Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Cây đa thầy đồ 

Mai đây nước chảy đến rồi 
Thử xem ta để nước về đến đâu 
Ra công góp sức khơi dòng 
Để cho nước chảy vào trong sen đầm 
Sen đầm có núi thọ môn 
Có ông tượng đá cười thầm chỏ tay 
Bên kia có núi chạc ba 
Có bà tiên nữ đi ra đón chào 
Xa trông mấy chú tiểu đồng 
Đùa nhau vật nộn ôm nhau cười khì 
Năm châu bốn biển nước dâng tràn đầy 
Rồi mai thánh báo mà xem 
Báo cho ông chủ họ mai nhân tiền 
Thần linh thổ địa thần tài 
Đi tìm bà chúa chính bà có công 
Dựng lên sây đắp núi vàng 
Công lao to lớn hai người nhìn nhau 
Công thành danh toại đều vui 
Mai đây đi đón ông về ông khen 
Trông xa ông thấy núi vàng 
Ông về tặn ngõ ông nhìn ông vui 
Nam thanh nữ tú nhân tài 
Đẹp duyên đẹp dáng đẹp người có duyên 
Trời phù thánh báo còn duyên 
Công thành danh toại hai bên được nhờ 
Trời sinh phú quí hơn người 
Ông về ông gọi cả nhà mừng vui 
Con lớn con bé đang cười 
Ông nhìn ông gọi các con đâu rồi 
Ra đây đón nhận lấy quà 
Ông ban ông tặng con chim đầu đàn 
Phần này ông tặng rõ ràng 
Công lao hương khói thần tài báo cho 
Mai đây ông xẽ gặp riêng 
Nhà thơ con rể có tài văn hay 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Có công cứu giú cưu mang gái xề 
Việc này thần nói rằng là 
Trả ơn trả nghĩa phúc còn dài lâu 
Năm nay tiền bạc ông về 
Tiền thì không thiếu vàng thì chục cân 
Ông về đem phúc đem phần 
Đem cho tài của chia cho từng người 
Của này quí lắm ông cho 
Riêng phần nhà thơ con rể biệt tài văn hay 
Bao nhiêu tùy thích tâm đầy 
Lấy bao nhiêu ông cũng gật 
Xin bao nhiêu ông cũng cười 
Hà tằng bất phụng tâm ly 
Thà riêng có tiếng suy đi tiện bần 
Thanh danh thiên hạ biết rồi 
Làm cha đạo phụ tại gia 
Cơ duyên đắc phúc tảo tần thị phi 
Duyên do tắc quái nhân cầm 
Long thần chế tục phục hàng yêu ma 
Nhân sinh tác giả sơn hà 
Thần mà không kính quỉ ma thần trời 
Đương nhiên được hưởng lộc trời 
Tâm thành hiểu thảo mười đời được ăn 
Có tên lưu ân là phúc thường niên 
Trăm năm muối mặn ngàn năm vẫn còn 
Tiếng thơm bay khắp vùng trời 
Vùng nam bể bắc vùng trời núi non 
Đời ai khéo ở trên đời 
Biết ăn biết trọi gọi là có tên 
Trâu vàng húc đổ dây leo 
Tình thân máu mủ là người tại gia 
Biết răng thế có văn hay 
Thương cha là đạo phụ mầu con nay được nhờ 
Kể chi cho hết sự đời 
Có tâm có phúc thì trời gọi cho 
Tâm thành con thảo cháu hiền 
Đại nhân đại phúc là duyên trời phù 
Thơ hay thánh gửi thầy đồ 
Xen đi mà nghĩ đọc đi mà tìm 
Xen cho thấy rõ thơ hay 
Để cho ai đọc ai nhìn thì vui 
Thầy đồ 153

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Tên em là gì 

Tên em dễ nhất trên đời 
Trời sinh ra có đời này từ lâu 
Hôm nay em mới ra đường 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng yêu 
Thân em đặc sắc đượm mầu 
Phô trương sắc đẹp nụ cười có duyên 
Thường thường các bác các anh 
Ông già nhìn thấy tỏ tình muốn yêu 
Trời sinh em ra vẫn có một điều 
Thực tình mà nói đều là có tên 
Tên em dễ nhất trên đời 
Ai trông cũng quí đời em vô cùng 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Người ta chăm bón thân em đủ mầu 
Trời cho em có cái tên 
Em ra đến chợ người nhìn đứng trông 
Nhìn em đôi mắt thiện tình 
Nhìn em thoang thoảng có mùi thơm tho 
Mùi này phấn nhị hương bay 
Xa trông ngửi thấy đặc mùi tuổi xuân 
Ai trông cũng thích đứng gần cạnh em 
Đời em cốt nhục thân cây 
Sinh vào mùa hạ sang xuân lớn bồng 
Một năm mới có bốn mùa đổi thay 
Đời em sinh vào chính diện vào mùa tuổi xuân 
Đời em vui nhất trên đời 
Hương bay ngọt ngào tuổi xuân tươi cười 
Ai trông cũng muốn đón về 
Ngọt ngào hương khói đượm mầu hương thơm 
Nói ra em đố các thầy 
Các anh các chị têm em là gì 
Chẳng qua em đố ra đây 
Thử tài chí nhớ các người không quên 
Tên em thật dễ hơn người
Thoạt trông mới thấy nụ cười như hoa 
Thân em dáng dấp tươi cười 
Đẹp như bông lúa đẹp như bà hoàng 
Cả làng cả nước đều xem 
Ai ai cũng vậy đón chào bông hoa 
Thơ hay xin gửi thầy đồ 
Thầy xem thử đoán tên em là gì
Thầy đồ 152



Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thơ...ngàn năm   

Hoa thơm trữu nặng trên cành 
Nhà thơ nho nhã có tài văn hay 
Đường đời phúc lộc là duyên 
Có tâm có phúc có duyên trời phù 
Thơ tình phúc lộc thọ duyên 
Thơ ăn thơ để nối duyên tình đầu 
Hôm nay em gặp anh đây 
Người ta nói trước sau này gặp nhau 
Trăm năm hạnh phúc duyên trời 
Người đưa người đón đấy là phúc duyên 
Bao năm ra đứng trông chờ 
Biết ai mà gọi biết ai mà tìm 
Rồi đây mới biết rằng là 
Thần linh đã báo vậy mà đi đâu 
Duyên do tự bởi ông trời 
Chốn tránh chẳng được gặp nhau cười khì 
Duyên trời đã định từ lâu 
Trái duyên khôn ép bước đầu sang ngang 
Năm nay đắc phúc mộng vàng 
Gặp người đã hẹn gặp người yêu anh 
Số son tình nghĩa vuông tròn 
Tình người là quí yêu người có duyên 
Kể chi cho hết sự đời 
Tâm thành phú bảo là người đại nhân 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà nho văn học chí hiếu tâm thành 
Dậy con dậy cháu sau này rạng rỡ gia phong 
Tiên sinh phúc lộc từ đường 
Làm thơ nho nhã là người từ bi 
Lương tâm phúc lộc đầy nhà 
Ai trông cũng bảo đến bù công lao 
Mai đây còn hưởng lộc trời 
Lộc tiên thánh đế lộc trời gọi cho 
Trăm năm mới có một người 
Tiền gia phụ mẫu khói hương ngút trời 
Tâm thành phúc quả đến rồi 
Ăn ngay ở thẳng thần cho lại cười 
Của này là của trời ban 
Tu nhân tích đức thượng ngàn ban cho 
Năm phương bốn hướng đi cầu 
Lễ trời lễ phật đến tòa cung môn 
Trời thương thánh bảo thần phù 
Tên người chính diện họ mai được rồi 
Sang năm thánh dậy từ bi 
Dậy ăn dậy nói dậy đi đứng ngồi 
Canh dần là phúc trời cho 
Đủ môn đủ cách đủ nhà người ơi 
Trời cho thánh chỉ đa thê 
Ăn ngon mặc đẹp nhiều bề sướng vui 
Tiền tài gái đẹp ai ơi 
Có tâm thì được có người gọi cho 
Của này nhiều lắm người ơi 
Ở đâu kéo đến để tôi đứng nhìn 
Người ta không gọi gái già 
Để chị em đến hiến dâng thầy đồ 
Thầy đồ đứng trước nhìn sau 
Lại hỏi chị em ở đâu đưa đến đầy nhà 
Gái già mà biết thật là khổ tâm 
Thôi đành giúp đỡ chị em 
Gái già mà biết thôi đành lảng đi 
Thơ nay gửi gấm thầy đồ 
Thần cho thầy cứ làm ngơ cười khì 
Thầy dùng không hết đem ra đấu thầu 
Của thơm vật lạ còn nhiều 
Không thiu không thối để dành mai sau 
Người ta cũng biết cả rồi 
Ai trông cũng thích ai cười kệ ai 
Ở đời chỉ thế mà thôi 
Con gà cũng biết huống chi con người 
Gái đến nhà quỉ sứ không tha 
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh 
Thơ hay thơ mầu thơ mỡ 
Thơ gọi thầy ra thầy nhìn 
Các chi em cứ hơ hớ trẻ măng thầy cười 
Thầy đồ 151








Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Quạt mo bờm ơi 

Đêm qua giấc mộng chim bao 
Thần linh lại báo yên tâm mà chờ 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Đường đi sáng sủa đến nơi lại gần 
Mai đây duyên số phúc trời 
Số son phận đẹp lộc trời ban cho 
Tâm linh là phúc duyên trời 
Tâm thành mệnh bạc đường đời đổi thay 
Trăm năm duyên số vẫn còn 
Nay mai được gặp nhân tài đẹp trai 
Thanh danh có tiếng thương người 
Trời thương thánh bảo đợi chờ từ lâu 
Căn duyên số phận đến rồi 
Tâm thành phúc bảo lộc trời ban cho 
Thân em phận gái má đào 
Gặp duyên kỳ ngộ được trời gọi tên 
Tự nhiên ở đâu đưa đến đường đời 
Không hẹn mà gặp cuộc đời đổi thay 
Duyên này tái giá mới hay 
Duyên do lý số con người 
Đến ngày đến tháng được vào cung tiên 
Long thần chính diện đại cung 
Lưu tâm nhã ý đi tìm đúng duyên 
Cái duyên tuổi tuất đúng rồi 
Được vào ổ chuột nằm mơ thấy vàng 
Mai đây chức trọng quan sang 
Ai trông cũng lể ai nhìn cũng yêu 
Đẹp người diễm phúc đẹp duyên 
Chuột vàng trông thấy tính người mê say 
Mê em cho đến tới nay 
Lúc nào tư tưởng đến ngày gần đây 
Quí bà nhìn thấy nói ngay 
Ông ơi khéo thế đêm ngày ông ham 
Của này là của trời cho 
Đủ lông đủ cánh ông ham của người 
Của này quí lắm ông ơi 
Ông nhìn thật kỹ xem ra thế nào 
Trong thì mấy cục đỏ lòm 
Nếu không có nó ông dòm vào đâu 
Mai đây mấy cục đi đầu 
Dễ ăn dễ nói ông nhìn mà yêu 
Trong này có cái quạt mo 
Ông nhìn ông hát ông vui ông cười 
Đúng năm đúng tháng đúng ngày 
Vào giờ con chuột ông cười hơ hơ 
Năm nay trâu béo chuột vàng 
Đủ cân đủ lạng chuột vàng ăn to 
Sang năm bỉ đỏ canh dần 
Ăn trên ngồi chốc lực quyền uy nghi 
Bạn bè từ khắp đó đây 
Nghe tin ông có tiền nhiều giàu to 
Ở đâu kéo đến thăm dò 
Mừng ông tỷ phú mừng bà quí nhân 
Của này ngắm để muôn phần 
Giàu sang phú quí có tài đa thê 
Lên thơ vóc ngọc chầu ngà 
Thênh thơi ta nghỉ cho đời vinh quang
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Mai đây có đủ các em đến hầu 
Đứa thì đấm bóp ngang vai 
Đứa thì sờ bụng đứa thì sờ lưng làm buồn 
Đứa thì gãi gãi ôm lưng 
Đứa thì tầm quất ôm lưng 
Đứa thì uốn có sờ lưng cười cười 
Làm chung ông sướng cười thầm 
Để cho ông sướng muôn phần từ đây 
Ở trên đời này ông đố thằng nào được khổ như ông 
Lên thơ nhiễu sự cho hay 
Để bà lão đây đêm ngày bỏ quên 
Mai thương mai có nhiều điều 
Anh thương anh quí đủ điều thơm ngon 
Của này chẳng phải của ôi 
Mai đây anh đến em dâng còn nhiều 
Từ ngày anh biết đến em 
Của ngon của quí vẫn còn không thiu 
Năm cha ba mẹ ai nhìn 
Anh sơi em thích em cười nhe răng 
Gặp nhau anh đánh phủ đầu 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên 
Thơ hay mang tiếng ai cười 
Việc đời cứ thế ai cười mặc ai 
Thầy đồ 150








Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Cơ hội anh bờm 

Năm nay phúc lộc trâu vàng 
Nhìn đi chưa thấy bóng hình 
Nhìn về tươi tốt bóng hình con thương 
Năm lần bẩy lượt thần kêu 
Đúng là nhỡ hẹn làm sai chuyện đời 
Bây giờ còn nhỡ hay thôi 
Trời sai chiếu mệnh lệnh trời còn đâu 
Tháng ba tháng bẩy tháng mười hai 
Năm sung tháng hạn vô bờ 
Được nhờ dâu trưởng kêu cầu gia tiên 
Nay con dâu thảo cháu hiền 
Thành tâm dâng lễ hương hoa tiền tài 
Kim ngân báu vật trầu cau mâm đầy 
Tuần rằm mồng một tháng ngày 
Luôn luôn dâng lễ kêu cầu gia tiên 
Đường đời phúc phận là duyên 
Con xin khấn tấu tổ tiên năm đời 
Kêu cầu mẫu mẹ chứng cho 
Tâm linh phúc lộc họ đinh nối dòng 
Mai đây đi đón ông về 
Ông vui ông sướng ông về gặp con 
Lần này thánh triệu ông về 
Số son dấu ấn đóng rồi đừng kêu 
Từ nay cho đến cuối năm 
Lời ông hẹn đúng tháng mười một 
Ngày hai mốt ông về 
May còn vớt vát tuổi già song thân 
Lần này sai hẹn đừng sờ 
Đứng im mà thở đứng nhìn mà thương 
Con con cháu cháu tâm buồn 
Ông về là phúc là duyên hết rồi 
Mai đây nghĩ quẩn no quanh 
Chỉ vì ông tiếc no quanh quẩn người 
Không no cũng biết đủ rồi 
Thần già ốm yếu tiền nhiều làm chi 
Tuổi già mệnh bạc còn đâu 
Đi về mà lễ may ra được nhờ 
Long thần lại bảo ông già 
Cầu đi thì sướng cầu về thì thôi 
Tâm linh đã bạc đến rồi 
Tuổi trâu gió lạnh tuổi đời bạc đen 
Giờ đây ai cứu mệnh trời 
Vô duyên phúc bạc cạn rồi nhìn theo 
Mai đây rập dình như bóng ma chơi 
Vô duyên vô nghĩa là nơi đâu còn 
Thơ nay thần báo cho xem 
Đọc đi mà đoán xen ra cho tường 
Thực ra mà nói rõ dàng 
Như cây héo rễ như người không tên 
Tâm không một chút mảy may 
Tình thân máu mủ đợi ngày ăn xôi 
Hoa thơm quả ngọt mâm đầy 
Đem dâng bát vật quỉ thần ăn cho 
Phen này thằng bờm nó quạt nó cho 
Đúng vào đúng hướng vào thân ông già 
Ông già sống thì nhiều bệnh thây ma 
Các con trông thấy khổ đau mà buồn 
Thầy đồ 149







Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thằng bờm đi học 

Đường đi mặc kệ ai hay 
Đường đi ngoắt ngéo có ngày gặp ma 
Khôn ngoan mấy đĩ gái mèo 
Đường đi thấp thoáng gặp ma cà rồng 
Ma già có tiếng ăn chơi 
Lúc ẩn lúc hiện dấu hình tuổi xuân 
Trông xa đứng ngắm trông gần 
Người ta cũng biết cả rồi 
Lại còn ra dáng con đường thẳng ngay 
Năm lần bẩy lượt đi tìm 
Thằng ngô con đĩ hẹn hò cùng nhau 
Gặp nhau nháy mắt đưa tình 
Thằng ngô lại bảo xem còn nữa không 
Canh tàn ma dại ai hay 
Thằng ngô đứng ngắm đứng nhìn gọi ma 
Gọi đi gọi lại mấy lần 
Gọi mãi chẳng thấy bóng hình chờ em 
Ma chơi xuất hiện có tài 
Muốn đi cải thiện nhá nhem tối trời 
Mai đây tiền hiếm người đông 
Nếu em không biết ứng dụng chổng mông đi tìm 
Biết tìm thì dễ như chơi 
Đi gặp ma só đang cười gọi nhau 
Trông ra chẳng thấy ai vào 
Đang nhìn đứng lại gặp ngay anh bờm 
Anh bờm chào hỏi em luôn 
Đi đâu đứng lại cho bờm gọi chơi 
Chuyện này anh hỏi lôi thôi 
Đứng lâu nói chuyện người ta nhìn vào 
Thường tình gặp phải gái già 
Mồm to hống hách như loa gọi người 
Anh bờm liếc mắt nhìn sang 
Tức bực nhìn thấy trông sang gái già 
Gái già vừa nói vừa cười 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
Anh bờm khéo nói lờ đi 
Gái già gọi lại ông về hay không 
Ông về có cái mà xem 
Nếu ông nhất đinh cho ông đứng nhìn 
Anh bờm tức giận nói luôn 
Đã thế đến vòng đến lượt cười suông mà nhìn 
Thơ này tranh vẽ hỏi xem 
Thơ hay đến lượt gọi ngay anh bờm 
Xem đi mà nghĩ thật lâu 
Để xem để nhớ đứng đầu con ma 
Đi xem cũng nghĩ rằng là 
Tưởng rằng chúng kế anh bờm đa mưu 
Hôm nay theo gió thuận chiều 
Đi đâu cũng được người yêu thuận chiều 
Tiếc rằng ma dại đến nhiều 
Tự dưng đem đến hiến cho anh bờm 
Gái già trông thấy nhìn sang 
Sua tay đứng lại không cho bờm vào 
Anh bờm khúc khích cười thầm 
Thôi đành chịu vậy để cho gái già nhịn suông 
Thầy đồ 148