Lẳng lơ
Vào chùa ngắt lá bài thơ
Em ra đến cửa em chờ đợi thầy
Em nhìn đằng trước đằng sau
Trông mãi chẳng thấy thầy đi đằng nào
Hôm qua thầy hẹn em vào
Bài thơ em đọc bài thơ trong chùa
Bài thơ em ngắt đem về
Lưu tâm nhã ý cửa chùa phúc tăng
Hôm nay chính thức ngày rằm
Người đông như hội ngày rắm tháng ba
Lên thơ em hỏi thầy đồ
Thầy đi lễ hội thầy cười với ai
Hôm nay em gặp thầy đây
Thầy quên còn nhớ hẹn em vào chùa
Vào chùa lễ phật từ bi
Hương hoa dâng lễ kim ngân tiền tài
Phật ban phúc lộc thánh cho
Văn hay chữ đẹp tiên chi thầy đồ
Trời cho phúc lộc thầy đồ
Đến ngày đến tháng qua rằm tháng hai
Thần cho là phúc thầy đồ
Thầy trăm đi lễ thầy cười hái hoa
Hôm nay trời phật ban ra
Lưu tâm có ý nhã tên thầy đồ
Năm lần bẩy lượt báo cho
Thầy ăn thũng thắng rụt rè lại thôi
Từ nay đúng hẹn thầy cười
Thần cho cứ chén tội gì thầy quên
Thầy đồ 342