Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

                                   Thầy về 

Nhìn theo bóng dáng ông già 
Nhìn ông lịch sự thông minh có tài 
Mười năm xa cách nước nhà 
Mười năm phục vụ quốc gia lâu dài 
Việc đời còn phải gánh vác giang sơn 
Vì tình nợ nước non nhà 
Vì dân vì nước đến già về hưu 
Năm nay ông thấy trong người 
Tuổi già sức yếu muốn về thăm quê 
Việc này ông đã quyết định từ lâu 
Ông ngồi ông nghĩ nghe thơ 
Tình riêng con gửi cho cha vui lòng 
Thơ hay đậm bút nhân tài 
Nhà văn hiếu học đường dài văn chương 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Đẹp trai ba vợ tướng hiền từ bi 
Nhân sinh là cách con người 
Biết ăn biết ở là người có tâm 
Nhìn xa trông rộng hài hòa 
Có tâm có đức ai mà chả yêu 
Hôm nay quyết định ông về 
Vào ngày hai mốt tháng mười đúng ngày hội ngộ 
Cha về cùng với các con sum họp một nhà 
Tình vui hiếm có như ngày hôm nay 
Hằng ngày ông vẫn ngóng thơ 
Nghe tin con rể có tài làm thơ 
Văn hay chữ đẹp nhân tài 
Đa mưu đa kế là người họ Mai 
Văn ôn võ luyện lâu đời 
Ngày mai trời sáng cho người ăn ngay ở thẳng 
Đấy là tiền duyên kiếp trước trời định từ lâu 
Mấy năm tu phép luyện mầu 
Thành thân tuổi chuột là duyên phúc trời 
Đường đời được gặp ba duyên 
Trước là khỉ cái mắt lâu 
Sau là được gặp con khỉ diều hâu gái già 
Thần linh lại bảo rằng là 
Thần trời đã định phải gặp 
Tuổi tuất là người thứ ba 
Chung qui thánh chỉ đúng là 
Một duyên đi trước đến rồi 
Hai duyên tái giá mới hay 
Kiếp này gặp hội đầu dau thần tài 
Trời sinh ra thứ thần tài 
Ở trong nhà bếp hai bà một ông 
Sau này thần định phải không 
Thần cho báo trước lên ông hai bà 
Dương gian khéo với đàn bà 
Tu nhân tích đức trong đầy mười năm 
Cung tiên tán ngọc cành vàng 
Sau này được hưởng phúc trời ban cho 
Đường đi thẳng tắp cò bay 
Sau hóa phép quan trên 
Được ăn được nói lu bù mà sơi 
Mai đây phúc phận từng người 
Ở đâu ở đấy không rời nhau ra 
Chính duyên chính kiếp đàn bà 
Đúng duyên số phận được trời phú cho 
Sau này còn sướng hơn vua 
Cơm bưng nước rót tặn nơi mà cười 
Người ăn kẻ ở trong nhà 
Gọi ai thì gọi đấy là thần cho 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ở trong nhà bếp đêm ngày như nhau 
Tình thương sao khéo đậm đà 
Đi đâu có cả thành ba vợ chồng 
Ở đời trước sự lưu linh 
Thần tài diễm phúc sau này ăn to 
Muốn ăn thỏa mái cho no 
Mai sau cưỡi ngựa đi chơi nhà hàng 
Gái đẹp thiếu gì muốn thích 
Cô nào sẵng có gọi ngay 
Ăn xong hưởng phúc trăm năm 
Ai mà được hưởng như thế mới là đại nhân 
Thơ này thần báo tin vui 
Đại nhân cứ đọc mà cười 
Xem xong đừng nghĩ cái gì 
Đọc đi mà ngẫm mà cười xem ai 
Biết rồi thì để trong tai 
Đừng nghi cái nọ cái kia mà buồn 
Hôm nay biết phận hôm nay 
Ngày mai đến hỏi thiện tài báo cho 
Biết rồi thì để trong tai 
Đừng có trọ chọe mặt mo xuất đời 
Thầy đồ 136