Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

                                 Nhìn ra 

Tìm đường nhân cách cho hay 
Bảo cho mà biết đến ngày hồi hương 
Năm phương bốn hướng đi rồi 
Còn phương chính diện thờ thần tại gia 
Bao đời phúc hậu tại gia 
Là con bậc trưởng tha phương xa rời 
Nhân danh là bậc nhân tài 
Thiếu chi tiền bạc thiếu gì mà kêu 
Long thần đã báo nhiều lần 
Bảo cho mà biết tại sao không về 
Làm lên cũng ở đất này 
Tự dưng mà được đợi ngày mà xem 
Ngày mai đất thánh xa rời 
Con chim xa tổ còn ai dám nhìn 
Thân cây thế hệ bao đời 
Không người vun đắp không người bón trông 
Rồi đây cây xẽ già rồi 
Cây không bám đất rễ thời héo đi 
Rồi đây cây chột đi nhiều 
Không nhanh mà cứu lấy cây có tài 
Đường tu bảo dưỡng không người nào trông 
Phần này Thánh trách ai đây 
Bỏ quên phúc lộc lãng quên đường đời 
Gần đây Thánh thấy cây tàn 
Hương hoa tổ phụ thần tài lại chê 
Long thần ứng báo gọi về 
Phen này còn tiếc không về mà xem 
Mai sau khó nói ai cười 
Hỏi con dê cái mà xem thế nào 
Được thì có lúc gọi ông không về 
Năm nay Thánh báo ông về 
Nếu ông mà về thì còn có chút được may 
Có danh có giá có ngày 
Được ăn được nói có người con thương 
Thế ra phúc phận từ đường họ đinh 
Có dễ có người nối đuôi 
Tâm thành chí cả muộn rồi 
Đi sau vớt vát được đuôi thằng cò 
Ngày mai đục nước béo cò 
Biết thằng tử tế nó cười hi hi 
Ăn no vác nặng gái xề 
Nói gì cũng được muốn thì được cả ba cô 
Thầy đồ 111