Trời cho
Nay mai hoa nở anh về
Đi tim cá bống đi tìm đàn trâu
Năm nay đẹp nhất trên đời
Đầu xuân năm mới khởi đâu đi thi
Văn ôn võ luyện đứng đầu khai trương
Văn nhân nho sĩ anh tài
Lập lên sự nghiệp đứng đầu dài lâu
Văn nhân tráng sĩ người tài
Họ mai anh Thuận là gương sáng ngời
Thanh danh văn học đứng đầu
Có tên có tuổi là người thông minh
Phong lưu phú quí trời cho
Ai nghe mà thấy đền bù công lao
Sinh thành hiến cả tuổi xuân
Cứu nhân độ thế tâm linh phúc thành
Đường đi phải đạo giúp người
Có công cứu giúp thương người từ bi
Nhân sinh bách nghệ thiên phù
Để cho người biết chính người có nhân
Mai đây có phúc có phần
Trời bù tiền bạc đưa về mà tiêu
Năm quan trời giáng đổi tiền
Mười quan thánh giáng mười quan thổi phù
Ma tiền mẹ bạc mà tu
Nếu không thay đổi đề bù đáng công
Chuyện này phải nói cho ra
Không để trứng thối mất đi công bằng
Rồi đây phải có công bằng
Không thiên không vị mới là người ngay
Lăm le quên hết sự đời
Người ta không hiểu đấy là người ngu
Người tài hiếm có trên đời
Người khôn của khó đầy kho bạc rừng
Từ nay cho đến về sau
Ai trăm đi lễ sau này trời thương
Ngàn trùng cách trở đôi nơi
Ai mà nghĩ được câu này trời cho
Ba năm năm tháng năm ngày
Đố ai giảng được phen này thưởng to
Người đời đứng dựa mà nghe
Người khôn hiếm có trên đời
Thông minh chí tuệ là người giỏi giang
Thơ này thử đố người tài
Tìm ra mưu mẹo tài tình giảng đi
Ba giờ là chính giờ gì
Hỏi con thị mẹt mặt mo là gì
Yêu ai thì cứ yêu đi
Đừng quên bỏ lỡ thời cơ hết rồi
Bài này thách thức đố chơi
Đi hỏi chú lái xem là ở đâu
Sông thương hỏi chị đi đầu
Ngày mai đi chợ biết đâu mà tìm
Tài tình thầy mới xem qua
Chưa nhìn đã biết rằng là thầy mo
Thơ hay đừng lỡ thơ này
Đọc đi đọc lại mà càng ngẫm xem
Thầy đồ 26