Làm quan
Thơ hay thần gửi thầy đồ làm quan
Năm nay đúng số thầy cười
Đầu năm xuân mới là năm nhâm thìn
Hôm nay thầy tính được rồi
Khôn ngoan thầy tính trước sau vẫn thành
Khen ai khéo tính đường đời
Khen thầy biết trước thầy cười ăn to
Đường đời có trước có sau
Tưởng rằng thầy nhớ hay là thầy quên
Mai đây có chức có quyền
Ăn to nói lớn nhiều em mê thầy
Thầy đồ đi lễ nằm mơ
Thần linh cứ bảo thánh cho thầy cười
Mai đây phúc đến tận nhà
Duyên trời đưa lại cho thầy cứ sơi
Được ăn thầy có ngại chi
Hương lồng lửa bén đến ngày trời cho
Mười phương số đẹp thầy đồ
Từ đâu đưa đến gái tơ trẻ người
Đẹp người đẹp nết đẹp duyên
Thầy đồ trông thấy thốt lên kêu trời
Hôm nay chóng mặt quay cuồng
Có phải sự thật hay là giấc mơ
Trời thương trời phú cho thầy
Kể chi thầy được thầy cười ngả nghiêng
Tơ tằm óng ả duyên tiên
Phong lưu phú quí nàng tiên giáng trần
Trăn năm phúc phận có duyên
Trời sui đưa đến thầy đồ đẹp trai
Mệnh thầy quá lớn to gan
Mệnh thầy đi lễ đi cầu tiên cho
Năm nay rồng rắn đến nhà
Rồng phù đắc lộc tháng ba thầy cười
Tháng tư quí tỵ giàu sang
Trời cho cứ chén tháng năm thầy cười
Rung dinh rắn địa nhìn theo
Tưởng rằng thầy rốt thầy quên thầy cười
Thần linh chúa đất đang cười
Cười thằng mắc hợm chê thằng giang manh
Trời cho có phúc dành dành
Ăn ngay ở thẳng có tên thầy đồ
Còn trời còn nước còn non
Còn thằng rắn ráo thầy con phải no
Thần linh báo để thầy đồ
Đừng tin rắn thật trời cho rắn cười
Khôn ngoan không lại với thầy
Phen này thầy quyết vật đổ rắn thần
Để cho rắn gọi rắn kêu
Xin thầy tha thứ chịu thua thầy rồi
Từ nay cho đến về sau
Rắn còn quấy quả thầy không thèm nhìn
Biết thân biết phận mà làm
Đừng có hóng hớt tranh tài tranh khôn
Mai đây phân biệt rõ ràng
Thầy đồ đi trước thầy đồ làm quan
Rắn thần còn phải gian lan
Ghen ăn tức ở làm tôi theo hầu
Thầy đồ túc tắc cười thầm
Có thế mới chịu làm tôi suốt đời
Ăn ngay ở thẳng có trời
Thân thì bé nhỏ mồm thi oang oang
Rắn thần tài giỏi leo thang
Thầy đồ chụp mũ chạy đi đằng nào
Thầy đồ 424