Gặp thầy
Thầy đồ có chí từ tâm
Sang năm đinh dậu gặp thầy tiên ông
Mai đây tiên báo thầy đồ
Tin vui thầy được lộc trời ban cho
Ăn năm ăn bẩy được mười
Tâm thành là phúc từ bi đức hiền
Bình tâm nhớ lại giấc mơ
Chim bao báo mộng giấc mơ tuyệt vời
Thầy đồ đi lễ các nơi
Thần tiên núi ngọc ban cho thầy đồ
Sang năm đinh dậu thầy ơi
Đúng là trời hẹn đến ngày trời cho
Ăn ngay ở thẳng ai bằng
Tiền duyên trời định kiếp này gặp nhau
Trăm năm tu phúc thành tài
Bây giờ thầy hưởng lộc trời dài lâu
Mai đây tiên bắc nhịp cầu
Vào trong núi ngọc lấy vàng ban cho
Thần tài thần lộc thần tiên
Thần đức thánh mẫu lộc ông hoàng mười
Từ nay cho đến về sau
Thầy tu đắc đạo được trời phú cho
Thiên nhiên thầy hưởng lộc trời
Từ đâu mà có lộc trời ban cho
Bây giờ thầy lấy được rồi
Từ bi phúc thiên ngọc hoàng phán cho
Từ đời thượng cổ đến nay
Chưa ai tu được mười phân vẹn mười
Trăm năm trăm cõi người ta
Chữ tài chữ hiếu thầy đồ có tên
Thầy đồ có đức có tài
Có nhân có nghĩa có trời chứng cho
Bao năm thầy hưởng lộc trời
Từ bi đức thiện phúc trời ngàn năm
Thơ trời thơ phật thơ tiên
Thơ đức thánh mẫu thơ ông hoàng mười
Bài này đẹp lắm thầy ơi
Thầy xem cho kỹ thầy cười ra thơ
Ra thơ lắm lộc nhiều tiền
Người xin cũng lắm yêu thơ cũng nhiều
Thơ này chẳng phải thơ người
Thơ thiên thơ địa thơ trời ban cho
Mai đây lộc đến tận nhà
Ai mà xem được gọi ra người tài
Tâm linh phúc lộc từ bi
Có tên có tuổi được trời phú cho
Ăn mày cửa trời cửa phật từ bi
Tu tâm tích đức trăm năm
Thiện duyên phúc hậu từ đường họ mai
Mai đây lộc đến tận nhà
Nợ duyên kiếp trước kiếp này gặp nhau
Ra thơ thánh báo thầy đồ
Được ăn cứ chén đừng quên ông già
Thơ hay thơ báo thầy đồ
Tin vui sắp đến thơ này là tiên
Đường đi còn rộng còn dài
Còn bao nhiêu lộc còn bao nhiêu tiền
Thơ hay lắm quả nhiều hoa
Trời cho thầy được ăn to lộc vàng
Ăn năm ăn bẩy là thầy
Được ăn cứ chén thầy cười hi hi
Thầy đồ 783