Tuổi đời được mấy bao nhiêu
Năm nay chắc dạ ăn dầy
Đường đi sáng sủa đợi ngày ăn to
Mười năm năm ấy tâm thành
Mười năm hương khói đi cầu trời cho
Mấy năm ăn đợi nằm chờ
Để cho bà chúa thẫn thờ cười điên
Tâm linh nhờ phúc thầy đồ
Có tâm cứu lấy cứu bà chúa hai
Hôm nay thánh báo thầy đồ
Chịu thương ôm lấy cục vàng đỏ chôn
Năm lần bẩy lượt nhìn ra
Nhìn mãi chẳng thấy hóa ra cục vàng
Trời ơi tôi tỉnh hay mê
Gặp cơn ác mộng thần trêu hay đùa
Thần tài lại nói rằng là
Thần trêu không có thần đùa thời không
Hôm nay thánh báo gọi ngay thầy đồ
Ăn mày đắc phúc có tâm
Đến cửa nhà trời tâm thành dâng lễ
Hương hoa kim ngân báu thực hàn hâm
Trầu cau ngũ quả mâm đầy
Tiền tài tấu sớ dâng lên ngọc hoàng
Ngọc hoàng chỉ phán cho ngay
Xin gì cũng được cầu gì cũng cho
Năm nay chính diện thầy đồ
Báo cho mà biết nằm mơ thầy người
Tâm thành con trẻ đến ngay
Cầu sao được vậy mới là trời cho
Đường đời dài lắm con ơi
Con đi cho khéo đấy là phúc tiên
Mai đây phúc phận duyên trời
Có tên có tuổi thầy đồ được ngay
Muốn gì cũng có được ăn
Ăn mày cửa trời ăn xin cửa phật
Thánh thần đều cho
Mai đây thánh báo thầy đồ
Ăn no ngủ kỹ đến già yên tâm
Thầy đồ 86
Gặp cơn ác mộng thần trêu hay đùa
Thần tài lại nói rằng là
Thần trêu không có thần đùa thời không
Hôm nay thánh báo gọi ngay thầy đồ
Ăn mày đắc phúc có tâm
Đến cửa nhà trời tâm thành dâng lễ
Hương hoa kim ngân báu thực hàn hâm
Trầu cau ngũ quả mâm đầy
Tiền tài tấu sớ dâng lên ngọc hoàng
Ngọc hoàng chỉ phán cho ngay
Xin gì cũng được cầu gì cũng cho
Năm nay chính diện thầy đồ
Báo cho mà biết nằm mơ thầy người
Tâm thành con trẻ đến ngay
Cầu sao được vậy mới là trời cho
Đường đời dài lắm con ơi
Con đi cho khéo đấy là phúc tiên
Mai đây phúc phận duyên trời
Có tên có tuổi thầy đồ được ngay
Muốn gì cũng có được ăn
Ăn mày cửa trời ăn xin cửa phật
Thánh thần đều cho
Mai đây thánh báo thầy đồ
Ăn no ngủ kỹ đến già yên tâm
Thầy đồ 86