Hồ tây
Năm nay đẹp lắm thầy ơi
Đến năm giáp ngọ qua mùi mới hay
Thủ đô Hà Nội đẹp tươi
Có hồ trúc bạch có con trâu vàng
Non xanh nước biếc trân trời
Trông xa hồ rộng đẹp tươi vô cùng
Trâu vàng tắm ở hồ tây
Ngàn năm văn hiến đất thành Thăng Long
Đất linh là đất anh hùng
Ngàn năm văn hiến đất thờ đế vương
Ngàn năm tươi đẹp vô cùng
Thiên nhiên tạo hóa đất thành Thăng Long
Từ đời thượng cổ đến nay
Thủ đô có tiếng người tài có tên
Nhìn xa trông rộng đường dài
Đứng im ta ngắm nhìn người qua sông
Thơ hay thánh gọi nhân tài
Có bà thủy đế bắc cầu qua sông
Sông sâu vừa rộng vừa dài
Trông lên ngắm cảnh trời mây hữu tình
Thơ hay thánh gọi thầy đồ
Bao nhiêu phúc lộc vẫn còn chờ mong
Thầy đồ vui thích cười thầm
Qua sông thầy hẹn đến đây nhận tiền
Trời cho thầy được bao nhiêu
Qua năm giáp ngọ đến năm ất mùi
Thơ hay chỉ có thầy đồ
Nhà thơ linh kiệt thầy đồ có tên
Mai đây sáng tỏ đẹp tươi
Nhờ ơn tổ phụ đến ngày hồi ra
Tiên chi đứng đón vẫy chào
Mừng cho con cháu bay về họ mai
Thơ đường chính diện nam nhi
Tông chi tộc họ đường đi còn dài
Mai đây rạng rỡ nhân tài
Tìm người nhân đức đủ tài làm lên
Văn nhân nho sĩ người tài
Quyền cao chức trọng là người tài ba
Thơ hay chỉ có thầy đồ
Dậy cho thầy học làm thơ vui cười
Đường đời hạnh phúc vui tươi
Nay mai con cháu vui cười làm thơ
Lương duyên là phúc trời cho
Ăn mày cửa phật từ bi đức hiền
Tâm linh là phúc nhân tài
Hỏi ai đi lễ đi cầu trời cho
Đường đời hạnh phúc mai sau
Từ bi phúc thiện là người có tâm
Thơ hay tiên gửi thầy đồ
Báo cho thầy biết tháng mười được ăn
Bao năm tu phúc thành tài
Bây giờ mới được tháng mười ăn to
Trời cho trời định từ lâu
Yên tâm thầy đợi đến ngày thầy vui thầy cười
Thơ hay tiên gọi thầy đồ
Báo cho thầy biết thầy cười mồm to ăn nhiều
Thầy đồ 669