Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Tiên cung 

Thơ hay kén chọn người tài 
Văn hay chữ đẹp là người thông minh 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ hay chuyện lạ trên đời có duyên 
Lưu danh là tiếng nho truyền 
Không ai mà dễ làm thơ tặng người 
 Văn vần khúc khửu ngâm thơ 
Kể ra mới biết đấy là người khôn 
Mai đây dấu kín người thương 
Trông em đẹp nhất trên đời thầy yêu 
Mấy lần thầy vẫn nhìn em 
Nhìn đi ngắm lại lên thơ mộng vàng 
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng 
Sống như ông chủ gặp nàng tiên cung 
Duyên trời đưa đến mới hay 
Là duyên phúc phận là người có tâm 
So đi tính lại trên đời 
Mấy người mà được như ông trên đời 
Người hiền lắm phúc nhiều duyên 
Trông người đã đẹp lên thơ mộng tình 
Yêu thầy em vẫn mỉm cười 
Vắng thầy em vẫn chờ mong đến ngày 
Từ ngày anh tặng bài thơ 
Để em suy nghĩ đêm mơ bóng thầy 
Có đêm nằm mộng chiêm bao 
Tưởng rằng đến thật đến ngay bên mình 
Tiếc rằng có thật hay không 
Mai đây mà có em không trách người 
Hiện giờ em nghĩ thân vân 
Gặp may số phận duyên trời dủi do 
Đường đời dài lắm em ơi 
 Thương thầy là chính đợi ngày lên duyên 
Làm gì cũng phải chờ thầy 
Công to việc lớn sau này mới xong 
Mong em hãy hiểu cho thầy 
Thầy thương thầy nhớ thầy yêu em rồi 
Hiện giờ thầy vẫn yêu em 
Phải chăng số phận duyên trời gặp nhau 
Mai đây thầy đón em về 
Làm mưa làm gió mấy ngày thì thôi 
Duyên em đẹp nhất trên đời 
Bao năm thầy hẹn em chờ từ lâu 
Đúng giờ ngày đẹp hoàng hôn 
Ngày mai tươi sáng em vui thầy cười 
Đúng là sự thật thầy ơi 
Đúng duyên đúng số thầy cười ăn to 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Tiên cho thầy được ăn dầy dài lâu 
Phong lưu phú quí là thầy 
Trời cho thầy được phúc dầy năm sao 
Được ăn thầy lại ngủ khì 
Thành tâm đi lễ đi cầu trời cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiên cho thầy được ba cô lái sề 
Đẹp duyên thầy gọi ba nàng 
Nàng nào đẹp nhất thầy cho ăn nhiều 
Mai đây thầy lại chia đều 
Đúng ngày đúng tháng thầy vào tự nhiên 
Thầy đồ 825






 

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

Mười năm 

Ra thơ tiên dậy mà hay 
Tiên chi thầy dậy thầy đồ có tâm 
Lương duyên phúc ở trên đầu 
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm 
Chăm lo văn học thơ tiên 
Mười năm năm ấy tiên cho học hành 
Giàu thì văn học thơ tiên 
Thần phù sáng suốt thông minh tiên mừng 
Đến nay mười mấy năm trời 
Đêm ngày thầy học thầy cười ra thơ 
Tiên mừng phúc phận họ mai 
Thông minh sáng suốt học đêm học ngày 
Bao năm tiên thử thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu văn thơ 
Mai đây phúc lộc chờ thầy 
Yên tâm mà học đến ngày vinh hoa 
Rồi đây trời lại sáng ra 
Trời không có phụ mất lòng thầy đâu 
Đường đi còn rộng còn dài 
Gian lan vất vả học ngày học đêm 
Học đi cho đến chân trời 
Bao giờ đến đích trời phù cho ăn 
Sang năm mậu tuất tiên mừng 
Thầy đồ vất vả mấy lần lại vui 
Thân linh báo để tiên ông 
Biết rồi phần no chưa đủ lời hay 
Con đường văn học đêm ngày 
Vinh hoa phú quí trời phù công danh 
Mai đây có phúc có phần 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tâm thành là phúc trời cho thầy cười 
Thần tài báo lộc cho hay 
Thần chim bói cá gọi ra biếu thầy 
Thầy đồ nghe thấy cười vui 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Chìa tay hứng lộc thầy cười nhận luôn 
Hôm nay ra ngõ gặp trai 
Lộc tiên đem đến lộc trời cho ăn 
Khù khờ thánh đãi tiên sư 
Lộc tiên lộc phật lộc trời ban cho 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho cứ chén mai này có luôn 
Thầy đồ 824

 

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

Thả chim 

Ngày rằm xóa tội vong nhân 
Thầy đi làm phúc có tâm cứu người 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Thầy cứu súc vật là người có tâm 
Thầy đi thả cá thả chim 
Thầy đi phóng thích trời phù trả ơn cho thầy 
Bài này thiên phúc thiên cơ 
Từ bi đức thiên thầy đồ có tâm 
Thầy tu chính quả vẹn mười 
Từ đâu đưa đến lộc trời ban cho 
Bao năm đi lễ đi cầu 
Trời cho thầy được phúc dầy năm sao 
Tâm linh đến cửa nhà trời 
Thầy kêu thầy tấu ngọc hoàng phán cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy xin là được tiên cho thầy cười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thầy tu đắc đạo được trời chứng cho 
Hôm nay có phúc thành tài 
Có ông tiên đế ghi thầy có công 
Nay mai ban lộc ban tài 
Từ đâu đưa đến cho thầy được ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp tiền đẹp lộc được trời ban cho 
Thầy đồ vui sướng thầy cười 
Thầy vui thầy thích thầy cười mồm to 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Đêm nằm thầy ngủ thầy mơ thấy tiền 
Buổi chiều gió thổi tung bay 
Ở đâu đưa đến toàn là của dơi  
Của này là của ai đây 
Của thiên của địa bay dơi vào nhà 
Thầy đồ trông thấy cầm luôn 
Thầy đồ bỏ túy thầy cười ăn to 
Tiên ông đứng ở trên mây 
Tung tiền bay xuống vào trong nhà thầy 
Thầy đồ hé mắt nhìn theo 
Lộc thiên lộc địa lộc người đem cho 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy ngồi trước cửa chìa tay nhận tiền 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Mùa thu tháng tám qua rằm lại ăn 
Ra thơ tiên chúc thầy đồ 
Thơ ăn thơ để thơ cho thầy đồ 
Thơ đi thả cá thả chim 
Thơ hay chúc tụng thầy đồ đẹp duyên 
Thơ này là của tiên ông 
Nay thơ chúc tụng thầy đồ được ăn 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như thầy đồ 
Thầy đi phóng thích thả chim 
Thả cua thả ốc thả lươn xuống hồ 
Lộc này đẹp lắm thầy ơi 
Trời cho thầy được sang năm ăn nhiều 
Được ăn được cả con bò 
Thần cua thần cá thần chim 
 Trả ơn trả nghĩa cho thầy ăn to 
Thầy đồ nghe thấy vui mừng 
Trời cho thầy được thầy cười cả đêm 
Mai đây lộc vẫn còn nhiều 
Còn bao nhiêu nữa còn bao nhiêu tiền 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thầy đồ trông thấy thầy cười nhận luôn 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Ban cho thầy đồ được ăn 
Thầy đồ 823




 

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Đi cầu 

Thầy đồ đi lễ nằm mơ 
Thầy đi đến cửa nằm mơ vào chùa 
Về chùa chính diên tây môn 
Về chùa hương tích lễ cầu phật tiên 
Cuối năm đi lễ lộc nhiều 
Thầy đồ đi lễ hương hoa mâm đầy 
Ngũ quả hàn hâm xôi gà 
Kim ngân báu vật trầu cau 
Phù lưu phủ tỉu đệ lên cửa trời 
Ngọc hoàng phán bảo cho hay 
Tâm thành phúc lộc trời cho thầy cười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Thần linh lại bảo sang năm mậu tuất 
Thì trời phù cho ăn nhiều 
Tâm thành phật bảo trời cho thầy cười 
Đầu năm xuân mới thầy ơi 
Đến năm thịnh vượng đến ngày vinh hoa 
Mâm son bát ngọc đũa ngà 
Mai đây phú quí trời cho 
Ăn mày cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được trời phù công danh 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Được ăn cứ chén thầy nhờ bút nghiêng 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Phù lưu thanh tước thần tài cho ăn 
Hôn nay đẹp lắm thầy ơi 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Hoa này đẹp lắm thầy ơi 
Hoa rơi cửa phật hoa tiên trên trời 
Phong lưu phú quí là thầy 
Trời cho thầy hưởng lộc trời thành danh 
Mai đây tên tuổi thầy đồ 
Mừng nhà văn học chúc nhà thơ hay 
Văn nhân nho sĩ thầy đồ 
Có tên có tuổi thầy đồ đẹp trai 
Phong lưu phú quí trời cho 
Số son thầy được ăn nhiều thần cho 
Đường đời hạnh phúc là tiên 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Hôn nay trời đẹp sáng ra 
Được ăn cứ chén thầy ra nhận tiền 
Tiên này là của trời ban 
Phong lưu phú quí trời ban cho thầy 
Mai đây thầy hưởng đến già 
Thanh danh có tiếng thầy cười ra thơ 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Thầy đồ đi lễ có tâm 
Được duyên đúng số có tên thầy cười 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như thầy đồ 
Mai đây thầy đồ được nhiều 
Có tâm thầy hưởng đến già ăn to 
Thầy đồ 822



 

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Rồng vàng 

Giang tay ôm lấy rồng vàng 
Đừng quên giấc mộng chim bao rõ ràng 
Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Mấy con quỉ cái mặt mo lại cười 
Chim luông chim cốc chim cò 
Ai mà nuôi được trời cho rừng vàng 
Lũ này là lũ ăn chơi 
Có con hai nhọ què chân đeo vàng 
Bao năm nó sống đàng hoàng 
Sống như bà chúa mới là chủ nhân 
Trời ban cho nó có tài 
Nó khổ một nỗi cuộc đời không may 
Trời ban quý quí ai bằng 
Có phúc có đức thì trời bảo cho 
Gặp người cứu cho đến bù 
Mai đây trời báo thánh chỉ rõ ràng 
Giang tay ôm lấy rừng vàng mà tiêu 
Ơn trời ơn phật ơn tiên 
Chỉ cho những điều càn khôn thầy cười 
Mai đây thầy vẫn đi tìm 
Được con hai nhọ biếu thầy vàng đeo 
Vàng này là ở trong kho 
Thầy vui thầy thích vào kho lĩnh vàng 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Được ăn thầy cứ thầy ôm nhọ què 
Mấy lần cứu thoát nhọ què 
Thầy vui thầy thích thầy ôm lấy vàng 
Bao năm em khổ lắm rồi 
Trời xanh có mắt sử cho công bằng 
Năm lần bẩy lượt con mang 
Nào ai có thấu cho chăng 
Tình người là nghĩa thầy thương con nhiều 
Mai đây thầy thuốc đến nhà 
Gọi ông chủ mới mà ra nhận tiền 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Hỏi ông thầy thuốc là gì mà kêu 
Nhân sinh bách nghệ tìm người 
Văn nho hiếu học là người từ bi 
Phương trời đưa đến người hiền 
Đem cho để nhớ đem cho tâm vàng 
Từ nay cho đến về sau 
Các vị thánh đế phù người thẳng ngay 
Ngàn người đổi lấy tâm vàng 
Chữ tâm chữ hiếu để ngay trên đầu 
Giờ đây dân biết đi cầu 
Nhà ai có phúc đi cầu được ăn 
Tiên nhiều phúc phận là duyên 
Đi cầu mà được thảnh thơi an nhàn 
Xét qua trời phật tiên thánh
Thầy đồ đi lễ đến nơi cửa chùa 
Tâm thành phúc bảo từ bi 
Có tên có tuổi là duyên thầy đồ ăn to 
Thầy đồ 821





 

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

Bệnh tình 

Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm oi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng thần tiên 
Thần linh đã báo đến ngày được ăn 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy vào 
Tương tư uốn khúc bệnh tình 
Thuốc nào trị nổi bệnh tình tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho trị độc bệnh tình gặp nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một tý đỡ buồn nhớ thương 
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người 
Đường đời khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh này giải độc thương nhau 
Gần nhau một lúc tương tư khỏi rồi 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim đâm vào thịt thì đau 
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là như thế bệnh tình tương tư 
Từ nay cho đến mai sau 
Có chị em nào vấp phải tương tư 
Đến đây thầy đồ chữa mẹo tức thì khỏi ngay 
Tiên cho thầy được ăn nhiều 
Thầy đồ cứ giã mà làm không sai 
Giã cho em thích em cười thầy ơi là thầy 
Lên duyên hạnh phúc đường đời thẳng ngay 
Thương nhau thực sự muốn gần 
Để cho em nhớ em chờ thầy vui 
Mai đây sống bạn tình đời 
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng 
 Làm sao em nghĩ đàng hoàng 
Nếu được như thế rõ ràng em vui 
Giờ đây giở tỉnh giở say 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi tôi tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Thôi đành đã bước chân đi 
Qua sông cũng lội qua đèo cũng sang 
Mai đây sáng rõ như ngày 
Con đường độc đạo thẳng đường em đi lấy chồng 
Thầy đồ 820 



 

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

 Em yêu 

Thơ hay người đọc cũng hay 
Trông người duyên dáng trông càng lại mê 
Trông em là phận gái sề 
Anh yêu anh quí em về với anh 
Trông em má nóm đồng tiền 
Giáng người em đẹp nụ cười ngây thơ 
Nhìn em duyên dáng đợi chờ 
Lòng anh ý muốn được gần bên em 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Gặp ông thầy bói đoán mò đúng luôn 
Đi lên cái dốc dài dài 
Dừng chân em ngắm nhìn người đi qua 
Mấy lần em gọi thầy ra 
Để em xin hỏi gọi là mấy câu 
Thưa thầy hôm nay ngày dậu tháng dần 
Thầy xen thầy bảo là năm con gì 
Thầy bảo năm nay ông tướng về vườn 
Đem gà ra thịt ăn mừng trời cho 
Năm nay hạnh phúc đến gần 
Thầy xem thầy bảo thầy đồ gặp may 
Mai đây thầy bảo đến ngày 
Ăn sung mặc sướng tiền nhiều trời cho 
Mai đây sáng rõ đường đi 
Thầy đồ hí hửng vừa đi vừa cười 
Bao năm thầy đợi thầy chờ 
Em trông chẳng thấy thầy ra em chào 
Rồi đây thầy gọi em vào 
Trông thấy bà chúa em chào chị hai 
Chị nhìn em vẫn đứng im 
Em trông thấy chị đang cười chị vui 
Ra đây chị bảo em này 
Thôi đành chấp nhận duyên trời phù cho 
Bây giờ chị em là số trời phù gặp nhau 
Chị đi trước em theo sau 
Trước là phải đạo sau là em vui 
Trăm năm mới có một lần 
Thầy đồ diễm phúc thầy cười hái hoa 
Năm nay ngày hội tháng ba 
Duyên thầy cũng đẹp nhìn thầy em yêu 
Mai đây đồng tịch đồng sàng 
Thương nhau là quí mến lòng là yêu 
Ở đời trông nhau là quí 
Ở đời mấy người mà được như ông 
Khéo ăn khéo ở người ta nhìn vào 
Xem ra mấy tướng nhà trời 
Tranh nhau đi ngủ đánh nhau đi nằm 
Thế là số phận từng người 
Ngu xi rốt lát lại còn nhố nhăng 
Tướng tinh to mấy thì to 
Về nhà sợ vợ thêm lo vào người 
Ở đời trán cảnh chồng chung vợ chạ suốt ngày cãi nhau 
Biết ra khéo ở trên đời 
Chồng chung vợ chạ vẫn là có duyên 
Ở đời chẳng biết ai hơn 
Chồng chung vợ chạ vẫn cười bên nhau 
Tối đến đi ngủ gọi nhau cười đùa 
Hôm nay hạnh phúc chan hòa 
Thương nhau là quí rủ nhau đi nằm 
Ở đời mấy người mà được như ông trên đời 
Thầy đồ 819






 

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

Tiên chi thầy đồ 

Tiếng ai nghe tiếng rì rầm 
Tưởng rằng khách lạ ai ngờ người thân 
Xem ra nghe thấy người cười 
Ông thầy văn học ông thầy văn chương 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Cùng nhau hội ngộ cùng nhau họp bàn 
Năm lần bẩy lượt không thành 
Nói đi thì dễ nói về thì không 
Điều này đáng trách các ông 
Tâm ngôn bất luận bất tôn bất thành 
Tâm qui tâm thật tâm thành 
Ăn lông ở lỗ có thần tái lai 
Hôm nay thánh gọi các người 
Làm sao lươn lẹo dối lừa lần nhau 
Mưu mô là tướng nhân tài 
Chủ tâm tham vọng nhiều điều lẳng lơ 
Mai ngày sáng rõ tâm người 
Ai hay thực sự ai hay thực lòng 
Ở đời nhiều lúc gian truân 
Ai hay mới biết sau này để xem 
Đường đời khổ lắm thầy ơi 
Bảo cho thầy biết thầy đồ đi đâu 
Trông lên ngất ngưởng mấy lần 
Ai tre ai đậy cho thầy bảnh bao 
Rồi đây mới biết trăng sao 
Xem ra người đoán thế nào được không 
Nhiều lần thánh gọi các ông 
Sau này sẽ thấy các ông làm gì 
Giờ đây nói mãi chẳng ra 
Nói đi nói lại sau này ai nghe 
Ba năm sáu tháng còn dài 
Tâm qui nhớ lại để đời cười chê 
Bao năm ông thánh đưa về 
Bao nhiêu là chuyện bao nhiêu là lời 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Khôn ngoan rồi đến thấy ngày hẩm hưu 
Tương lại ánh sáng dài lâu 
Đường đời sắp đến tượng đài kinh môn 
Cửa trời cửa phật tây môn 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Trăm năm tu phúc đến ngày 
Trồng cây ăn quả đến ngày thầy vui 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Để cho con cháu sau này được ăn 
Ăn to ăn nhỏ là thầy 
Phong lưu phú quí thầy cười ra thơ 
Thơ này đẹp lắm thầy ơi 
Thơ chim thơ chuột thầy mơ được rồi 
Mai đây tiên gọi thầy đồ 
Bảo cho thầy biết vào giờ càn khôn 
Tâm linh thầy hưởng lộc trời 
Trời cho cứ chén đến giờ càn khôn 
Đường đi sáng tỏ mây thành 
Đường về tới đích tượng đài kinh môn 
Cửa trời cửa phật cửa tiên 
Cửa đức thánh mẫu cửa ông hoàng mười 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiên cho thầy hưởng đến già dài lâu 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai chính diện thầy đồ được ăn 
Ăn ngày lại được ăn đêm 
Ăn cho tới đích cung tiên nhà trời 
Thơ này thánh báo thầy đồ 
Trời cho cứ chén trời bù công lao 
Từ nay cho đến cuối năm 
 Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Thơ tiên họa bức tơ hồng 
Đẹp duyên đúng số thầy yêu bà hoàng 
Sang năm mậu tuất thầy ơi 
Được người được của được con trâu vàng 
Thơ này mới gọi là thơ 
Thơ chim thơ chuột thầy mơ bà hoàng 
Đến năm mậu tuất thầy ơi 
Từ đâu đưa đến giao cho bà hoàng 
Bà hoàng chính diên là tiên 
Được trời ban xuống giao cho thầy đồ 
Thầy đồ vui thích nhận luôn 
Thầy nghe tiên bảo là duyên thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời cho thầy được lộc trời trăm năm 
Tương lại hạnh phúc dài lâu 
Ăn đời ở kiếp dài lâu đến già 
Non xanh nước biếc chân trời 
Chim trời cá nước gặp nhau vợ chồng 
Mấy ngàn năm xưa chẳng có bao giờ 
Ngày nay chính diện thầy đồ có duyên 
Duyên trời phúc thịnh nam nhi 
Thần phù đắc lộc trời ban 
Họ mai chính diện trồng cây ăn quả đào tiên nhà trời 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Mừng thầy sung sướng đừng quên vợ thầy 
Thơ vui chuyện là trên đời 
Ai nghe cũng thích có người lại khen thầy đồ 
Thầy đồ 818
 






 

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

Lệnh tiên ông 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Trời sinh phú quí ban cho thầy đồ 
Để thầy ăn học là người họ mai 
Mai đây có đức có tài 
Làm lên danh vọng thầy đồ vẻ vang 
Tâm thành phúc lộc cao sang 
Từ bi đức thiện là người có tâm 
Thông minh có đức hơn người 
Chúc thầy mạnh khỏe chúc thầy đẹp trai 
Thơ này là của bút nghiêng 
Ra thơ chờ lệnh tiên ông ban truyền 
Đầu năm xuân mới tươi vui 
Nhà thơ văn học thầy đồ thanh danh 
Ăn to nói lớn là thầy 
Tâm thành phúc lộc thì trời ban cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Thiên nhiên phúc thịnh tự trời phù cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Thầy đồ hớn hở mừng thầm 
Tiên cho phật bảo từ bi đức hiền 
Năm nay đẹp lắm thầy ơi 
Tu nhân tích đức đến ngày được ăn 
Năm nay chính diện nhiều tiền 
Ở đâu mà có ở trời ban cho 
Ngày mai hứng lộc chìa tay 
Thầy đồ vui thích thầy cười ăn to 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Tiên ông đến hỏi lắc đầu như điên 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Báo cho thầy biết thầy không nói gì 
Vừa rồi vấp ngã mấy lần 
Để cho dân hỏi dân cười thầy quên 
Tiên ông vẫn ở với thầy 
Thầy đồ không biết tiên buồn thầy quên 
Đáng ra thầy được ăn to 
Đúng thầy quên mất tiên buồn hỏi ai 
Việc này đã lỡ mấy rồi 
Thôi đành tu lại thầy ơi 
Tiên buồn không nhớ thầy quên mất rồi 
Đáng ra cuối năm ăn thịt ăn xôi 
Đúng là trời định được ăn 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nghe tin trời báo thầy đồ hỏng ăn 
Sang năm nhân tuất chó cười thầy quên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Đáng ra thầy được phúc trời dài lâu 
Bây giờ đã lỡ mất rồi 
Thầy buồn thầy nói thầy buồn khổ đau 
Mai đây tiên bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua đèo sang ngang 
Thầy đồ tỉnh giấc hay mơ 
Quên quên nhớ nhớ thầy cười được ăn 
Trời cho thầy được đang vui 
Bỗng đâu quên mất khổ đau thầy buồn 
Việc này chẳng biết trách ai 
Đêm nằm thần báo thầy đồ không ăn 
Mưu mô cá chết thầy nhìn 
Đúng là một rổ cá rô chết rồi 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Nhanh chân đi đuổi mấy thằng tham lam 
Bây giờ thầy nghĩ ra rồi 
Đúng là nó phản thầy đồ quên đi 
Ăn nhau phúc phận duyên trời 
Trời cho thầy được thầy cười thầy quên 
Từ nay cho đến về sau 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Vô tình hậu quả qua rồi 
Đến năm nhân tuất chó cười thầy ơi 
Chó này chẳng phải chó người 
Chó ma yêu thuật phản thầy như chơi 
Hôm nay tiên gọi thầy đồ 
Nếu thầy nghe thấy bài này đừng quên 
Mai sau cảnh giác đêm ngày 
Ai gọi không nói ai nhìn ngoảnh đi 
Ở đời lắm kẻ gian ngoan 
Mưu mô tà thị gian tham phản thầy 
Đường đời không ai học được chữ ngờ 
Tưởng rằng đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Ăn to nói lớn là thầy 
Biết đâu thầy học đỗ rồi không quên 
Thần tà mấy đứa gian tham 
Thầy đồ tin tưởng phép màu hiện ra 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu 
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Bùa yêu võ thuật chó ma phản thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Ai gọi đừng nói ai cười ngoảnh đi 
Từ giờ cho đến mai sau 
Đúng là trời đinh trước sau thầy nhìn 
Thầy nhìn chó phải lắc đầu 
Đúng là ma quái chó cười như điên 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai phục được cho ma thua rồi 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ chó thần yêu ma 
Chó thần là kẻ gian tà 
Thầy đồ bấm độn cưn mưa phép màu
Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng 
Chó ma trông thấy chó nhìn rút lui
Thầy đồ 817







 
 


 

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

Mồm có duyên  

Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Có khi mồm lại nói điêu 
Làm em khổ sở liêu siêu vì mồm 
Mồm này mới thật là mồm 
Mồm vui như tết mồm cười như hoa 
Hôm nay mồm mới nói ra 
Thực lòng mà nói mồm này em yêu 
Mai đây mồm đến tận nhà 
Mồm ăn mồm nói thật là có duyên 
Ai nghe mồm nói buồn cười 
Để cho mồm khóc mồm cười nhe răng 
Hôm nay mồm mới nói rằng 
Mồm không ăn vụng mồm không làm càn 
Hôm nay mồm nói bất ngờ 
Để cho mồm gọi ra thơ mồm cười 
Mồm cười duyên giáng mồm yêu 
Mồm nam mồm nữ hôn nhau lại cười 
Mồm nam khát vọng mồm cười 
Mồm nữ thích chí mồm cười yêu anh 
Hai mồm thực sự yêu nhau 
Để tình mồm nhớ để lòng mồm thương 
Mồm này mới thực là mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười yêu anh 
Có khi mồm lại nói điêu 
Hôm nay mồm gọi thầy đồ 
Để cho mồm biết thầy đồ yêu ai 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Mồm em đến gọi lắc đầu như điên 
Mồm em thực sự yêu thầy 
Làm sao thầy cứ khăng khăng thầy cười 
Mồm em theo dõi thầy cười 
Để cho thầy biết mồm thầy yêu ai 
Hôm nay cửa đóng then cài 
Mồm thầy giấu kín thầy không nói gì 
Mai đây bà chúa hỏi thăm 
Mồm em theo dõi mồm em hỏi thầy 
Bây giờ thầy nghĩ thế nào 
Để cho em biết thầy cười yêu ai 
Tiếng đàn ai gẩy thầy nghe 
Ngâm thơ khát vọng đang yêu thầy đồ 
Thầy đồ nghĩ lại mà xem 
Mồm thầy khát vọng đang yêu tiếng đàn 
Xuân hương gái đẹp tóc dài 
Nhà thơ lãng mạn yêu kiều lẳng lơ 
Thầy đồ trông thấy thầy mê 
Lòng em sao suyến vẫn yêu thầy đồ 
Nói ra thầy bảo em ghen 
Mồm em không nói bực mình như điên 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Để thầy san sẻ cho người thầy yêu 
Xuân hương gái đẹp có tài 
Nhà thơ gái điếm thơ hồ xuân hương 
Ra thơ lãng mạn trêu đùa 
Ăn thì không được bảo thì không nghe 
Thầy đồ trông thấy cười thầm 
Xuân hương hỏi lại thầy cười gì em 
Của này còn để dán tem 
Đố thầy giảng được bài này của em 
Thầy mà giảng được em theo thầy về 
Mồm ăn mồm nói mồm cười 
Mồm đi nói chuyện cho người ta yêu 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Để cho thơ nhớ mồm thầy lại yêu 
Ra thơ chỉ có thầy đồ 
Đối nhau chan chát thầy cười yêu em 
Mồm thầy mới thực mồm tiên 
Mồm ăn mồm nói có duyên mồm cười 
Bao năm thầy ở với mồm 
Mồm ăn mồm nói mồm cười như hoa 
Hôm nay mồm muốn ăn quà 
Mồm ra đến chợ mua hoa tặng thầy 
Thầy đồ vui thích cười luôn 
Chìa tay đón nhận bông hoa yêu kiều 
Hoa này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ ra thơ ông hoàng 
Mai đây thầy lấy được nàng 
Nàng về làm vợ làm thơ thi tài 
Thầy đồ 816