Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thơ này tính ghen 

Nghe tin con thấy cha mừng 
Cha yêu cha quí các con vô cùng 
Thơ này thanh thảo mộc ngay 
Con nay kính chúc cha nay thọ trường 
Thông minh chí tuệ hơn người 
Trường sinh dưỡng lão cha già có tâm 
Giang tay ôm lấy tâm vàng 
Để nguyên phúc hậu cho đời cháu con 
Long thần kính giả từ tâm 
Từ bi phúc thiện có tâm giúp người 
Đang nhìn đã thấy có tên trâu vàng 
Công danh đã thấy rõ ràng 
Cha già là nhà cách mạng lão thành 
Công lao uy tín hơn người 
Có tên có tuổi uy quyền thanh danh 
Được nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Phong công sắc tặng cha già 
Công thành danh toại đấy là quang vinh 
Nay con nghe thấy cha mừng 
Nhà thơ con rể chúc mừng cha vui 
Thơ hay con rể biếu cha 
Con xin cha nhận cho con vui lòng 
Thơ này thần báo chúc cha 
Luôn luôn mạnh khỏe chúc cha vui cười 
Nay mai thần báo cha về 
Cha về ấm cúng trong nhà vui vui 
Cha thương cha nhớ cha vui cha cười 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Từ đâu đưa đến gặp người tài ba 
Khôn ngoan là phúc nhân tài 
Chính tên anh Thuận có tài thơ hay 
Văn hay chữ đẹp thơ này 
Nhà nho văn học tình người có tâm 
Nhà thơ trên kính dưới nhường 
Biết ăn biết ở biết nhường nhịn nhau 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Thương nhau vốn quí nhìn nhau mà cười 
Yêu nhau tâm sự biết người 
Biết ăn biết ở là người từ bi 
Thơ hay thính giả thầy đồ 
Đọc đi mà nghĩ tìm đi mà mừng  
Thơ này thánh báo con chim 
Chúc mừng văn học chúc mừng nhà thơ 
Sang năm thánh báo nhiều tiền 
Nhiều công nhiều của nhiều người gặp duyên 
Nhiều cô gái trẻ thơ ngây 
Đi tìm hạnh phúc gặp ngay thầy đồ 
Thầy đồ liếc mắt nhìn sang 
Toàn là gái trẻ thầy cười mừng rên 
Phen này các cô các chị các em 
Đi tìm nhốn nháo hỏi thăm thầy đồ 
Không may lại gặp gái già 
Không biết lại hỏi thầy đồ ở đâu 
Gái già trợn mắt xua tay 
Ở đây không có tên ai thầy đồ 
Các em lại đứng nhìn nhìn 
Gái già tức giận chúng mày cút đi 
Thầy đồ trông thấy chạy ra đứng nhìn 
Các em nhìn thấy thầy đồ gọi luôn 
Thầy đồ nghe thấy đứng cười 
Các em lại hỏi có phải thầy đồ đấy không 
Thầy đồ không nói gật đầu 
Thế là gái già nhìn thấy thầy đồ 
Gái già đi đến bảo ngay thầy đồ 
Ông ơi ở đâu nhanh thế 
Ông thấy gái trẻ nó gọi ông cười đến ngay 
Hôm nay tôi gặp ông đây 
Xin ông đừng bỏ của này mà ham 
Của mới ông thời nghĩ xem 
Của này chính diện của ông 
Làm sao ông cứ thích thèm gái tơ 
Của tôi nhũng nhẽo ông chê 
Nếu không có nó lấy đâu ông cười 
Thầy đồ khéo nói bà ơi 
Của tôi cũng thích cũng yêu gái già 
Mười hôm không bỏ hôm nào 
Làm sao bà lại cấm tôi làm nhiều 
Thơ này có tính hay ghen 
Quên đi thì được cho rồi cũng quên 
Thầy đồ 156