Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

Thơ hay 

Thơ hay người đọc cũng hay 
Trông người duyên dáng thầy nhìn lại mê 
Trông em là phận gái sề 
Thầy yêu thầy giúp em đi theo thầy 
Trông em má nõm đồng tiền 
Dáng người em đẹp nụ cười ngây thơ 
Nhìn em duyên dáng đợi chờ 
Lòng thầy ý muốn được gần bên em 
Hôm nay ra ngõ gặp may 
Gặp ông thầy bói đoán mò đúng luôn 
Đi lên cái rốc dài dài 
Rừng chân em ngắm nhìn người đi qua 
Mấy lần em gọi thầy ra 
Để em xin hỏi gọi là mấy câu 
Hôm nay trời đẹp sáng ra 
Đúng là trời định trời cho lộc nhiều 
Năm nay năm mão mèo cười 
Đúng trời đã định mèo cười cho ăn 
Thầy đồ nghe thấy cười thầm 
Đúng năm canh tý chuột vàng thầy ơi 
Thần linh chúa đất thần tài 
Báo cho thầy biết thầy đồ có tên 
Long ly quy phượng trầu vào 
Đúng trời quy định rồng trầu bát hương 
Tâm thành nhờ phúc cây đa 
Thần linh chúa đất cây đa nhà trời 
Thầy đồ chăm bón quanh năm 
Cây đa tươi mát nở hoa nhị vàng 
Đến năm canh tý rõ ràng 
Trời cho thầy được ăn ngày ăn đêm 
Tiên ông lại hỏi thầy đồ 
Ở đâu mà có lộc trời cho ăn 
Từ nay cho đến cuối năm 
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền 
Lộc này là của nhân dân 
Từ đâu đưa đến đem cho biếu thầy 
Thầy đồ nhận lấy mà tiêu 
Chìa tay hứng lộc chìa tay nhận tiền 
Bao năm tu phúc thành tài 
Bây giờ mới được thì trời gọi cho 
Thầy đồ nghe thấy mừng vui 
Đúng trời đã định trời phù công danh 
Ăm năm ăn bẩy là thầy 
Trời cho cứ chén đừng quên ông già 
Bao năm mưa thuận gió hòa 
Thầy đồ ăn lộc cây đa nhà trời dài lâu vững bền 
Thầy đồ hưởng lộc dài lâu vững bền 
Thầy đồ 1096