Đất anh hùng
Ngàn năm văn hiến kinh đô
Ngàn năm văn hiến đất thành thăng long
Ngàn năm lưu niệm đất rồng
Ngàn năm thánh đế đất thờ đế vương
Lên thơ thánh báo lưu truyền
Văn hay là đất anh hùng giỏi giang
Lưu truyền nối nghiệp văn chương
Thi văn thi võ lưu truyền đời sau
Đất linh là đất thủ đô
Ngàn năm văn hiến đẹp người có duyên
Tâm linh phúc thọ tiếng tăm thầy đồ
Đường đi dài lắm nàng ơi
Đường rộng nàng bước đường dài nàng kêu
Đêm khuya trăng chếch đầu đình
Nàng ngồi không ngủ một mình chờ ai
Thương người nàng gọi tìm người nàng yêu
Trông ra chẳng thấy ai vào
Một mình thơ thẩn miệng cười thờ ơ
Hoa ơi hoa buồn hoa héo hoa rơi
Không người chăm bón không người tưới hoa
Ngày mai phúc phận duyên trời
Trời run thánh rủi đến giờ gặp may
Nghênh ngang là tướng thầy đồ
Nàng đi ra ngõ đứng chờ người yêu
Trông ra chẳng thấy người nào
Quay về nhìn ngó đón chào cô em
Ra đây anh bảo cô em
Trời xinh ra thế cũng hay
Có duyên có phúc gặp ngay anh đồ
Thương tình anh bảo em nghe
Mai đây trời lại sáng to
Tiền duyên trời định đến ngày gần đây
Em tin anh đúng duyên trời
Trời vun trời đắp cho đời mai sau
Mai đây rồi anh chăm bón cho hoa
Không để hoa héo hoa buồn hoa rơi
Anh chăm tưới nước hoa cười tươi vui
Ngày mai sáng sớm tinh mơ
Anh đi sách nước tưới hoa em cười
Bây giờ em muốn cái gì
Thì em cứ bảo anh thì cho em
Ngày mai anh có nhiều tiền
Uy danh chức phận lập lên cơ đồ
Bao năm thánh để bảo cho
Đến năm đến tháng đến ngày
Đã hẹn chệch đi đằng nào
Duyên trời phúc phận trời mưa
Rồng phun ra nước rồng phun ra người
Mai đây thánh đế buồn cười
Trồng hoa chúc mọc đầu đình
Trồng người thì có năm rồng phun mưa
Trời sinh trời hóa ra mưa
Năm lần bẩy lượt không thừa một xu
Ngàn vàng đổi lấy một xu
Dâng lên chúc tụng thơ hay đáng giá ngàn vàng
Thơ hay lắm được chúc vàng ngàn cân
Điều này thánh báo từ lâu
Thần linh đã báo trước ngày thành thân
Chu vi tính đã được rồi
Không ai được nói không ai được cười
Hăm hăm hổ hổ đến chỗ trời cho
Lục cân sáu nén tiền vàng thông quan
Lục vị chín tầng mây cao
Phương trời có một vì sao
Đông tây nam bắc đón chào tiên cô
Lâng lưu lá ngọc cành vàng
Thần tiên là ngọc lá vàng là mây
Thần linh xuất hiện tại đây
Báo cho mà biết đến ngày lạ thay
Thông minh là diện người tài
Đủ lông đủ cánh được trời chứng cho
Thời nay chuộng đến thầy đồ
Được ăn được nói được vơ vào lòng
Đọc đi con én chơi không
Đố ai mà biết bên trong bên ngoài
Hỏi ra gọi tướng thầy đồ
Thầy trông đã thấy thì thầy cười luôn
Tưởng rằng khó lắm người ơi
Mèo khoang rắn phủ là thường
Để cho nó sướng kêu người phụ tâm
Thầy đồ 27