu thánh báo vào năm nhâm thìn 
Việc này thần báo thầy đồ 
Làm sai là việc của thầy 
Thầy không tính đúng thầy làm sai đi 
Đừng ham gái đẹp làm chi 
Trời thương trời phú trời cho lộc vàng 
Năm nay thánh báo rõ ràng 
Chuông kêu ngân tiếng còn dài về sau 
Ăn ngon mặc đẹp vui đùa 
Sau này súng sính thầy đùa với con 
Quyền trên bà cả đứng đầu 
Bà hai đứng giữa tiếng cười mừng vui 
Bà ba người đẹp đang chờ 
Trông bà óng ả bà cười có duyên 
Thầy đồ đứng dẹp một bên 
Cô tư đon đả đưa con thầy đồ 
Thầy đồ vừa bế vừa hôn 
Thầy yêu thầy quí tuổi thìn rồng bay 
Bà ba cũng đứng nhìn xem 
Bà cả trông thấy thầy đồ hôn con 
Bà hai liếc mắt cười thầm 
Bà ba trông thấy lờ đi không cười 
Cô tư hí hửng trêu đùa 
Gọi con ríu rít cười đừa với con 
Cô tư phận đẹp vuông tròn 
Đi sau ăn tất lộc trời ban cho 
Từ nay cho đến về sau 
Đường đi còn rộng phúc dài còn lâu 
Ăn may phúc phận thầy đồ 
Trời cho ai được thầy cầu bà ba 
Mai sau nối dõi còn dài 
Bà nào có phúc được trời phú cho 
Thầy đồ 314

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Bà tiên nhà thầy  

Hoa tiên đang nở khắp trời 
Ai mà đoán được thì trời ban cho 
Lưng lưu phúc phận thầy đồ 
Thầy đi ăn cỗ trở về gặp may 
Nhìn lên thấy đám mây vàng 
Bông hoa tiên nở đang cười gọi xuân 
Thầy đồ nghe thấy đứng nhìn 
Tự nhiên nghe thấy tiếng chào lang quân 
Thầy đồ biết ý cười thầm 
Đúng ngày trời định đúng giờ tiên cho 
Ăn xong bữa cỗ quay về 
Đang đi nghe thấy tiếng chào gọi luôn 
Đi đâu thầy vội thầy nhìn 
Thầy vất thầy ngã thầy nhìn gọi ai 
Nghe đâu tiên gọi cho tiền 
Thầy vui thầy sướng thầy cười gọi ai 
Đêm qua giấc mộng đường dài 
Long thần lại báo thầy đồ có duyên 
Ăn to nói lớn thầy cười 
Có chim báo lộc đem cho tặn nhà 
Sang năm trời phú trời thương 
Chính duyên phúc hậu có tiên trời phù 
Ăn mày đến cửa nhà trời 
Đi xin thánh gọi tiên cho lộc nhiều 
Ăn mày phúc phận có duyên 
Thầy đồ đổi kiếp đến ngày giàu to 
Mai đây thánh báo thầy đồ 
Ăn xôi ăn thịt ba tòa nhà cao 
Phúc đầy gặp cỗ ăn khao 
Quan to quan nhỏ tứ phương đến mừng 
Mừng thầy thăng chức lên cao 
Tháng mười lợn béo gà quay ăn mừng 
Trời cho có phúc có duyên 
Mai kia gái đẹp đến nhà thầy ơi 
Thầy nhìn thầy thích thầy cười 
Để cho thầy gọi mấy cô vào làm 
Cô nào cũng thích yêu thầy 
Bao nhiêu thầy gọi cho vào làm luôn 
Cô thì chợ búa nấu ăn 
Cô thì giặt rũ quét nhà lau xe 
Cô thì đấm bóp cho bà 
Bà hai sung sướng lại khen thầy đồ 
Thầy đồ biết ý thương bà 
Bà hai vui vẻ nhìn thầy trẻ chung 
Bà hai túc tắc khen thầy 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời bà thương 
Mai đây thầy đồ cũng biết cả rồi 
Bà hai già yếu bà lờ cho vui 
Thầy đồ cũng biết chiều bà 
Bà vui không nói bà cười khôn ngoan 
Thầy đồ suy nghĩ gật đầu 
Biết rằng như thế để bà cười vui 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ giữ ý xem ra thế nào 
Phải chăng đúng thật thầy vui 
Nếu mà bà thử liệu mà thôi ngay 
Thời gian cũng quá lâu ngày 
Thầy đồ không thấy cái gì cũng vui 
Thế là thầy đồ biết ý bà nhường 
Không ghen không tỵ bà vui bà cười 
Thế là từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ thỏa mái vẫn yêu cô nàng 
Thần linh lại báo thầy đồ 
Bà già thương thật thầy đồ vui chung 
Bà vui thực sự trong nhà 
Cô nào cũng quí bà hai lại cười 
Thầy đồ lại dặn các cô 
Đừng làm để bà trừng mắt phơi bầy 
Chuyện ra thì phải im mồm tránh đi 
Thầy đồ 313

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Đi lễ 

Tháng mười đi lễ cầu duyên 
Có duyên trời báo tặn nhà 
Tâm thành phúc bảo trời cho mà làm 
Duyên do tự bởi ông trời 
Ăn ngay ở thẳng đợi ngày gặp duyên 
Cuối năm đi lễ canh dần 
Cầu trời khấn phật tiên cho mà làm 
Hôm nay thần báo đẹp ngày 
Cầu linh thánh báo đến rằm 
Chân đi nhẹ bước đến nơi đến rừng 
Thầy đồ sắm lễ hương hoa 
Kim ngân báu vật thanh trà trầu cau 
Tiền tài lộc thánh ban cho 
Mâm đầy ngũ quả phúc rầy mâm cao 
Hàn hâm giáng lễ xôi gà 
Phù lưu thanh tước tiến dâng đức bà 
Hôm nay chính diên thầy đồ 
Đẹp ngày thánh báo đẹp người có tâm 
Tâm thành là phúc cầu duyên 
Cầu con cầu của sau này trời cho 
Lương tâm hai chữ thầy đồ 
Cầu tài cầu lộc trời phù họ mai 
Thân sinh phúc lộc thầy đồ 
Sinh vào giờ tý đúng ngày càn khôn 
Thông minh chí tuệ ai bằng 
Hỏi ai đi lễ đúng giờ càn khôn 
Thầy đồ đã tính cả rồi 
Trời cho thầy được thần xui thầy vào 
Ăn trên ngồi trốc thầy cười 
Được tài được của được người thầy hôn 
Thầy đồ 312

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Thánh gọi thầy đồ 

Thiên nhiên phúc phận nhờ trời 
Biết đâu trời định mà chờ trời cho 
Thiên ban thánh gọi thầy đồ 
Ở đâu nghe thấy những lời văn hay 
Trời cho thầy học đêm ngày 
Văn chương chín đủ chín tầng mây cao 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Thông minh sáng suốt trời cho ai bằng 
Năm nay dần mão gần nhau 
Thiên nhiên trời định trước sau lại thành 
Thầy đồ chính diện họ mai 
Phong lưu phú quí trời phù có công 
Từ nay đến cuối tháng mười 
Đúng ngày thầy hẹn vào ngày trực tinh 
Thầy ăn sung sướng thầy cười 
Đúng ngày hai bẩy thầy cười ăn to 
Bao nhiêu phúc lộc thầy chờ 
Đợi ngày ăn đủ mười phương đưa về 
Lộc này là lộc trời ban 
Ăn to nói lớn giờ càn linh thiêng 
Thầy đồ có phúc có duyên 

Tay cầm bầu rượu lấm lem 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em 
Hôm nay thầy uống quá nhiều 
Em say thầy chúc em cười thầy ơi 
Trời cho sung sướng thầy đồ 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Hôm nay thầy gặp em đây 
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười 
Rượu vào nghiêng ngả thầy ơi 
Thầy say không tỉnh thầy cười như ma 
Rượu say thầy nhớ muôn đời 
Rượu ngon gái đẹp đi vào cung mây 
Làm mưa làm gió mấy ngày 
Ăn ngon mặc đẹp muôn đời thầy quên 
Rượu vào ngứa ngáy thầy cười 
Thầy nhìn em đẹp thầy không muốn về 
Ra đây em gọi thầy vào 
Nào thầy có thích em chiều thầy ngay 
Thầy nghe em nói thầy cười 
Rượu ngon thầy uống thầy say em cười 
Ma men thầy uống thầy vui 
Trông thầy khất khưởng thầy say thầy nằm 
Nhiều em súm lại lưng thầy 
Đem vào phòng kín xoa dầu bôi vôi 
Để im thầy ngủ một mình 
Bao giờ thầy tỉnh thầy cười gọi em 
Thầy đồ sướng thế ai bằng 
Rượu ngon gái đẹp thầy nào quên em 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Các em yêu thích thầy đồ đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Tiền nhiều gái đẹp thầy sờ các em 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Em nào cũng thích yêu thầy đẹp trai 
Thầy đồ 311