Quan trên
Văn hay chữ đẹp ai bằng
Làm quan chí lớn hơn người thông minh
Quan trên báo khắp vùng trời
Uy danh lững lẫy tiếng đồn không sai
Dân hiền thấy cũng kính người
Ai mà trông thấy là người từ bi
Hiền hòa đức độ nam nhi
Khôn ngô tuấn tú đáng là quan to
Năm nay hoa nở được mùa
Khai trương mượn bút thắm tình vì dân
Người tài hiếm lắm trời ơi
Ở trên đất rộng người ngu thì nhiều
Ở đời lắm kẻ ngu si
Tưởng rằng ta cũng lên cơn dậy đời
Trông thì khó tính ba hoa
Mỏng môi hay hớt cong môi hay cười
Tướng này là tướng đua đòi
Ăn không biết nghĩ đua đòi làm quan
Tướng này là tướng gian tham
Không làm được mà tham lam của trời
Mai đây gặp phải anh tài
Làm quan văn học là người thông minh
Nhân tu phúc quả đầy đình
Có tên có tuổi thì trời phú cho
Chuyện này đã đến đây rồi
Mai đây trời sáng to đùng người ơi
Dân nhìn chúc tụng nâng niu
Làm ăn phú quí đời đời mừng xuân
Thầy đồ 22