Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

                       Thánh gọi tiên chi   


 Hôm nay thực nhật mậu ngọ 
Ăn nhau giờ nhân tý tháng giáp tuất 
Tâm đầu hai ý ngụ ngôn 
Tứ nhỡn nhìn nhau đâm sâu tự ái 
Thương tình trai gái tự giải 
Nam thông yêu chồng có một dáng rấp 
Mai thành giải nguyệt ngũ tấu đệ thai 
Nam thanh nữ tú một lũ chơi dùa 
Cờ vua chiếu tướng bên nam thắng đỏ 
Rõ dàng bên nữ thua chạy vấp ngã 
Rạng ra mà tranh quỉ sữ ma nữ ngồi trông 
Hai bên đều có nhăn nhó nhìn nhau 
Mắt trước mắt sau gặp con khỉ cái 
Nó kêu be be gặp con chó què 
Nó đi khệnh khạng chẳng ai nhìn thấy 
Chuột ra đã thấy rúc rích vồ luôn 
Tam khoang tứ đốm ngoe nguẩy cái đuôi 
Khỉ ta trông thấy lực cười nhăn nhó nhìn theo 
Thơ hay thánh đố cả rồi 
Thả ra mới biết béo gầy mà xem 
Thơ này thánh gọi tiên chi 
Xem đi mà đoán tìm ra mà cười 
Đôi dòng nước chảy niên miên 
Cá chim cá bống bay đi đằng nào 
Thân tàn ma dại đến chơi 
Vô tình nhìn thấy cá chim đang rờn 
Bên trong thấy nước chảy ra 
Nhìn thấy chú chuột bò ra bò vào 
Nhìn xa thấy chó vẫy đuôi 
Thấy con lợn béo đi vào chuồng trong 
Trong chuồng thì có mấy phòng 
Thiện nam tin nữ đang chơi đánh cờ 
Chơi thì bên được bên thua 
Nhìn thấy quỉ sứ đang đùa ma chơi 
Đùa đi đùa lại mấy lần 
Con chó nhìn thấy kêu ầm cả lên 
Chanh chua mới thấy khỉ vào 
Nhìn thấy ma dại chạy ra mà nhìn 
Chuyện này thần báo đi gọi thầy lang 
Đi cắt thuốc bắc đi tim nhân sâm 
Chanh chua thánh đố chuột vàng 
 Vừa đi vừa giải rõ dàng không sai 
Chấm chấm mút mút cái lông 
Hai cái lông mày đút vào cái lỗ 
Tiên chôn hai cái lông dài 
Cái dài cái ngắn có chua mới gọi là chanh 
Hoa thơm vẫn ở trên cành vẫn thơm 
Người ta đi cấy lấy công 
Tôi nay đi cấy còn trông đường về 
Chim trời cá nước mây sao 
Có ông đánh dậm cả ngày cả đêm 
Chuyện này rắc rối lắm đây 
Còn hơn chuyện cũ rối như tơ vò 
Chuyên này thánh gọi ai xem 
Cứ trông mã nghĩ mà mò cũng ra 
Thơ hay thánh đố chúng mày 
Đọc đi cho kỹ để mà đoán xem 
Chu vi tính hết cả rồi 



Đại nhân nhìn thấy mỉm cười đoán ngay 
Chuyện này chẳng khó chi đâu 
Vừa ăn vừa nói vừa xem vừa cười 
Ở đời chỉ thế mà thôi 
Ai ai cũng vẫn ở trên cõi đời 
Ở đời có chết mà thôi 
Còn như mà sống ở trên cõi đời 
Ai ai cũng vậy hết thôi 
Trẻ em lớn lên ai cũng muốn thèm 
Hỏi chi bà chúa có thèn hay không 
Thầy đồ 128