Chùa thiên lôi
Tháng ba lắm lộc nhiều tiền
Thầy đồ đi lễ vào chùa thiên lôi
Tiên ông đứng ở trên mây
Đang nhìn thấp thoáng có duyên thầy đồ
Năm nay chính diện thầy đồ
Thầy nhìn thấp thoáng sang năm ất mùi
Trời ban thầy được vui tươi
Thầy đồ đi lễ vào giờ càn khôn
Tháng ba có đức có tài
Có nhân có nghĩa có trời phú cho
Hôm nay tiên gọi thầy đồ
Để thầy ôm lấy bông hồng đẹp tươi
Tiền duyên trời định cho rồi
Trăm năm tu phúc thành tài trời cho
Bây giờ mới được tiên ban
Thần linh chúa đất ban cho thầy đồ
Năm dần năm mão đã qua
Tháng năm tháng bẩy đấy là trời cho
Lòng thành phúc lộc tâm cao
Ăn to nói lớn là thầy
Tiên cho thầy hưởng lộc trời dài lâu
Lộc này là của trâu vàng
Đến năm đến tháng đến ngày được ăn
Cuối năm tháng bẩy ất mùi
Đẹp duyên đúng số thầy cười tươi vui
Hôm nay trời đẹp trăng thu
Có nàng tiên nữ vào chùa thiên lôi
Đứng đây nàng đợi nàng chờ
Hỏi ông thầy bói gọi ra thầy đồ
Tháng ba đắc lộc thầy vui
Chọn ngày đi lễ vào ngày hai mươi
Long ly qui phượng trầu vào bát hương
Hương khói nghi ngút ngọt ngào
Thần tiên núi ngọc thầy tài ban cho
Long thần bảo ngọc trầu vào bát hương
Đất linh là đất thành hoàng
Thầy đồ hương khói ngọt ngào hương thơm
Tháng năm tháng bẩy trời phù
Thần hoàng báo lộc ăn ngày ăn đêm
Được ăn thầy phải giữ mồm
Thầy để lộ lộc năm sau trời phù
Từ nay cho đến mai sau
Thầy đồ nghiêng chỉnh chấp hành trời ban
Đường đời hạnh phúc mai sau
Tự nhiên thầy hưởng lộc trời dài lâu
Trời ban thầy được ăn dầy
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền
Từ nay cho đến tháng mười
Ăn năm ăn bẩy thầy cười đẹp duyên
Từ nay cho đến mai sau
Lộc trời lộc phật lộc tiên
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Tâm linh phúc lộc thầy ơi
Thầy thờ đất thánh thành hoàng ban cho
Đường đi sáng tỏ mây thành
Thầy trăm đi lễ vào chùa thiên lôi
Hương hoa sắm đủ ngàn vàng
Mâm đầy ngũ quả hàn hâm xôi gà
Phù lưu phù tỉu thầy ơi
Tâm thành dâng lễ đệ lên cửa trời
Ngọc hoàng phán bảo cho hay
Thầy đồ hiếu học học ngày học đêm
Thanh danh lững lẫy bốn phương
Thầy đồ ham học được con trâu vàng
Sang năm đẹp lắm thầy ơi
Thầy đồ hưởng lộc bính thân thầy cười
Trời cho thầy được vui tươi
Thầy được tất cả lộc con trâu vàng
Trời ban thánh chỉ rõ ràng
Công danh thầy hưởng phúc dầy năm sao
Tu nhân tích đức thành tài
Trời ban thánh chỉ thưởng cho thầy đồ
Thầy đồ hiếu học làm thơ
Địa linh nhân kiệt thầy đồ có tên
Ra thơ lãng mạn thầy cười
Thử tài văn võ thử tài văn hay
Từ nay cho đến mai sau
Trời ban thánh bảo giao cho thầy đồ
Phép trời phép phật phép tiên
Thầy thử bấm độn phép màu hiện ra
Cơn mưa gió thổi tung hoành
Trừ thằng đầu gấu tai ương thầy cười
Còn thằng ma xó thầy ơi
Thầy vui thầy thích thầy cười trừ luôn
Từ nay cho đến mai sau
Thầy đồ không sợ thằng nào chơi khăm
Phép này phép phật phép tiên
Phép đức thánh mẫu phép ông hoàng mười
Trời ban trời phú cho thầy
Để thầy bảo vệ đúng lời tiên cho
Bài này quí lắm thầy ơi
Để thầy súc miệng ăn to thầy cười
Mai đây ăn cả con bò
Được quyền làm chủ thầy ăn cả đời
Trời cho thánh chỉ cho thầy
Được ăn cứ chén đừng quên anh già
Mai đây lộc đến tận nhà
Thầy đồ vui thích thầy cười hi hi
Thơ vui thơ thích thơ cười
Thầy đồ được lộc đến ngày ăn to
Lộc này là của nhân dân
Từ đâu đưa đến ban cho thầy đồ
Thầy đồ sung sướng cười thầm
Gặp con trâu ngựa hóa ra thành người
Trâu vàng hoá phép thành tiên
Trời ban trời phú cho thầy lên duyên vợ chồng
Mai đây thầy hưởng lộc tiên
Đúng nàng tiên nữ chờ thầy kết duyên tơ hồng
Mai đây thành vợ thành chồng
Chồng rắm mắt lại chồng cười em yêu
Ra thơ sáng nắng chiều mưa
Em vui em thích đến trưa mặn nồng
Bây giờ chồng muốn cái gì
Để em ca hát ngâm thơ gẩy đàn
Chồng em vui thích ngâm thơ
Em vui em thích em cười có duyên
Bài này đẹp lắm thầy ơi
Trời cho thầy được hưởng lộc con trâu thành người
Người này chẳng phải người thường
Đúng nàng tiên nữ gọi thầy hôm qua
Thầy đồ 724