Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

      Tặng thầy đề 

Thơ hay em tặng thầy đề em yêu 
Em khoe em đẹp em giòn 
Em không biết chữ ai còn yêu em 
Người cho em có cái tên 
Người ta vẫn gọi giống tên thầy đề 
Ở đời chỉ có thế thôi 
Ai yêu ai thích ai cười kệ ai 
Xuân này chừng độ hai mươi 
Người ta thử đoán tuổi nào số son 
Năm nay đúng số em cười 
Còn như nham sắc mọi người mê em 
Ở đời người thích người chê 
Toàn dân thiên hạ đều mê em rồi 
Ngày mai em vẫn mỉm cười 
Số em người gọi đi tìm mà chơi 
Đời em thấp thoáng hiện hình 
Lúc ẩn lúc hiện như hình ma chơi 
Số em là số lạ đời 
Ai yêu ai thích cứ chờ đến đêm 
 Trời sinh trời phú cho em 
Ai thương cũng được ai chê cũng cười 
Gặp em sung sướng vô cùng 
Tưởng như trúng số anh cười hi hi 
Mai đây sung sướng hết đời 
Nhiều tiền nhiều của như người mê anh 
Hôm nay em đố các anh 
Các chị các thầy tên em là gì 
Thực ra mà nói dễ thôi đấy mà 
Hằng ngày các anh các chị 
Đứng nhìn trông qua liếc mắt mỉm cười 
Số em phận đẹp trời cho 
Cái tên cái tuổi con người phây phây 
Ai nhìn cũng thích yêu em 
Cái tên em dễ gọi ngày dễ thôi 
Buồi chiều ra đứng nhìn xem 
Thằng ngô con đĩ ghi tên thầy đề 
Hôm nay thầy muốn cái gì 
Thầy đi ăn cỗ vào nhà không tên 
Chủ nhân đứng ngóng lại cười 
Nhà chủ có cỗ mời thầy vào ăn 
Ăn xong thầy đề lại hỏi 
Nhà ông có cỗ tên ông là gì 
Tên gì thầy hỏi làm chi 
Thầy đề tức giận mắng cho một hồi 
Trời sinh ra phải có tên 
Nếu không biết gọi tên ông là gì 
Thầy đề tức giận nói ngay 
Có tên cứ dấu cái tên để thờ 
Tên tôi đích thực thầy đề 
Không cần phải dấu cho đời cười chê 
Thơ hay em đố các thầy 
Thực ra mà nói tên em là gì 
Nhiều người chỉ thích đến đêm 
Gặp gỡ buổi tối may ra được nhờ 
Được ăn được nói được cười 
Anh nào đánh trúng sướng rên hừ hừ 
Thầy đồ 159