Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thiên đường 

Tâm thành phúc lộc tai nghe 
Chim kêu ríu rít chim mừng đại nhân 
Hôm nay đi lễ đúng ngày 
Vào giờ đúng hẹn rồng phù trời cho 
Tâm thành là phúc duyên do 
Lưu tâm nhã ý đến cửa tây môn nhà trời 
long thần nghe thấy đại nhân 
Tự rưng tiến lễ đem dâng ngọc hoàng 
Tiến vào trình lại các quan 
Thiên binh vạn tướng đang chờ từ lâu 
Các quan văn võ hai hàng 
Ở trên thượng đế Ngọc Hoàng cười vui 
Số son dấu ấn là người 
Chính tông đại diện cho nhà họ mai 
Xuân xanh tươi sáng độ chừng 
Nhìn xa mà thấy ước chừng năm mươi 
Văn hay chữ đẹp nhân tài 
Nhà nho văn học thông minh hiểu đời 
Đi thi đệ nhất đứng đầu 
Thần linh phải nói rằng là biệt tài 
Số một không ai sánh bằng 
Văn ôn võ luyện từ lâu đạt rồi 
Thanh danh là tướng là tinh kiện toàn 
Đa mưu đa kế hơn người 
Giỏi giang văn học đường đời đi lên 
Năm nay chính hẹn tháng mười 
Rồng phù đi lễ kiện toàn tốt tươi 
Chung qui có mặt khắp nơi 
Thần linh đã báo đến nơi an toàn 
Rồng phù thánh bảo tiên cho 
Thơ hay thơ đẹp đến ngày vinh quang 
Thơ hay có tiếng cả rồi 
Người ta đã nói tiếng đồn từ xa 
Thơ bay khắp cả vùng trời 
Bay sang bên ấy đến tai ông già 
Ông già thức tỉnh hồn mê 
Thơ đâu mà thấy thơ hay đủ mầu 
Dậy người lại khéo khuyên răn 
Lời thơ ấm áp lời thơ ngọt ngào 
Ông già ngắm mãi nhìn thơ 
Thơ hay hiếm có làm thơ đủ mầu 
Thơ hay thánh gọi tên người 
Thằng bờm để đâu cho hết văn thơ còn dài 
Thơ hay để lọt vào tay ông già 
Thây đồ 143