Chuột nhắt
Năm nay nắng hạ mưa nhiều
Trời sinh ra chú chuột con
Thân hình bé nhỏ khôn ngoan hơn người
Sinh vào năm tý tháng dần
Đẻ ra ngày tý giờ dần làm quan
Tâm linh phúc lộc đóng vào tháng mười
Sinh ra phú quí bằng mười năm xưa
Ngàn người có một không hai
Tướng tinh nho sĩ thầy đồ
Thông minh chí tuệ là người có tâm
Nhân sinh hiếu học hơn người
Văn hay chữ đẹp là người thẳng ngay
Trời sinh trời hóa thần tài
Thần linh chúa đất tướng tinh thầy đồ
Văn hay văn tốt văn bằng
Tâm thành đi lễ đi cầu trời cho
Trời thương trời dủi tìm đường gặp may
Tâm linh là phúc tâm thành trời cho
Uy nghiêng cung cấm người thương
Để cho ông thánh gọi người có tên
Phương nam chính diên nhân tài
Trời cho in dấu tìm người họ mai
Mai đây đắc phúc thiên tường
Đường tu chính quả đến ngày trời cho
Làm thơ dễ hiểu dễ nghe
Ai mà nghe thấy thầy đồ ngâm thơ
Yêu em yêu cả đường đi
Nay thầy trông thấy thầy cười gọi em
Ra đây anh bảo em này
Đứng im nghe hát nghe thơ em cười
Mai đây hoa nở giữa mùa
Hoa thơm quả ngọt trái xoài ăn ngon
Ăn vào mát ruột mềm da
Thầy trông thầy ngắm cô ba lại cười
Thầy nhìn đôi mắt em xinh
Đôi môi má đỏ tóc mây rườm rà
Dáng người óng ả mình thon
Cổ cao ba ngấn mình vàng dễ thương
Dễ nhớ để chờ em ra
Mai đây trời báo tin mừng
Hỏi thăm chú chuột đến ngày ăn to
Mai đây em có phận nhờ
Có tên có tuổi được giờ vào cung
Ngày mai có chức có quyền
Sinh sau đẻ muộn sinh tài ngạc nhiên
Bông dua hai chữ thần tài
Cám ơn thầy bói đón nàng vào cung
Mai đây đến chào bà chúa tâm vàng
Uy danh có tiếng giàu sang hơn người
Thầy đồ 47