Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Thầy đi 

Ta đi đường rộng thênh thang 
Ngày mai tươi sáng thấy ai mà cười 
Tự nhiên ta thấy đường đời 
Nếu ta không biết có thần bảo cho 
Bao năm tu quả phúc thành 
Bao năm hương khói tâm thành trời cho 
Thần linh đã báo được rồi 
Hôm nay mà gặp tiên cười gọi cho 
Bao năm tu phúc thành tài 
Cuối năm đinh dậu tháng mười được ăn 
Tháng mười cho đến sang năm 
Mậu tuất chó mừng vẫy đuôi mừng thầy 
Thầy đồ vui thích cười thầm 
Tiên cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Bây giờ mới được thì trời ban cho 
 Ăn năm ăn bẩy là thầy 
Tiếng chim ca hát mừng thầy ra thơ 
Khen ai khéo tả thơ này 
Ra thơ thầy học đêm ngày thông minh 
Thơ hay chỉ có thầy đồ 
Nhà thơ văn học thầy đồ uy danh 
Mai đây có phúc có phần 
Trời cho thầy được thầy ăn đến già 
Từ nay cho đến về sau 
Tiên cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Lộc thiên lộc địa lộc người 
Lộc đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười 
Hôm nay ngày đẹp sáng ra 
Mùa xuân tươi mát ngọt ngào tười vui 
Năm nay đinh dậu thầy ơi 
Đúng là trời định từ lâu được rồi 
Trời cho cứ chén thầy ơi 
Mai đây tiên gọi thầy đồ được ăn 
Cứ chén thầy nhờ bút nghiêng 
Đường đời dài lắm trời cho còn nhiều 
Duyên ai ý hợp tâm thầy 
Còn bao nhiêu nữa còn đầy trong kho 
Chuyến này thầy bước lên tiên 
Gặp nàng tiên nữ nàng cười gọi luôn 
Ra đây thiếp rặn thầy đồ 
Ngọc hoàng phán bảo đến ngày gặp nhau 
 Trời sinh trời hóa thành duyên 
Thầy tu chính quả mười phân vẹn mười 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Khen ai khéo tả thơ này 
Ông tơ bà nguyệt se duyên không nhầm 
Duyên này trời định từ lâu 
Đúng duyên đúng số trời phù công danh đều đều
Thầy đồ 841