Tân mão
Xem thơ có lúc buồn cười
Hỏi thầy mấy vợ thầy cười mới ai
Ra thơ chỉ có thầy đồ
Thầy đi ăn cỗ thầy cười mồm to
Đêm qua là trắng ba đêm
Thầy quên ngủ mất thầy quên không cười
Hôm nay thầy tiếc mất rồi
Còn đâu mà hẹn còn đâu mà cười
Ra thơ em giảng thầy cười hôn em
Hôm nay thầy gọi em vào
Thầy nhìn không gọi em vào hỏi ai
Năm nay tân mão mèo ơi
Ra thơ thầy đố con nào lắm lông
Ông hùm ông tướng ba mươi
Hỏi thăm tân mão con nào khôn ngoan
Dùng mưu trí tuệ hơn người
Bề ngoài sắc sảo mưu đồ gan to
Tranh nhau đối cãi làm gì
Thử tài văn võ rõ ràng mèo hơn
Hổ to tinh tướng gầm gừ
Ai trông cũng sợ ai nhìn cũng ghê
Xin người giữ lấy chữ tâm
Để cho ai gọi thầy đồ ra đây
Việc quan thầy sử rõ ràng
Không tròn không méo thầy cười ăn to
Đa mưu đa kế thầy đồ
Thầy nhìn thầy thấy gái đẹp thầy cười
Trông xa thầy đã ngắm rồi
Thầy nhìn em đẹp thầy cười hỏi luôn
Đi đâu mà vội mà vàng
Lại đây thầy hỏi cô này ấy chưa
Cô em đứng lại nhìn xem
Tưởng rằng ông phỗng ngắm trăng cười khì
Hôm nay ra chợ mua hoa tặng thầy
Hoa này đẹp lắm thầy ơi
Hoa này không méo nó tròn thầy ơi
Tặng thầy yêu thích thầy cười
Hoa thơm của lạ thầy cười hôn em
Hoa này quí lắm thầy ơi
Tặng thầy yêu thích thầy cười cả đêm
Bây giờ em hỏi thầy đây
Thầy cười mấy vợ thầy cười mới ai
Đêm qua thức giấc canh dài
Thầy mần chưa chán thầy còn muốn hôn
Hôm nay thầy muốn đi về
Em còn giữ lại để thầy hả hê chơi đùa
Thầy đồ 784