Bản nhạc rồng vàng
Nhân danh cao quí nhân tài
Thanh danh uy tín là người họ mai
Đường đời học thức văn hay
Văn thơ nho giáo thầy đồ chuyên môn
Nhà thơ văn học thầy đồ
Lưu tâm nhã ý nhà thơ nối dòng
Văn hay chữ đẹp tiên chi
Họ mai nối nghiệp cha ông kế thừa
Chuyền đời hậu thế mai sau
Đời con đời cháu lập lên cơ đồ
Con đường văn học tiến lên
Thông minh chí tuệ đất thờ tổ tiên
Ông cha văn học thánh hiền
Tâm linh phúc hậu là người từ bi
Nền nhà cảnh đẹp gia phong
Uy nghiêm phúc thịnh đến năm nhâm thìn
Trời cho phúc đến tận nhà
Tháng ba rồng múa tháng tư rắn cười
Tháng năm cưỡi ngựa rong chơi
Tháng sáu bịt mắt bắt dê làm trò
Tháng bẩy thấy khỉ leo cây
Tháng tám gà mái túc tắc gọi con
Tháng chín thấy chó vẫy đuôi mừng thầy
Tháng mười ủn ỉn lợn cười
Tháng mười một chuột rúc mừng vui đón chào
Tháng mười hai trâu béo đi cày
Làm ra của cái thóc đầy quanh năm
Sang năm quí tỵ ăn mừng
Thầy gặp thần rắn biếu thầy năm quan
Từ nay cho đến về sau
Lộc thầy quá lớn lộc thầy ăn to
Lưu tâm là phúc thầy đồ
Ăn ngon mặc đẹp nhiều em theo thầy
Từ nay cho đến về sau
Rượu ngon gái đẹp theo thầy như mưa
Trời thương trời phú cho thầy
Trông thầy duyên dáng nhìn thầy đẹp trai
Số son phận đẹp thầy cười
Mừng thầy hạnh phúc chúc thầy trăm năm
Lưu tâm phúc ở trên đời
Đường đi soi sáng thầy đồ vẻ vang
Văn hay chữ đẹp thầy đồ
Nhà thơ văn học nhà thơ có tài
Năm thìn năm tỵ trời cho
Thần linh chúa đất mừng cho thầy đồ
Tiền nhiều của chất đầy kho
Rắn thần tủm tỉm mừng thầy ăn to
Bao năm rắn được lộc vàng
Đem dâng biếu lộc thầy đồ quyền trên thầy cười
Thầy đồ 401