Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

                               Tiên sinh 


Chim sa cá nhẩy lên bờ 
Lộc chim bói cá lộc trời ban cho 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Tâm linh thấy phúc đức linh là trời 
Trời ban hai chữ tiên sinh 
Hơn người chí tuệ thông minh rồng phù 
Hôm nay tháng chín giáp dần 
Thiên quan hổ báo đến ngày ăn to 
Lộc chim lộc cá lộc người hiến dâng 
Bao năm tu phúc đắp đầy 
Được công to lớn được ngày vinh hoa 
Được ăn được nói được cười 
Quyền cao chức trọng là người uy linh 
Tiếng tăm lừng lẫy đó đây 
Không ai dám bảo là người thường dân 
Tướng tinh nho sĩ nhân tài 
Nhà nho văn học là người tiên chi 
Sang năm canh tý chuột vàng 
Tuổi sinh ra lỗ có vàng mà đeo 
Tông môn đất dậy từ đường 
Phạm vào tuổi chuột lộc trời ban cho 
Mai đây đắc phúc duyên trời 
Tự nhiên mà được phúc trời gọi cho 
Ba năm ba tháng chuột vàng 
Đi tìm cái lỗ có vàng mà đeo 
Thông manh có mắt như mù 
Có ba cái lỗ chả sờ 
Lòng còn ham muốn được sờ lỗ to 
Tiên chi ham muốn lỗ vàng 
Ăn to được của lại càng được chơi 
Khôn ngoan cái thói đa tình 
Bà chúa tức giận của nhà ông chê 
Lỗ to lỗ nhỏ cũng là 
Còn như gái đẹp ông vơ cả rồi 
Còn gì ông hỏi nữa không 
Còn lọ mắm tép bỏ không gái già 
Duyên do tự bởi ông trời 
Gọi con cú vọ đến ngày mà xem 
Xa trông chóng thấy đã gần 
Mai đây cú vọ được ngày ăn theo 
Tâm linh phúc lộc đầy nhà 
Một đàn một lũ quỉ ma đến nhà 
Bà chúa trông thấy lại kinh 
Ở đâu mà đến lại xin việc làm 
Tiên chi lại nói rằng là 
Chị em xin việc xếp hàng tôi coi 
Cô nào có duyên có dáng mời vào 
Cô nào bạch tuộc xin mời ra ngay 
Em nay là gái chưa chồng 
Xin ông cho được làm công không em cũng làm 
Em chỉ cần ngày hai bữa cơm no được rồi 
Bà chúa nghe tức lực cười hay nhỉ 
Nhà này tiền bạc thì chẳng thiếu gì 
Của mớ đem đến ông chủ nhìn thấy 
Mắt mờ cười luôn to thế 
Thầy đồ 123