Võ đài kỳ quan
Năm nay chúc vọng kỳ đài
Thành thân trâu mộng đến đài kỳ quan
Trông xa thấy rõ trâu vàng
Tu thân là phúc đến đài kỳ quan
Trời sinh ra chú trâu vàng
Đi tìm gọi ông chủ mới đón đường trèo cây
Ông ơi ông xuống đi nào
Cháu không làm gì
Mà ông phải sợ cháu tìm gọi ông
Ông ra cháu bảo ông này
Ông nhìn mấy con trâu nghé nó cười gọi ông
Ngày mai ông đến kỳ quan
Vào thăm trâu mộng đường dài không lên
Phen này bạn chúc nhớ mai
Trông xa ngất ngẻo đứng nhìn mà xem
Ai về đứng đợi trông chờ
Nhìn cho thật rõ kẻo nhầm ngựa trâu
Thơ này dịch tả văn hay
Nhìn cho thật kỹ đúng ngay thầy đồ
Em trông cứ tưởng thầy vào
Nhăn nhăn nhó nhó chẳng ma nào nhìn
Hôm nay trái gió trở trời
Thầy đi một tý lại ngồi đọc thơ
Ông ơi cháu gọi ông đây
Làm sao ông cứ thẩn thơ một mình
Ông buồn ông cứ làm thinh
Để cho bà chúa đợi chờ cả đêm
Hôm nay đến hẹn cóc vào
Cóc nhìn bà chúa cóc vồ bà luôn
Bà chúa trông thấy cóc vào
Dim dim đôi mắt bà cười gọi ngay
Hôm nay bà chúa đang nhìn
Trông thấy trạng nói trạng cười bà vui
Mấy lần bà gọi bà trông
Nhìn ra chẳng thấy gọi ngay thầy đồ
Mấy hôm bà thức bà chờ
Trông ra chẳng thấy thầy đồ
Nằm nhìn bà thấy một lũ đàn trâu
Con đứng ở giữa con luồn đằng sau
Thầy đi nó chắn ngang đường
Nó trêu nó ghẹo thầy cười hỏi luôn
Hôm nay đúng hẹn thầy vào
Nhìn thấy bà chúa chào thầy gọi luôn
Mấy hôm bỏ bẽ không vào
Để cho bà chúa không chào thầy đâu
Thầy nhìn đứng lặng người đi
Bà chúa trông thấy bà đi một mình
Không nhìn không nói không gọi không thưa
Bà tức bà giận mấy lần bỏ quên
Hôm nay thầy đồ đon đả đón chào
Làm cho bà chúa thở phào cười luôn
Hôm nay bà chúa sướng rên hừ hừ
Cả đời có sướng có vui
Đem lại kết quả cho đời hồi xuân
Ăn tham thì bà sơi cả cóc vàng
Bà thương bà quí bà càng ham mê
Năm lần bẩy lượt cóc vào thành thân
Con cóc nhẩy vào làm luôn
Đợt này bà sướng bà rên hừ hừ
Thầy đồ 48