Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Học mà lên 

Ăn ngay ở thẳng ai bằng 
Đủ cân đủ lạng là người có tâm 
Trời cho đôi mắt đứng nhìn mà trông 
Nhìn xa trông rộng nhìn gần 
Làm thầy danh giá biết bao người cười 
Làm lên danh vọng người chê 
Tâm linh hồn loạn sảng mê mất rồi 
Đất linh bỏ trống không thờ 
Thần nào giám chứng cho người vô tâm 
Để đem tâm bạc phúc tàn 
Còn đâu mà hỏi còn người vô tâm 
Bao năm nói rối không về 
Tưởng rằng giàu có hơn người là hay 
Lương tâm là phúc con người 
Đừng lên bội bạc đổi thay tấm lòng 
Ở đời phải ở cho ngay 
Giữ lấy chữ hiếu chữ chung là đầu 
Già rồi bạc mệnh đỏ đen 
Hay gì nói rối để lừa người ta 
Không cho thì bảo không cho 
Còn hơn nói rối tội cho vào người 
Thần già ma dại ai hay 
Rồi đây xẽ có đến ngày đi thi 
Thi phúc thi tài thi ăn thi ở 
Thi người có công ai trăm đi lễ cầu tài 
Bao nhiêu phúc lộc đầy nhà trời cho 
Canh dần hổ báo thần cho 
Bao nhiêu cũng được bao nhiêu thần cười 
Thơ hay thần gọi thầy đồ 
Chịu ăn chịu học để mà giỏi giang 
Mai đây thánh dậy thầy đồ 
Thổi cơm đun nước quét nhà rửa chân 
Sau này còn học dần dần 
Học ăn học nói học đòi làm văn 
Con nhà chí hiếu tâm thành 
Thi văn thi võ đi thi đứng đầu 
Nói hay cho đến chân trời 
Có nghiêng có bút tiên về dậy cho 
Mai sau sung sướng vô cùng 
Làm ông đấu võ thi tài làm văn 
Văn chương thi đỗ đứng đầu 
Nhà thơ văn học kém gì xuân hương 
Thần cho tiên bảo thánh phù 
Tiên cho mà học tiên cho thành tài 
Thơ hay đúng lúc trời cho 
Con chim con phượng con công phượng hoàng 
Thầy đồ túc tắc cười xem 
Nhìn ra mới biết con chó vẫy đuôi mừng thầy 
Thông tin thầy đã biết rồi 
Con khỉ trông thấy chê thầy bữu môi 
Thầy đồ túc tắc cười thầm 
Thầy đồ 166


Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Tiếng thơ theo gió 

Giờ đây ông đã biết rồi 
Để cho ông nhớ ông buồn ông thương 
Tội tình chẳng được cười vui 
Vì con vì cháu ngậm ngùi ông thương 
Bao năm ông sống xa nhà 
Tưởng rằng yên phận để mà vui thay 
Nào ngờ đâu có tai ương 
Ông nghe sấm chớp quỉ thần báo cho 
Đêm nằm không ngủ mơ màng 
Giật mình thon thót nhớ ai gọi về 
Đêm năm thao thức nằm mê 
Người đông như hội gọi về mà xem 
Đáng ra thì phải về ngay 
Vì chậm qúa khứ đeo vòng khổ đau 
Ông già chắc dạ đinh linh 
Đời ông sung sướng sống trên đống tiền 
Khôn ngoan ông tính cả rồi 
Không ngờ trời phạt phủ đầu hôn mê 
Mới trông tưởng đã chết rồi 
Họ đinh thấp thỏm có thằng ẩm ương 
Nhìn xa trông rộng mà nhòm 
Biết rằng đổi trác cố cầm cho ai 
Thiên thu vĩnh cửu thần cười 
Hỏi rằng quỉ sứ đi đầu gọi ma 
Hôm qua ai gọi mà về 
Để cho thánh báo làm nghề đố thơ 
Tiêu đầu phú quí trời cho 
Thân tàm ma dại lại cười 
Để đâu hết chỗ đứng nhìn mà trông 
Nhìn trời nhìn nước nhìn non 
Còn thằng cháu nội khổ đau muôn phần 
Biết ra thì tội giảm đi 
Không ăn thì tội hẳn còn bao nhiêu 
Thần nào giám đứng bảo cho 
Ăn ngay ở thẳng thằng bờm có tên 
Trăm năm đắc phúc thầy đồ 
Có công tu được thần trời gọi cho 
Ăn mày cửa phật hoa rơi 
Tâm thành phúc bảo đợi ngày ăn to 
Ru ri rủ rỉ rù gì 
Mâm đầy ngũ quả tiền vàng hàn hâm xôi gà 
Giang tay ôm lấy thần tài 
Long thần thổ địa đang cười gọi ngay 
Thầy đồ thánh báo hôm nay 
Mai sau sáng sủa thẳng đường mà đi 
Đừng ham gái đẹp đợi khi 
Để phòng bệnh gió thổi phù lây lan 
Dâm tàn là nhục khổ đau 
Ai thương ai nhớ cho đời khổ đau 
Cơ man gái đẹp nhiều đời 
Không phòng chúc tự gọi người em cho 
Nay mai khi gió cười thầm 
Ở đời đen bạc cười đời nhục thân 
Thần linh báo trước thần tài 
Thôi đừng gọi nữa cho đời cười chê 
Ăn quen nhiều lúc mân mê 
Thôi đi là được tránh đi đủ điều 
Thơ hay ai gọi thầy đồ 
Đọc thơ đã thấy cứ chờ gọi tên 
Tài gì vẫn có là hơn 
Còn như con chó vẫy đuôi đợi chờ 
Thầy đồ ngắm thước được đo 
Đưa vào trúng huyệt yểm tâm thầy cười 
Mo nang khôn khéo đậy vào 
Để cho chú chuột vọng vào cười to 
Chuyện này là chuyện trời cho 
Không ăn thì thiệt gọi cho thì tiếc của trời 
Thôi thôi hý hửng được rồi 
Đừng tham của quí đừng vờn của thiu 
Ăn vào đau bụng không thèm 
Đau lưng đau cốt khổ đau muôn đời 
Thầy đồ 165








Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Trở trò ma chơi 

Sang năm nước chảy vào sân 
Nhìn qua con thấy thương cha vô cùng 
Cha ơi khổ đau là tuổi ông già 
Dòng dòng nước chảy bèo trôi 
Ông già đáng buồn đáng thương 
Dục người thần báo đi về 
Tai ương đã thấy ông già khổ đau 
Làm chi cho khổ làm giàu 
Của ăn chẳng hết sau này cho ai 
Kể ra thần gọi ông về 
Ông già ưng thuận đi về cho vui 
Đáng ra sung sướng vô cùng 
Vì ông tiếc của ngập ngừng lờ đi 
Bây giờ hối hận muộn rồi 
Để cho thần báo gọi suông ông về 
Lần này thánh bảo phải nghe 
Còn chi hối hận để buồn khổ đau 
Con thương cha chẳng nói gì 
Không ngờ vấp ngã mấy lần tai ương 
Long thần lại báo rằng là 
Tuổi trâu năm hạn có ngày gặp ma 
Tuổi này là tuổi ông già 
Sang năm canh dần thánh bảo phải nghe 
Tưởng rằng thoát nợ năm qua 
Không ngờ thảm họa chiếu vào đức tôn 
Tủi thân thằng cháu không ngờ 
Cổ quàng thằng cháu nối dòng họ đinh 
Sương tàn gió tạt heo may 
Ai thương ai nhớ đến khi tuổi già 
Việc này chẳng trách được ai 
Thân tàn ma dại khổ đau cho đời 
Đáng ra sung sướng vô cùng 
Lời khuyên thánh bảo từ nay nghe lời 
Con chim nó trách ông già 
Ông khôn ông nhớ những lời nghe con 
Bao năm con rể mời về 
Khuyên về ông lại còn chê thằng bờm 
Bây giờ nghĩ lại mới thương 
Mười năm không kính không nhường cho ai 
Bây giờ ông đã biết rồi 
Không hương không khói không thờ tổ tiên 
Thần linh thổ địa thần tài 
Trời sui thánh bảo mời ông không về 
Lần này thánh rẽ sang ngang 
Chỉ tay năm ngón tạt ngang ông buồn 
Thế gian chẳng được mấy người 
Biết nghe thánh báo cuộc đời sướng vui 
Bao năm ông ở nước ngoài 
Tưởng rằng giàu có sự đời quên đi 
Ai khôn thì được mây trời 
Quỉ thần súi dục mà thần gọi ông 
Năm nay chính thực canh dần 
Nếu ông không đến không về gọi ai 
Chuyện này dài lắm ông ơi 
Nói ra cho hết sự đời ngổn ngang 
Tai ương nghe vẫn còn nhiều 
Thần mưu tả lỗi cho người hay quên 
Thập thò như chỗ bấp bênh 
Thi gan với lũ quỉ thần thua to 
Biết ra bái phục long thần 
Cải tà qui chính theo thần về cung 
Mai đây ông thấy thế nào 
Ông về ông trăm đi lễ thì trời phú cho 
Đường đời phúc phận duyên do 
Ông già tin cậy thầy đồ tiếng tăm 
Giỏi nghề tính toán thơ hay 
Ở chung mới biết anh đồ đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp người tài 
Nhà nho hiếu học là người có duyên 
Ra đường gái đẹp uyên ương 
Gật gù cứ thế gái yêu anh bờm 
Thả ra mới biết béo gầy 
Làm thầy thằng dại khổ đau buồn cười 
Khôn ngoan mới thực là khôn 
Dại gì mà ở thằng ngu thằng đần 
Thơ này gửi đến anh bờm 
Xem đi cho rõ trở trò ma chơi 
Thơ hay em gọi thầy đồ 
Nhìn cho thật kỹ xem nào ở đâu 
Trổng bổng hai vế bấp bênh 
Quay ngang quay dọc thò răng ra ngoài 
Thơ này thử đoán mà xem 
Trông thì như áo nó thè lưỡi ra 
Thầy đồ 164

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Tổ tiên 

Thơ hay cũng bởi đất này 
Làm lên danh vọng cũng nhờ tổ tiên 
Đường đời hạnh phúc có tên 
Thông minh chí nhớ là người họ Mai 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Biết ăn biết nói là người văn hay 
Sinh tài đất tổ từ đây 
Hai dòng nước chảy theo từ bờ ngang 
Thông dòng con trưởng đi đầu 
Lạc vào chặn đường ngang nối tắc rồi
Thần linh báo mộng tắc rồi 
Không tìm nối thoát quỉ thần xua tay 
Không cho thì bảo xua tay 
Quỉ thần ứ ự đi đầu không tên 
Biết rằng số phận không thành 
Đi sau con thứ thần cho mà cười 
Xem ra thần bảo được rồi 
Đến ngày đất dậy nổi sóng mưa rào 
Tự nhiên sấm chớp đùng đùng 
Thần cho thần báo được dòng nước xuôi 
Tâm linh xuất hiện người tài 
Có tên có tuổi có trời phú cho 
Người tài đi lễ cầu may 
Hoa dơi cửa phật ăn mày phúc tiên 
Đúng người đúng số đúng duyên 
Sinh vào năm tý hóa ra giờ dần 
Nộn đi nộn lại ba vòng 
Thần thử thật đúng đúng nhờ thần chim 
Mấy đời chim non ấp ủ 
Đủ lông đủ cánh đủ mùi bay xa 
Mương sà thần đất chặn ngay 
Không cho ứ ự xua tay cười thầm 
Đi đầu con trưởng cười suông 
Thần phù con thứ chim kêu chúc mừng 
Để đa con thứ nối dòng 
Thần linh phát lộc phát tài lộc thiên 
Mai sau con cháu nối dòng 
Họ Mai nhân kiệt người tài văn thơ 
Phong lưu phú quí phụng thờ 
Thánh cho tuổi chuột để chờ ngày thi 
Khôn ngoan chuột nhỏ ai bì 
Đi thi chuột đỗ đứng đầu có tên 
Sang năm hổ báo canh dần 
Đi đâu cũng được sinh thời ăn to 
Thân thân tý tý giờ dần 
Muốn gì cũng được cầu gì trời cho 
Bao nhiêu phúc lộc đầy nhà 
Bao nhiêu gái đẹp hiến dâng mà cười 
Sang năm chín đỏ tơ vàng 
Cô nào óng ả chuột càng mải mê 
Khen thay cô gái đa tình 
Biết rằng muốn hát gọi ngay chuột vàng 
Bây giờ Thánh gọi hẳn tên 
Đúng duyên đúng số là duyên thầy đồ 
Đa mưu đa kế thầy đồ 
Đa tình đa nghĩa thành nghề giỏi giang 
Đa thơ văn vũ thầy đồ 
Đa sông đa núi đa người gọi tên 
Thầy đồ cũng biết của ngon 
Không thiu không thối đấy là trời cho 
Mai kia sông cạn đá mòn 
Tìm đâu cho thấy của trời cho không 
Muốn ăn cũng phải từ từ 
Phòng khi mưa gió phòng ngừa mắm tôm 
Thơm tho là của bà ba 
Không thiu không thối đấy là phúc duyên 
Trăm năm tả cảnh phúc dầy 
Được người được nết nụ cười có duyên 
Bà ba phụ nguỵên tươi cười 
Thầy đồ hấp háy nhìn bà có duyên 
Thầy đồ tính trước nhìn sau 
Cơn dê máu nóng cà kê vào giường 
Bà ba máu nóng lên rồi 
Thầy đồ thích chí phủ đầu phang luôn 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên 
Bà ba sướng quá kêu ầm 
Không rên được nữa cứ lịm người đi 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Bao năm hạn hán được ngày trời mưa 
Bà ba sướng quá kêu lên 
Tung lên em sướng tung lên em cười 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Thôi đi đừng nói có người ta nghe 
Bà ba sướng quá cơn điên 
Cái cơn sung sướng ai gàn được em 
Bao năm tôi nhịn đã nhiều 
Bây giờ mới được ai gàn được em 
Mai kia thầy đồ tức giận nói luôn 
Được rồi cứ thế cho bà nhịn suông 
Ai sui tôi khổ thế này 
Để cho tôi sướng cả ngày lần đêm 
Thơ này thần báo thầy đồ 
Làm ăn thua nỗ đến ngày gặp ma 
Mai kia gặp lũ quỉ già 
Sức đâu mà tiếp gái già hẩm hiu 
Của này có thối có thiu 
Không ăn nó nhét đầy mồm phải nhai 
Ngọt bùi đắng quá chua cay 
Cắn phải quả ớt ngọt bùi thơm ngon 
Ớt kia là ớt gái già 
Không ngon cũng được gọi là cho thơm 
Thầy đồ 163




Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Ông còn trách ai 

Nghe tin thấy tiếng ông buồn 
Con chim nó bảo ông buồn khổ đau 
Đáng ra ông vẫn vui cười 
Nghe con ông vẫn tươi cười trời cho 
Một lòng một dạ nghe con 
Thần trời lại báo gọi ông đi về 
Long thần lại báo gọi thêm 
Năm lần bẩy lượt mời ông đi về 
Mười năm ông bỏ không về 
Không hương không khói ông còn trách ai 
long thần tức giận trông hoài 
Để cho con cháu khổ đau hận cùng 
Xem ra từ trước đến nay 
Ông già hết phận hết thời làm ăn 
Khôn ngoan không lại với thần 
Xẩy ra mới biết muôn phần khổ đau 
Giờ đây hối hận không lời 
Kêu than kêu vãn coi thường tổ tiên 
Làm người phải có chữ tâm 
Chữ chung chữ hiếu chữ hiền thảo ngay 
Tâm linh phúc đức có dầy 
Đi đâu cũng được thẳng ngay hiền hòa 
Từ bi là phúc trời cho 
Ăn ngay ở thẳng đấy là phúc tiên 
Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Xem đi mà học xem đi mà làm 
Học rồi đừng nghĩ tham lam 
Rồi đâu có đó tự trời gọi cho 
Tiếc thay cho tuổi ông già 
Thần linh báo để tuổi già quên đi 
Chẳng qua số phận ông già 
Chặn đường ngang nối đi cầu không may 
Thương cho số phận tuổi già 
Mấy lần vấp ngã mấy lần tai ương 
Mai đây thủ phận an bài 
Biết thân biết phận có người chỉ cho 
Mai đây được nghe con rể đi cầu 
Có tâm đi lễ thì trời phù cho 
Tâm linh đắc phúc tâm thành 
Bao nhiêu phúc lộc thần cho đầy nhà 
Trăm năm mới có một người 
Họ Mai anh Thuận là người có tâm 
Qua đây tiên hỏi ông già 
Họ Đinh nghe tin thấy tiếng ông buồn 
Vì rằng tiếc của mới ra sự đời 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Chẳng qua hết phận số đời dủi do 
Đường lên trách cả ai cho 
Nghiệp đời nghiệp chướng vẫn còn đang đi 
Không may vấp ngã từ qui 
Biết rằng số phận biết đi đằng nào 
Mai đây ông già muốn hỏi cho ra 
Vì đâu duyên cớ nỗi này tại ai 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Để ông giải đáp đường đời khổ đau 
Chuyện này chẳng trách được ai 
Không nghiêng không bút trách ai bây giờ 
Tâm thành thánh bảo làm ngơ 
Nhà ông hết chỗ để thờ gia tiên 
Năm lần bẩy lược mời ông không về 
Bây giờ ông còn hỏi đến ai đây 
Từ nay không mưa không gió thuận hòa 
Trời cho bao năm sương muối mặn lồng 
Bây giờ mới được thực lòng chim bao 
Ngày mai sáng đỏ tươi cười 
Sang năm hổ báo canh dần đẹp tươi 
Số son chức phận thầy đồ 
Được người được của thầy ngồi mâm trên 
Ăn to nói lớn thầy cười vui vẻ
Mọi người nghe theo 
Từ nay cho đến về sau 
Tam khoang tứ đốm tứ thời người yêu 
Bao nhiêu gái đẹp mỹ miều 
Bao nhiêu kẻ hầu người hạ muốn thầy gọi tên 
Phen này thực sự có tên 
Thủy tiên là phúc có tên từ đầu 
Được rồi chính thức bà hai 
Trông thì tuổi khỉ đứng đầu nội gia 
Duyên ai chấp nhận tình đầu 
Đúng người là phúc tình đầu đại gia 
Hiền hòa phúc hậu nghiêm trang 
Đại nhân đại nghĩa ai bằng 
Các chuyện nhỏ nhặt cho qua vẫn cười 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Biết rằng chị cả là người từ bi 
Thầy đồ khúc khích cười thầm 
Khen cho chị cả có lòng từ bi 
Đại lượng bao dung khoan nhượng 
Là phúc là người đại nhân
 Thầy đồ 162



Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Dậy bảo người hiền  

Thông manh có mắt như mù 
Làm thầy có tiếng lại ngu lại đần 
Đường đời thánh báo cho hay 
Báo cho mà biết canh tàn đến chơi 
Đành rằng không biết thì thôi 
Còn ham phú quí còn ham làm giàu 
Tâm linh đắc chí rồng phù 
Địa linh nhân kiệt là người tài ba 
Đất này đất thánh linh thiêng 
Biết ăn biết ở biết thờ trời cho 
Đương thời trai trẻ đi lên 
Làm ăn giàu có quên đi phúc trời 
Ở đời học lấy chữ tâm 
Thờ cha kính mẹ mới là đạo con 
Tâm linh là phúc con người 
Chữ tâm chữ hiếu xin đừng có quên 
Nhìn xa rồi lại nhìn gần 
Ăn ngay ở thẳng là người có tâm 
Ăn nhau phúc đức tâm hiếu 
Có tình có nghĩa có duyên phúc trời 
Trăm năm mới có một người 
Con người hiếu thảo từ bi hiền hòa 
Trời phù cho người chính trực tâm tu 
Bao nhiêu phúc lộc hưởng đi 
Ở đâu đưa đến mà cười ăn to 
Duyên trời phúc phận thần cho 
Đúng là số kiếp con người đổi thay 
Ăn ngay nói thật nói thà 
Không biết nói rối thì trời phù cho 
Bài này thánh báo dậy cho 
Ai mà tu được đấy là thần tiên 
Tu nhân tích đức hiền từ phúc hậu 
Đến ngày hưởng lộc trời cho 
Phong lưu phú quí trời cho mà cười 
Được ăn được nói hơn người 
Làm ơn cứu giúp tận tình có tâm 
Tâm linh thánh báo thầy đồ 
Xem đi mà học đứng nhìn mà coi 
Thơ hay dậy bảo người hiền 
Đừng lên bắt chiếc những người vô tâm 
Hôm nay thánh báo thầy đồ 
Ngày mai cứ việc cỗ đầy mà xơi 
Ngon lành phúc phận trời cho 
Tu nhân tích đức hơn người vô tâm 
Thầy đồ 161 








Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Tìm thầy 

Thơ hay hỏi đến thầy đồ 
Chim kêu ríu rít đến mừng nhà thơ 
Nhà thơ văn học thầy đồ 
Có tên có tuổi nhà thơ lưu chuyền 
Văn nhân nho sĩ nhân tài 
Yêu thơ có tiếng văn thơ còn nhiều 
Thơ hay tìm đến thầy đồ 
Trông thầy tráng kiện đẹp trai thầy cười 
Tai to mặt lớn hơn người 
Khôn ngoan mưu chí là người tài ba 
Thầy đồ vui tính dễ thương 
Trông thầy ước độ dáng chừng năm mươi 
Trông thầy duyên dáng đẹp người 
Hào hoa phong nhã dáng người thanh xuân 
Phong lưu phú quí hơn người 
Tài trai ba vợ nhiều người vẫn mê 
Ra đường thấy gái vẫn yêu 
Về nhà trông thấy gái xề lảng đi 
Gái xề lại gọi ông ơi 
Hôm nay em thích cải tiến món này 
Của ngon vật lạ của này 
Không thiu không thối của này thơm ngon 
Ông vào thử nếm xem sao 
Đúng là đặc sản còn hơn gái mèo 
Thầy đồ ưng ý hỏi ngay 
Chiều bà một lúc cho vui đỡ buồn 
Ra đường gái đẹp thầy mê 
Các em trông thấy thích thầy muốn yêu 
Thầy đồ nghe thấy làm thinh 
Giả vờ không biết giả vờ hỏi ngay 
Các em nói thích cái gì 
Thầy đồ hỏi lại các em cười khì 
Có em có tính mon men 
Tinh đời hóm hỉnh mời thầy đi chơi 
Rỉ tai nói khẽ thầy đồ 
Trông thầy em thích nhìn thầy em yêu 
Thầy đồ thích chí cười khì 
Bảo em nói khẽ bảo em vào phòng 
Đang vui thỏa chí tang bồng 
Đánh cho tơi tả cúi đầu mà rên 
Không may lại gặp gái xề 
Trong phòng có tiếng người rên hừ hừ
Gái già nghe thấy người rên 
Nhìn ngơ nhìn ngác tiếng rên chỗ nào 
Gái xề tức giận điên người 
Đến ngay đấm cửa cửa phòng mở ra 
Trong phòng ếch ộp đang vui 
Làm mưa làm gió thầy đồ cười vui 
Gái xề thấy lịm người đi 
Ông ơi ông sướng ông vui ông đùa 
Thầy đồ vui vẻ làm ngơ 
Biết rằng gái xề kiếm chuyện thì thôi 
Gái trẻ đang ham đang sướng
Lại ôm lấy thầy lại rên hừ hừ 
Chuyện đời có thế mới thôi 
Không như trâu ngựa đuổi nhau ngoài đồng 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Mai kia còn nữa nhiều hơn bây giờ 
Ở đâu kéo đến ầm ầm 
Như chim vỡ tổ bay ra hàng đàn 
Gái xề nhìn thấy lắc đầu 
Ông ơi sướng thế ông còn lại kêu 
Thầy đồ khéo tán lại cười 
Mai đây tôi đến thì bà cười ngay 
Gái xề thích chí cười thầm 
Ô hay tôi tưởng vào ngay bây giờ 
Thầy đồ vui vẻ nhận lời 
Để cho tôi nghĩ bà vui bà cười 
Thôi đành chấp nhận cho bà sướng vui 
Thơ hay gái đến còn nhiều 
Thân tàn ma dại lại vào canh ba 
Trông xa có tướng thầy đồ 
Thầy nghe thấy gái thầy mò đến ngay 
Thầy đồ 160