Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

                              Tháng mười 


Tháng mười đẹp nhất trên đời 
Tình riêng hiếm có tình người khó quên 
Cơ duyên phúc phận từng người 
Đẹp duyên đẹp ý đẹp người em mê 
Hôm nay đại nhân đã tính cả rồi 
Đúng lời ước hẹn chọn ngày đẹp vui 
Tháng mười đúng hẹn ông về 
Vào ngày hai mốt là ngày đại gia 
Ông về xum họp một nhà 
Thăm con thăm cháu đấy là điều vui 
Ông nghe chính diện nhân tài 
Nghe thơ súc động mời ông lên về 
Năm nay ông cố thu xếp công việc 
Trong nhà gon gàng ngăn lắp thuê người trông nom 
Ông về đem theo thiện chí hơn người 
Để cùng góp sức gia chung hiền hòa 
Hàng ngày ông ngóng đợi để nghe thơ 
Tin vui đem đến tặn nhà 
Tình riêng con gửi cho cha vui lòng 
Từ ngày ông nhận được thơ 
Đêm nằm không ngủ muốn về thăm con 
Năm nay ông quyết đi về 
Đem theo tiền bạc để nhờ các con 
Ông về vui cửa vui nhà 
Để cho thiên hạ người ta nhìn vào 
Ông ngồi ông nghĩ ông nghe 
Biết rằng phân sự để cha đau đầu 
Rồi đây các con xẽ hiểu cho cha 
Tưởng rằng ông khó ngại gì khó khăn 
Hôm nay ông nói thật với các con 
Tiền thì không thiếu vàng thì chục cân
Ông về thiện chí để gặp các con 
Được gặp con rể có tài thơ hay 
Văn ôn võ luyên lâu ngày 
Ngâm thơ đọc sách gẩy đàn vui tươi 
Văn nhân nho sĩ người tài 
Làm thơ lãng mạng yêu đời mến người giàu sang 
Đường đời cách thủy mấy phân 
Đường đi cách ngõ muôn phần khổ đau 
Ở đời lên mặt mấy lần 
Xuống tặn khe núi rửa chân mà về 
Cha đau con ốm ngại gì 
Đọc đi mà nghĩ xem gì mà kêu 
Nghe thơ thấm thía cả đời 
Ông thương ông quí những người làm văn 
Đọc quyền khéo nói văn hay 
Chửi ai thì chửi được ngày vinh hoa 
Ăn to nói lớn hơn người 
Nói gì thì khéo nói gì được hay 
Thầy đồ 135