Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Chó mừng thầy ơi 

Xa trông thấy chó vẫy đuôi mừng thầy 
Hôm nay tháng tuất ngày rằm 
Thầy đồ đi lễ đẹp ngày có duyên 
Tính đi tính lại thầy cười 
Đẹp duyên đúng số thầy cười nhìn em 
Đêm qua thần báo gọi em 
Rật mình tỉnh giấc nằm mơ em cười 
Tơ duyên thần đón thần đưa 
Phương trời đưa lại đến ngày gặp nhau 
Đường đời hạnh phúc trăm năm 
Tình duyên gắn bó em yêu thầy đồ 
Bao năm em đợi em chờ 
Đến ngày trời định đến ngày trời cho 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy nhìn em đẹp nụ cười có duyên 
Trời thương trời phú cho em 
Lông mày vuốt thẳng mắt nhìn đong đưa 
Tướng tinh đôi mắt dịu hiền 
Môi hồng thắm đỏ dịu hiền nết na 
Non xanh tuổi đẹp trăng tròn 
Đẹp như công chúa hằng nga trên trời 
Thần linh báo mộng cho thầy 
Số son thầy đẹp được người có duyên 
Sang năm phúc đến tận nhà 
Thầy bao nhiêu lộc tiên cho đầy nhà 
Năm thìn năm tỵ ăn to 
Của chìm của nổi từ đây đưa về 
Tướng tinh mệnh lớn gan to 
Thầy đồ làm phép nhiều em mê thầy 
Thầy đồ lắm vợ đa thê 
Nhiều em khúc khích cười khen thầy đồ 
Thầy đồ lắm vợ đẹp trai 
Thông minh sáng suốt thầy cười như hoa 
Mai đây thầy có nhiều tiền 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời nhìn em 
Thực ra em nói trên đời 
Bướm em bướm xin thầy mê em rồi 
Tai to mắt đẹp vuông tròn 
Thầy đồ nhìn kỹ thầy còn mải mê 
Thầy đồ đội mũ che tai 
Bướm em nó lượn nó trêu thầy đồ 
Thầy đồ nhắm mắt cười suông 
Bướm em nó lượn quanh tai thầy cười 
Nhởn nhơ bướm lượn tìm thầy 
Thầy đồ cắm cọc dựng lên đàng hoàng 
Cọc thầy cứng lắm bướm ơi 
Thầy xin bướm xịn bướm đừng vào đây 
Cọc này đáng ngàn vàng 
Thầy đồ đã cấm bướm không được vào 
Bướm nghe khúc khích cười thầm 
Tội gì bướm bỏ dại gì bướm quên 
Bướm vào ve vãn cọc vàng 
Mân mê cọc cứng cọc rào nước ra 
Thầy đồ sung sướng cười thầm 
Làm cho bướm thích bướm cười như điên 
Thầy đồ sướng ngả sướng nghiêng 
Làm em thích quá sướng dên hừ hừ 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Khôn ngoan đáo để thầy cười chơi khăm 
Mưu đồ dựng cóc dàn hoa 
Đa mưu mắc bẫy bướm sa cọc vàng 
Bướm ta tủm tỉm cười khì 
Thầy đồ bẫy nữa bướm cười hoan hô 
Giang tay ôm lấy cọc vàng 
Khư khư giữ cọc thầy càng sướng dên 
Đời em chưa gặp bao giờ 
Vô tình bướm đậu cọc vàng chơi khăm 
Thầy đồ biết ý cười thầm 
Để cho bướm sịn mân mê cọc vàng 
Thần linh tức giận nói ngay 
Thầy đồ mắc bấy bướm này cút đi 
Hôm nay thần bảo cho mày 
Được ăn sướng quá cả ngày lẫn đêm 
Chướng tai gai mắt thần linh 
Đuổi đi không được bảo cho thầy đồ 
Thầy đồ sướng quá ảm ơi 
Bướm xui thầy gật bướm cười thầy hôn 
Thần tài nói kháy thầy đồ 
Thầy chơi sướng quá cười khì 
Bướm xui làm nữa tội gì thầy thôi 
Thầy đồ 403