Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

Mưa 

Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Cơn mưa gió thổi trên đầu gió bay 
Em còn vất vả tháng ngày trôi qua 
Mai đây em lớn lên rồi 
Tuổi thơ ngớ ngẩn chẳng còn nữa đâu 
Sang năm đến tuổi trăng tròn 
Ngày mai em đến tuổi đời hai mươi 
Tháng ba là tháng ăn chơi 
Mang danh hai chữ cho đời thêm xuân 
Đường đi còn rộng còn dài 
Để em đứng ngắm tình người em yêu 
Đường đi đã ngả về chiều 
Còn đâu mà đứng còn chờ đợi ai 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Bao nhiêu người hẹn bao nhiêu người chờ 
Đêm nằm tỉnh giấc hay mơ 
Nằm trong số phần giấc mơ mộng vàng 
Thơ hay em gửi cho người 
Văn hay chữ đẹp là người tài ba 
Tình duyên là phúc tình người 
Để em đi chợ mua hoa tặng người 
Trông xa em đã thấy rồi 
Đứng nhìn em thấy thầy đồ gọi em 
Đêm qua em muốn sang nhà 
Định đi em nhớ thôi đành không đi 
Đi chơi rõ hẳn ban ngày 
Không ai để ý không ai chê cười 
Mai đây sống bạn tình đời 
Lên duyên hạnh phúc đường đời thẳng ngay 
Thương nhau thực sự muốn gần 
Để cho em nhớ em chờ ngày vui 
Từ ngày em nghỉ đến nay 
Lòng em cứ nghĩ bâng quơ mơ màng 
Làm sao em nghĩ đàng hoàng 
Nếu được như thế rõ ràng em vui 
Giờ đây giở tỉnh giở say 
Em đang chóng mặt biết đi đằng nào 
Trời ơi em tỉnh hay mê 
Say tình hạnh phúc đắm chìm người yêu 
Thôi đành đã bước chân đi 
Qua sông cũng nội qua đèo cũng sang 
Mai đây sáng rõ ban ngày 
Con đường độc đạo thẳng đường em đi lấy chồng 
Đêm nay trăng đẹp thầy ơi 
Đêm nằm ơi bức có đêm chập chờn 
Đêm qua giấc mộng thần tiên 
Thần linh đã báo đến ngày được ăn 
Đêm qua thần báo nói rằng 
Đêm nằm không ngủ nhớ mong thầy vào 
Tương tư uống khúc bệnh trời 
Thuốc nào trị nổi bệnh trời tương tư 
Người điên biết chữa cũng lành 
Để cho thử độc bệnh tình gặp nhau 
Cơn mê trông thấy người tình 
Để cho được gặp hai người yêu nhau 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời 
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ 
Yêu nhau lăng gặp cùng nhau 
Đứng nhìn một tý đỡ buồn nhớ thương 
Trời ơi sao tôi tội nợ về đâu 
Để cho tôi nhớ tôi điên cả người  
Đường đời khúc dạ tương tư 
Ai làm tôi khổ ai làm tôi điên 
Bệnh này giải độc thương nhau 
Gần nhau một lúc tương tư bệnh tình 
Bệnh tình chữa mẹo thầy ơi 
Kim đâm vào thịt thì đau 
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau muôn đời 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Đúng là như thế bệnh tình tương tư 
Đến đây thầy đồ chữa mẹo tức thì khỏi ngay 
Thầy đồ cứ thế mà làm không sai 
Xin thầy cứ giã cả ngày lẫn đêm 
Hôm nay thầy bảo em nghe 
Thầy làm em sợ tái tê cả người 
Thầy đồ 795 









 

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Con gà 

Năm nay đinh dậu là năm phát tài 
Duyên tiên là phúc trên đời 
Số son phận đẹp duyên trời gặp nhau 
Trông lên thấy bóng nàng tiên 
Nhìn vào cây trúc hóa ra tiên bồng 
Cây mai cây trúc cành hồng 
Năm tầng mây trắng mười tầng mây xanh 
Trong xanh ánh nắng mây hồng 
Nhìn theo mây hạc bay về phương nam 
Bay theo làn gió bay về 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Hôm nay ăn lộc nhà trời 
Có nàng tiên nữ đi tìm thầy ơi 
Hôm qua thần gió bay vào 
Hỏi thăm thần đất thầy đồ ở đâu 
Đây là đất thánh thần hoàng 
Linh thiêng có một thầy đồ có tâm 
Bao năm thẩy ở đất này 
Thành tâm hương khói thành hoàng phù cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Từ nay cho đến mai sau 
Duyên trời đã định thầy đồ có tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Ăn to nói lớn thầy cười có duyên 
Lưu tâm nhã ý tươi cười 
Để cho nàng gọi nàng cười nhớ ai 
Mấy lần nàng hỏi thần tài 
Để cho nàng biết thầy đồ ở đâu 
Thầy đồ còn ở Long biên 
Ở nhờ đất thánh thần hoàng phù cho 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Ăn bao nhiêu lộc ăn bao nhiêu tiền 
Thánh cho ăn lộc đất này 
Có tâm hương khói lễ ngày cúng đêm 
Thần linh chúa đất thần tài 
Trông nom phù hộ cho thầy được ăn 
Rắt bao nhiêu khách mua hàng 
Phù cho thầy được ăn lô đều đều 
Tính đi còn lại nhiều người 
Đang ham đang thích đang cười chơi vui 
Chiều chiều đến gặp thầy đồ 
Thầy bán vé số lô tô hằng ngày 
Thần tài được lệnh trời ban 
Phù cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây người đến chơi đông 
Lộc người đem đến cho thầy ăn to 
Xuân xanh thầy hưởng má hồng 
Nàng tiên tươi đẹp đến chào nang quân 
Thầy đồ trông thấy mỉm cười 
Biết rằng như thế thầy cười được ăn 
Nàng tiên vui thích cười thầm 
Nàng hỏi thầy thích thầy cười yêu em 
Thầy đồ vui vẻ nhận luôn 
Nàng tiên thích thú biếu dâng cho thầy 
Của ngon vật lạ nhiều tiền 
Tội gì thầy bỏ thầy quên sao đành 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Trời cho thầy được thầy cười ăn to 
Thần tài thần lộc báo cho 
Tin vui sắp đến chìa tay nhận tiền 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Nay mai còn nữa còn nhiều thầy ơi 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Thầy đồ 794 



 



 

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Đỗ trạng nguyên 

Tiên mừng phúc phận trời cho 
Có duyên có phúc tiên cho thầy đồ 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Nhà ai tu được mấy rừng cỏ tiên 
Trên trời có một ông tiên 
Tu nhân tích đức ngang hàng trời cho 
Trồng cây ăn quả đào tiên 
Nhà ai diễm phúc được vào bồng lai 
 Tâm thành phúc bảo duyên trời 
Có duyên có phúc có trời phú cho 
Quả nhân sâm ăn thọ trường 
Ở dưới khe núi mấy ngàn người tu 
Tâm linh hai chữ rồng phù 
Ăn ngay ở thẳng trời phù được ăn 
Năm nay thánh báo được rồi 
Thầy trăm đi lễ đi cầu trời cho 
Bốn phương hương khói tứ bề 
Hỏi rằng ai được ai mê được vào 
Động tiên là động rất cao 
Thầy tu được đỗ được vào động tiên 
Góc trời dãy núi tiên ông 
Lên thơ mộng đẹp tiên cho thầy đồ 
Tiên trông thấy bóng thầy cười 
Tiên ông vẫy gọi thầy đồ lên đây 
Trăm năm trời phú cho thầy 
Duyên trời đã định phúc trời ban cho 
Đường đời hạnh phúc mai sau 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Đi đâu thì có người đưa 
Tự nhiên thầy được sang năm đinh dậu 
Ăn to nói lớn là thầy 
Thầy vui như tết thầy cười như hoa 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tin vui sắp đến báo cho thầy đồ 
Thanh danh lững lẫy bốn phương 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Bao năm thầy học thành tài 
Bây giờ mới được đến ngày trời cho 
Phong lưu phú quí là thầy 
Trời cho cứ chén tội gì thầy quên 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Nhà thầy mới được phúc dầy ăn to 
Được ăn được nói là thầy 
Trông thầy vui vẻ thầy cười ăn to 
Hôm nay tiên báo thầy đồ 
Trông thầy đẹp tướng thầy cười có duyên 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Đẹp như tranh vẽ đẹp như bà hoàng 
Thầy đồ 793


 

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

 Đứng đầu  

Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Sang năm đi lễ đi cầu 
Tin vui sắp đến với thầy có tâm 
Thầy đồ nghe thấy mừng thầm 
Thần chim bói cá thần tài gọi cho 
Một miếng cũng no cả ngày 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Tiên ông xem bói gọi ra thầy đồ 
Mâm đầy hoa quả tiền dơi 
Lộc tiên lộc thánh lộc trời ban cho 
Đến năm đinh dậu thầy ơi 
Trời sinh trời hóa nở ra núi vàng 
Núi này lắm gạo nhiều tiền 
Trời sinh trời hóa tiên cho thầy mừng 
Trời ban thầy sướng thầy vui 
Đời xưa thánh báo mấy nhà được ăn 
Bây giờ mới thực là thầy 
Ăn đi khỏi đói ăn vào no lâu 
Trời thương trời phú cho thầy 
Tin vui cho đến chọn đời thầy ơi 
Trăm năm chọn lấy một nhà 
Họ mai chính diện thầy đồ có tên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thơ trời ban cho 
Thầy đồ đi lễ đi cầu 
Ăn mày chọn kiếp phúc đầy cao sang 
Sang năm đinh dậu thầy ơi 
Trời phù thánh bảo có tâm thầy cười 
Đi cầu đi lễ trời cho 
Hoa rơi cửa phật tiên cho thầy mừng 
Uy linh tướng mạo đường đường 
Chỉ tay năm ngón phép màu hiện ra 
Thông minh phúc phận hơn người 
Thầy đồ bấm độn cơn mưa phép màu 
Phép này chính diện trời ban 
Giao cho chính diện là tên thầy đồ 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy đồ không sợ kẻ nào gian tham 
Phép này trừ kẻ phản thầy 
Ăn gian nói dối lừa thầy trừ luôn 
Bây giờ thầy đã được rồi 
Thầy không còn sợ kẻ nào chơi khăm 
Mai đây thầy vẫn đàng hoàng 
Yên tâm bình tĩnh trời phù được ăn 
Sang năm ăn phận thơ tiên 
Tiếng tăm lừng lẫy bốn phương vui mừng 
Ai nghe cũng bảo thầy đồ 
Có danh có giá đấy là lộc tiên 
Sang năm thầy hưởng còn nhiều 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu trạng nguyên 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Kể sao cho hết đường đời gian lao 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Thi tâm thi phúc thi tài thầy hơn 
Mai đây chí nguyện tâm thành 
Bảo lưu công tước thầy đồ có tên 
Bao năm tu phúc thành tài 
Trời ban thánh bảo phật cười tiên cho thầy cười 
Ăn năm ăn bẩy là thầy 
 Được nàng tiên nữ giúp thầy thành công 
Bài này thầy nhớ bút nghiêng 
Phong lưu phú quí thầy mừng ăn to 
Sang năm phúc hậu lộc thơ còn nhiều 
Thầy đồ 792
 




 

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

 Đường tu 

Từ ngày thần báo đến nay 
Tiên cho thánh dậy đêm ngày học đi 
Khôn ngoan khéo ở trên đời 
Học đi cho đúng chỗ ngồi được ăn 
Mấy lần thần hỏi xét qua 
Cho hay khắc được không cho ai vào 
Của mình có chỗ còn nguyên 
Hay thì chưa được nói thì còn xa 
Tiên sinh đứng ở bên bờ 
Trông xa ngàn rặm biết rồi lờ đi 
Năm nay đắc phúc tương phùng 
Có duyên không phận có người không cho 
Thần linh dậy trước quên sau 
Có tên đúng số là tên thầy đồ 
Mấy năm đi lễ cầu trời 
Thông minh sáng suốt trời cho mà làm 
Nhiều lần trời thử xem sao 
Hỏi thăm chú chuột vợ nào đảm đang 
Chú chuột lại nói rằng là 
Toàn là trâu ngựa đảm đang hơn người 
Nói ra như thế trời cười 
Biết rằng trời thử thầy đồ khôn ngoan 
Thần linh chúa đất thần tài 
Báo cho mà biết thầy đồ ma lanh 
Trong năm vấp ngã mấy lần 
Thần tài nghe thấy nhiều người bữu môi 
Đong đưa có chức có quyền 
Có duyên không phận có người không cho 
Đành rằng thần linh chúa đất 
Thầy đồ vấp ngã mấy lần có tên 
Nói ra cho rõ sự đời 
Quên đi thì được kể ra nhiều lần 
Từ ngày thần báo đến nay 
Cho qua cũng được về sau cũng buồn 
Trước sau không nghĩ mà xem 
Không mắng không nói gọi ai bây giờ 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Được ăn giữ miệng không cho đừng cười 
Về sau ăn phúc lộc tiên 
Đừng làm mất vía mất hồn ma chơi 
Mai đây đừng hận thua nhiều 
Bình tâm suy nghĩ làm con ma đời 
Thua đau nghĩ cạn khổ đời 
Đừng lên trách phận cho người thẳng ngay 
Đành rằng số phận hẩm hưu 
Trách thơ không khéo trách mình không ra 
Thần linh báo để thầy đồ 
An tâm đợi đến lộc tiên ăn dầy 
Nhẫn tâm nhẫn nhục là thầy 
Đa mưu đa kế thầy đồ giỏi giang 
Nói năng có chất đàng hoàng 
Không tin chất lượng đồng tiền bay ra 
Nói lăng nho nhã thầy đồ 
Bao nhiêu gái đẹp hoan hô 
Thầy đồ chí khí bừng lên 
Tiền đây gái đẹp chìa tay xin thầy 
Nhao nhao cả lũ xin thầy 
Hoan hô thầy xịn thầy đồ đẹp trai 
Thầy đồ 791 



 














Thứ Hai, 19 tháng 9, 2022

Đây rồi 

Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Em ơi đứng lại mà xem 
Ở trong dãy núi có đức tiên ông đang chờ 
Tìm người để đọc bài thơ 
Quanh đi quẩn lại chẳng tìm được ai 
Nghe tin có tiếng thầy đồ 
Đọc thơ cũng giỏi gẩy đàn cũng hay 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ giỏi giang 
Tiếng đàn lững lẫy thế gian 
Ai ai cũng biết thầy đồ giỏi giang 
Trời mây non nước hữu tình 
Thầy ngồi đọc sách ngâm thơ lẩy đàn 
Hôm nay trời đẹp tươi hồng 
Mây trôi gió nhẹ hiện hình bóng tiên 
Dạt dào tiếng gọi vi vu 
Tiên Ông đứng lại lắng nghe tiếng đàn 
Tiên ông ca ngợi tiếng đàn 
Khen ai khéo lẩy cung đàn ngâm thơ 
Nhìn người chính diện thầy đồ 
Tiên ông lại bảo đây rồi không sai 
Hôm nay ta gặp thầy đồ 
Đứng nhìn ta gọi thầy đồ ở đâu 
Trông thầy ngơ ngác biết ai 
Ra đây hỏi rõ thầy rồi phải không 
Cần gì cứ nói bảo ngay 
Ta trông đúng thực thầy đây được rồi 
Ta cần ta hỏi thầy đồ 
Ta nghe đọc sách thầy đồ ngâm thơ 
Hôm nay ta biết thầy rồi 
Tài ba văn học của thầy khen hay 
Cung đàn thầy lẩy ta nghe 
Chim ca ríu rít trên cành hoa mai 
Mai đây thánh báo đến ngày 
Ăn to nói lớn là thầy thông minh 
Ngày mai có chức có quyền 
Ơn nhờ bà chúa để thờ gia tiên 
Mai đây đi lễ đến giờ 
Chọn ngày mà hẹn chọn giờ đất linh 
Phương nam chính diện người tài 
Họ mai là gốc thần tài bảo cho 
Mấy hôm thánh báo đi tìm 
Đúng phần mộ tổ họ mai đây rồi 
Trông nom thần bảo là hơn 
Long thần đất thánh to hơn thần tài 
Long ly quy phượng trầu vào 
Sơn thần núi ngọc hàng ngang đứng nhìn 
Năm dinh ngũ hổ tướng tinh 
Trông vào núi ngọc trời phù được ăn 
Mai sau phúc lộc đầy đình 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Được nhờ ăn lộc tổ tiên 
Được ăn được nói là duyên phúc trời 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ mai được phúc truyền đời cháu con 
Mai đây ăn lộc nhiều tiền 
Ăn trên ăn dưới có duyên trời phù từ đây 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho ăn nhiều 
Thầy đồ 790 







 

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

 Tỉnh say tỉnh 

Thơ vui em đố thầy đồ 
Thầy đi uống rượu thầy về sợ ma 
Ra đường thầy gặp ma chơi 
Thầy tưởng đon đóm thầy cười gọi ma 
Ma men ma tỉu ma này 
Thầy tưởng ma thật ám ngay vào thầy 
Thần linh lại báo thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc đoán xem thế nào 
Xem thơ thầy đọc đón ra 
Đố thầy đoán được con ma trêu thầy 
Ma này ma nọ ma lem 
Thầy đi ăn cỗ ma theo thầy về 
Ma này chẳng phải ma người 
Con ma đau mắt con ma vật người 
Thầy đồ nghĩ mãi chẳng ra 
Thầy đoán chẳng được thầy thua ma rồi 
Ma này nó ở với thầy 
Thầy không biết nó nó cười như điên 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma đến gọi thầy đồ đi chơi 
Chúc thầy ly rượu thầy cười 
Rượu ngon gái đẹp thầy còn lơ mơ 
Hôm nay thần báo rõ ràng 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này không họ không tên 
Không mắt không mũi không tai không mồm 
Mồm ma dài ngoãng như chai 
 Thầy không biết nó nó cười thầy ơi 
Ma này mới thật là ma 
Ma men ma tỉu con ma rượu lồng 
Uống vào ngây ngất thầy say 
Các em trông thấy thầy cười như ma 
Hôm nay thầy mới nói ra 
Đố thầy biết được con ma trêu thầy 
Bây giờ thầy đã biết rồi 
Con ma men tỉu uống vào thầy say 
Ma này bá ngọ thầy đồ 
Thầy tưởng ma thật thầy nhìn sợ ma 
Hôm nay thầy vẫn sợ ma 
U mày cứ dọa thầy đồ kêu lên 
Ma ơi ma ỡi ma ời 
Ma ở trong lọ ma vào trong chai 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
Thầy chỉ chai rượu là tao hết hồn 
Từ nay tao cạch đến già 
Thầy chỉ chai rượu thầy cười gọi em 
Từ nay cho đến mai sau 
U mày láo toét dọa thầy sợ ma 
Hôm nay thầy đã biết rồi 
U mày cứ dọa thầy lôi vào buồng 
Đánh cho tơi tả phủ đầu 
Đánh cho nghiêng ngả cúi đầu mà dên 
Thơ vui thơ đố thơ cười 
Làm thơ uống rượu thơ cười cả đêm 
Hôm nay thầy còn chúc nữa hay thôi 
Rượu ngon gái đẹp uống vào thầy say 
Các em thích thú cười thầm 
Chúc thầy ly nữa thầy cười ngả nghiêng 
Thơ hay trời phú cho thầy 
Rượu ngon gái đẹp tội gì thầy quên 
Ở đời có thế mà thôi 
Nếu thầy còn thích em cười nhe răng 
Hôm nay thầy nói lăng nhăng 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười ra thơ 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Tin vui sắp đến thầy cười ăn to 
Mai đây ăn cả con bò 
Bao nhiêu gái đẹp thầy quơ được rồi 
Bây giờ thầy đã tỉnh say 
Nhiều em yêu thích muốn yêu thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Có nhân có nghĩa thì trời phú cho 
Sang năm ăn cả con bò 
Tiên cho thầy được thầy cười mồm to 
Thầy đồ 789



 

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

 Đình làng Thượng cát 

Duyên tiên là phúc nhà trời 
Số son phận đẹp duyên trời gặp may 
Trông lên thấy bóng nàng tiên 
Nhìn vào cây trúc hóa ra tiên bồng 
Cây mai cây trúc cây hồng 
Năm tầng mây trắng mười tầng mây xanh 
Trong xanh ánh nắng mây hồng nhìn theo 
Đoàn chim mây hạc bay về 
Bay theo làn gió bay về phương nam 
Tung tăng cá lượn trên đầu 
Thần linh chúa đất báo cho thầy đồ 
Hôm nay phúc phận nhờ trời 
Có nàng tiên nữ đi tìm thầy ơi 
Hôm qua thần gió bay vào 
Hỏi thăm thần đất nơi này là đâu 
Nơi đây là đất thành hoàng 
Linh thiêng có một thầy đồ có tâm 
Bao năm thầy ở đất này 
Thành tâm hương khói thành hoàng phù cho 
Lộc trời lộc phật lộc tiên 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Từ nay cho đến mai sau 
Duyên trời phúc thịnh thầy đồ có tâm 
Mai đây có phúc có phần 
Ăn to nói lớn thầy cười có duyên 
Lưu tâm nhã ý tươi cười 
Để cho nàng gọi nàng cười nhớ ai 
Mấy lần nàng hỏi thần tài 
Để cho thần biết thầy đồ ở đâu 
Thầy đồ ở đất Long biên 
Ở nhờ đất thánh thần hoàng phù cho 
Mai đây thầy được ăn to 
Ăn bao nhiêu lộc ăn ngày ăn đêm 
Sang năm đinh dậu còn nhiều 
Thánh cho ăn lộc đất này 
Có tâm hương khói lễ ngày cúng đêm 
Thần linh chúa đất thần tài 
Được lệnh nhà thánh ban cho thầy đồ 
Trông nom phù hộ cho thầy 
Dắt bao nhiêu khách chơi điện toán lô tô 
Phù cho thầy được ăn đều 
Thầy tính còn lại còn bao nhiêu người 
Đang ham đang thích đang cười 
Đang ham vui thích đánh lô chơi số 
Chiều chiều đến gặp thầy đồ 
Thầy bán vé số điên toán lô tô 
Thần tài được lệnh thánh ban 
Phù cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Mai đây người đến chơi đông 
Lộc người đem đến cho thầy cười vui 
Xuân xanh thầy được má hồng 
Nàng tiên tươi đẹp đón chào lang quân 
Thầy đồ trông thấy mỉm cười 
Biết rằng như thế thầy cười nhận luôn 
Nàng tiên vui vẻ nàng mừng 
Thầy bao nhiêu tuổi thầy cười đẹp trai 
Mai đây phúc phận duyên trời 
Nàng yêu nàng thích thầy cười có duyên 
Tâm linh phúc lộc là thầy 
Trời cho thầy hưởng lộc trời tiên cung 
Mai đây tiên đến chào thầy 
Đẹp duyên đúng số thầy cười ăn to 
Duyên trời đã định từ lâu 
Sang năm đinh dậu thánh cho thầy cười 
Được ăn được nói là thầy 
Được nàng tiên nữ được trời ban cho 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được là con trâu vàng 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Từ bi phúc hậu trời phù công danh 
Ăn to nói lứn là thầy 
Thầy đồ 788

 

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

Chữ tâm 

Thầy đồ có chí từ tâm 
Không vì một nỗi sai lầm mà thôi 
Mai đây có phúc gặp tiên 
Để cho tiên bảo dậy cho mà làm 
Thầy đồ vui vẻ nhận luôn 
Có tâm có chí đừng quên trời phù 
Nay mai trời sáng bừng lên 
Thầy tu thánh chỉ cho hay thầy cười 
Những lời tức giận như điên 
Bình tâm nhớ lại giấc mơ mà làm 
Chim bao báo mộng thầy ơi 
Thầy đồ đi lễ các nơi cửa chùa 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần tiên núi ngọc báo cho thầy đồ 
Sang năm đinh dậu rõ ràng 
Đúng là trời hẹn thầy đồ có tâm 
Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Tiền duyên kiếp trước trời phù công danh 
Trăm năm tu phúc thành tài 
Bây giờ được hưởng lộc trời dài lâu 
Mai đây tiên bắc nhịp cầu 
Vào trong núi ngọc lấy vàng ban cho 
Thần tài thần lộc thần tiên 
Thần đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Từ nay cho đến mai sau 
Thầy tu chính quả phúc dầy tiên cho 
Thiên nhiên hưởng phúc lộc trời 
Từ đâu mà có lộc trời ban cho 
Được ăn thầy phải giữ mồm 
Bây giờ thầy lấy được rồi 
Thanh danh uy tín ngọc hoàng phán cho 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Chưa ai tu được phúc dầy năm sao 
Trăm năm trăm cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh thầy đồ có tâm 
Thầy đồ có chức có quyền 
Có nhân có nghĩa có trời chứng cho 
Bao năm thầy hưởng lộc trời 
Từ bi phúc thiên đức trời ngàn năm 
Thơ trời thơ phật thơ tiên 
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Thầy xem cho kỹ thầy cười ra thơ 
Ra thơ lắm lộc nhiều tiền 
Người xin cũng lắm yêu thơ cũng nhiều 
Thơ này chẳng phải thơ người 
Thơ thiên thơ địa thơ trời ban cho 
Mai đây lộc đến tận nhà 
Ai mà xem được gọi ra người tài 
Tâm linh phúc lộc từ đường 
Họ mai chính diên mệnh trời phù cho 
Ăn mày cửa trời cửa phật từ bi 
Từ tâm tích đức a di đà phật 
Sắc sắc linh linh Từ tâm niệm phật 
Nhất niệm chí thành thập phương 
Con xin sám hối a di đà phật 
Thầy đồ 787 



 

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Chữ tình 

Thơ tình thầy tặng cho em 
Thầy đồ máu gái đi tìm có ngay 
Thần tàn ma dại ai hay 
Gọi đi ăn cỗ gọi ngày gọi đêm 
Con ma nó đứng nó cười 
Thân tàn ma dại lại cười với ma 
Hôm nay ma dại đến nhà 
Gặp thầy quỷ sứ gọi ma trêu đùa 
Hôm nay ma đứng sờ sờ 
Đứng im một chỗ thầy vờ hỏi luôn 
Bây giờ ma muốn nói gì 
Ma vào ăn cỗ thầy mời ăn luôn 
Ma vào đứng trước nhìn sau 
Thầy qủy lại bảo ma ngồi mà ăn 
Hôn nay ma muốn ăn gì 
Thầy quỷ lại hỏi ma cười gọi luôn 
Hôm nay giò chả nem chua 
Tùy theo ý muốn ma cười gọi luôn 
Hôm nay gà chọi ban ngày 
Ma thích chọi nữa cả ngày lẫn đêm 
Hôm nay bà chúa về quê 
Được ngày thỏa mái thầy không sợ gì 
Mấy hôm bà chúa ốm vờ 
Thử xem thầy quỷ có ngờ gì không 
Thầy quỷ đứng trước nhìn sau 
Nhìn thấy bà chúa ốm thực lại vờ hỏi luôn 
Hôm nay bà ốm thế nào 
Có ăn được cháo thì tôi mua về 
Bà chúa nhìn trước nhìn sau 
Nhìn thấy thầy quỷ đi mua cháo về 
Bà chúa giả vờ ốm nặng lại dên hừ hừ 
Thầy quỷ lẳng lặng sách vào 
Cạp lồng cháo nóng để mời bà ăn 
Bà chúa ngóc đầu run run 
Thầy quỷ tưởng thật lấy tay đỡ bà 
Bà chúa lại nghĩ buồn cười 
Để tâm để ý để phòng gái tơ 
Thầy đồ chắc dạ thực lòng 
Đúng bà ốm thật thực là không sai 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Thần tàn ma dại thầy cười gì ma 
Mai đây ma muốn cái gì 
Thích ăn thích chọi thích cười được ngay 
Ma cười khoái chí đến ngày 
Được ăn được chọi được cười hả hê 
Thầy đồ nhìn trước nhìn sau 
Bà chúa ốm nặng lại dên hừ hừ 
Thầy đồ lại đến giả vờ 
Hỏi thăm bà chúa bệnh tình đỡ chưa 
Bà chúa vẫn cứ giả vờ 
Ngóc đầu không nói bụng còn để tâm 
Thầy đồ chắc dạ được rồi 
Máu lên đi gọi ma tàn có ngay 
Thầy nhìn ma dại hay hay 
Trông thì màu mỡ khoái tình chọi luôn 
Đang ăn gà chọi ma dại khoái tình 
Để cho bà chúa một mình 
Thức dậy đi vào tìm luôn 
Bà chúa nhìn thấy cả rồi 
Thân tàn ma dại đang dên hừ hừ 
Phen này thầy đồ còn chối nữa không 
Để cho bà chúa tức lồng cả lên 
Thầy đồ khéo tán bùi tai 
Bà nghe thầy nói bà cười như điên 
Hôm nay bà chúa biết hết cả rồi 
Bà tức không nói bà cười hu hu 
Hôm nay thầy lại nói rằng 
Bà sắp đến lượt bà cười vui hơn 
Hôm nay thầy đồ quỷ sứ ma lanh 
Đem gái về nhà chọi cả ban ngày ban đêm 
Bà chúa hóm hỉnh tinh đời 
Bà bắt trúng nữa bà cười sở khanh 
Thầy đồ 786