Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

Chỉ tay 

Khen ai khéo tả thơ này 
Tả nghiêng cây bút nhà thơ có tài 
Sang năm mậu tuất thầy ơi 
Tin vui sắp đến báo cho thầy đồ 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Gặp ông tượng đá chỉ tay cười thầm 
Bên kia có núi trạc ba 
Gặp bà tiên nữ đi ra đón chào 
Xa trông mấy chú tiểu đồng 
Ôm nhau vật lộn đùa nhau cười khì 
Năm lần bẩy lượt đang vui 
Gặp ông tượng đá sua tay gọi vào 
Vào đây ta hỏi chú mày 
Cơm đâu mà rỡn cơm đâu mà đùa 
Ngày mai ra đứng cổng chùa 
Trông sang Hà nội gặp ông thầy đồ 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Hỏi thầy mấy vợ thầy chờ ai đây 
Chờ ai chú hỏi làm chi 
Chú nghe thầy hỏi chú cười làm thinh 
Ngày mai ra ngõ đứng nhìn 
Nhìn mãi chẳng thấy cô nào đi qua 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Mấy cô phấp phới hỏi thăm thầy đồ 
Thầy đồ có đức có tài 
Nhà thơ văn học lưu truyền văn hay 
❤❤❤ 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Mấy cô thiếu nữ đang chờ thầy đây 
Hôm qua em đứng bên đường 
Hỏi thăm mấy chú tiểu đồng đi chơi 
Có chú nghe nói tiếng đồn 
Nhà thơ văn học thầy đồ có tên 
Một chú đứng ngẩn tò te 
Có chú đang nghĩ chú nghe ra rồi 
Mấy cô xúm lại hỏi thăm 
Thực tình mà nói chúng em đi tìm 
Hôm nay may quá gặp luôn 
Có chú nhanh nhảu chỉ tay vào nhà 
Thầy đồ đang đứng nhìn ra 
Mấy cô thiếu nữ vừa đi vừa cười 
Một chú đứng lại đây rồi 
Chỉ tay năm ngón vào nhà họ mai 
Thầy đồ đang đứng nhìn ra 
Ai tìm ai gọi hỏi tôi là gì 
Có cô đang nói hỏi thầy 
Hôm nay em mới đến đây 
Ở xa không biết thầy đồ làm thơ 
Nghe tin thiên hạ đồn rằng 
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài 
Thơ vui thơ thích thơ cười 
Thơ ăn thơ ngủ thầy cười gọi em 
Thầy buồn đi ngủ gọi em làm gì 
Hôm nay thầy thích gọi chơi 
Thầy đồ tinh nghịch làm em hết hồn 
Đêm qua mới gọi là đêm 
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dài 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Đêm nằm thầy thả cho chim vào lồng 
Làm em tê tái buồn cười 
Thầy làm em sợ hết hồn cả đêm 
Thầy đồ đỏ mặt tía tai 
Thầy vui thầy thích thầy dùi cả đêm thầy cười 
Bài này đẹp lắm thầy ơi 
Nửa vui nửa thích nửa cười mân mê 
Ra thơ cái có thầy cười 
Nhà thơ lãng mạn thơ cười cả đêm 
Văm hay chữ đẹp ai bằng 
Tả nghiêng cây bút thầy cười nhe răng 
Học đi cho biết sau này làm thơ 
Mai đây phúc lộc còn nhiều 
Để con trâu mộng tháng mười ăn to 
Trâu này mới thực là trâu 
Trâu ăn trâu ngủ ra thơ biếu thầy 
Thầy đồ vui thích nhận luôn 
Được con trâu mộng vào kho lấy vàng 
Đem về đưa đến tận nhà 
Thầy đồ vui sướng cười thầm chỉ tay 
Hứng lộc thầy cười nhận luôn 
Thầy đồ 827