Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Con đường vĩ đại 

Từ giờ cho đến cuối năm 
Trời thương thánh bảo đi vào kinh môn 
Văn hay sử sách lưu chuyền 
Tâm thành chí hiếu mới là đạo con 
Kính cha trọng mẹ ai bằng 
Tôn thờ tiên tổ cao đường 
Tông chi tộc họ có nhà họ mai 
Đường đường chính chính công minh 
Ăn ngay ở thẳng là người có tâm 
Lòng thành phúc bảo trời cho 
Tâm linh phú quý trời phù có công 
Mai đây tiên dậy thầy đồ 
Làm thơ phong phú lưu chuyền cháu con 
Văn hay chữ đẹp duyên trời 
Tâm thành đi lễ thầy đồ được ăn 
Bao năm tu phúc mây thành 
Ăn to nói lớn tiên cho lộc vàng 
Tên ai chính chủ tên thầy 
Dạo này rắn vẫn chơi khăm 
Hôm nay tiên hỏi rắn thần nhe răng 
Tưởng rằng rắn vẫn đàng hoàng 
Hóa ra mất ngọc rắn còn ngẩn ngơ 
Bây giờ rắn đã mất rồi 
Tiên ông thu ngọc còn đâu mà dùng 
Bây giờ rắn lại soay quanh 
Như chó mất dái như ma mất hồn 
Bây giờ rắn lại lang thang 
Không nơi nương tựa dỗ dành chị em 
Chị hai nghe nói bùi tai 
Rắn thần ban lộc ban cho chị cười 
Báo cho chị biết đừng tin rắn thần 
Rắn thần là loại đảo điên 
Ăn tranh hớt lộc bao nhiêu của thầy 
Tiên ông cho phép thầy đồ 
Chỉ tay bấm độn cơn mưa phép mầu 
Thẳng tay chừng trị rắn thần 
Để cho rắn biết rắn còn chơi khăm 
Thần rắn còn phải gian nan 
Thần rắn mất ngọc không lừa được ai 
Bây giờ rắn đã bất tài 
Bất linh mất ngọc chẳng lừa được ai 
Bây giờ đội mũ che tai 
Chạy ngang chạy dọc chẳng ai thèm nhìn 
Thầy đồ trông thấy làm thinh 
Rắn thần trông thấy thầy đồ cười vui 
Rắn thần xấu hổ ngậm ngùi 
Cơn mưa sắp đến rắn thần lại no 
Thầy đồ thắng thế cầu luôn 
Cơn mưa ập đến phép mầu hiện ra 
Phép này trị kẻ gian tà 
Ăn gian nói dối đánh lừa người ngay 
Từ nay cho đến về sau 
Rắn không thay đổi tấm lòng gian tham 
Thần linh đã báo thầy đồ 
Đi đâu đừng gọi đừng chờ chị hai 
Bây giờ chị đã mê rồi 
Đi theo thần rắn phản cung thầy đồ 
Thầy đồ phản ứng cao siêu 
Ra tay bấm độn trừ con rắn thần 
Đợt này một mất một còn 
Quyết tâm quét sạch rắn thần không tha 
Rắn thần mất ngọc kêu na 
Xin thầy tha thứ bảo cho con chừa 
Thầy đồ 469