Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

                                                 Cảnh thiên nhiên 

  Nhác trông lên núi tù bà 
Những lời giao ước nàng còn nhớ không 
Non xanh nước biếc xanh dì 
Hoa thơm cỏ lạ mới là thần tiên 
Non bồng là cảnh thiên nhiên 
Chim kêu ríu rít tiên ông đứng nhìn 
Nhìn lên dẫy núi trạc ba 
Thấy đoàn tiên nữ đang bay về trời 
Xa trông thấy chú tiểu đồng 
Vào trong dẫy núi tận cùng cung tiên 
Thiên nga có động bẩy tòa 
Toàn là tiên nữ xếp hàng sóng đôi 
Khu này dành để cho người 
Thiện nam tìn nữ luyện tu phép mầu 



Bên kia dẫy núi hổ mang 
Thầy tu đắc đạo đỗ cao phép mầu 
Trời xanh xa tít tận chân trời xa 
Nhìn xuống địa ngục toàn là chó ngao 
Ở đây có núi cầu vồng 
Xanh xanh đỏ đỏ ai nhìn cũng kinh 
Trần gian lắm tội gian tham 
Nhẫn tâm tàn ác đi đâm giết người 
Tội này quỷ sứ chẳng tha 
Bắt giam ngục tối hỏi tra nhục hình 
Tội gì đáng để cho leo 
Cầu vồng trơn như đổ mỡ nếu không 
Thoát khỏi chó thời đớp ngay dơi xuống địa ngục 
Nói lên những sự ở đời 
Người nào thiện chí người nào nhân tâm 
Trăm tu phúc quả đầy đình 
Ai mà tu được lộc trời ban cho 
Trăm no thiện chí dung hòa 
Thành tâm hiếu thảo tứ bề ngang nhau 
Chuyện này đời trước kiếp sau 
Thiên cơ vạn sự kiếp này làm lên 
Chuẩn chu nối sống ngang tàng 
Ăn chơi lãng mạn phũ phàng không hay 
Điều này thánh báo cho hay 
Ai mà trót ở bỏ ngay cải tà 
Quy chính đấy là người khôn 
Bài này ăn ở bất nhã tương tàn 
Mồm to cái liếm ta đây 
Cậy giàu cậy tài cậy của hơn người 
Ăn ở bất hạnh coi khinh mọi người 
Thầy đồ 127