Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

                                  Nhìn xa...


Hôm nay ra ngõ đứng nhìn 
Trông sang núi ngọc nhìn sang núi vàng 
Hôm nay trời sáng rõ ràng 
Ai trông cũng thích ai nhìn cũng hay 
Bao năm bao tháng đến ngày 
Có công đứng ngắm đợi ngày ăn to 
Năm nay ăn đậm ăn nhiều 
Bao nhiêu cũng được chẳng chê chỗ nào 
Qua đây thấy khách đang cười 
Đang đi đứng lại đứng nhìn ngắm trông 
Thần linh thổ địa thần tài 
Hiện lên đứng gọi mấy người ngắm trông 
Đang đi đứng lại làm gì 
Có gì mà ngắm có gì mà trông 
Ô hay mấy chú lùn tè 
Qua đây ta thấy đất lạ ta nhìn xem hay 
Thần linh thổ địa thần tài 
Lại xin hỏi khách mấy lời cho vui 
Ta đây là khách qua đường 
Tự nhiên ta thấy rồng chầu vào núi càn khôn 
Mai đây sấm chớp ầm ầm 
Cơn mưa gió thổi sáng trời đẹp ra 
Long thần biết ý cười thầm 
Trời cho thì được gọi người có tên 
Năm nay Thánh báo trâu vàng 
Thần tiên núi ngọc thần vàng bảo cho 
Núi này chính diện tây môn 
Chờ ngày Thánh chúc chờ giờ khai trương 
Tâm linh phúc tổ từ đường 
Họ Mai chính diện có tên nhân tài 
Tướng tinh nhờ phúc nhà trời 
Được ăn được nói được cười 
Được người được của thì trời gọi cho luôn cả ba bà 
Bà cả phúc hậu hiền hòa 
Bà hai tinh tướng đậm mầu thủy chung 
Bà ba dáng dấp ưa nhìn 
Người thì óng ả trông thì có duyên 
Mai đây có chức có quyền 
Đại nhân nhìn thấy cười tình muốn yêu 
Bà chúa đưa mắt nhìn nhìn 
Đại nhân nhìn thấy bà chúa đứng nhìn lại thôi 
Đại nhân giả cách hỏi vờ 
Hỏi luôn bà chúa đứng chờ ai đây 
Bà chúa tức giận hỏi luôn 
Ông đi thì cứ ông đi 
Ông đừng vớ vẩn làm chi cho buồn 
Nay mai bà chúa tức giận nói luôn 
Của nhà ông bỏ của người ông vơ 
 Đại nhân lại nói khôi hài 
Hôm nay sao bà khéo thế để tôi vui lòng 
Mai đây cứ thế một vòng 
Đúng phiên gà chọi cho bà hả hê 
Bà chúa thích chí cười thầm 
Được người đóng cọc được người buộc trâu 
Phen này đại nhân tính cách trở trò 
Còn bao cái đĩa bỏ không có người 
Đại nhân giả cách tính mưu 
Đánh lừa bà chúa vui cười được ngay
Bà chúa tin chắc đến vòng 
Được ăn được khoái thì bà làm ngơ 
Không ngờ đại nhân hóm hỉnh mưu thâm 
Đến lượt bà chúa bỏ không mấy lần 
Bà chúa tức giận bà buồn 
Bà không thèm nói gọi bà không thưa 
Ông ơi ở đâu mà có ông vầy 
Còn bao nhiêu cái để dành cho ông 



Thơ này tạm nói cho hay 
Thơ hay tạm nói sau này hiểu hơn 
Ngày mai phú quí giàu sang 
Bao nhiêu em đẹp em dòm trông hay 
 Bao nhiêu một lũ trăng tròn 
Lên thơ vọng dục ai còn bỏ không 
Thầy đồ 110